1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traman

    traman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đã nhận được tin của anh rồi nhưng lại không thể kể cho anh nghe mọi việc của hai ngày qua.
    Em lại ngồi lì trên PC, vô Box Nghệ với nick mà anh làm cho em. Mail ở đây thì bó tay rồi, anh ạ. Thế mà lại có bao nhiêu E ở đó em chưa đọc được. Ai mà biết cơ chứ? Tại con bé tonga đáng ghét nó ngốc nghếch quá đỗi. Có mỗi việc đó cũng làm không xong. Phải tay em thì chả có gì lớn cả.Em tức nó lắm cơ!
    Mà anh nè, G đã để cái hộp ấy trên bàn làm việc trong phòng em từ khi nào ấy. Có lẽ sáng nay, vì em đến công ty trước bác và G.Chiều nay, về nhà, em không để ý nên không thấy nó. Mãi đến khi tìm cái đĩa mềm để in thì em mới thấy chiếc hộp ấy nằm dưới chồng tài liệu, sách vở của em. Hic, "khi nào em muốn thì hãy mở nó ra, bao lâu cũng được". Em không hề chạm tay vào nó và xem như chưa thấy gì cả, anh ạ. Kệ, anh nhỉ?Nhưng, em sẽ mang để vào chỗ mà nó cần ở đó. Chứ nằm trên bàn của em thì khó chịu lắm cơ.
    À, anh ơi. Mai anh vào làm lại cái hòm thư ngoài cổng nhà cho em nhá. Nó trục trặc cái ổ khoá nên em không mở được rồi. Nhớ sơn phết cho đẹp nhé anh! Có bao nhiêu thư ở đó thì mang vô nhà cho em, em đã định mang kềm búa, đục đẽo ra phá khoá nhưng lại tiếc nên thôi. Em chờ anh vậy. Mai, sau giờ làm việc thì anh ghé làm cho xong hộ em nghe anh.
  2. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em cứ tưỡng mình sẽ hạnh phúc hơn ,thanh yhãn hơn khi được nghe anh nói :"anh yêu em ". thế mà cuối cùng ...huhu , anh ơi ,bi giờ em lại thích được trở về như ngày xưa .Người yêu không chính thức , em gái , đồng minh và...công việc. Bi giờ , em sợ đủ thứ trên đời , sợ anh buồn , sợ anh giận ......
    EM ĐÂU BIẾT CÓ MỘT NGƯỜI XA LẠ
    BỖNG TRỞ THÀNH TẤT CẢ CỦA RIÊNG EM .
    Thương lắm miền Trung ơi !!!!!!!
  3. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    From one man to his girl:
    My Darling!
    Yesterday was the end of the world to me that you decided to quit playing games with my heart. I know I did a foolish beat that made you have to leave me alone, but please forgive me and don?Tt cry any more because your tear is breaking my heart. Please believe me, that was just my first time and the only one time I have gone with a material girl. I swear nobody else can make a miracle that you let me leave you again because I?Tm still loving you and nothing gonna change my love for you.
    While everybody goes on a holiday on a beautiful Sunday, I just stay at home and dreamin?T of you. I?Tm dreaming of the sweetest days wê?Tve ever had when we spent eight days a weeks in hotel California or spent from Sunday to Saturday in Casablanca. I?Tm dreaming of last Christmas- a white Christmas ?" when I passed five hundred miles on the streets of Philadelphia with a one-way-ticket just to see you in 25 minutes, give you a gift which I sealed with a kiss and tell you: I love you.
    Baby, I miss you so much, I miss you like crazy that I don?Tt know how many times I have seen a sad movie of Shakespeare, Romeo and Juliet. I am sure I can love you like that; I will be Romeo for you being Juliet. I will give you million scarlet roses and sing a million love songs in one sweet day. You?Tll see, everything I do I do it for you.
    Girl, I?Tm losing you now? Please don?Tt go girl because I can?Tt imagine what will happen to me if you go away. Maybe you?Tll take my breath away or I?Tll jump into river of Babyloon and knock three times on heaven?Ts door.
    At the moment, I think about a time for us that I can show you the rhythm of my heart, show you an eternal flame burning in my heart. After spending seven lonely days, I have realized that you?Tre my heart you?Tre my soul, you?Tre my everything and I can?Tt live without you. I hope the power of love will make you change your mind that you will come back for good and pain my love. After all, the one that you love will be a better man, because I love you. Now and forever I?Tll never break your heart and wê?Tll never have to say goodbye again.
    Although I want to tell you more than I can say, but it?Ts time to say goodbye. I am right here waiting for you, for an answer that you will get back and that?Ts what love is for.
    Send you a kiss from a rose.
     Always somewhere!
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nghệ Tĩnh....
    Bác ơi, em chờ quà Trung thu của bác mãi mà chẳng thấy đâu cả. Chẳng biết là tại cái bưu điện làm ăn dở hay sao ấy bác nhỉ ???? Em mong mãi. Hay là bác chưa....
    Mà chắc là không đâu. Bác nhà em mà hứa thì lun lun giữ lời bác nhỉ.
    Thôi thì để em chờ thêm vài ngày nữa bác nhỉ??? Chắc là tại mấy cái ông bưu điện làm ăn dở òm đây.
    Mong quà của bác

    Em và em gái của em ( angeloflife & oho )
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  5. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nơi đồng chí em đang sống và nghĩ về đồng chí anh...
    Kính thưa đồng chí anh ! Đồng chí em đã nhận được món quà từ đồng chí anh gửi rồi đó ạ. Em chân thành cám ơn đồng chí anh nhiều nhiều nghen ! Hổng biết đồng chí anh chọn món quà ý có lâu không nữa ?Nhưng đồng chí em vô cùng vui sướng và hạnh phúc khi nhận quà, khi mở quà. Đồng chí em biết đồng chí anh nhắn nhủ gì rồi. Đồng chí em hứa sẽ sống, làm việc, học hành và...thật tốt để xứng đáng với những gì mà đồng chí anh đã dành riêng cho đồng chí em. Gửi đến đồng chí anh tất cả tình cảm chân thật của đồng chí em. Mong đồng chí anh giữ sức khoẻ nghen !
    PS: Đồng chí nhớ đến Bưu điện nhận quà. Đồng chí emđã gửi cho đồng chí anh rồi đó ạ !
    Nhớ đồng chí anh nhiều lắm.
    Đồng chí em
    (đã kí)
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Gửi Hải Phòng....
    Đã bảo là sẽ không vào mạng nữa, nhưng mà không được. Đã hơn 1 tuần rồi không được nói chuyện với anh. Ngày hôm nay chờ điện thoại của anh nhưng cũng không thấy anh gọi. Không hiểu là có chuyện gì với anh không nữa. Mấy hôm trước có lên, cũng mong để được gặp anh, nhưng cũng không gặp. Anh bận và em cũng bận, vậy mà không thể nào không nhớ anh được. Em không muốn mình càng ngày càng xa nhau như thế này anh ạ. Em nhớ anh, nhớ nhiều lắm. Giá như.... Em cũng chẳng biết nói gì hơn nữa đây. Có lẽ là chẳng có gì để nói ngoài một nỗi nhớ về anh, nhớ thật nhiều. Hãy gọi điện cho em, em chờ anh nhé. Đừng làm em buồn vì nhớ anh nhiều như thế này anh nhé.
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  7. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Anh.
    Có lẽ cuộc sống đang thử thách mình đó anh ạ. Những lúc như thế này thì cả hai chúng ta mới hiểu được lòng nhau phải không anh? Ngồi đây, trước cái laptop từ lâu đến giờ em vẫn không hề thấy cô độc vì em đang nghĩ về anh. Anh hẳn là cũng nhớ đến em con bé vừa khóc đó đã cười rồi chứ? Vâng, khóc cho vơi nỗi niềm, cho đỡ căng thẳng. Khóc một mình trước laptop vô hồn. Nó không thể cười em như anh đâu hè? Nó mà dám cười nhạo em ấy à? Em đập cho nó một gậy luôn đấy chứ ! Hì, hù mày thế thôi. Chứ mày đã giúp tao gặp anh ấy cơ mà. Nhỉ? Cám ơn mày nhiều .
    Khó khăn, vất vả, hoạn nạn, khổ đau, mệt mỏi, thất vọng...Chính là đây anh à. Giờ là khi mình thấy cần cho nhau hơn, anh có thấy thế không nhỉ? Em biết anh không bao giờ chịu thua. Em cũng thế, em cố gắng hết sức từng ngày để cho tương lai. Hai chúng mình cùng cố gắng thì mọi điều sẽ qua thôi, anh ạ. Hôm nay, có thể ta chưa thấy được điều gì. Nhưng, ngày mai, ngày kia, ngày...lại ngày... mình sẽ được đền đáp. Đó chính là món quà tặng của cuộc sống dành cho những ai biết dồn sức và luôn tự nhủ"ganbatte" ! Em mong được nhận nó cùng với anh, anh ạ.
    Thế thì, nào, anh hãy vui lên, nhìn em mà mỉm cười xem nào.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  8. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Gửi cả nhà!
    Cả nhà mình hôm nay không thấy động tĩnh chi cả hè? vô vhơi mà không nói chi cả để BB một mình như ri. Nửa ngày rồi không thấy màu xanh mới cũng có cảm giác như suốt mấy ngày không nhận đuợc tin của người iu vậy, nhớ quá đi thui!
    &nbsp;Always somewhere!
  9. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, chắc là k0 được đọc bài của anh nên mới thế chứ gì . Thế thì để anh viết cho em mấy dòng nha:
    Gạch đầu dòng thứ 1: Anh vẫn phình phường, khả năng kâu bài vẫn k0 giảm sút đi chút nào, cho dù mấy ngày vừa rồi k0 ol được vì bận .
    Gạch đầu dòng thứ 2: Còn em thì thế nào, vẫn thế chứ nhỉ. Nhưng sao lại k0 thấy viết gì thế. Em có chịu viết đâu nhỉ, thế thì làm sao mà có bài chứ .
    Gạch đầu dòng thứ 3: Hôm nay anh rảnh được chút nên vô Box mần 1 cơ số bài, mà người ta vẫn gọi là ... spam đó .
    Gạch đầu dòng thứ 4: Bây giờ anh lại phải lặn tiếp đây. Chưa biết bao giờ mới nổi lên được. Hy vọng mấy ngày sau quay lại sẽ đọc được bài viết của em .
    Gạch ...
    Gạch đầu dòng cuối cùng: Chào em ! C U !




    Cyclo@
  10. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới, chúc bà con ta học hành tốt, làm việc tốt!
    &nbsp;Always somewhere!

Chia sẻ trang này