1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hjang

    hjang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sao em về sớm thía, ngồi chơi chút đã chứ !
    Ặc ặc, so zi, Chị chứ nhỉ .
  2. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    em! anh yêu em ! em có yêu anh hông?
    chờ câu trả lời của em đó nhớ em nhìu nhìu! kekekekeke ặc ặc ặc.......! híc híc híc ! huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh hi`hi`hi`hih`ih`ih`
    VDN1045
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    gửi trời đất ất ơ !
    Sao dạo ni chán thế ko bít . Hoà Bình lạnh lẽo quá , sáng nay có được về ăn cơm thân mật ko nhỉ ?
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  4. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    lại nhớ em mô rùi hả bác hic hic !
    VDN1045
    Chú kâu vừa thui, k0 anh treo nick đó .
    u?c Cyclo s?a vo 14:25 ngy 06/12/2003
  5. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Này, anh. Qua topic "DÂN NGHỆ VÀ THƠ" mà coi nghen.
  6. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị!
    Hôm qua đi từ 10h sáng, tới chiều tối về đến nhà mới thấy msg của chị, định nhắn tin trả lời chị thì đứa bạn gọi, nói chuyện mươi lăm phút, máy hết pin...
    Lên Sài Gòn muộn, mệt, ngủ khi mô cũng không biết, lại lỡ...
    Sáng ngủ dậy muộn, giặt giũ, đi làm... tới 820h tối, vô đây viết vài dòng, tiện thể gửi chị vài lời gọi là bày giãi, chị không giận em mà, đúng không chị?
     
    Được bitter_beer sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 08/12/2003
  7. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Gởi anh,
    Đêm qua anh ngủ được không? Về đến nhà gần 3h sáng, nhưng chẳng thể nào ngủ được. Lo cho anh quá, chắc là đêm qua đau lắm phải không anh? Đã thế mà chẳng ai chịu thông cảm dùm anh. Sao có thể nói những lời như thế với anh vào lúc đó hả anh. Sức khoẻ, sinh mạng anh quan trong hơn hay là......
    Vừa vào cửa, nhìn thấy anh em đả khựng lại. Bất chợt nước mắt em đã rơi ra. Anh đau về thể xác, còn em đau vì tinh thần.
    Cố lên anh nhé. Một tháng rồi sẽ trôi qua mau thôi. Em sẽ luôn bên cạnh anh. Anh nhớ không, em luôn là ngưòi bảo vệ cho anh mà. Bất cứ khi nào anh cần em. Dù gió mưa, đêm hôm thế nào em cũng có mặt ngay lập tức. Như thế mới gọi là bạn chứ . Phải không anh.
    .................Rằng thương ,rằng nhớ để rồi thôi.
    Một mai trên đường đời vạn nẽo,
    Chợt nhớ tên nhau cũng đủ rồi............
  8. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chị ới! Hiện giờ em rất là mệt. Mệt lắm chị à. Công việc cuối năm nhiều quá. Nhiều đến nổi nhiều lúc tính đi ăn trưa , nhìn lên đả thấy 3h chiều. Nhưng em kô thể gục ngã vào thời điểm này được. Chị tiếp thêm sức cho em nhé.
    Chị ơi! không biết từ lúc nào chị em mình lại hay đi buôn dưa cùng thế chị nhỉ. Chị hiểu được tâm trạng em lúc này mà phải không? Em muốn gọi cho chị để được nghe chị nói :" Cố lên Sương ơi"
    .................Rằng thương ,rằng nhớ để rồi thôi.
    Một mai trên đường đời vạn nẽo,
    Chợt nhớ tên nhau cũng đủ rồi............
  9. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Cố lên Sương ơi !
    Chị tin em sẽ vượt qua được mọi điều. Nhất định thế . Có gì gọi cho chị nghen .
  10. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Không giận mô, yên tâm nhé ! Dẫn chị đi ăn kem thì coi như huề nha !

Chia sẻ trang này