1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Gửi người hay chọc phá...
    Hôm qua nghe anh nói chuyện. Em cũng biết giờ anh đang buồn... Cố lên anh ạ. Thử đấu tranh xem thế nào. Em hy vọng là anh sẽ vui vẻ lên. Ngoài đó mà thiếu anh thì khâu tổ chức chắc cũng rã ra thôi. Dù sao quyết định cũng là ở anh, thế nên anh cứ cứng rắn chắc là được mà.
    Chúc anh vui vẻ cũng như may mắn và hạnh phúc.
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  2. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Gửi Thanh Chương thân yêu.
    Buồn và buồn lắm người ơi. Hà nội giờ không lạnh lắm nữa nhưng sao lòng con lạnh. Sống giữa mảnh đất Hà Thành với cuộc sống bon chen, bao nhiêu điều phải lo nghĩ con mới thấy thèm. Con thèm một buổi tối được cùng cha mẹ và anh chi ăn cơm rồi nghe mẹ kể chuyện thời xưa. Chỉ thế thôi là hạnh phúc lắm rồi bởi chỉ có những lúc như thế là những lúc con cảm thấy mình được sống trong vòng tay nồng ấm của gia đình mình. Nhiều lúc con cứ tự trách mình tại sao khi còn ở nhà và cả những lúc ra ngoài này nữa con lai đề cho cha mẹ lo đến thế. Chiều nay nơi mảnh đất TC chắc hẳn là mẹ đang mong ngóng tin tức của con lắm bởi lâu rồi con không gửi thư hay gọi điện về cho mẹ. Chiều nay con nhờ bưu điện Nghệ Tĩnh gửi về mẹ những dòng chữ này.
    Con chỉ muốn nói một điều là con nhớ Bà, cha mẹ và các anh chị lắm và Con yêu mọi người.
    Em chẳng tự mình trút bỏ những đam mê
    Cũng chẳng tự tay thiêu cháy niềm khát vọng
    Chỉ mơ ước một tình yêu bình lặng
    Anh là sóng ru ngủ bến bờ em.
  3. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    To Zulu: bác zu nu ơi, đọc tên bác thấy u hết cả đầu.Bác đổi sang cái tên khác được ko?Nghe nói về bác đã lâu, cũng đã chiêm ngưỡng dung nhan bác qua ảnh.Nhưng thật sự em thấy hơi choáng về bác. (mong bác đừng dỗi vì dân NT bác biết là có đâu nói đó, ko có cũng nói thành có)
    TB: bác làm ở Láng Hạ à.Thảo nào em trông bác quen quen vì em hay đi qua đó lắm,hình như thấy bác mấy lần.Cẩn thận bác chơi đá bóng với mấy thằng em em.Nó cũng bằng tuổi bác,
    Thôi hẹn bác nói chuyện sau.Em đi khò cái đã
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  4. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bác Zulu ơi! ở Lạng Hạ có mấy quán hay hay lắm! Khi nào dẫn anh em vào đó đi!
  5. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các bác, em đã hoàn thành nhiệm vụ. Tối qua em đã chuyển tiền mừng tuổi của bác Kinh Bac cho chị BB rồi. Nói chung là chị BB nhà ta cười tít cả mắt. Chắc là mừng quá. nhưng em chẳng nghe chị ấy đụng gì đến khoản phí vận chuyển. Hic..hic..hic.
    SE MAI YEU ANH_MINH ANH THOI
  6. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh à, từ hôm ở HN vô đến nay thỉnh thoảng em lại ngồi nhớ đến anh. Chán thật , em lại lơ thơ lẫn thẫn rồi. Em ra có mấy ngày thế mà làm tới mấy người nổi giận.
    Hy vọng em sẽ gặp được anh nơi miền Nam " nóng như chảo lửa" này.
    SE MAI YEU ANH_MINH ANH THOI
  7. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người ... Biết nói gì bây giờ nhỉ , xin lỗi nhé . Thực sự thì em không cố ý trêu anh đâu .Dẫu sao thì chuyện cũng đã rồi , xin lỗi thêm một lần nữa nha.
    Tim ai khắc một chữ nàng
    Mà tim Nhóc một chữ chàng khắc theo
  8. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cho chính mình và cho anh.
    Tôi đã gọi cho anh bất cứ lúc nào tôi muốn, khi tôi bực anh, lúc tôi muốn kể anh nghe một điều gì đó về tôi hay một chuyện tôi chợt nhớ lại, thậm chí đơn giản tôi muốn chọc anh vài câu cho đỡ căng thẳng... Và tôi nhấc máy lên ấn số...
    Em là đứa hâm, dở hơi, trẻ con, điên, ngốc... Anh đã bảo em như thế nhỉ? Hình như vẫn chưa hết từ anh dùng đâu phải không?. Nhưng, anh phải công nhận rằng em đã "lớn" rất nhiều, em đã khác rất nhiều. Có thể em vẫn mãi là đứa chuyên chen chân, chúi mũi vào chuyện của người khác (cụ thể là anh, chị, ông Vũ) nhưng lòng em tốt chứ nhỉ,anh nhỉ,nhỉ,nhỉ?.
    Tôi lại gặp anh, ông thầy của thằng em. Mình cũng được chú ý vì điều gì nhỉ? Những lần lang thang ở Moscow ư? Cái vẻ ngáo ngáo, lấc cấc của mình làm ông ấy thấy ngồ ngộ chăng?. Dù gì thì ngày mẹ ốm mình cũng vô cùng cám ơn anh đã tận tuỵ như một người bạn thân, như một ông anh. Lòng mình cũng dịu lại và vui hơn. Đừng có "điều tra" em qua cái thằng em láu cá, cái thằng học trò quỷ quái của anh ấy, anh mà nghe lời nó thì thà "bán bò mà mua cuốc" !!!
    ( Thôi, chả biết những người cần đọc có vô đọc không?Mình out đã !)
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  9. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Gửi người mà chỉ em biết là ai: Chúng ta đang quên nhau, phải không?
    Sometimes the very thing you're looking forIs the one thing you can't see...
  10. yeuemsaokhonoi

    yeuemsaokhonoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Gửi người anh chưa bao giờ quen là người sẻ nắm dử tâm hồn anh vào một ngày tương lai nào đó , hảy đến bây giờ mà bắt anh đi vì anh không còn chịu nổi sự cô đơn này nửa rồi. hảy nói em là ai anh có thể đến gần em và nắm dửem chăt trong bàn tay anh để không bao giờ có thể tuột mất em . để em và anh mải là của nhau . em nhé
    Gửi em người tươnglai
    SONG O DOI AI CAN DUOC LONG NGUOI NANG NHE

Chia sẻ trang này