1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
  2. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Lại thế nữa à? Em nói sếp rồi mà anh chả hiểu hộ em gì cả. Anh đừng đặt em vào chuyện đã rồi như thế. Em hơi bực sếp đấy.
    Sếp.
    Có thể anh muốn tốt cho em nhưng xin anh cũng hiểu là em cũng muốn được là em, là chính em như từ trước đến giờ anh biết. Mọi chuyện về em, mọi suy nghĩ của em anh đều biết mà. Ngoài anh ấy ra, em quý sếp như một người bạn, người anh. Em tin tưởng sếp và tôn trọng sếp. Và, em mong được nhận lại như thế. Sếp vẫn chưa hiểu em sau bao ngày làm việc cùng nhau sao ạ?
    Dạo này em có nhiều chuyện không vui, có bao nhiêu công việc dồn dập nên em nóng nảy và bực bội. Sếp thông cảm cho em. Anh đã từng rất hiểu em, rất ủng hộ em trong mọi chuyện cơ mà. Thế thì, hãy cho em "một khoảng lặng" để em có thể bớt ưu tư, để em tạm vui vẻ, để em yên lòng được chứ ạ?
  3. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Gửi sếp.
    Đành chui vào net online để post cho sếp vậy. Có lẽ em không còn hứng thú để nhắn tin hay gọi đt nữa nên tài khoản vẫn là 1 đồng kể từ ngày 28/3 đến nay. Chờ "tài trợ" vậy.
    Có những lúc em thấy chán, không muốn đôi co dài dòng hay cãi cọ tưng bừng như trước kia. Là thời điểm bây giờ đấy mà. Đầu óc em bị "bão hoà" rồi. Sếp đừng mất công chọc em nổi giận nữa.
    Chủ nhật hôm nay có việc đi từ sớm nên không mang mobile theo. Sếp gọi em không nghe được vì chưa về nhà. Tiếc là cũng không gọi lại được cho sếp vì.. bó tay. Em không muốn mail hay giải thích gì cả. Sếp muốn hiểu sao tuỳ sếp. Tất cả mọi điều em làm là vì việc chung chứ không hề xen tình cảm cá nhân. Anh đừng áp đặt vào mà dễ xa nhau. Việc ở công ty chỉ là công việc làm thêm nên em có thể nghỉ bất cứ khi nào. Nhưng không phải vì thế mà em chểnh mảng,lơ là. Anh đừng lo. Em không dễ bị chi phối bởi mọi điều vớ vẩn. Em có suy nghĩ của em.
    Sếp là một người bạn tốt, một ông sếp giỏi và một người chân thành. Hy vọng anh mãi mãi như thế.
    Được nguyenquocdoanhuyen sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 18/04/2004
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói là có được bí mật "nóng hổi vừa thổi vừa nghe", thắc mắc quá. Không biết lão Cyclo lại nói xấu gì mình đây mà. Thôi thì nói phứt ra đi, nói đi nào???!!!
  5. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh, người bạn của em.
    Em đang ở Lahabana, xứ sở của xì - gà, mía và "ông già mặc quân phục màu ô - liu " Fidel, anh ạ.
    Em bị tai nạn nhưng không sao, vì em nổi máu liều lái xe ra đường ấy mà. Hiện vẫn ở Cu - ba chưa về Canada được. Anh ấy đi cùng em, bọn em đang thực hiện một số việc chuẩn bị cho mở chi nhánh ở đó. Nghe tin anh đi xuống cảng, tiếc là lần này công ty không có hàng về đó để nhờ anh giúp nhỉ?
    Mọi việc vẫn tốt anh ạ. Em không thể nhắn tin cho anh được nên gửi qua đây nhé. Mọi việc của em đều ổn cả. Riêng mọi chuyện về anh thì chưa yên, em lo cho anh nhiều. Nếu em có thể làm được gì cho anh thì anh hãy bảo em nghen.
    Được tonga sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 20/04/2004
  6. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Anh.
    Em sozi anh vì đã "lén lút" chui vô "nhà " anh mà không được sự cho phép của chủ nhà.
    Em đã làm một số việc, phá phách lung tung, có thể làm lộn xộn mọi thứ anh đã sắp đặt. Mong anh đừng giận em nhé ! Dù sao, thì em cũng đã " báo cáo " lại hết với anh rồi đó.
    PS : Em chỉ muốn kiểm tra anh tý thôi mà.
  7. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Gửi Phong.
    Mạng chỗ chị không chạy được nên vô đây nhắn em nè. Số điện thoại của chị 7541261. Số nhà 15, ngõ 647, đường Lạc Long Quân, Tây Hồ. Chị chờ em nghe.
  8. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là 28-4 . Chỉ còn ngày mai nữa là 30-4 rồi. Những ngày nay trong SG chắc là xôn xao lắm. Mọi người chắc đang bàn tán xôn xao :" Sẽ đi đâu chơi vào ngày đó," Uh , chắc là sẽ vui lắm. Mấy đứa bạn ĐH chắc là đi Vũng Tàu. Mấy đứa bạn cấp 3 chắc sẽ đi cafe rồi đo Karaoke. Nếu còn ở SG thì mình sẽ có mặt trên từng cây số. Năm nay ở đây buồn quá. Dân HN không đón mừng ngày 30-4. Ngày 1-5 mình được nghỉ nhưng chẳng biết đi đâu. Mọi người đều đi Vinh cả rồi, sẽ chẳng còn ai ở HN. Rồi sẽ những buổi chiều chạy 1 mình trên đường phố. Lại lang thang ở Bờ Hồ.......
    Bây giờ mới biết HN buồn như thế nào.

    Tối nay em ngắm hoa Tulip ngoài hàng. Muốn mua lắm nhưng tiềc tiền, lại thôi. Có lẻ em nên bỏ cái thói quen luôn xôn xao mổi khi nhìn thấy hoa Tulip. Nó là loài hoa quý phái, cao sang. Chắc sẽ chẳng thích hợp .................phải không anh?
    Được BEREU sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 28/04/2004
  9. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Gửi cả nhà,
    Em, bitter_beer, xin báo cáo vắng mặt dăm ngày
    Lý do: bận việc ăn chơi!
    Em đi chơi chắc là nhớ cả nhà lắm, nhưng mà đã máu ăn chơi thì chịu chứ biết mần răng được.
    Các bác nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng có nhớ beer mà đổ ốm, không người chăm sóc, nghen!
    Beer vẫn chưa biết có ghé Hà Tĩnh được hay không, có gì thì em sẽ gọi cho các bác ở quê nhà
  10. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    GỬI NHÓM MÌNH
    Vậy là cũng coi như hết 4 năm học đại học rồi nhóm mình! Năm sau là năm cuối, chắc cũng sẽ bận bịu lắm. Năm sau cũng chẳng học cùng nhau nữa, nhóm mình coi như tách làm hai. Tự hứa với nhau sẽ cùng cố gắng nhé!
    Ngày đầu bỡ ngỡ bước chân vào giảng đường đại học, tao đã gặp mày VA, khi nãy biết không cùng ngành nữa, mày kêu: "thế là mày không ám tao hết 5 năm được rồi" Mày cười, tao cũng cười, nhưng tự nhiên tao buồn thế.
    Ấn tượng đầu tiên vào chuyên ngành là mày đấy HA. năng nổ hoạt bát. Để rồi mấy cái bài tập lớn kéo bọn mình thành một nhóm. Mày là đứa bận bịu hay vắng mặt trong những buổi họp nhóm, nhưng mày có trách nhiệm lắm, và cảm ơn cuộc sống đã cho tao một người bạn như mày, có những lúc tao tưởng mình không gượng nổi dậy, chính mày đã làm tao biết mình có thể đứng lên và đi tiếp, và cần phải đi tiếp.
    TA a, tớ chẳng nhớ điều gì khiến tớ quan tâm đến bạn cả, chỉ nhớ hồi đầu lập nhóm làm bài tập, chưa quen ai nên mình vào nhóm cùng VA, để rồi cùng bạn, HA nữa cố gắng, và nhóm mình vẫn luôn hoàn thành tốt mọi việc đúng không? Bạn là người lạnh lùng, nhưng cũng thật tình cảm. Mình biết tình bạn của chúng mình đang rất tốt đẹp, và mình hứa sẽ giữ mãi tình bạn này, mãi mãi! Là bạn của bạn, mình hiểu ra nhiều điều trong cuộc sống, mình cởi mở với mọi người hơn, bạn là người làm mình thay đổi rất nhiều trong cách nghĩ. Cảm ơn bạn và những gì bạn đã làm cho mình.
    Cảm ơn nhóm mình đã cho mình những kỷ niệm thật đẹp. Không học cùng nhưng chắc sẽ vẫn gặp nhau, nhưng sẽ không còn được làm bài tập cùng nữa, chẳng còn suốt ngày gọi điện léo réo để rồi vừa dập máy lại phát hiện ra một lỗi nữa, lại cầm ngay cái điện thoại lên.
    Chẳng còn nữa những cú điện thoại vào sáng sớm chỉ để gọi nhau dậy đi thi nữa... Học khác ngành rồi, lịch thi đâu có cùng nữa.
    Nhưng vẫn còn đấy một tình bạn thật đẹp. Tin và yêu nhóm mình. Cố gắng mọi người nhé, rồi mai này chúng mình sẽ thành công. Mong lắm!

Chia sẻ trang này