1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Điếu cày ui!
    Cố lên! Cố lên! Cố lên!
    Hình như bây giờ mới bắt đầu lang thang thật sự đấy chứ nhỉ.
    Sẽ có người thắp hương xin xỏ hộ cho, yên tâm đi . Chỉ sợ khói hương ở xa k0 bay ra tận ngoài ấy được thui
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  2. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    QN_ĐN thương nhớ!
    ÔI!Em biết làm sao bây giờ hả trời, hình ảnh của QN_ĐN em không thể xoá mờ, em đã yêu QN_ĐN hơn tất cả tấm lòng, em khao khát được một lần gặp lại QN_ĐN lắm..................Em nhớ nhớ vô cùng, một nỗi nhớ làm em điên dại, em sơ jmình sẽ chết vì nhớ thương quá nhiều mất thôi......
    Tất cả vì điện ảnh Việt nam
    Có một giọt sương thuỷ tinh
    Ép khô giữ đôi mùa cỏ
    Có một trái tim thuỷ tinh
    Ép khô giữa đôi mùa gió.....
  3. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    VINH,TỐI NÓNG..........& buồn
    hic, ko bit giờ này mày thế nào nhỉ.............Tội nghiệp cho mày vì có đứa bạn như tao,nhưng giờ nhớ mày lắm......Tao muốn mày có mặt ở đây ngay bi giờ(viển vông quá fải ko????)sao bọn mình lại thế này nhỉ????tại tao?tại mày??.dù sao đi nữa tao vẫn fải thú nhận rằng:"hard to say :i'm sorry",sorry seem to be the hardest word.
  4. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Em trai của chị .
    Hôm chị nhận được tin nhắn cũng như hôm em gọi điện thoại đến giờ chị vẫn còn buồn quá. Em biết không ? Mấy ngày rồi chị không muốn onl chút nào cả, chỉ muốn gọi cho em để nói rằng : " Em yêu quý, chị thương em nhiều lắm ! ". Thật sự là đã cầm ống nghe lên bao nhiêu lần lại bỏ xuống vì em không đến cơ quan.
    Em .
    Những gì mà chúng ta yêu quý thường thì mất đi mới thấy được điều đó, em hãy cố gắng giữ gìn những gì quý giá nhất, đừng đánh mất nó, em trai nhé ! Chị tin những gì em đang quyết định là đúng. Chị tin mọi việc sẽ tốt đẹp với em , với những người thân yêu bên cạnh em.
    À, mai mốt có gửi mess cho chị thì chớ có mà type nhầm đấy nhé ! Nếu không tớ cũng "giả bộ " type nhầm vài lần cho cậu biết tay chơi !?Hãy đợi đấy , em trai !
    Sài Gòn mấy hôm nay mưa nhiều quá, nhưng sau cơn mưa bầu trời lại trong xanh, nắng vàng lại tràn về. Mây mù đã bị đẩy lùi. Mọi việc sẽ tốt đẹp, chị tin chắc như thế.
    Hãy nhớ rằng chị luôn luôn ở bên em.
  5. thayboimu

    thayboimu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Sì Goòng ngày... tháng... năm...
    Này 1trong2nguoihamnhatTTVN@ . Bi giờ chán làm người tử tế lắm rồi. Bi giờ sẽ bắt đầu ka^u pài đây. Chắc chắn là k0 ngạc nhiên rùi đúng k0? He he... 2 người hâm nhất TTVN thì ít nhất có 1 điểm giống nhau, đó là HÂM, nên chẳng thấy có gì ngạc nhiên cả nhỉ
    Cố gắng ka^u nhìu nhìu pài a!
    Dạo này ít ol ka^u pài vì bận học nhìu lém. Nhớ ra chưa? Học đến 3 lớp đấy: Lớp Xây dựng tình iu bền vững nè, lớp Bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình nè, lại còn lớp Chăm sóc trẻ sơ sinh nữa chứ. Híc. Sáng 2, 3, 4, 5, 6 từ 8:00 đến 11:15. Tối 2, 3, 4, 5, 6, 7 từ 5:30 đến 9:00. Phải học thôi, k0 nghỉ được Đó là chưa kể sáng sớm 5:30 định dậy đi tập Yoga nữa đó. Nhưng mà ngủ tuốt luốt tới gần 7h mới dậy. Híc. Tại cái tật đêm nào cũng 1h mới ngủ đó
    Thui, trưa nay ka^u chừng ni thui. Để dành chiều tối còn có cái để ka^u típ
    Anh hùng tạo thời thế. Gian hùng cũng tạo thời thế. Nhưng chính thời thế mới quyết định đó là anh hùng hay gian hùng.
  6. hoangly

    hoangly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    HN, ngày ...
    Đã định k0 kâu nữa nhưng lại thấy ngứa tay, đành phải kâu cho đã ngứa vậy. Nhưng đã k0 kâu thì thui, đã kâu thì phải kâu cho có chất lượng (người tử tế mà) ===> khi mô cũng rứa .
    Này người hâm còn lại, dạo này có khi phải cai net rùi. Ngồi nhiều quá cho nên bắt đầu bị thắc mắc, than phiền. K0 bít các bác Mod có xử lý được cái than phiền này cho em k0. Chứ em thì thấy nhức đầu lắm rồi.
    Ui, vừa vui bây giờ lại thấy bùn. Chắc đến tối mới thấy vui lại được .
    Khóc như thiếu nữ vu quy.
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng .]
  7. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ !
    Em vừa ở biển về, mệt mỏi vô cùng vì cứ say xe . Mãi gần 19 giờ mới về đến nhà. Chỉ muốn lăn quay ra vì ê ẩm. Chưa hết anh ạ. Điện thoại reng... Anh biết ai gọi rồi chứ ? Xứ sở sương mù đã làm tâm hồn người ta lạnh lùng và giọng nói cũng lạnh lẽo thế sao anh ?
    Em ngẩn ngơ không thể tin đó là sự thật ! Không khóc nổi nữa anh ạ !
    Em đặt ống nghe xuống và cảm thấy thất vọng. Em ước gì có thể khóc được. Vậy mà gương mặt cứ ráo hoảnh . Anh có biết em muốn gì lúc này không? Được gặp anh ngay. Trong ý nghĩ của em lúc ấy chỉ có anh.
    Anh không đến rồi. Em đợi mãi không thấy anh đâu cả . Anh biết không ? Ước gì hôm nay là 20/7 anh ạ !
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  8. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    ALO_ số máy quý khách vừ gọi hiện đang không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau
    TÍT...TÍT,,,,,,,,,,,, alo , em gọi điện cho anh mà không được , anh về VINH thế nào rồi , có khoẻ không anh? anh nhớ khoẻ và vui nhiều nhé! tiamo
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  9. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Chà, lâu lắm không gặp thằng em Sanu, ta phải gọi điện hỏi thăm nó cái. Xem nào, hừm, ừ, à đây rồi, 090...
    "Tít, tít, tít, the number you have dialed is not available at the moment...
    Thuê bao quý khách vừa gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng, nằm trong vùng phủ chăn và nằm đè lên một thuê bao khác. Xin vui lòng đừng quấy nhiễu!".
    Trời, thế là đi tong thằng em mình rùi. Sướng lắm rồi mà khổ nhiều em ạ.

    Có khi nhẫn để yêu thương
    Có khi nhẫn để tìm đường lo toan
    Có khi nhẫn để vẹn toàn
    Có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau
  10. nhocseeker

    nhocseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Gửi Hà nội, Hải phòng!
    Dù chưa một lần đặt chân lên vùng đất Bắc nhưng mỗi ngày lòng ta vẫn nhớ về nơi ấy, nơi có những con người thân thương đến lạ. Có người thì đã gặp mặt nhưng những người khác thì chưa được gặp gỡ bao giờ, trong đó có anh, người thân thương nhất ! Những con người đó, tuy xa mà không xa !
    Nhờ bưu điện Nghệ Tĩnh gửi tới HN, HP tấm lòng của một người bạn; gửi tới HN lời chia sẻ cảm thông với một người anh; gửi tới HN-BN tình yêu thương, niềm nhớ mong của một người em gái; gửi tới sweetforu một ít bitter_beer của SG (hãy đợi đấy anh ạ !)

    "Nhớ ai như nhớ người yêu
    Trăng lên đầu núi nắng chiều lưng nương"
    Được nhocseeker sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 07/07/2003

Chia sẻ trang này