1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh Taacmnlane.
    Em sẽ im lặng trước anh ấy, em không thể làm như anh nói được, anh ạ. Em sẽ chờ, không làm cho anh ấy hiểu lòng mình thì đành thôi vậy, anh à. Hy vọng anh ấy sẽ hiểu lòng em.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  2. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ca,
    Em biết gần đây có vài chuyện làm anh không được vui, toàn là chuyện nội bộ của anh em trong nhà mà thôi. Em thấy sự bực dọc trong những lời lẽ của anh, anh ạ.
    Thực ra em không có điều kiện để tiếp xúc nhiều với các bạn nhưng em nghĩ em có thể hiểu được họ - những con người đã gắn bó với bao nhiêu buồn vui của nhà mình. Có thể em hiểu không được nhiều nhưng đủ để khẳng định với anh rằng hắn không có ý xấu, rằng em rất tiếc, em rất buồn khi anh nghĩ về hắn như vậy. Những khẳng định của em không có cơ sở gì để chứng minh cả, em chỉ nhận xét dựa trên những gì em cảm nhận được nhưng em tin là em đúng, em tin là như vậy! Anh phải tỉnh táo, đừng để kẻ thù đạt được mục tiêu chứ, cái thằng chết tiệt đó mà biết anh từng nghĩ như vậy, chắc hẳn nó sẽ cười ha hả đắc chí lắm đó anh ạ, anh thử nhớ lại từng lời nó viết xem, anh dễ bị sập bẫy thế kia ư?
    Em thấy gần đây có một cái gì đó vương vướng làm cho mọi người không được gần nhau! Theo em thì chỉ là do công tác truyền thông chưa tốt thôi, thay vì nói 1 lời cho các bên hiểu rõ, thì các bác lại không nói gì cứ lẳng lặng mà làm. Rồi những người khác cũng không cần hỏi, cứ thế mà tự hiểu theo ý mình, rốt cuộc chẳng ai hiểu ai cả?
    Beer đi chứ nhỉ? hãy rời xa công việc và sách vở bộn bề một bữa để đến gần nhau hơn, nha, nha, nha?
    Con nhà nghèo.
  3. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Nhờ Bưu điện Nghệ Tĩnh gửi tới em!
    Hôm nay không phải là ngày tròn một năm anh quen em, chính xác thì anh đã quen em cách ngày hôm nay một năm về trước mấy ngày rùi, nhưng ngày hôm nay một năm về trước là ngày mà em gửi email đầu tiên cho anh, anh vẫn nhớ rất rõ email đầu tiên đó của em.

    Một năm đã qua đi, với em thì một năm thật nhanh, còn đối với anh thì một năm qua trôi đi thật là lâu. Thời gian qua, đã có những hạnh phúc, đau khổ, buốn chán... đến với anh và em, nhưng rồi mọi chuyện đã qua đi, anh và em vẫn là hai người bạn tốt, vẫn hàng ngày sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống, những khó khăn căng thẳng trong công việc... Anh mong rằng dù thời gian có nhiều thêm theo năm tháng, thì tình cảm anh em, bạn bè mà anh và em dành cho nhau sẽ không thay đổi, đó cũng là điều mong muốn của em có phải không?.

    Ai đi xa mô rứa
    Có nhớ lấy đường về
  4. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Saga à! em nhớ anh quá! đã gần 3 tuần rồi ko gặp nhau. con đường bây giờ sao mà nó dài thế, ko thể đến...
    chưa bao giờ em như thế này cả. sống 1 mình, làm gì cũng 1 mình... thời gian thì ít mà sao em vẫn thấy nó nhiều, nếu tính theo chiều nhung nhớ! em nhớ anh mà chẳng biết làm sao cả. cái Meddle và Odessa em đã nghe cho mòn cả đĩa rồi, công nhận nghe nhiều mới thấy thấm thía. hôm qua lại bật lại unpludge nghe. lâu lắm rồi mới tìm lại được cảm giác cũ...
    it's just life!
  5. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Anh và nó đã ra đi sang Pari. Em biết anh sẽ đọc thấy những dòng em viết. Đừng hỏi em vì sao anh nhé, bởi em không thể hiểu chính mình. Chúng ta sẽ nhìn thấy nhau chỉ trong vài ngày nữa. Em cũng không biết nói gì khi anh vì em mà làm tất cả mọi thứ. Anh sẽ thất vọng khi đối diện với em đấy. Rồi anh sẽ thấy mình đã nhầm khi đặt hết niềm tin vào em, một con bé bất trị và nóng lạnh bất thường. Dù có bất cứ điều gì xảy ra, em vẫn mong cho anh hạnh phúc. Anh xứng đáng được nhận điều đó hơn ai hết, hơn em.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  6. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghĩ đến những điều ấy nữa. Chị cũng như em, cũng nghe đầy đủ mà. Thế thì em hãy coi như gió thoảng. Bận tâm làm gì cho nặng đầu hả em? Còn nhiều điều quan trọng hơn em cần làm cơ mà. Hôm qua, điện thoại mà chị chưa về nên không nghe được. Sáng nay, ở trường đã đọc rồi em ạ. Không sao, cứ nói nếu thấy đỡ căng thẳng. Hãy quên dần đi, như chị nè. Gửi cho em rồi đó nha. Thôi, về đây, muộn quá rồi. Đã đi làm chưa nhỉ? Chúc một ngày như em mong muốn.
  7. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo nó "cay cú". "Cay" thì có chứ "cú" thì không đâu anh ạ. Nó được cho "ăn ớt" mà không cay mới là lạ, nhỉ?Nhưng, nó cũng chẳng thèm cay mãi làm gì vì cả đời có bao giờ gặp mặt nhau đâu. (Ồ, biết đâu chứ nhỉ?) Nó không thèm chấp những gì đã được nhận nhưng nó thương cho người ta phải chịu đựng bao lâu nay (và còn bao nhiêu lâu nữa chứ?). Sẽ có ngày nó cho biết nó là người không dễ bắt nạt (trừ phi nó chịu để bị bắt nạt thôi). Nó cũng được đó chứ nhỉ?(chính anh bảo nó thế, trừ cái tính trẻ con ra thôi à?). Anh cũng chưa thể hiểu nó được đâu.Chỉ có nó hiểu chính nó thôi.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  8. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh ah, những gì cho em rồi thì đừng nên lấy lại chứ. Em ko nhất thiết là có nó, nhưng em ghét cái kiểu "gian gian'' của anh mổi khi nhìn thấy em bực mình. lần cối cùng em hỏi anh có đưa PW hộp thư đó chp em ko? Nó là tên của em mà. Sao tự dưng có kiểu đó chứ. "Không nhớ thì mất" Vô lý.
    Thiên sứ của tình yêu => Bé Rêu
  9. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh à, sáng nay em nhận được thư của bé Oanh. Đọc thư nó mà rợn cả da người. Nó viết nữa Tây nữa Ta, đọc mà thấy thương. " Con vẫn open Window của dì Út mổi khi vào Y!M, keep checking Skype. Nhưng vẩn kô thấy được Dì , có lẻ Dì ko có time or always invisible. Cuối thư còn kèm 1 câu. " Thư này là tự con viết. Má ko có kiểm tra chính tả."
    Anh ơi tự dưng em cảm thấy sợ. Sợ mai mốt mấy đứa con em nó cũng sẽ như thế. Em sợ cái kiểu "you like nhưng i don''t like" mổi khi nó nói chuyện với cậu nó. Hay là " cái thằng ông ngoại này khó chịu quá" của nhóc Tommy. Toát cả mồ hôi hột rồi........
    Thiên sứ của tình yêu => Bé Rêu
  10. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh.
    Em vẫn nhớ anh, dù giờ đây bên anh không phải là em. Cầu mong anh sẽ vui và hạnh phúc với những gì đã chọn.
    Em có nghe thấy anh nói gì không
    Rằng anh yêu em.

Chia sẻ trang này