1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocseeker

    nhocseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là vừa tròn 1 năm kể từ ngày nhocseeker ra đời, ngày 8.3. Không biết 8.3 năm ngoái lang thang thế nào mà rồi nó lại quyết định đăng ký làm thành viên, để rồi, như thế, như thế... nó đã gắn bó với box Nghệ này đã được một năm...
    Gửi anh:
    Gần tới ngày 23.03 rồi anh nhỉ? anh có còn nhớ ngày gì không? hì, anh đối với em không như bao nhiêu người khác, em cảm ơn anh thật nhiều...
    Gửi bác:
    Em đã nghe kỹ lời bài Unchained Melody rồi nhưng em không thấy đoạn nào trong đó bác dành cho em cả, chỉ toàn là những lời người ta dành cho Darling thôi. Em nghe rồi ngẫm mà chẳng ra được ý gì cả, chỉ thấy đó là một bài hát hay! Cảm ơn bác thật nhiều về món quà này, chúc bác một ngày 8.3 bận rộn, vui vẻ!
    ...
    tình yêu có từ nơi đâu ?
  2. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là chả có ý gì cả. Chẳng qua là buồn ngủ quá thì tìm việc làm cho đỡ buồn ngủ thôi .
     
    HG
     
  3. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hê, hay!
     
     
    The Soul of NgheTinhIIR
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Gửi box Nghệ.
    Hôm nay no_cry có chuyện buồn vô kể, vào đây kêu ca với các bác. Số là no_cry nghe tin ngoài lề, tưởng được đi ĐNẵng mấy ngày, thế là ngày đêm tơ tưởng, mơ mộng đến các cảnh đẹp của Đà Nẵng. Ôi thôi rồi, hôm nay mồng 8/3, nghe tin dữ: bị chuyển qua đi Nghệ An. Nghệ An thì biết đi chơi đâu bây giờ. Chẳng lẽ lại về thăm quê bác . Vào ngó mấy trang giới thiệu về Nghệ An toàn chữ là chữ, hoa cả mắt, chóng cả mặt. Buồn vô kể. Nghe phong phanh ở ngoài Vinh có chợ bán đồ cũ, nhưng mà dân Vinh cũng ghê lắm, lại bị đóng góp từ thiện cho họ như chơi. Bạn bè thì cũng không có ai. Ui chao ui, thật là rầu rĩ.
    Hehe, bôi bác NTĩnh một tí chơi. Các bác giới thiệu cho em mấy chỗ đi ngắm cảnh, đi mua sắm, đi xem sách,...với, rồi em coi thi nhẹ nhẹ cho các em NTĩnh còn được giải quốc gia, hehe.
    Zulu ơi, mau về dẫn chị đi chơi. Cả bác nanat nữa
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  5. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Bữa mô thì No_cry Nghệ Tĩnh vi hành rứa? Thông báo kế hoạch cụ thể đi, để mọi người còn biết mà giúp đỡ chứ.
     
     
    The Soul of NgheTinhIIR
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai bác ạ. Bác lên kế hoạch nhanh nhanh đi. Chà chà... để chờ xem
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  7. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Cụ thể đi, ví dụ như thời gian đi-về, chỗ ở, kế hoạch làm việc (thời gian nào free), v.v. Tiếc là anh không thể về vui với em được . Nhưng không lo, sẽ có người khác chớp cơ hội này ngay.
     
     
    The Soul of NgheTinhIIR
  8. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn anh về món quà em nhận được sớm nhất trong ngày 8.3. Thật bất ngờ khi được nhận anh ạ. Em rất hạnh phúc, một niềm hạnh phúc thật giản dị. Em đã khóc vì bao cảm xúc cứ đan xen.
    Em đã đọc "Cuộc đời dài lắm" của Chu Lai, đọc mãi bao lần vẫn chưa chán. Mở và gấp, đọc và ngẫm nghĩ, hi vọng và tình yêu, thất vọng và nản chí... Em chợt muốn mình có một chút "dũng khí ", một tý can đảm, một niềm tin yêu vô bờ bến. Có những lúc em thấy căng thẳng quá, chỉ ước giá mà mình vô cảm để không biết đau, chỉ mong đầu óc mình rỗng để khỏi chật chội với vô vàn quay quắt, chỉ mơ rằng mình đừng nhạy cảm quá mức cho khoẻ. Rứa mà nỏ làm được mô. Thôi thì đã thế cứ để thế anh nhỉ? Biết đau cũng tốt, biết chai sạn cũng hay. Một chút cảm giác, một tý chai lì, một lát mỏng vô tâm (giả vờ chăng?) trộn lẫn một tý ty trăn trở. Thế mới là em như anh từng biết chứ nhỉ?
  9. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Gửi: người nào đó không biết...
    Cấm gửi bài hát không kèm theo tên tuổi hay lời nhắn!
    Cấm gửi 1 bài hát nhiều lần liên tiếp trong 1 thời gian ngắn!
    Cấm gửi những bài hát uỷ mị (ví dụ như The day you went away, nhất là gửi trong lúc đang làm việc!
    Xin hết!!!
     Why not ???
  10. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh - người đã xa.
    Hôm qua em đi qua đó. Chỗ cũ vẫn đó. Chẳng có ai ngồi. Chắc có lẽ ở đó chỉ dành riêng cho anh em mình thôi. Hãy trở về đi anh. Em vẫn luôn chờ anh ở nơi đó.
    Em chẳng tự mình trút bỏ những đam mê
    Cũng chẳng tự tay thiêu cháy niềm khát vọng
    Chỉ mơ ước một tình yêu bình lặng
    Anh là sóng ru ngủ bến bờ em.

Chia sẻ trang này