1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Biết tại sao ko ah? Mà có khi không biết thì tốt hơn đấy chị ah. Có những cái ,hiểu kỷ quá lại không hay nữa. Thôi cứ kệ nó.
    Em vào, chưa hẳn là vì em nhớ SG đâu chị ah. Nhưng trong đó em còn nhiều việc quá. Mà thời gian của em ở VN không còn nhiều nữa. Thử Gan và phí thời gian của chính em nhiêu đó là đủ rồi. Lần này em vào, chắc sẽ bận rộn hơn nhưng cũng sẽ thong thả hơn lúc trước. Thỉnh thoảng chị em mình cũng đi cà phê, cà pháo gì được mà. Nhà em không sử dụng số ĐT cố định củ nữa đâu. Nhưng vẫn chưa xin được ĐT mới, nên vẫn phải "bấm bụng" gọi Mobil thôi chị nhé. Nghỉ hè chắc chị cũng rảnh. Dạy em vài chử tiếng Nhật nhé. Để có cơ hội kiếm anh chàng xứ Phù Tang về nhà rửa chén chứ . HIhihihih, Oái, oạch...ê mông quá.....thôi thì lau nhà. , cụng ah, thôi thì cụng.
    1...2..3...dzô.
  2. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Gửi...
    Có lẽ đã ''''bình tâm'''' hơn rồi, đôi khi thấy mình ngốc quá, hy vọng sắp tới sẽ bớt ngốc hơn. Nỏ biết khi bớt ngốc rồi thì thành a răng nựa...
    Được bitter_beer sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 20/05/2004
  3. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Lại gửi nữa ! Ừ thì gửi này cậu .
    Mình không còn bù đầu nữa. Hôm nay, mọi việc xong rồi. Ổn cả, hơn cả mình mong đợi. Như được thảy gánh nặng qua vai ai đó vậy ! Thích chứ. Coi như là nhờ cậu giúp đỡ nhiều, động viên luôn để mình làm được như thế. Cám ơn cậu thật lòng nhé !
    Chiều nay lang thang khắp nơi mà thấy nhẹ lòng hơn. Mai lại làm tiếp nhưng hôm nay mình như kiệt sức vì mấy ngày qua.
    Mình cũng không phải là không hay nổi nóng. Cậu biết mình rồi mà, chỉ có điều là ít khi mình giận như hôm ấy. Mình không cần điều đó, chẳng có còn hơn cậu biết chứ ? Thà không có còn hơn là có một cách nhạt nhẽo và miễn cưỡng. Mình không thích và không muốn như thế. Đó không phải là điều có thể đem ra để thử thách nhau. Thà cứ quên đi còn hay hơn nhỉ ? Đừng trách mình vô tình và thờ ơ. Đã bảo rồi mà. Tốt thì tốt lắm, cực tốt, nhưng nếu cần thì cũng tệ như ai. Mong hiểu cho mình.
  4. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0

    To Thu An : Lo mà học thi cho tốt đi em nhé. Đừng lên Net nhiều quá. Chị thấy em cũng hay lang thang lắm đó. Những dự định của em trong tương lai cũng hay lắm đó. Nhưng nếu kết hợp cả 2 thì tốt hơn. Em vừa học, vừa thực hiện sở thích của em cũng được mà. Chị cũng chẳng hơn gì em đâu, cũng ham chơi lắm. Ngày xưa chị cũng bị out mất 1 năm. Đến năm sau thì lòng nhiệt huyết của chị nó giảm đi mất 1/2. Chị đậu vào nghành chị chẳng đam mê, nhưng vì out 1 năm rồi, chị ko dám ở nhà mà luyện thi 1 năm nửa. Đến bây giờ, khi vào học chuyên ngành rồi thì chị thấy nó tẻ nhạt và ......... Vì thế, hãy cứ làm những gì em cho đó là sở thích và lòng đam mê của em. Nhưng cũng phải học nữa em ah. Chị ko biết tấm bằng ĐH sẽ giúp được gì nhiều cho công việc của em sau này ko? Nhưng nó sẽ giúp em có đưọc sự tôn trọng của GĐ chồng em sau này. Có thể chị nói những điều quá xa xôi , nhưng đó là những gì chị nhìn thấy được và chị chia sẽ cho em. Cố lên bé con nhé. Chị chờ KQ tốt đẹp nhất của em.
    Em đậu ĐH chị sẽ có quà cho em đấy. Còn đậu TN thì nhớ dẫn chị đi uống nước nhé. Hihihi, đậu TN mà vòi quà là ăn đón đấy em ah.
  5. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Chiều. Ngồi đọc những dòng viết của ông bạn mới quen đang ở một phương trời xa xôi!Lại nghĩ về một vài điều nho nhỏ.
    Tp Vinh nhỏ bé và êm đềm. Mình ko phải sinh ra và lớn lên nơi đây. Ngay cả giọng nói của mình cũng mang hơi thở của một vùng đất khác.Nhưng mình yêu thành phố này, nơi trong tim mình đã in dấu bao nhiêu kỷ niệm.
    Những buổi sáng mùa hè, đi bộ dọc những con đường rợp bóng cây của TP, 5h30 nghe tiếng loa của Đài phát thanh trên Đường Minh khai, nhớ tiếng ve sầu kêu đến cháy lòng nơi những góc phố vào buổi trưa hè!
    Hanoi. Chiều đổ lửa. Mình và cô bạn cùng khoa làm một vòng thành phố, đến những chỗ yên bình và thơ mộng mà 4 năm đại học vừa dài vừa ngắn kia dường như mình đã quên lãng.
    Đi bên cạnh cô bạn xinh xắn và dễ thương kia, mình sao lại thấy ngại ngùng và hoài nghi tình cảm của mình !?!. không phải đâu, bởi vì nhìn khung cảnh thơ mộng và đông vui thế này anh bỗng cảm thấy nhớ em cồn cào thôi cô bé ạ!Chỉ vì nhút nhát và rụt rè mà có một anh chàng ngu ngơ ko dám, dù chỉ là trong ý nghĩ, rằng một ngày được đi cạnh em vào những nơi như thế!
    Hanoi. Chiều đổ lửa. Những con đường bụi mù mịt.Nhớ thành phố Vinh rực đỏ đến nao lòng. Lại chợt nghĩ đến những ngày xa xôi sắp tới.Có lẽ rồi mình sẽ phải đặt chân đến một vùng đất xa xôi mà mình chưa mường tượng ra nó như thế nào, nhưng chắc là có nhiều điều mới mẻ và khác lạ với xứ Nghệ quê mình fải ko ông bạn thân mến!
    Hanoi. Vinh.Sài gòn. Hay một phường trời xa tít mù quê hương xứ sở.
    Trong anh sẽ vẫn luôn thường trực một nỗi nhớ khôn nguôi.

  6. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ...
    À, thì ra cậu sợ mình cố làm ra vẻ cứng cỏi thôi ư? Hì, không đâu. Thật sự là mình chán đôi co tranh cãi và lưu luyến những điều không thuộc về mình thôi. Tính mình vốn thế rồi, không bao giờ níu kéo những gì đã ra đi vì như thế là gượng ép. Tuyệt nhiên không, dù mình đau hay buồn bao nhiêu đi nữa. Nói như thế không hẳn là mình không cố gắng. Không, mình đã cố gắng đó chứ cậu. Nhưng, chắc là sự cố gắng ấy không được nhìn nhận ...Hì, biết làm sao nhỉ? Có lẽ mình luôn quá tin tưởng, luôn như thế, mãi như thế nên hay bị thất vọng khi bị tước đoạt mất. Không khóc ấm ức như một con bé con bị đoạt mất đồ chơi. Không "sốc" như hồi trước. Không trốn trong phòng với nỗi buồn... Bây giờ mình lại vùi đầu vào công việc để không thể nhớ được những gì không muốn nhớ, không thể còn thời gian để nghĩ ngợi những thứ mình không muốn nghĩ. Thế thôi. Lòng mình "rắn" lại đến nỗi mình còn lạ. Cậu hiểu mình nên mới gửi bức thư ấy mà phải không ? Cám ơn cậu nhiều. Vì tất cả. Vì những gì cậu đã làm cho mình, vì mình. Đừng lo , mình chả sao cả đâu. Có lẽ không đáng để như thế cậu ạ. Coi như một thất bại vì đặt niềm tin lung tung mà thôi ... Có gì gọi cho mình vào buổi tối nếu gọi cố định.
  7. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ai đó nhỉ?
    Chị nhận được msg khi đang ở lớp dạy tối. Đang ngồi đánh cờ cùng học trò thì "tít tít"..., đọc thấy msg của ai đó thấy vui nhiều lắm cơ. Hihi, cám ơn những dòng tin nhắn của em nhé ! Không nhắn lại được qua mobile vì " Xin lỗi, tài khoản của bạn còn 0 VND nên hổng thể nào chúng tôi chuyển tin nhắn này đến người bạn cần được, mong bạn thông cảm... " ( Mong em thông cảm luôn hè ?) Thế thì vào PC của học trò gửi cho em vậy nhé.
    Chị biết " lòng em cũng đang rối bời "...mà. Chị vẫn cảm nhận được điều đó khi đọc những gì em viết, cũng như em nhận ra tâm trạng của chị qua những hàng chị type lúc chị chui lên mạng vậy. Ừ, chị nhớ rồi, "giữ sức khoẻ, làm gì thì làm cũng nhớ " lời em dặn. Chị cũng chả sao đâu, vẫn ăn ngủ và chơi bời khi có dịp rảnh. Khoẻ và khoẻ chứ đâu còi như em. Đáng lẽ chị phải dặn em điều đó mới phải. Đằng này...
    À, hôm nay chị cùng học trò chơi cờ. Đấu 5 ván, chị thắng 4. Cũng không đến nỗi tệ lắm nhỉ? Hắn bảo nhìn vào mắt chị là biết chị khác, rằng hôm nay không học mà cùng chơi cờ, ai thắng thì được yêu cầu người thua làm cho mình điều gì mình muốn. Hehe, thú vị đó chứ em ? Chị muốn hắn làm gì, em biết không ? Tìm cho chị đĩa phim "Casablanca". Ngày mai chị sẽ có cuốn phim ấy. Hihi, dụ dỗ học trò cũng hay nhỉ? Em nhỉ?
    Thôi, chị về nhà đây, chưa "nạp năng lượng" nên hết ngồi nổi rồi. Nè, nói thêm nhé, cám ơn em nhiều nhiều . Chị vẫn rất trẻ con khi nhận tin nhắn và bị "khủng bố " bằng tin nhắn đấy. Tiếc là mọi "phản hồi" đều qua TTVN , mong những ai đó nhắn tin cho mình ghé đây đọc hộ.
  8. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Người gửi : Em và "anh ấy" (theo nick mà chị lưu trong mobile đó nhá ! )
    Người nhận : Nguyễn...
    Chị.
    Em chúc mừng chị đã dành được CSTĐ, tuyệt quá chứ chị ? (Em đọc lén trên bàn làm việc của chị mới biết ).Sao chị không vui nhỉ?Em thì vui lắm cơ. Có lẽ điều ấy đối với chị không quan trọng bằng...chăng? Em không hiểu chị làm sao lại thế ? Chị nói với em thế nào nhỉ? Rất nhiều, nhiều thứ, vô số vấn đề cơ mà. Mọi điều cứ đơn giản hay cần trăn trở hả chị ? Công việc của em rất tốt, mọi thứ về em đều hài lòng. Còn chị ? Công việc và mọi thứ như chị là tuyệt ư? Chị vẫn trầm tĩnh nhưng có lúc lại vội vã quá. Em có cảm giác như thế. Có khi chị giống trẻ con. Hì.
    Em có ghé nhà chị tối qua, trời mưa to thế, cứ tưởng chị ở nhà nhưng chả gặp. Chị đi nhiều quá. Em không ĐT được vì chị không mang máy. Cứ đổ chuông mãi, ai dè chị lại để trong ngăn bàn khoá lại. Bó tay ! Chị định thử thách sự kiên nhẫn của em sao ? Mấy cuộc gọi nhỡ nhỉ ?
    Em cám ơn vì chị đã giúp em nhiều việc, kể cả những việc không thuộc lĩnh vực của chị. Lần này, hồ sơ của em tạm ổn cũng nhờ chị, V và anh H.
    Chả gọi ĐT cho chị nữa nên viết ở đây vài hàng nhé !
  9. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    To : U1
    Cảnh cáo nhé ! Không chơi lấy P của em rồi đòi chuộc. Chơi thế là không có tinh thần thể thao !
    U2.
    Cái hình gửi qua ĐT rất tuyệt. Cám ơn 090522..
    U3.
    Đi Tây Nguyên tham gia "mùa hè đỏ" kết hợp tham quan.Hihi, thấy được chứ ?
    U4.
    ATM vẫn như cũ, chuyển vào đó cho nhanh và đỡ tốn tiền phí. Bên VCB hay ĐAB đều ổn. Thế nhé !
    U5.
    Cám ơn nhiều lắm. Mình rất thích.
    U7.
    Đã gửi PM rồi, nhớ đọc và nghe lời chỉ dẫn trong PM.
    U8.
    Nếu tớ làm cậu buồn, xin hãy bỏ qua và tha thứ cho tớ (nếu có thể ). Gọi cho tớ, nếu cậu thấy tớ đáng được tha thứ !
  10. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Quên, U6
    Không gửi được vì nhiều quá. Chỉ còn ngày mai ở SG, có lẽ không kịp rồi. Đợi được không?

Chia sẻ trang này