1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    To BB@:

    Hien tai reu@ dang cam tien lixi cua Kinh_bac@ goi cho BB@. Hom nay la chu nhat. Thu tu nay Reu@ ra lai Da Nang roi. BB@ lien lac voi Reu@ nhe. May Reu@ het card roi. Hihihi
    To Gatgu: Thoa thuan gia ca theo nhu nhung gi minh ban hom di an o Ho Tay nhe. Thang nay toi lai khong o Sai Gon nhieu. Ba nho lien he de thoa thuan phi van chuyen nhe.
    To All: Cac bac don tet the nao
    To Zulu: Hihihi, cảm ơn Bác nhé. Ra ngoài nớ mà không có bác và cyclo@ thì chắc Rêu chết vì đói quá. Hihih. Em nỏ có biết đường mà trời lại lạnh quá.
    To Natna: Hôm Bác nhắn tin cho em là lúc em đang o ga Nam Định. Nhưng máy em hết tiền nên em chẳng nhắn tin lại được.
    Sáng nay vô lăi Sài Gòn, đi hơn 1 tháng về nhìn cái nhà thẫt khủng khiếp. Giáng nhện giăng cả trong phòng ngủ. Cả buổi sáng nay tổng thanh lý nên oải quá. Thôi em về ngũ đây.
  2. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ối Rêu ơi! cái điện thoại của rêu nó cứ kêu ò í e, ò í e... thì mần răng mà beer liên lạc được với rêu bây giờ? Đầu năm nghe tin được lì xì xuyên... miền như thế này thấy nôn được nhận quà quá, mỗi ngày gọi cho rêu tới 10 lần lận, rêu có biết không dzậy? huhu
     Why not ???
  3. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác Võ Văn Thanh: Em là ViThanh bên www.slna-fc.com đây. Hôm trước thấy bài báo của bác đăng bên Diễn đàn VietNamNet, em lôi về đây. Thấy bác nhiệt tình với quê hương quá. Tết vừa rồi về Vinh nhưng không gặp được bác, hi vọng sẽ gặp bác trên sân Vinh vào một ngày gần đây.
    Vĩnh Thanh: 0903.28.82.63
    Ich liebe dich!
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    GỬI SÔNG LA...
    Một trưa k0 ngủ, thậm chí k0 ngủ vào lúc 2h chiều như thói quen rất xấu thường ngày của một đứa thất nghiệp quen lang thang...Trọn buổi trưa lang thang một mình, cái kiểu lang thang k0 nắng, k0 chạy xe ngoài đường, mà hình như người ta vẫn gọi là lang thang trong tâm tưởng... Anh đừng vội mắng em khi biết điều này... Đâu thể ngày nào cũng giống hệt như ngày nào đâu anh.
    Ơi dòng sông La Ơi niềm thương nỗi nhớAnh biết từ lâu quê em nơi đóAnh ước mơ hoài mà chưa được đi quaƠi con sông La sông biếc ban mai sông vàng trưa nắngThuyền ơi lên buồm no gió lộng, che nghiêng bờ nghe câu dặm bè xuôi
    Ước ao cháy lòng giá anh được cùng em đứng trên mộ Trần Phú, nhìn xuống bến Tam Soa, để biết, để cảm, để yêu cái vẻ non xanh nước biếc quê em...
    Ơi dòng sông La Ơi niềm thương nỗi nhớ
    Nếu anh theo em về quê k0 phải là vào Đông, em sẽ đưa anh du thuyền ngược dòng La, tìm lại bóng dáng cô gái xổ lụa vàng trên bến nước Tam Soa, mái tóc buông dài quyện vào khúc dân ca... hư hư ảo ảo. Con gái quê em đẹp lắm, đáng yêu lắm nhé! Đôi mắt long lanh như cười, như hát. Khuôn mặt trái xoan trắng hồng tươi tắn, lại vừa e ấp như nụ hoa đào ngày Xuân. Mái tóc dài quấn quýt níu lòng quân tử, nào cần chi hát câu "Người ơi người ở đừng về..." Có lẽ chỉ có em xa quê, k0 được uống nước sông La, k0 được soi gương trên dòng La nên mới xấu xí như thế này thôi. Nhưng anh mà về quê em thì k0 được quên em để yêu một lúc mười cô gái xinh đẹp đâu nhé!
    Chiều trên bến Tam Soa, ngày em đến lây rây mưa phùn, trời xám và nặng mây. Ướt và rét. Có hề chi, vẫn nghe trong lòng câu hát ngân nga
    Ơi con sông La sông biếc ban mai sông vàng trưa nắngThuyền ơi lên buồm no gió lộng, che nghiêng bờ nghe câu dặm bè xuôi
    Đi dọc suốt Ngàn Phố quanh co uốn lượn, dù mùa này cạn nước vẫn thấy sông dữ tợn làm sao! Vậy mà chảy về đến bến Tam Soa, Ngàn Phố lại xanh biếc êm ả ra cái vẻ nhu mì thục nữ. Ngàn Sâu thác ghềnh ngày xưa bố vẫn thường thả bè nứa xuôi dòng cũng đổi thành màu xanh thâm trầm ở nơi ngã ba sông mơ màng này. Đúng thật là mơ màng! Màu mưa ấy... màu trời ấy... màu sông nước ấy... làm sao k0 mơ màng cho được! Có lẽ em cũng như Ngàn Sâu, Ngàn Phố, chỉ yếu đuối, dịu dàng khi ở bên anh...
    Lạ lùng lắm anh ạ, khi đứng trên cao nhìn xuống bến Tam Soa trong mưa, em có cảm giác rõ rệt như chính mình cả nghìn năm nay vẫn đứng bên dòng La, chứng kiến bao cảnh lở, bồi...
    Ơi con sông La Ơi con sông La Ơi con sông LaÀ ơiSông hẳn còn in bóng người thuở trướcBóng những anh hùng còn vang vọng nước sông La
    Chỉ tại cái vẻ mơ màng ấy làm cho em đâm ra hoài cảm, suy nghĩ vẩn vơ và xúc động vơ vẩn... Anh đừng cười em mơ mộng lung tung!
    Ơi con sông xanh mang dòng nước mátƠi con sông quê em chở nặng phù saƠi con sông LaAnh chưa về thăm đượcChỉ nghe tên lòng cũng bồi hồi
    Chẳng biết đến khi nào em mới có thể hãnh diện chỉ cho anh thấy dòng sông La nên thơ quê em. Chắc cũng còn lâu, lâu lắm... Chắc anh cũng chưa biết sông La đẹp đến chừng nào để mà bồi hồi như thế. Thôi thì em sẽ bồi hồi thay anh vậy. Ngay lúc này đây em chỉ thèm về lặn hụp trên sông La, dù mưa... dù rét... Em lại nhớ cả kè đá vươn ra sông. Một ngày đầu thu cách đây 3 năm, em đã ra ngồi suốt buổi trưa chỉ để xúc động ngắm làn nước xanh thẳm, trong vắt và ao ước bơi ngang qua bờ bên kia. May mà chưa bị cảm nắng. Đúng là dở hơi và ngốc nghếch anh nhỉ! Trưa nay bỗng nhiên em nhớ đến quay quắt cái buổi trưa ấy. Có phải khi hồi tưởng về những phút giây đẹp đẽ nhất trong đời, lúc nào người ta cũng tiếc nuối vì k0 thể nào quay về được nữa !? Em lại ước sao em có phép màu để đóng gói những giây phút như thế lại, khi nào thèm, khi nào nhớ, em sẽ mở ra để được sống lại thêm lần nữa như thế. Lúc ấy mà có người nào đến bên thì chắc em đã yêu người ấy ngay lập tức. Và nếu lúc ấy có anh bên cạnh... có lẽ em đã yêu anh nồng nàn hơn, say đắm hơn... Nhưng mà, lúc ấy thì thậm chí em còn k0 biết rằng trên đời này lại có một người - là anh - tồn tại. Thế nên em được độc quyền những cảm xúc dâng trào lúc đó, độc quyền những phút giây đẹp đẽ nhất trong đời đó. Anh có ghen tị k0 nào?
    Ai về sông LaAi về qua Nghệ TĩnhAnh nhắn về quê hương em thương mếnAnh vẫn mong hoài mà chưa được đi qua... Ơi con sông La anh chưa đến bao giờMà thấy thương, thấy nhớ
    Em nhắn anh rằng nếu yêu em hãy yêu cả quê hương em nữa nhé. Khi nghe bài hát này, k0 hiểu sao em cứ thích tưởng tượng rằng đó chính là lời anh nói về quê em. Thật vô lý khi bắt người ta phải yêu vùng đất mà người ta chưa từng đến, chưa từng nhìn thấy. Nhưng em vẫn thích nghĩ thế... nghĩ rằng anh yêu em và yêu cả sông La, cả núi Hồng Lĩnh 99 ngọn, cả bến Tam Soa, cả giọng quê nhọc nhằn nhưng chất phác... cũng như em vẫn cất giữ và nâng niu tất cả những điều ấy trong sâu thẳm trái tim. Mãi mãi, em vẫn chỉ là một người nhà quê ở tỉnh thôi anh ạ. Anh có yêu người nhà quê k0? Yêu chứ, anh nhỉ, và yêu cả quê của người nhà quê nữa nhỉ! Em biết là anh sẽ trả lời như thế mà! [​IMG]
    Một ngày nào đó... anh nhé...
    Người ơi... anh đi đâu, anh đến đâu, cũng mời ghé thăm Đức Thọ để cùng em du ngoạn thuyền...
     
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 08/02/2004
  5. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Gửi:
    "Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương..."
    Nhắn:
    "HN - SG đường dài như nỗi nhớ..."

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  6. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người bí mật một dòng chữ bí mật
    NCMNEGLAECMCMLLTDKCLAVNVYENL !
    Từ đó về đây sống rất nghèoBạn bè chỉ có gió trăng theoNhững phường bất nghĩa thôi đừng đếnHãy để hồn ta xanh cỏ rêu..
  7. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái chủ đề này, em vào ngay. Trước, cũng xin kính chào các bác chủ nhà, các chú các bác, các anh chị em gần xa cùng các em nhỏ thân mến. Chà ... khát nước quá. Các bác cho iem xin tí nước ạ. . Em là dân Cần Thơ mà sáng mùng 3 Tết em đã phải đi vào Nghệ An, qua rừng săng lẻ, để đến huyện Tương Dương của các bác rồi. Tưởng ở đó cũng có Net để liên lạc với các bác, ai ngờ chẳng có gì. Thất vọng.
    Cái chủ đề về Bưu điện hả ? Bưu điện ở Tương Dương không biết báo Thế Giới là cái chi chi, mí o nhân viên hỏi 1080 cũng chẳng ăn thua, tức quá, họ hỏi cái anh chi phụ trách phát hành báo ở Vinh ấy, anh này cũng chẳng biết nữa. Quả là vùng sâu, vùng xa.
    Bạn nào có rỗi rảnh vào Tương Dương thì nhắn cho tớ một tiếng, gọi là giao lưu Cần Thơ - Nghệ Tĩnh. Mà ở đó lại không phủ sóng di động. Thế các bác nhắn với số máy cố định : 874920 rồi nhờ chuyển lại hén. (Hoặc gặp Vân ở số máy 874465, 874804, nhờ nhắn lại cũng được). Em ở Tương Dương một thời gian ngắn thôi, chỉ vài năm là cùng.

    AI BIẾT ĐÂU NÈ !
  8. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    to...
    Những khi chiều tới cần có một tiếng
    ...
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    ...
  9. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Gửi...!
    Đã hỏi lão VT rồi, lão bảo lão có rất nhiều bài, anh sẽ qua ghi lại rồi tổng gửi luôn nhé. ĐT đang hết tiền, "I seek you" không biết có nhận được không?
    Zulu
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Gửi ai đó...
    Hôm nay bị mệt.
    Mai mốt chắc em không ở nhà dài dài, cũng ko on nổi. Kẹt nhiều việc lắm, mà lớn nhất là việc đó.Gọi điện mà gọi vào buổi 12h thì chắc chắn gặp, còn ngoài ra thì cũng chẳng biết nữa.
    Đi ĐH thì nhớ mua quà, hứa rồi ko được quên đâu đấy. Yến với Nga cũng đòi quà của anh.
    Nhớ giữ gìn sức khoẻ, trời nắng lên rồi chắc vất vả lắm đấy. Nhớ anh nhiều
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman

Chia sẻ trang này