1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác @vovanthanh (không biết "bác" hay "chú"đây nữa ?
    Hôm kia, thấy bài của bác đăng trên báo Tuổi Trẻ TPHCM, bài viết về hai vợ chồng đi nhặt kim tiêm ấy. Chắc là tác giả là bác đúng chứ nhỉ? Rất hay và ý nghĩa. Chúc mừng bác (và Box NT khi có bác tham gia).
  2. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn.
    Mình đã không còn tin vào điều đó nữa và cũng chẳng muốn phiền bạn bất cứ điều chi dù chỉ một cú điện thoại...
    Bạn và mình coi như không hề biết nhau. Mình xác định thế rồi. Không biết vì sao ? Mình cũng không cần tìm hiểu tại sao lại như thế. Vì bạn đã muốn thế rồi mà.
    Đừng "thử " bạn ạ. Mình không bao giờ "thử" vì lòng tin đã dành cho ai đó ( nhất là bạn ) thì không thể dùng thời gian để thử. "Phép thử " trong toán học đừng áp dụng cho tình bạn. Bạn đã làm tổn thương đến tình cảm của mình khi đem nó ra"thử" đấy. Mình rất đau lòng nhưng không sao. Chuyện đó cũng có ngày kết thúc như thế phải không bạn ?
    Bạn yên tâm. Mình đã nói là làm. Không hề gây cho bạn rắc rối vì bất cứ điều gì đâu, bạn ạ.
    Mong cho bạn vui và gặp nhiều hạnh phúc.
  3. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh.
    Thế thì dùng 2 ĐT hả anh? Sang thế ? Em không có khả năng. Vả lại , đâu cần phí thế chứ ? Cứ giữ hộ em đi. (Khi nào mất, em chạy đến mượn dùng tạm nhé !).
    Có lẽ em nhầm, anh ạ. Hì, nhầm lẫn nên mới thế. Biết làm sao khi em vốn thế. Mù quáng và ngốc nghếch làm sao. Hi`.
    Rồi em cũng quên vì đâu còn gì để nhớ ? Mà nhớ cái gì ? Điều chi chứ nhỉ? Em chả còn mau nước mắt như anh trêu đâu. Ở đó mà khóc thì được cái gì ??? Chỉ là buồn, rất buồn vì bị ai đó tước mất sự tin yêu. Em chẳng dối anh, không hề giấu đi niềm đau em đang nhận. Em đã rất thật khi nói cùng anh "Em đang rất buồn". Cám ơn anh vì anh đã không hỏi em vì sao, cám ơn anh đã ngồi yên bên em cả buổi trưa hôm ấy. Thế là chia sẻ cùng em rồi. Không cần nghe và hỏi han bất cứ điều gì, anh ạ.
    Anh đã nói hộ em nhiều thứ để em được gặp thuận lợi khi làm việc ở đấy. Không biết nói gì để biết ơn. Mà anh chẳng cần đâu, đúng không nhỉ? Em vốn không quen biểu đạt tình cảm. Chỉ cãi cọ là nhất thôi.
    À. Cái laptop của em để ở công ty, em không mang về nhà vì dạo ni trời hay mưa. Em lại đi linh tinh không về ngay nên sợ hư hỏng khi mang vác trên đường. Không lên net được đâu. Mà cũng không còn giờ nào để lên.
    Em nghe chuyện ấy rồi. Cũng không đến nỗi nào. Có gì em liên hệ lại rồi gọi cho anh sau. Anh chuẩn bị giấy tờ lên sở NV trước đi. Em biết chỗ đó, anh cứ đi lo xong đi.
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Is this the only thing you guys could think about?
  5. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Ai đó ơi!
    Giai điệu bài "Beautifull Sunday" hôm nay Ai được nghe vui thế, mà sao Ai nghe lại buồn quá. Một câu chuyện bắt đầu bằng một ngày chủ nhật tuyệt đẹp và kết thúc bằng một chủ nhật thật buồn, có lẽ tại mưa Ai đó nhỉ?
    Nếu Ai hỏi Ai đó rằng có bao giờ còn một chủ nhật đẹp thế nữa không trong đời Ai, chắc Ai đó sẽ trả lời có. Bởi thế Ai vẫn tin vào một "Beautifull Sunday"... Tin lắm chứ!
  6. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Đại ca thân ái của em!
    Em đã nói rồi, tình yêu như một món quà mà ta tặng một ai đó với tất cả sự chân thành từ đáy của con tim, mà tặng quà thì có bao giờ ta mong người được tặng sẽ tặng lại ta một cái gì đó tương tự đâu!
    Em có lẽ cũng đã từng yêu và thậm chí là đang yêu nữa cũng nên, và đó biết đâu chỉ là 1 tình yêu vô vọng và đơn phương !
    Nhưng chẳng sao cả!!!Em biết có thể cô ấy cũng quý mến em và thậm chí là chưa có người yêu nữa kia...nhưng hãy còn xa em mới dám nghĩ tới đến một "happy ending", bởi em biết có một vài điều cản trở sự tiến triển để tiến đến một tình yêu!
    - Khi em đứng trước cô ấy, một thằng con trai 23 tuổi đầu nhưng vẫn cảm thấy nhỏ bé như trẻ nít, bởi vì em biết em chưa thể là người mang lại cho cô bé đó những niềm vui, những nụ cười tươi tắn!
    Nhưng như thế có làm sao đâu nhỉ?Rồi đây em sẽ phải đi xa, thậm chí là rất xa nữa,đi trên con đường xa tít mù mà em đã chọn lựa. và rồi biết đâu được em và cô bé vẫn chỉ mãi là những người bạn ( Cầu trời cho cái kết cục như thế sẽ ko bao giờ đến) thì một mai đây dù ở một nơi nào xa lắm, em vẫn luôn nhớ đến người đó với tất cả tình cảm trìu mến và thân thương nhất!Em sẽ vẫn luôn dành cho cô ấy một chỗ trong trái tim nhỏ bé và nhọc nhằn của mình!
    Tình yêu là vậy phải ko nhỉ???Nó hướng người ta đến những mong uớc cao đẹp và độ lượng!Dẫu trong cuộc đời này chúng ta ko gặp được nhau, thì hãy cứ hi vọng ở một nơi xa lắc lư nào đó của miền ký ức, của cái gọi là "sau này" chúng ta lại sẽ được gặp nhau, dù là muộn màng nhưng phải biết chấp nhận vì đó là định mệnh?!?
    Khi viết những dòng này em lại nhớ đến bài thơ
    "Dã từ" của G.Apponlinaire
    " Cành thạnh thảo này anh đã hái,
    Mùa thu trong anh nay chết rồi xin Em nhớ cho
    Mình sẽ chẳng gặp được nhau nơi cõi thế.
    Hương mùa thu đây chùm thạch thảo
    Xin nhớ rằng anh vẫn mãi đợi chờ."

  7. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ừ, vậy đó!
    Lại thêm một người lơ tơ mơ nhận ra mình đã trượt chân rơi vào bể khổ...
    Khổ ơi là khổ!
  8. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    To "ai đó"... (người đã gửi msg qua mobile của tớ tối qua mà hổng gửi lại được )
    Đừng hỏi tại sao lại thế nhé ? Chả biết tại sao nữa ?Hihi, biết thì đã không để nó xảy ra rồi hè ?
    CV vẫn tốt, quá tốt. Cám ơn điều này, nếu không chắc tớ gục mất thôi !
    Cậu vừa tốt thì tớ lại thế. Chán à ? Ừ, chán lắm , nhưng chả sao cả. Cậu biết tớ rồi mà, không khóc, không ủ rũ. Có lẽ đau quá chăng ????
    SG vào mùa mưa rồi. HN thế nào nhỉ? Có nhớ SG không ? Mong được gặp cậu ở SG, không thích gặp ở HN nữa ...
  9. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đã gửi bản dịch rồi mà. Có gì sai thì sửa hộ em. Hôm qua , em "mất dạy" nên ở nhà cả ngày ! Ngồi hoài nghe mấy cuộn băng mà chả vô được. Việc gửi tài liệu cho sở NV em đã làm rồi, như trước thôi, thuận lợi nhờ có T giúp.
    Ngày mai,em không thể đến được vì kẹt họp HĐ thi ở trường cả ngày. Ngày mốt tiếp tục coi thi. Sáng hôm đó em không mang ĐT được nên có gì liên lạc sau khi thi xong nhé. Mọi việc em đã nhắn cho Tanaka.
  10. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Is this the thing you gals are proud of?

Chia sẻ trang này