1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhongAn_Tran

    PhongAn_Tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em.
    Em còn nhớ bài "Điều giản dị" chứ ? Hôm nay, anh click vào topic nhạc trên net, anh chợt nghe bài ấy. Anh nhớ ngày đầu tiên anh đến nhà em, khi lên phòng đọc sách cùng Hoàng. Đi ngang qua phòng em, anh bỗng đứng khựng lại vì nghe thấy "Và em biết một điều thật giản dị, càng xa anh em càng thấy yêu anh"... Giọng em trong trẻo và hồn nhiên làm sao, anh như "nghe " được niềm hạnh phúc trong tâm hồn em khi đó.
    Em chơi guitar khá hay, vừa đàn vừa hát. Có lẽ em không biết anh nghe trộm nên hát hào hứng và say mê. Em để lại cho anh một niềm vui và một mong ước "Giá như mình là "anh" trong câu hát của em hôm ấy"...
    Không quen lãng mạn, không rành văn học, diễn đạt kém vì anh là dân CNTT. Anh bắt đầu nhận ra mình thích văn thơ qua những câu hát. Một sự thay đổi chăng? Không biết. Chỉ hiểu rằng, cái ngày em đến trường đón Hoàng, cậu học trò của anh, em đã để lại cho anh một điều gì đó thật nhẹ nhàng và dễ gần khi anh nhìn theo em cười nói với em trai mình trên sân trường BK.
    Rồi ngày em hát bài ấy, anh lại "nhen" thêm một ngọn lửa trong lòng mình và mong nó "cháy" sáng mãi. Em là cô gái rất lạ. Nửa trẻ con, nửa người lớn. Em thông minh, tế nhị nhưng có khi lại ương bướng kinh khủng. Điều anh thích nhất ở em là em sống thật chân thành. Em nhỏ bé và mềm yếu đến độ anh chỉ muốn mình được che chở cho em. Lại có khi em cứng đến nỗi anh còn nể. Ngày anh sang Moscow, anh chợt nhận ra em cứng cỏi hơn anh nghĩ.
    Giờ chúng ta lại xa nhau. Em sẽ sang nhưng anh thấy lâu biết bao. Anh muốn nói cùng em rằng " Anh đã biết một điều thật giản dị, càng xa em anh càng thấy yêu em "...
    Có gì quan trọng khi anh yêu em nhỉ?
  2. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0

    She knows when I am lonesome
    She cries when i am sad
    She''''s up in the good times
    She''''s down in the bad
    Whenever I am discouraged
    She knows what to do
    But girl...
    She doesn''''t know about you
    I can tell her my troubles
    She makes them all seem right
    I can make up excuses
    Not to hold her at night
    We can talk about tomorrow
    I''''ll her things i wanna do
    But girl...
    How can I tell her about you
    How can I tell her about you
    Girl, please tell me what to do
    Everythings seems right whenever I''''m with you
    So girl, won''''t you tell, how to tell her about you
    How can I tell her I don''''t miss her
    Whenever I am away
    How can I say it''''s you I think of
    Every single night and day
    But when is it easy
    Telling someone the truth
    Oh girl, help me tell her about you
    How can I tell her about you
    Girl, please tell me what to do
    Everything seems right whenever I''''m with
    So girl, won''''t you tell, how to tell her about you

    Of course I''''m not her and you don''''t have to tell me about her.
    I am nothing to you, I know
    But, thanks anyway
  3. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chị cố gắng hè này về quê nhé. Nhớ chị lém qồi. Chị ra rồi xin mẹ cho em zô xì gòng chơi nhá
    Nhớ chị nhìu!
  4. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Gởi anh:
    Ra HN không biết cuộc sống sẽ "đón" em như thế nào. Nhưng em cảm thấy trong lòng em nhẹ nhàng đến lạ thường. Có lẻ em xa được anh, công việc và những chuyện khó nghỉ hàng ngày. Em không còn nhớ anh những lúc trước khi đi ngũ nữa. Em thay đổi nahnh quá chăng. Nhưng như thế sẽ tốt hơn cho em và cho cả anh nữa. Em không muốn kéo dài 1 chuyện gì mà nó khiến em phải bậnt âm suy nghĩ nhiều nữa.
    SG vui vẻ với những cơn mưa đầu mưa đầu mùa nhé. HN đang vào đợt rét cuối cùng, lạnh quá.
  5. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Rêu :
    Chị không ngờ em ra HN nhanh thế. Em bảo chị 10 ngày nữa mới đi. Nghĩ là sẽ cùng em và BB đến B & A một lần nữa chứ ?
    Hôm em gọi từ ga SG, chị không nghe được rõ vì sóng khi có khi không. Chị gọi khi em đang "lênh đênh" trên tàu nhưng lại "ngoài vùng..."...
    Thế là em đang ở HN rồi đấy nhỉ? Rét cuối mùa có khó chịu lắm không em? Hi vọng em vui hơn, không phải gọi chị " Chị ơi, ngủ chưa, nói chuyện với em chút coi !"...như hồi ở SG. Mà, hình như thế nhỉ? Hổng thấy em nói gì cho chị xem tình hình ở đó thế nào ?
    Không biết em sẽ ở HN bao lâu ? Nhưng chị hiểu được phần nào lí do em ra đó. Ở đó có rất nhiều người bạn tốt đã, đang và sẽ giúp em. Chị bây giờ thì lại xa Rêu rồi, biết khi mô gặp lại hè ?
    SG chuẩn bị vào mùa mưa rồi Rêu ơi ! Lại những con đường ngập nước, xe máy tắt,dẫn bộ. Lại những chiếc áo mưa đủ màu. Lại những cơn mưa ào ạt bất chợt đến cũng chợt đi. Không còn "3 ca con gà " nữa rồi . Thôi, tạm thời rã nhóm solo vậy hè? "Song ca" ở SG tạm thời "gánh" trách nhiệm vậy. Đợi Rêu vô nhé.
    Mong em khoẻ, vui hơn, đừng quên ....
  6. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Chị ah:
    Hôm nay em chuyển đến nơi ở mới rồi. Ở gần nhà Zulu và gần chổ làm của ViThanh. Ah, phải gọi là cái phòng mới đúng. Phòng nhỏ, đường đi nhỏ....đúng với lãnh thổ của HN. Chị ah, em ra đây đổi gió thôi. Vài tháng là em vào lại, không ở luôn ngoài này mô. Ở SG còn bao nhiêu chuyện chờ em mà chị. Khi mô HN vào mùa đông, nếu không có áo lạnh em sẽ gọi chị gởi tiền cho em mua áo ấm. Hihihihih.... Hè này chị ra nghen. Em biết đường rồi thì 2 chị em mình chu du khắp 36 phố phường ( cái ni chắc bà Bia tức lắm) Hihiiihii.
    Em chưa gởi PM cho chị như đã hứa vì anh Vi Thanh rủ em đi ăn thịt chó miết.
    Hôm qua, VNM, em , ViThanh, Natna, Zulu đi ăn kem , vui phết.
    Chị nè, nói thiệt là em ghét mùa mưa ở SG lắm. SG mưa chán òm, chị ở đó mà hưởng thụ 1 mình đi nhé.
  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Gửi... vu vơ!
    Chẳng biết đã có thể nói "SG vào mùa mưa" hay chưa, khi mà mới chỉ có duy nhất một cơn mưa rào lúc 3h sáng hôm qua.
    3h sáng, nghe tiếng mưa bật dậy đóng cửa sổ trong tiếc nuối. Kéo sân trời, bị mưa tạt ướt, bỗng chốc tỉnh như sáo.
    5h15'''', thay vì đi bộ thì lại lấy xe chở nhau ra tận Phú Mỹ Hưng, ngắm mặt trời bị che khuất, xem mây đen vần vũ và trút nước xuống lần nữa.
    Đường ướt lênh láng.
    Bị ông anh họ của con bạn mắng là khùng. Ừ thì khùng! Tiếc là ông ấy k0 khùng được như 2 đứa
    Dù sao, vẫn tiếc nhất là hôm ấy phải đi làm chứ k0 được đi dầm mưa, để được nghe mắng khi về nhà trong bộ dạng ướt lướt thướt.
    A, mình thèm mưa hết sức!!!
    Biết không?
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 11/04/2004
  8. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Uh, thế là SG đã vào mùa mưa rồi anh nhỉ. Thế là mùa mưa năm nay em không còn ở gần anh mà suốt ngày đòi :" áo mưa màu xanh của anh, còn màu trắng của em. Bởi vì áo mưa màu trắng ...đẹp hơn". Những lần như thế thường thường ( khoảng 10/10) thì em thắng thì phải? Còn anh thì :" Anh nhường , không thèm chấp". Hahahahha, không nhường cũng thua mà.
    Anh ah, mùa mưa đến rồi đi đâu nhớ mang theo áo mưa nhé. Những cơn mưa SG thật đáng ghét. Em nhớ những lần lười mang theo áo mưa. Cố tình dầm mưa thế là hôm sao lại bị bệnh. Anh thường bảo em :"to xác thì rẻ tiền.." Hhihihi, có những lúc như thế mới mè nheo với ah được phải không anh?
    Mình có nhiều kỷ niệm về những cơn mưa thật anh nhỉ? Em nhớ lần đâu tiên mình hẹn gặp nhau, SG hôm đó mưa như trút nước. Rồi cái lần đi quanh Hồ Xuân Hương khi trời mưa trong cái lạnh của chiều ĐL......
    Thôi, không nhắc nữa
  9. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Đáo để em của mình nhạy cảm ghê vậy đó Hình như chị hiểu khác về cái này đấy nhé
    Cách đây không lâu, có vụ tranh cãi nẩy lửa với gã bạn SG về bài hát "Xi nâu mắc hơn xi vàng" Tất nhiên là chỉ có đáo để chị của em nóng máu rồi cãi thôi. Nhân vật kia bình tĩnh lắm, bình tĩnh cười nhạo mình, hic hic... rồi kết luận một câu xưa như trái đất "Đúng là con gái" "Sao thông minh thế, nhạy cảm thế mà lại có lúc ngốc thế này"
    Kết quả là có 3 status được sử dụng:
    Okie, How can I tell you about him?
    Uh, How can I tell him about you?
    Rite, How can I tell him about him?![/i]

  10. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi em, chị đành "hưởng thụ" mùa mưa SG chờ mùa khô đến Rêu dzô dzậy hè?
    HN đối với chị không hề lạ lẫm mô em ui. "Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà người yêu tui ở đó".. mà !. Chỉ có một điều là bi giờ ra Hà thành có Rêu ...chủ chi, khỏi lo rồi.
    Thế định ở HN đến mãi mùa Đông cơ à? Coi chừng gió mùa Đông Bắc đấy nhé ! Lúc đó vô SG mà vẫn không thể " đẩy" gió Bắc ra được thì nguy to à nghe.

Chia sẻ trang này