1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tocnganbaby

    tocnganbaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn.....!
    Mình biết bạn dành tình cảm cho người ta nhiều lắm, mình biết bạn đã đặt tất cả niềm tin cho người ta, trong trái tim bạn hình ảnh của người ta luôn là số một luôn là độc nhất trong bạn, những điều bạn mơ ước thật giản dị về một cuộc sống có bạn và người ta nhưng bạn ơi cuộc đời này lắm ngang trái lắm.....tôi thành thật xin lỗi bạn....
    Một mùa thu đi qua, một mùa đông lại tới,mùa đông đi mùa xuân lại tới, rồi xuân cũng đi để mùa hè đến, cuộc đời cứ xoay dòng thế cho tới lúc em gặp được anh..............
  2. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh...
    Vậy là những hy vọng đã bỏ em đi, em biết rằng dẫu có cố gắng cũng không giúp được gì nữa. Nói gì với nhau bây giờ hở anh? Anh hiểu những tình cảm của em và em hiểu những tình cảm của anh, nhưng giữa anh em mình chỉ có như vậy thôi, không thể khác hơn được! Em đã từng nghĩ rằng em có thể vượt qua đuợc mọi khó khăn để có được ngày đó nhưng giờ đây em mới thực sự thấy rằng những quyết tâm đó đã trở thành dư thừa.
    Anh có đồng ý rằng nếu tiếp tục như thế sẽ chỉ dẫn đến bế tắc mà thôi? Em biết con đường em đang chọn cho mình sẽ thật dài và khó khăn nhưng đâu có cách nào tốt hơn nữa phải không anh? Từ bỏ tình yêu của mình là chuyện thật khó nhưng em sẽ làm được, em làm vì anh, vì em, anh có biết không? Đây không phải là lần đầu tiên nhưng em hy vọng sẽ là lần cuối cùng anh em mình như thế này.
    Anh hãy cho em thời gian, em cần thời gian để vượt qua chuyện này anh ạ, mong anh hiểu cho em!
    Một ngày qua như bao ngày, em vẫn mong ...
     Always somewhere!
  3. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Cho anh và cả chính em nữa...
    Em vẫn nhớ anh bảo em là ...vô vọng à? Ồ không. Em biết mình đang làm gì và vì sao làm thế. (Dù thật lòng cái từ anh dùng làm em hơi buồn đấy nghen !)Đừng hỏi em tại sao nhé anh ! Em vẫn đang chờ mong và cố gắng cho những gì mình ấp ủ đấy chứ anh. Không biết có câu trả lời tốt hay không cho câu hỏi mà cả hai chúng ta cùng đang tự hỏi mình mỗi ngày. Tuy nhiên, em không hề lùi bước, không để thất vọng xô ngã. Anh đã từng bên em, chia sẻ và động viên em khi em thất bại lẫn lúc em thành công cơ mà. Bây giờ vẫn thế và hơn thế nữa. Thế thì, mọi thành bại trong công việc em đã có anh ở bên, luôn luôn đúng lúc, khi em cần là anh có ngay bên em. Còn điều gì nữa nhỉ? À, đúng rồi. Em muốn anh cũng như em, không được tặc lưỡi "Ui dào, đến đâu hay đến đó !" nha. Nếu anh mà như thế thì em thất vọng thật sự. Vâng, thật sự đấy anh ạ. Đừng bao giờ ôm đầu bứt tai là mình đang ở ngõ cụt của vấn đề. Mọi chuyện đều có lối ra (Thậm chí nếu cần thì "mở đường máu" chứ hè?). Hì, nói thế thôi chứ em chưa cần câu trả lời lúc này vì em biết chưa thể được. Điều này chính em là người hiểu rõ hơn anh, anh ạ. Chỉ muốn nói với anh là em tin tưởng và hi vọng vào chuyện này. Và mong anh cố lên, mạnh mẽ hơn cho em nhờ hè? Được không nhỉ?
  4. ivanov

    ivanov Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Gửi Bưu điện có người bạn yêu thương của tôi
    Anh đã xa em tương đối lâu. Đúng không? Mỗi lần về Vinh lại được nghé thăm em. Dạo này công việc ở nhà ra sao? Sau khi tốt nghiệp ở Hà tây em về trong đó đã ổn định lại việc chưa.
    From Korea
  5. vancoembendoianh

    vancoembendoianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Anh yêu ạ.
    Hôm nay, em mượn nick anh để chui vô đây gửi thư cho "hợp pháp" tý mà. Thông cảm vì em đã "tự tiện" mà chưa được sự cho phép của anh.
    Sáng nay, đọc được một khúc thơ của nhà thơ nữ Song Hảo trên báo Tuổi Trẻ. Em thấy hay thật. Em chép lên đây nghen : "Bao giờ anh đau khổ,
    Hãy tìm đến với em
    "...
    Không hiểu sao khi đọc nó em lại thấy giống tâm trạng em quá,anh yêu ạ ! Bài thơ ấy khá dài, nhưng em chỉ nhớ được mỗi 2 câu đó. Vâng, em đã từng là cô bạn thân thiết của anh, đã được anh chia sẻ mọi vui buồn, nụ cười, nước mắt, thành công ,thất bại... Em là người mà anh nghĩ đến đầu tiên khi anh nở nụ cười rạng rỡ lẫn khi anh thất vọng chán nản. Em biết điều ấy. Rất rõ, rất rõ.
    Em là người chứng kiến tình yêu của anh với cô ấy từ đầu đến cuối. Hì, có lẽ em biết "diễn biến" tình yêu ấy đến từng chi tiết nhỏ nhất. Em cũng vui buồn theo nhịp buồn vui của anh và cô ấy. Em ủng hộ và hạnh phúc khi thấy anh hạnh phúc. Em đau buồn không kém lúc anh buồn đau. Em có lúc lại là "sứ giả hoà bình" cho 2 "vương quốc yêu" nữa cơ đấy !
    Khi anh đau khổ vì mất cô ấy, em cũng như "rũ" xuống vì thấy anh quá "sốc". Anh còn nhớ hôm ấy không nhỉ? Anh ngồi uống một mình, anh bảo anh không khóc nổi (Vậy là em hiểu anh đang vô cùng đau đớn, khổ sở và thất vọng lắm lắm. Chính em cũng đã có lần làm anh khóc cơ mà !). Nhưng, khóc được hẳn là vẫn nhẹ nhàng hơn khi không thể rơi nước mắt, phải không anh yêu? Hôm ấy, em không thể ở bên anh được vì công việc và vì em muốn anh tự chữa nỗi đau của mình. Dẫu biết thế nhưng em không thể yên tâm để làm việc được, cứ chốc chốc lại gọi điện hỏi anh thế nào. Em chỉ muốn chạy đến bên anh ngay, dẫu chỉ ngồi bên cạnh anh thôi. Nhưng..., em tệ quá anh nhỉ?
    Bây giờ, em được anh yêu. Đối với em, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất,anh ạ. Em vẫn thế, vẫn là cô bạn gái, giờ thì bạn gái đặc biệt hơn nhiều của anh. Có thể, hình ảnh cô ấy vẫn không hề phai trong ý nghĩ của anh. Chắc chắn, mọi kỉ niệm đẹp đẽ về cô ấy không thể xoá nhòa trong trí óc anh. Không thể, không thể...Em không ghen với cô ấy đâu anh à. Ghen là yêu. Yêu mới ghen. Em đã từng nói với anh như thế phải không nhỉ? Vâng, ghen là "gia vị" ******** yêu thêm thi vị nhưng không vì thế mà "gia" quá nhiều cho "vị" mặn chát thì chả hay ho tý nào anh nhỉ?
    Không ghen không có nghĩa là không yêu. Ngược lại, em rất yêu anh. Chỉ có điều em tôn trọng anh. Vâng, tôn trọng và tin tưởng hoàn toàn ở anh. Anh biết không? Em đã chuyển tất cả mọi lá thư mà cô ấy gửi anh sang hòm thư khác cho anh mà không hề mở ra đọc. Em cũng thấy lòng mình hờn ghen chứ. "Nhi nữ thường tình " mà anh.. Nhưng, anh đã tin cậy em đến thế thì em gạt đi ý nghĩ ghen ra khỏi đầu. Thật sự thế anh ạ. (Dẫu cũng phải cố gắng lắm đó nghen !).
    Lại quay về ý thơ của Song Hảo nhỉ ? Dẫu rằng anh nghĩ đến em trong mọi khi, mọi chuyện. Nhưng, em vẫn muốn mượn câu thơ ấy đế nhắn nhủ anh là :
    "Khi nào anh đau khổ
    Hãy tìm đến với em
    "...

    Có biết em là ai không hè?
  6. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Anh, em sẽ chờ!
    Welcome to HOI DONG HUONG NGHETINH ONLINE
  7. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Gửi từ em...đến anh.
    Cúp điện nên em chạy ra đầu ngõ chơi tý về mà anh. Hì, thế thì viết vài dòng nhỉ?
    Giờ này, anh đang làm việc à? Chắc anh đang bận rộn với những con số trên PC, anh ơi, em vẫn chưa tìm lại được tờ báo có phần mềm bảo vệ mắt cho anh được. Để mai nghỉ em lục lại nhé anh.
    Mai anh đi sớm thì gửi msg cho em nghen. Mà nè, nhớ em dặn gì chưa? Nói mãi dù biết rồi khổ lắm nhỉ? Ai bảo anh cũng nhắc em hàng ngày, thậm chí hàng giờ mần chi. Làm như em còn bé lắm ấy. Em biết mình cần làm gì chứ bộ.(Nhưng mà anh hổng có nhắc là em giận nha !). À, để mai em ở nhà em phá anh chơi. Chuẩn bị tinh thần đi anh. Để coi anh có chịu nổi không. Chắc lại tức lên nhưng nỏ mần chi được em mô,anh à. Hihi...
    Thôi, có điện rồi. Em về đây.
  8. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho bạn tôi -người tôi yêu thương.
    BẠN MANG GÌ THEO MÌNH...?
    Một ít tăm... vì cái tăm nhắc nhở bạn nhớ tìm và phát hiện những đức tính tốt của mọi người, kể cả bản thân bạn.
    Một sợi dây cao su...vì dây cao su sẽ nhắc bạn nhớ sống linh động. Mọi chuyện trên đời không phải lúc nào cũng đi theo hướng bạn muốn. Nhưng dù cách này hay cách khác, chúng ta vẫn giải quyết tốt được vấn đề.
    Một nụ hôn ngọt ngào...vì nụ hôn ấy sẽ nhắc bạn nhớ rằng mọi người cần nhận được một lần ôm hôn hoặc một lời khen tặng mỗi ngày.
    Một miếng băng dán...vì miếng băng sẽ nhắc bạn nhớ hàn gắn những vết thương lòng của bạn hoặc của ai đó.
    Một cục tẩy...vì cục tẩy sẽ nhắc bạn nhớ rằng ai cũng có thể phạm lỗi. Không sao, chúng ta học từ những lỗi lầm.
    Một cây kẹo chewinggum...vì chất dính của nó sẽ nhắc bạn nhớ luôn bám theo mục tiêu đề ra, đừng bỏ cuộc. Và bạn sẽ đạt được điều mình mong ước.
    Một cây bút chì...vì bút chì sẽ nhắc bạn nhớ viết ra những điều tốt bạn làm hàng ngày.
    Và hãy nhớ mang theo mình một túi trà... vì túi trà sẽ nhắc bạn nhớ hằng ngày nên nghỉ ngơi, thư giãn và ôn lại danh sách những điều tốt mà cuộc sống ban tặng.
    Được nguyenquocdoanhuyen sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 17/11/2003
  9. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm
    Anh nhớ em, em hỡi ! Anh nhớ em...




    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  10. vancoembendoianh

    vancoembendoianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Anh.
    Em không biết tại sao vẫn ngồi đây để đọc bao nhiêu bài trên TTVN mà vẫn chưa chịu rời PC để về nhà. Tự dưng em "thèm" đọc. Em muốn viết. Và em viết cho anh đây .
    Hôm nay, từ chỗ làm trở về em thấy nhớ anh quá. Nó cũng như mọi ngày mà sao con đường về gây cho em cảm giác xa thế cơ chứ ! Vẫn những con phố, ba ngã tư, những hàng cây bằng lăng quen thuộc, quen đến nỗi em biết có bao nhiêu gốc bằng lăng trên con đường ấy nữa cơ. Thế mà. Em lại thấy sao nhiều cây thế? Đường dài hơn ư? Hay tại Sài Gòn đã lạnh ? Trở lạnh mới đúng chứ nhỉ? Gió thốc vào cổ áo sơ mi em mặc làm em hơi run. Công việc thì bận rộn thế mà em còn ngồi online đến giờ này. Em muốn nhìn thấy anh dù chỉ một chút thôi. Em mong nghe giọng anh dù một lát cũng được. Mà hôm nay anh đã gọi cho em mấy lần còn gì nhỉ? Thế mà vẫn chưa đủ. Không đủ làm tan biến nỗi nhớ nhung trong lòng em, anh ạ.
    Nghe anh bảo anh bị cảm lạnh khi thay đổi thời tiết làm em lo lắng quá. Công việc thì nhiều, vất vả nữa. Em không biết làm gì để chia sẻ cùng anh đây ? Lại chỉ ngồi trêu anh cho đỡ căng thẳng thôi nhỉ? Mà giờ này anh vẫn ngồi làm việc cơ mà. Em thì chơi thôi, anh ạ.
    Hôm nay, cô ấy lại DT cho em. Em cũng thấy vui hơn khi nghe cô ấy kể chuyện. Mọi việc có lẽ ổn anh ạ. Thấy cô ấy HP em cũng vui lây và yên tâm hơn nhiều.
    Thôi, em về nhà đây nhé anh.
    Có biết em là ai không hè?

Chia sẻ trang này