1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nhờ bưu điện gửi đi...
    Nó nhìn cái điện thoại rồi quay đi; nó cầm cái điện thoại lên rồi bỏ xuống; nó mở đt ra rồi đóng lại; nó vô màn hình soạn tin nhắn, type được mấy chữ rồi thoát ra; nó viết xong tin nhắn, lưu lại rồi quyết định xoá... Cuối cùng, nó cầm cái điện thoại trong tay và ngủ thiếp đi.
    12h kém 15 phút, đt reo vang, tiếng chuông điện thoại làm nó thấy có cái gì đó đang vỡ tan, đó là nhạc chuông đặc biệt mà. Tại sao phải như vậy nhỉ, chẳng lẽ người ta phải cố ý như vậy sao nhỉ? Nó ghét nhất là sự thất vọng, nhưng mà người ta cứ mang đến cho nó, ừ thì cứ nói với nhau là sự thật nó như rứa, để cho lòng người thanh thản, tại sao không? tại sao không?
    Welcome to HOI DONG HUONG NGHETINH ONLINE
  2. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    SMS:
    Bà chị Sài Gòn ơi, nhận được tin nhắn của chị mà không thể nhắn lại được vì máy hết tiền. He he, dạo này vẫn khoẻ, cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày . Bà chị thế nào nhỉ??? Gửi lời hỏi thăm tới toàn thể anh em trong đó nhé .
    To ...8788015: Số lạ ri hè, chắc là người SG rùi. Đâu phải số của chị Honest??? Còn ai nữa nhỉ???



    Tôi đang tán em đấy, kiêu lên một chút nào
  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Gửi quê!
    Cứ thấp thỏm mong Tết, thậm chí còn xếp kế hoạch rất chi tiết cho từng ngày... Tưởng rằng sẽ được về quê ăn Tết lần đầu tiên trong đời. Thế mà... Có lẽ lại phải ở lại SG, tiếp tục chờ cho qua những ngày chủ nhật liên tiếp nhau. Tết SG đối với mình chỉ là thế thôi.
    Lỡ hẹn rồi!
    Thèm về quê đi chân đất và múc nước giếng bằng cái gàu cao su. Thèm ngồi trên đê ngắm bầu trời rộng lớn và con sông La lấp lánh sao. Thèm ra kè đá đứng nhìn về bãi bồi màu mỡ bên kia sông mà ghen tị cho quê mình. Bên bồi cứ bồi mãi. Bên lở cứ lở mãi. Lúc nào cũng nghèo như thế này sao?
    Tết ở quê hình như trời rét, có nghĩa là được mặc áo len - cái ý thích rất nhỏ nhoi mà ở SG thì chẳng bao giờ thực hiện được. Hình như có cả mưa phùn, cái kiểu "mưa xuân phơi phới bay" mà mỗi lần SG có mưa bụi thì mình lại hý hửng tưởng tượng là mưa phùn ngày Tết, phải là "mưa phùn ngày Tết" cơ. Hình như mùi hương trầm ngào ngạt... dù xa quê hơn hai mươi năm nhưng bố mẹ vẫn còn nhớ đến mức gửi mua hương trầm từ quê đem vào. Hình như cái tình quê ngày Tết rất ấm áp, rất quê, từa tựa như cái lần mình lom khom chui vào căn bếp mái rạ ấm sực, xem dì rán chả rươi thơm phức trên cái bếp đun bằng vỏ lạc, vỏ trấu, và chén tì tì những miếng chả nóng bỏng miệng mà chẳng bao giờ mẹ làm ngon được như thế. Hình như các ông, các bà thảnh thơi hơn ngày thường một chút... để mình có thể mè nheo nghe chuyện ngày xưa ông nhỏ hơn bà 1 tuổi nên khi qua nhà bà, bà k0 ưng và cứ trốn xuống bếp đun nước...
    Chắc là mọi chuyện y như thế này đây, y như mình tưởng tượng. Còn cái cảnh sáng sớm mùng 1 mọi người khăn áo chỉnh tề bê các mâm đồ cúng đi sang nhà thờ họ nữa chứ.
    Chà, mình mà về quê thế nào cũng mượn bà cái khăn nhung để vấn tóc lên, và ăn trầu nữa. Cho môi đỏ, cho say vị nồng của trầu cau. Tết mà. Xin ông một chén rượu, uống vào đêm giao thừa để... đuổi tà ma và... ngủ tít mù...
    Chắc là phải hẹn một cái Tết nào đó... chưa phải là Tết này.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...
  4. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Thương lắm, thương lắm tóc dài ơi.... một đời long đong, long đong thân cò lặn lội.
    Thương lắm, thương lắm tóc dài ơi... một mình lênh đênh, dòng đời đục trong....
    Có phải bài hát này sai? Hay tại mình ngớ ngẩn. Chẳng biết nữa, nhưng em sẽ hiểu, phải không em?
    Tóc em không dài, phận em cũng không long đong, chẳng một mình. Nhưng...
    Đó là anh, em ạ. Anh mới là người đứng ở vị trí đó. Đừng trách anh ba phải nhé, vì anh cũng chẳng biết là mình phải viết gì nữa, nhưng lại cảm thấy cần phải viết, dứt khoát phải viết...
    Lòng anh giờ hình như trống rỗng, chẳng còn gì. Hết ngày làm việc, anh chỉ muốn về nhà. Net giờ cũng không quan trọng nữa, vì anh nhớ em. Mạng ảo, nhưng tình là thật, phải không em?
    Mới đây thôi mà như lâu lắm rồi. Anh nhớ em, em ạ, anh nhớ em!
    Bao giờ em trở lại bên anh? Bao giờ hả em?
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  5. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo rằng anh nhớ em quá !Ừ, em cũng thế mà. Giá mà nhớ ít thôi nhỉ? Thế thì đỡ khổ hơn cho bọn mình, phải không anh?Thời gian, không gian cứ thay nhau "quần thảo" chúng ta, thử thách anh và em hay sao ấy?Miền Nam giờ cũng không còn nắng ong ong, vàng hoe như ngày nào nữa đâu anh. Ngày ngày, giờ giờ, phút phút, giây giây... trôi qua thật nhanh mà cũng vô cùng chậm chạp. Công việc của những ngày cuối năm bận rộn đến nỗi làm anh ghét em như ngày hôm qua, chỉ vì em không có 1 phút để gửi msg cho anh nữa. Ồ, anh mà cũng biết giận cơ à?Hì, em cứ tưởng, chỉ mỗi em biết giận thôi. Tối, lúc anh gọi, em vẫn ở công ty, nghe giọng thật lạ : cứ thấy vừa quen thuộc, vừa khang khác vì nhớ, vì dỗi, vừa ghét vừa thương...Giọng nói ấy hình như ấm hơn (hay đục hơn vì lạnh, vì thuốc lá nhỉ?) hay sao ấy! Biết là lo, biết là quan tâm mới thế. Cám ơn anh thật nhiều.
    Tết lại sắp về rồi. Mong được cùng anh lang thang trên bờ sông ngập hoa cải vàng rực. Giờ thì em không nói trước đâu, đến khi ấy em leo xe về vào đúng 28 Tết. Anh nhớ mà sắp xếp công việc để về quê cùng em đó nghen. Tạm xa Sài Gòn, tạm rời Hà Nội, bọn mình về Hà Tĩnh anh hè ! Lúc ấy, tha hồ mà buôn dưa nhá!
  6. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho người ở xa...
    Eo ui, ai lại chui vô hộp thư của mình thế nhỉ? Kiểu ni là phải đổi P thui hè?Có người ỷ mình lập P cho người ta rồi tự nhiên vô đọc "lén" thư em à? Vậy mà cũng kêu um sùm bảo "em ra check mail đi nhá, không thì liệu hồn với anh !" Chỉ giỏi bắt nạt được mỗi mình nên "làm tới" hoài hè?Mà cấy "meo" ni cũng hơi bị ...dở !Đọc mà cứ tức cười không chịu được. Dù răng thì em cũng cám ơn nhiều nhiều vì đã "nới rộng" cho em cái mail đầy ắp mà em không có dịp để "dọn dẹp". Không có hậu tạ đâu nghen !Đừng có mà mơ !
     
     

    Ôi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa ...
  7. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Nhờ bưu điện Nghệ Tĩnh chuyển tới Sanu lời chúc mừng nhân ngày 22-12, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, chúc chú khoẻ, học hành và luyện tập tốt.
    Chúc những ai từng là quân nhân quân đội nhân dân Việt Nam lời chúc sức khoẻ, luôn luôn là bộ đội *****.

    Ai đi xa mô rứa
    Có nhớ lấy đường về
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Anh nhiều !!
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  9. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Gửi ra miền Bắc có đi ngang đất Nghệ nhé !
    Miền Nam cũng hơi lạnh vì khí hậu của những ngày cuối năm nhưng lạnh hơn cả cơn gió đêm về hay mỗi sáng đến công ty là lòng người miền Nam đó, miền Bắc ạ. Người phương Nam lo cho người nơi đất Bắc quá chừng. Lòng người miền Nam xót xa vì thương cho những gì người đất Bắc đang chịu. Hãy quên đi nhé ! Mọi điều sẽ tốt đẹp thôi mà. Không có chuyện gì là không có cách giải quyết, người ở miền Bắc ạ. Mùa Đông sẽ qua nhanh, cơn gió lạnh lùng tê tái lòng sẽ thôi không còn thổi nữa. Mùa Xuân sẽ về sau mùa Đông với hoa đào rực rỡ trên Nhật Tân, Quảng Bá, Ngọc Hà...Lòng người xứ Bắc sẽ thấy ấm áp ngay thôi mà. À, còn nữa nè : hoa mai vàng Nam Bộ cũng đã chớm nụ xanh biếc rồi đó, nắng vàng, mai vàng của đất phương Nam cũng đã chuyển ra ngoài đó rồi, lòng người Bắc đã thấy ấm hơn chưa? Nếu thấy ấm hơn, nồng hơn thì hãy gửi cho đất Nam một ít lạnh để "chia rét" nào ! Lòng người ở miền Nam, đất Nam Bộ luôn sẵn sàng xẻ chia, sớt bớt những đợt giá buốt của mưa phùn và gió bấc của phương Bắc đó nghen !
     
     

    Ôi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa ...
  10. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Qua bưu điện Nghệ Tĩnh, chúc cả nhà một mùa Giáng sinh thật vui, năm mới sẽ đến với cả nhà mang theo nhiều niềm vui và hạnh phúc.
    Nice Christmas Eve and Christmas Day!
    Happy New Year!
    To some: đêm Giáng sinh thật vui nhé, đừng có cặm cụi bên computer ở văn phòng như beba nhé !
     Why not ???

Chia sẻ trang này