1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    HẢI PHÒNG_ HÀ NỘI
    anh? anh đang làm gì? ko ol? cũng chẳng tin nhắn , có khoẻ ko? công việc thì sao ạ?
    cầu mong mọi chuyện vẫn bình thường , một ngày đau đầu quá
    nhớ và mong anh nhiều.
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  2. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Type từ nơi xa lém...
    Em đã nhận được thùng quà to khủng khiếp của bác rùi đó ạ. Bác của em dạo ni giàu hén? Cho em vay ít dùng tạm đi. Quà cáp mần chi cho tốn tiền cước. Em ý à. Em hổng có làm như bác mô. Em gửi BĐNT cho rẻ!
    Bác ui ùi. Bác khoẻ chứ ạ. Hic, nghe bác kể đi về Trường Sơn mà em ham quá. Em mà ở nhà thì nhất định em đòi bác cho tháp tùng rùi. Mà bác lúc ni béo hè? Chả bù cho em. Còi như ...voi. Bác hay bày vẽ quá làm em cũng ...thích nhưng ngượng giả bộ . Theo em thì lần sau bác có ý gửi quà cho em làm ơn "quy ra màu" hé. Em thiếu thứ ý đó bác à. Em nghe bác nhắc kỉ niệm ngày xưa mà bùi ngùi trong dạ lẫn trong lòng. Hic. Bác cũng tình cảm rứa à? Mà em nghĩ cũng lạ à nghe. Dạo ni xa em bác có vẻ "màu mè một cách không cần thiết". Bác cứ đơn giản, mộc mạc, thô sơ, nguyên chất như hồi ấy đi. Em là em chuộng thứ đó thui bác ơi. Nghe bác hứa mà em thèm khát muốn chạy về để ăn quá. Ham ăn từ nhỏ mà bác. Đã thế bác còn dụ dỗ em đi lạc vào con đường ăn uống thế này thì em như... quá.
    Thôi, thư em cũng dài rùi đó. Bác cố mà đọc cho hết rùi hồi âm cho em vui vẻ tý chút. Chào bác.
    TB: Em chưa đọc hết cuốn đó nhưng ở nhà em có. Bác ghé nhà em lấy nhé. Ý, quên, bác gọi em của em gửi ra cho bác chứ.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  3. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Sì Gòong ngày...
    To:BB
    Thế nào rồi nhỉ, cô em tôi. "Vui thú điền viên" đến quên cả chị hè? Chị nghĩ em đang cuốc cỏ ở mảnh vườn nhỏ của bố mẹ. Nè, ổi hay xoài gì đó còn trái không vậy?Mang lên cho chị một ít nhé!(tranh thủ chút). Mà em có rinh nổi cái cuốc không hè? Nhìn tướng "mỏng" thế hẳn khó mà nhấc được, chắc chỉ có khả năng cầm chai Heniken thui. Cuốc cày gì...
    Chị mong không khí ở khu vườn đầy cây (hổng biết có trái không nữa?) và tình cảm gia đình sẽ làm em vui vẻ, ấm áp và quên đi những gì đã làm em không vui. Cố mà "tẩm bổ" cho...tăng trọng nghe em. Mong em lên sớm để còn đi Nguyễn Huệ chứ nhỉ?
    To:Ng.Minh
    Chị chúc mừng sinh nhật lần thứ20 của em nhé! Có dzụ gì hông dzậy? Sao giờ ni mà hổng có nghe tăm hơi gì hé?Chúc nhóc chóng lớn, học tốt và ngoan ngoan nhé..
    To:Gatgu
    Chúc mừng sinh nhật em. Không biết có được ăn bánh sinh nhật không nhỉ? Chúc em học hành giỏi giang, thi đâu đậu đó, đừng để cho "lão" x,y,Z... gì đó bắt mất về phương Bắc nghe em.
    Được nguyenquocdoanhuyen sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 03/09/2003
  4. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Trời, mọi người gửi gắm cho nhau nhiều điều quá hè. Đến lão @Cyclo già bằng ấy tuổi đầu rồi mà còn có nhiều tâm sự với nhiều em thế không biết. Mình cũng già nhưng vẫn kém tuổi lão ấy mấy tháng vậy mà ngồi đực mặt ra cả buổi nghĩ mãi cũng chẳng biết tâm sự gì mà cũng chẳng có ai để gửi gắm điều gì hết. Ô hay, mình có bình thường không vậy? Nào thì đưa tay sờ trán thử xem, à vẫn tốt đấy chứ. Không tìn à, thì đây nhé. Này thì gửi gắm này, này thì thăm hỏi này:
    To Cyclo: Tình hình bác ra răng rồi? Ổn cả chưa? Em cũng lo lắng và rất thông cảm với bác. Đợi em về ta đi làm mấy chén rồi tâm sự nhé.
    To Sanu: Còn chú thì sao? Dạo này nước mưa tình yêu có chảy tràn chảy trề như trước không?
    To Zulu: Trung Thu này chú thiết kế cho thằng em bé nào, nhiệm vụ anh giao đã hoàn thành chưa?
    To Hongbach: Việc ở trường chắc giải quyết ổn thoả rồi chú em nhỉ? Anh cũng mong mọi điều tốt lành đến với chú. Trung Thu này không say không về nhé.
    To Nhoclocchoc: Anh mua bánh Trung thu cho em rồi nè, mà không biết từ hôm nay đến hôm đó có hỏng không nữa. Nếu hỏng thì giữ lại cái hộp để mà ... bỏ thùng rác nhé.
    To Hoabaoxuan: Dầu rất muốn cũng chẳng biết nhắn gửi em điều gì. Thôi để hôm Trung Thu tâm sự một chặp luôn nhe em.
    To Nguyenquocdoanhuyen: Đi Thanh Đa tiếp đi chị ơi, nhưng không ăn gà nướng đâu. Ăn cái gì nướng khác đi.
    To Gatgu: Ê, mấy hum nay biến đâu mất tăm mất tích vậy. Còn mấy chỗ nữa anh vẫn chưa được em dìu bước đến thăm mờ.
    To Bitter_beer: Về quê lên mà không có gì là hơi bị mệt đấy.
    To MC2: Tối nay bác nhớ đem đồ ngọt đi nhé. Yên tâm đi, bác xài của bác, em xài của em. OK?
    To Be_reu: Ốm cũng phải cố bò mà đi ăn bé nhé. Anh có cái này ăn ngon lắm. Ăn một lần là nhớ cả đời luôn.
    To others: Này đằng kia! Ơ hay, ai gọi ngươi mà ngươi ngoảnh lại. Đúng là vô duyên. Này đằng kia ơi....

    The Soul of NgheTinhIIR
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bác , em vẫn bình thường , mưa TY vẫn chảy tràn trề ....
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  6. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nếu hkông có gì thay đổi, giữa tháng 9 này Rêu sẽ có chuyến du hí miền trung 7 ngày đấy , Chẳng biết có nên ghé NT không nhỉ
    hihihihihi
    EM ĐÂU BIẾT CÓ MỘT NGƯỜI XA LẠ
    BỖNG TRỞ THÀNH TẤT CẢ CỦA RIÊNG EM .
    Thương lắm miền Trung ơi !!!!!!!
  7. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    To:natna.
    Khi mô chú ra Vinh đây hè? Hôm qua, chị không đi được để nghe giọng ca vàng, bạc , đồng, chì...gì gì đó của chú mà lòng tiếc hùi hụi. Còn vụ đi Thanh Đa hả? Xời, chuyện nhỏ. Mà chú định đổi món hả? Rắn, bồ câu hay... ong vò vẽ đây chứ nhỉ? Nói mau để chị dẫn đi, kẻo lên máy bay thì bó tay nghe.
  8. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nơi em đang sống và nhớ về anh...
    Anh ạ, hôm nay em lại đến văn phòng sau mấy ngày ở nhà chơi bời đến phát chán ! Giá mà có anh ở bên thì hẳn thời gian ấy vô cùng tuyệt vời. Thế mà...Hình như cuộc sống và mọi việc gần đây cứ như đang thử thách em, anh à. Em thấy mệt mỏi vì nhiều chuyện quá. Có những việc mà em không thể, không thể không làm. Em làm một cách miễn cưỡng và mặt nhăn nhó. Anh, em biết em đã làm anh buồn. Em cũng chả vui gì với chuyện lang thang hết nơi này đến nơi nọ, rồi cãi cọ, rồi giải thích (mà có gì đâu cơ chứ?).
    Anh. Em đã, đang và sẽ yêu anh. Cuộc sống ở một nơi xa xôi này cộng thêm bao điều khó khăn khi đối diện với ai đó vẫn không hề làm giảm đi tình yêu của em dành cho anh. Em chưa bao giờ thấy mình được hạnh phúc như khi ở bên anh, mỗi lúc nghĩ về anh, những nỗi nhớ cồn cào về anh cũng đủ làm em vui sướng. Anh đã làm thay đổi một con bé luôn làm người khác đau lòng. Có anh, bên anh, nói chuyện với anh, em chợt thấy mình đổi khác. Em biết nghĩ chính chắn, em biết chia sẻ, em biết đồng cảm, em biết thương yêu, em biết thế nào là đau khổ, em biết chờ đợi, em biết trân trọng, em biết giữ gìn những gì đang có trong cuộc sống, em biết khóc khi đau, em biết giá trị của nụ cười. Và hơn hết, em biết hi vọng và tin tưởng...
    Anh đã xuất hiện một cách tình cờ. Anh đi bên cạnh cuộc sống của em như một lẽ tự nhiên, vốn dĩ là như thế. Dần dần, mỗi ngày, mỗi ngày, anh bước vào tâm hồn và trái tim em tự lúc nào mà chính em không hề biết. Tình yêu của anh dành cho em không ồn ào. Một cách dịu dàng và mộc mạc nhưng lại tinh tế và sâu lắng, anh và tình yêu của anh giúp em "lớn" hơn, mạnh mẽ hơn và trầm tĩnh hơn nhiều. Anh đã làm được điều ấy ư anh?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  9. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    23h00 em rất bực vì anh đi nhậu mà quên cả em , quên hẳn là nguyên 1 ngày em phải ngồi làm bài , quên hẳn là lúc đó em không còn gì để ăn vặt .Quên hẳn là 11h rồi mà chưa chúc em ngủ ngon ....
    23h18 anh hỏi em ngủ chưa , Dù bực mình lắm nhưng em vẩn trả lời anh .Vì sự thạt em đang chờ cái mobil rung lên mà.
    23h24 anh bảo em :"Em có thể nghỉ tay ra cửa, rẻ phải rồi rẻ trái được không ".Giửa đêmkhuya , em ngồi 1 mình trong phòng mà cười ac..ac..ac..
    Em ra và thấy anh đứng đó ,dù ghét lắm nhưng em không thể không phì cười cùng anh .
    Cảm ơn anh nhiều ,Vì anh biết em ghét mùi đó nên anh đã cố "tẩy mùi " trước khi đến gặp em . Cảm ơn anh đã biết nghĩ đến em . Dù nó cũng chỉ có tí teo thôi. hihhh.EMNHOANHLAM
    EM ĐÂU BIẾT CÓ MỘT NGƯỜI XA LẠ
    BỖNG TRỞ THÀNH TẤT CẢ CỦA RIÊNG EM .
    Thương lắm miền Trung ơi !!!!!!!
  10. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Gửi "chàng" .
    Mần răng mà chàng nỏ đọc thư em thía? Em chạy xe ngang qua cổng nhà chàng chiều nay,liếc vô thấy cái thư em vẫn nằm y nguyên như hôm em gửi..Chàng hổng có "tí me" để đọc thư em và nghía vô cái Card mà em đã cất công chọn ư chàng?Rứa mà chàng lại có bao nhiêu giờ lang thang.Hic.Em buồn chàng quá !
    Rứa mà chàng lại đi trách em là em hổng có nhớ chàng! Mần răng mà em quên được chàng hè?Đã thía thì em quên chàng luôn!(lỡ mang tiếng rùi, sợ gì nữa cơ chứ?)
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh

Chia sẻ trang này