1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    To BB: Đến ĐN thì nhớ ghé những chổ tui nói nhé. Mùa này chưa có gió Lào. Đi Bà Nà cũng hợp lý đấy. ĐN thì có rất nhiều món ăn ngon. Đi Hội An thì nhớ ăn Cao Lâu, hỏi người ta đường sang bên kia sông ( đi bằng cầu bê tông) để ăn bánh tráng đập và hến xào, chè bắp.
    Đi Non Nước thì nhớ mang theo nước. Mấy con thú ở Non Nước rất đẹp nhưng nói thách rất cao. Trả giá 1/3 coi chừng vẫn bị hớ. ĐN thì có Mì Quảng và bánh canh cua trên đường Nguyễn Chí Thanh. Ốc hút dưới chân cầu sông Hàn. Khu du lich sinh thái bải Bụt thì có hải sản rất tươi, nhưng so với thu nhập ở ĐN thì khá mắc. Đi bải Bụt thì nhớ mang theo dao để cạy lấy con Hào bám trên đá ở ven bờ biển.
    Tính nói thêm vài chổ nữa nhưng có 1 Re_mọt ngồi bên cạnh lằn nhằng cử nhử nên đi về cho nhẹ đầu. Ihihihihi
    u?c Cyclo s?a vo 17:03 ngy 01/05/2004
  2. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Gửi sếp:
    Chúc mừng anh đã thành lập công ty.
    Em không đến dự được vì hôm ấy còn ở Duyên Hải - Cần Giờ. Điện thoại không có sóng nên em không gọi được cho anh. Tối về muộn nên mệt quá. Anh thông cảm và đừng trách em .
    Chuyện anh nhờ, em đang làm nhưng chắc cho em một tí thời gian vì dạo này em bận ôn thi cho học trò. Em đã làm được khoảng 1/2 rồi anh ạ. Khi xong ,em nhắn anh ghé công ty lấy nhé.
    À, em cám ơn vì việc anh đã cho em "ké"một chút ở công ty của anh. Em rất bất ngờ vì điều đó, khi tối qua chạy xe ngang chỗ anh. Ý tưởng của ai đó nhỉ? Nhưng nên dành cho cô ấy thì hay hơn. Có điều, em biết anh đã quyết và đã chọn thì khó thay đổi nên em thôi. Chúc anh thành công trong kinh doanh ở công ty của riêng mình và đủ sức khoẻ để làm được điều đó ở công ty chung và riêng.
    Được nguyenquocdoanhuyen sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 02/05/2004
  3. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng hiểu tại sao em lại bắt đầu thấy ghét những cơn mưa rả rích , dai dẳng của HN...... Nó làm em nhớ anh, anh ah. Khoảng cảch 2000km chẳng là bao, nhưng bây giờ em cảm thấy mình xa nhau quá rồi. Em cảm thấy mình bắt đầu thay đổi. Thay đổi trong cách nghĩ, cách làm và cả cách nói chuyện với anh. Em biết mình đã bắt đầu làm anh buồn lòng. Nhưng em ko thể làm điều ngược lại nữa. Đã từng có những lúc em yêu anh bằng tất cả những gì có ở nơi em. Yêu anh đủ nhiều để hình ảnh của anh luôn tồn tại những suy nghĩ, trong những bước chân em đi, trong những việc em đã và sắp làm. Nhưng từ nay, có lẻ mọi thử sẽ chấm dứt.
  4. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Gửi cậu.
    Cám ơn nhiều lắm nghen. Tớ không thể ngờ được điều ấy khi tớ nhận được... Tớ đã khóc khi mất nó, ừ, khóc. Đừng cười tớ, không hiểu sao hôm đó, trước mặt cậu và mọi người tớ lì đến thế nhỉ? Vũ ngạc nhiên khi thấy mình như thế đúng không? Nhìn mắt "ông ấy" là tớ biết mà. Có lẽ cậu hiểu tớ hơn ai hết, chính cậu đã cho tớ điều đó khi tớ đang rất nản.
    Cậu cứ giúp anh ấy, còn tớ thì không đâu, tớ không có khả năng. Vả lại công việc của tớ dạo này lu bu quá, nghỉ hè là tớ "chuồn" đi Đà Lạt thay vì ra HN như đã nói và lên kế hoạch. Hì, cậu có đi thì đi một mình vậy nhé. Hẹn cậu dịp khác.
    À, lâu lâu chui sang đây đọc nhé. Cậu cứ ở lì mãi bên Box của cậu thì không biết mình viết gì cho cậu đâu.
    Được nguyenquocdoanhuyen sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 04/05/2004
  5. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cậu về chuyện trưa nay. Lâu quá nhỉ? Chị không ngờ khi nghe cậu nói đấy nhé! Chuyện cậu làm cho chị khiến chị rất vui và xúc động. Hì. Chị nhận được từ hôm kia nhưng có biết ai đâu. Tệ quá phải không em trai ? Tha lỗi nhé ! Sẽ tìm cho em và gửi ngay khi có mà. Chờ nhé.
  6. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Bi chừ đã là 1h trưa bên nớ rồi, đã ăn trưa chưa? Anh thấy xứ sở chuột túi như thế nào. HIhihih, hi vọng anh ko bị thổ dân ăn thịt.
    Anh T nì, cái gì thì em lấy chứ những thứ trên 60kg thì em không dám đâu. Làm sao em mang vể nhà em nổi. Hihihih. Mà anh thấy rồi đấy, phòng của em bé lắm. Đem nó về ko có chổ để thì tội thân nó anh ah.
    Anh T nì, bên nớ bửa ni vào mùa Đông rồi. Nhớ giử gìn sức khoẻ nhé. Khi về tụi em sẽ kiểm tra bịch thuốc em xếp trước lúc anh đi đấy. Hết 1/2, thì em được miển phí ăn chơi tháng 6 đấy nhé.
  7. symphonie

    symphonie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    nắng quá,mới đi ăn chè về ,trời dất dạo này sao ấy.lúc tối mới đắp chăn bông đó,sáng nay đã nắng rùi.cứ thời tiết này có lẽ phải trốn đi cửa là vài ngày thui
  8. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng đọc lại thấy tiếc quá! Giá má bước lùi được...
  9. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ!
    Giờ này em mới xong việc, không dám gọi điện vì lúc chiều lỡ dại khoe là cviệc không nhiều, cũng không khó...
    Bựa ni em lại cc rồi, lại càng không dám khoe nữa, sợ bị mắng, xấu hổ lém!
    Định hỏi thăm xem tối ni bác có được bố trí ngủ ở bụi cây mô k hay phải vô kara ngủ nhờ mà thấy im ắng rứa
    Trời hôm nay không mưa, không dầm dề như hai hôm trước. Bựa ni mang theo áo mưa, hai hôm trước không mang...
  10. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con Nghệ Tĩnh, lâu lắm rồi mới có thời gian access the Internet. Bi chừ tui đang transit ở Singapore, đang đợi thằng bạn đến để chui ra khỏi sân bay đi "mát mẻ" một tí. He he, nghe bảo hàng họ ở đây ngon thì thôi rồi. Khi mô về mà kể thì chú Đức, chú Nam, ông Thanh, ông Giang chắc là thèm nhể nác méng.
    Hẹn sớm gặp sẽ kể nhiều chuyện rất hay.

Chia sẻ trang này