1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Gởi anh:

    Em không muốn nhắc và chẳng muốn nhớ nữa. Tất cả mọi chuyện anh ah. Vì thế hàng đêm anh đừng nhắn tin cho em nửa. Em ko có thói quen tắt mobile khi đi ngũ. Nhưng nói thật là nhận tin nhắn của anh rồi thì em lại thơ thơ thẩn thẩn.
    Em bây giờ chỉ muốn là chính em thôi. Là ăn, chơi, học và kiếm tiền. Em không muốn những khái niệm, những định nghĩa nào có Anh trong đó nó lãng vãn trong đầu em.
    Anh muốn nghĩ về em như thế nào cũng được. Em ko thể ngăn cản. Nhưng thật sự em sợ những lời xin lỗi để rồi sau đó anh vô tư chà đạp lên sự cảm nhận của người khác. Thế thôi
    Cây ngay cóc lo chết đứng
    Người thẳng lo gì lời cong
    Kẻ nói những điều không đúng
    Sớm muộn gì cũng đi tong.......
  2. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Xong một ngày làm việc vất vả và hiệu quả!
    Gửi cho những ai đang cảm thấy chóng mặt vì cuộc sống trôi đi quá nhanh, cuốn theo cả mình trong đó. Có những lúc bạn cảm thấy thật mệt mỏi và đôi khi cảm thấy thiếu thốn một vài thứ vô hình nào đó, thật là khó chịu, phải không? Đọc một chút nhé:
    Slow dance
    Have you ever watched kids in a merry-go-round?
    or listened to the rain slapping on the ground?
    ever followed a butterfly?Ts erratic flight?
    or gazed at the sun into the fading night?
    You?Td better slow down.
    Don?Tt dance so fast.
    Time is short.
    The music won?Tt last.
    Do you run through each day on the fly?
    When you ask ?oHow are you?? do you hear reply?
    When the day is done, do you lie in your bed
    with the next hundred chores running through your head?
    You?Td better slow down.
    Don?Tt dance so fast.
    Time is short.
    The music won?Tt last.
    ever told your child, we?Tll do it tomorrow?
    and in your haste, not see his sorrow?
    ever lost touch, let a good friendship die
    ?~cause you never had time to call say ?oHi??
    You?Td better slow down.
    Don?Tt dance so fast.
    Time is short.
    The music won?Tt last.
    When you run so fast to get somewhere
    You miss half the fun of getting there.
    When you worry and hurry through your day,
    It is like an unopened gift thrown away.
    Life is not a race.
    Do take it slower
    Hear the music
    Before the song is over.

    notes:
    Merry-go-round: trò chơi ngựa gỗ
    Erratic: mông lung
    Gaze: đắm nhìn
    On the fly: vội vàng
    Hundred chores: hàng trăm thứ vụn vặt
    Lose touch: mất liên lạc
    Chúc bà con cuối tuần dzui dzẻ!
     Why not ???
  3. micro

    micro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ...428488
    Hình như anh nhớ em!
    Niềm tự hào trai Nghệ!
  4. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Này Vol2, ngày hôm nay u ám lắm. Có đi chơi bida thì cho đi theo với nhé. Ngồi nhìn cho đỡ chán!

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  5. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc là chàng tan lớp rồi, nàng cứ thắc mắc mãi, chẳng lẽ chàng không biết điều hiển nhiên đó? Vài bữa học Kinh tế rồi chàng cũng phải biết đến khái niệm gặm xương trong quảng cáo thôi! Chỉ sợ rằng quá muộn...! Đúng là cần phải có thời gian nhưng mà cơ hội lại không ở mãi bao giờ! Uổng công 1080 làm việc vất vả, lại đem lòng thương nhớ người ta, thật là tội nghiệp nhưng nàng biết làm sao bây giờ?nàng xin lỗi 1080 vậy...
     Why not ???
  6. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em sợ chính lòng mình anh ạ. Em không tài nào nguôi nỗi nhớ anh, lòng em cồn cào, cháy bỏng, quay quắt đến độ không chịu được cái cảm giác hiện giờ. Nhưng, em cũng không thể bật mobile gửi tin hay nhấn số điện thoại thân thuộc được. Em vùi đầu vào công việc để tạm quên đi những tình cảm cuồn cuộn như một cơn lốc xoáy trong lòng mình. Sao dạo ni em tệ hết sức anh ạ. Hôm nay em lại bị sếp quạt cho một trận chỉ vì "ngơ ngơ ngẩn ngẩn". Ông ấy hỏi " Cô ốm hay sao mà chả thấy nở một nụ cười?". Hic, em không cười thì kệ em, bực thế không biết. Ừ, tự dưng em cáu gắt, nhăn mặt nhíu mày với ông ta. Chiều nay, trên lớp, trong vai trò ''trợ giảng" em làm rất tốt, thậm chí tốt hơn trong tất cả mọi buổi lên lớp trước. Mọi người ở công ty đều thích thú với những gì em "truyền" cho họ. Nhưng, em lại không thấy vui. Chả hiểu ra sao nữa. Em đâu muốn thế nhưng không làm khác được anh ạ.
    Anh ơi, em không biết làm sao nữa anh ạ. Em nhớ anh rất nhiều. Em yêu anh hơn bao giờ hết. Em làm sao lại lẩn thẩn ra ri hả anh ? Anh giúp em nhé, anh?
     
     

    Ôi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa ...
  7. yeuemsaokhonoi

    yeuemsaokhonoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi các thành viên box nghệ :
    Gần đây tình hình box nghệ chúng ta đả trở nên ảm đạm lâu lâu mới có người post bài nhưng chỉ còn lại một số ít người quen thuộc , còn lại các thành viên khác tuy đả đăng ký nhưng củng chẳng thấy post bài , một số thành viên cốt cán thì không hiểu đả biến đâu mất không thấy nửa , kể cả việc họp hành củng vậy không có ai hưởng ứng cả .Tôi thật lòng kêu gọi các bạn hảy đóng góp ý kiến để box nghệ ngày càng tốt đẹp hơn
    Thân ái.
    SONG O DOI AI CAN DUOC LONG NGUOI NANG NHE
  8. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Thư: Tam Su, được gửi lúc 23:38 - 18/03/2004
    ZERO_PAT Hic...sao mình lại giống bạn vậy nhỉ, một ngày đi làm thơ thơ thẩn thẩn và về nhà chỉ nghỉ đến một người với bao câu hỏi mà không sao giải đáp được...Cuộc sống không như mình tưởng, nó không phải màu hồng. Ước gì mình không có trái tim, chỉ là một người lạnh lùng không bao giờ phải suy nghỉ nhiều đến thế này, ước gì mình quay lại thời sinh viên, để được vô tư thoải mái cùng đám bạn bè con trai lúc chơi thì chơi hết mình nhưng lúc học thì chẳng ai đuổi kịp...
    Forward thư | Cất giữ bức thư này lại | Xoá thư
    Xin lỗi @ZERO_PAT vì đã gửi PM của bạn lên đây.
    Mình cũng đã từng ước như bạn, ước không có trái tim (quả là ngốc nghếch thật !), ước lạnh lùng như băng đá (không làm được). Và cũng tưởng cuộc sống chỉ màu hồng (đơn điệu quá phải không bạn?). Rồi nữa, mình cũng muốn quay lại phía sau, bước lại quãng đường đã đi qua. Ước mình có cỗ máy thời gian
    như Đôrêmon để làm lại tất cả.
    Mình cũng nghĩ đến một người, người ấy thật quan trọng với cuộc sống của mình. Vẫn có bao câu hỏi chờ lời giải đáp (chứ không phải là không có lời giải như bạn nói).
    Cuộc sống vẫn thế, vẫn có đủ sắc màu chứ không chỉ mỗi màu hồng đâu bạn. Thế mới đa sắc chứ nhỉ? Màu đen hay màu xám của nó làm mình chán nản vô cùng nhưng nhờ đó mình biết yêu quý màu hồng chứ? Vậy thì, nào chấp nhận nó - màu không phải là hồng được không?
    Hơn thế, không bao giờ quay lại được quá khứ. Điều đã qua thật thích thú, thật hạnh phúc hay khổ đau... Vẫn là đã qua. Hãy sống cho hiện tại và tương lai. Hãy giữ những điều làm bạn hạnh phúc, hãy vượt qua và trả lời những câu hỏi chưa giải đáp. Hãy yêu một người như bạn đang nghĩ về người ấy. (Tất nhiên phải có trái tim mới yêu được, bạn mà mong không có trái tim thì bạn là robo đấy, robo chán lắm ). Mặc kệ những màu đen hay màu xám mà bạn không thích... Nó sẽ "bay" đi mà !
     
     

    Ôi con sông hiền hoà, chở đầy nước ngọt phù sa ...
  9. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Gởi anh:
    Em chẳng biết nói gì bây giờ. Mọi chuyện rồi cũng trôi qua thôi phải ko anh? Em biết mình phải làm gì mà anh.
    Em chẳng biết chúc gì cho anh nữa. Vì anh là người đàn ông có quá nhiều tham vọn rồi. Thôi thì chúc cho tâm hồn anh bình lặng lại, trầm tỉnh lại để cảm thấy cuộc sống này cũng còn nhiều thứ đáng quý hơn.
    Cây ngay cóc lo chết đứng
    Người thẳng lo gì lời cong
    Kẻ nói những điều không đúng
    Sớm muộn gì cũng đi tong.......
  10. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Gửi mẹ!
    Hôm qua gọi điện cho mẹ biết là mẹ bị đau. Con buồn và hận mình lăm. Tại sao con có thể vô tâm như thế được nhỉ. Con vô tâm quá phải không mẹ? Đi lâu thế mà chẳng gọi điện về cho mẹ gì cả. Hôm qua gọi điện cho mẹ xong con muốn về nhà kinh khủng. Con muốn về bên mẹ để đựoc chăm sóc mẹ, được gần gũi bên mẹ. Lúc đó con cứ nghĩ giá như con làm gần nhà một chút thì có phải là tốt biết mấy không. Đằng này cách trở quá, cha mẹ ốm đau con cung chẳng biết. Những lúc cần có đứa con gái bên cạnh thì con lại ở xa hàng trăm cây số. Ôi mẹ ơi con muốn về lắm, con muốn về bên mẹ, ơ ngoài này những lúc thế này buồn lắm mẹ ạ. Nhất định con sẽ về.
    Em có nghe thấy anh nói gì không
    Rằng anh yêu em.

Chia sẻ trang này