1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Trung thu sắp đến rồi, anh nhớ làm cho em cái ***g đèn bằng giấy xếp thật đẹp anh nhé. Gửi sang cho em hoặc chụp ảnh rồi Load lên Bưu điện em xem nhé. Ở nhà thì em đã đi mua giấy và đến nhà anh để 2 chúng ta hì hục làm rồi, anh nhỉ? Mà nhớ mua thêm bánh Trung thu gửi cho em nữa đấy. Anh còn nhớ "trăng mùa thu" của chúng ta không nhỉ ? Em thì không thể quên được bờ sông đầy trăng vào đêm rằm đâu anh ạ. Không bao giờ em quên.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  2. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em yêu !
    Hôm nay em thế nào , vẫn bình thường chứ , anh cũng vậy và rất nhớ em ! Em cũng vậy đúng ko em yêu !
    Anh yêu em!
    Just for you !
  3. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Em gửi tin cho chị bảo " trong đó có cả nụ cười". Chị nghe mà lòng vui vẻ hẳn lên, em ạ. Chúc mừng em đã thành công, hẳn em vui thật nhiều vì đã tốn bao công sức. Lại tiếp tục vào cuộc mới nữa hả em? Chị chúc em thành công hơn nhé!
    Em đang làm việc phải không?Chị biết mà. Em vừa gửi tin cho chị. Ừ, chị không gặp em được vì chị ở nhà HS, em biết chứ phải thế không em?Chị mong em sẽ luôn học hành tốt và vượt qua mọi trở ngại (nếu có) trong cuộc sống. Chị rất nhớ em.Nhớ cả lời hẹn gửi cu- đơ đấy nghe !
    Em bảo "em nhớ chị, nhớ Sài Gòn và nhớ gì gì ...đó nữa" ư?Hì, ừ, chị biết rồi. Chị thì nhớ Hà Nội và em và... ấy ấy... nữa chứ nhỉ?
    Em thì hỏi "Không nhận được tin của em đã khá lâu, chị có thấy nhớ không " à?Thế em cũng biết lâu ư?Có lẽ lúc đầu thấy nhớ và khó ngủ nhưng dần dần sẽ quen và quên đi sự chờ đợi mỗi tối, em ạ. Hiện tại chị không còn thói quen khuya lắc khuya lơ lại nghe mobil rung lên, không còn cảm giác thích thú khi nhìn đèn nhấp nháy vì có tin nhắn nữa. Giờ thì chị không còn để mobil 24/...25 h nữa đâu em. Chị đã "cắt" từ rất sớm, thậm chí không thèm mang theo bên mình nữa! Để vô ngăn bàn làm việc và khoá lại. Hì, giờ thì không lo em "tặng" cho vài quả "Bom" và ngay ngáy nỗi sợ nó biến thành ...cục gạch nữa mô hè?
  4. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em đói bụng quá nhưng mà giờ này còn ngồi đây, hic... mắt em mơ ...ơ...huyền rồi nên em k làm tiếp nữa mà vô đây chơi. Nghe chị nhắc chuyện ăn kem mà em muốn đi ngay bi giờ quá, khổ nỗi không có ai đi cùng, chị cũng đang làm việc muh. Không biết mấy bữa ni ông anh Hn của em lang thang tới mô rồi hỉ, không thấy online chi cả. Ơ hờ...
  5. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nhocs à. Cố gắng làm cho xong việc nhé ! Chị sẽ cùng em đi ăn kem ở Nguyễn Huệ mà. Sắp rồi, vài bữa nữa. Vì hôm qua em bảo về nhà nên chị không rủ em đi cùng được. Công việc cũng có hạn nhé em, nhớ giữ gìn sức khoẻ đó. Không có sức thì không ăn kem nổi đâu. Lúc ấy chị ăn hết luôn phần của em thì đừng có mà ...kiện cáo gì nhá!
  6. honglam

    honglam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Hôm nay em lại không gặp được anh nữa rồi. Nhớ anh quá mà chẳng biết làm sao. Giờ này thì anh đang làm gì nhỉ, lại đang nằm dài để đọc báo phải không. Cũng không biết là có thèm nhớ con bé này không nữa. Anh đừng nghĩ ngợi gì nhiều nha. Nhớ là phải giữ gìn sức khoẻ đó. Vẫn còn nhiều việc phải làm mà anh. Hẹn gặp anh sau nhé.
    Nhớ anh !
    Gừng cay muối mặn ... xin đừng quên nhau !
  7. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Em đã vào SG rồi đấy à? Chị lại sắp có quà nhỉ? (hihi...thích quá!). Cứ nghe đến quà là ...tít mắt lại rồi nè !Thế thì BB ơi, có người đi ăn kem và...chủ chi rùi nè. Mau lên BB ui.
    Em lại sắp bước vào "trận" mới hả? Còn mấy bữa nữa thôi. Cố mà chơi thêm đi em, kẻo đầu tháng thì hết ăn chơi nữa nhá! Đã mua và gửi cho em rồi đó! Vẫn giữ nguyên "sự thật"(hihi). Đợi nhé. Có gì "trục trặc" thì em chịu nghe!Chị là "chạy"trước đó !. Khỏi thanks. Vẽ chuyện. Hôm nào gửi tiếp mấy CD nữa cho chị. . Mà có còn nhớ chuyện " vị ngọt của cuộc sống" không hè?Rồi " cà phê không đường" nữa nhỉ? Chị xem lại cái thiệp ấy và thấy vui vui, em ạ. Chả biết có "dưa bở" chưa nữa hè?
  8. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em ! Anh bắt đầu thấy khó hiểu vì những ngày gần đây , em thấy căng thẳng đến thế uh ? cố gắng sẽ qua thôi mà em !
    Tôi qua anh đi mưa một mình , trời mưa rất to và dưới ánh đèn cao áp , dường như đường phố chỉ có một mình anh và cơn mưa . Anh nhớ em nhiều lắm và chỉ mong sao có em bên cạnh mà thôi . Em ! anh biết rằng chúng mình còn có rất nhiều khó khăn trước mắt để vượt qua , khi anh buồn nản em đã từng động viên anh thế mà ,anh biết em không muốn anh buồn khi em đang buồn , nhưng chúng mình hiểu nhau mà , và anh biết được cảm giác của em .
    Cưng ơi , hãy để anh tin rằng , chúng mình sẽ làm được tất cả những gì đã nói , đã hướng tới cho tương lai , em là người nghị lực , em sẽ làm được đúng không em . Anh bây giờ không giúp gì được cho em nhiều nhưng có một điều không thể nào thay đổi . Em biết điều đó mà , đúng ko em !
    Anh yêu em , và chúng mình sẽ mãi có nhau ! cố gắng lên em nhé . Vì em vì anh , vì chúng ta !
    Just for you !
  9. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Em đã nhận được quà anh gửi. Cám ơn anh nhiều lắm. Tuyệt nhất là lá thư kèm theo. Không có bất công đâu anh ạ. Rất công bằng là khác. Em cũng thế mà, chỉ có điều là dấu kín hơn thôi. Nó như một ngọn lửa âm ỉ cháy mãi. Như một bếp than ấp ủ bao sức nóng sưởi ấm lòng người. Sáng nay thức dậy muộn quá nên đến văn phòng luôn mà không đọc thư kịp. Giờ nghỉ trưa thì mới có cơ hội mở quà. Mãi đến giờ mà niềm vui vẫn còn đọng trên môi...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  10. kawatsuki151

    kawatsuki151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh...
    HOA SỮA
    Em vẫn đang đợi anh
    Như hoa đang đợi nắng
    Như gió tìm rặng phi lao
    Như trời cao mong mây trắng
    Em vẫn đang đợi anh
    Trên những chặng đường quen
    Tiếng hát ai xao động
    Thoáng mùi hương êm đềm
    Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó
    Những bạn bè chung
    Những con đường nhỏ
    Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
    Có lẽ nào anh lại quên em ?
    Có lẽ nào anh lại quên em ?

    Được kawatsuki151 sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 26/08/2003

Chia sẻ trang này