1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không ghé về thăm nhà trên TTVN, cũng lâu lắm rồi không găp bà con dân Nghệ trên này. Lý do thì nhiều, nhưng lâu không lên TTVN lại thấy thiếu thiếu, nhơ nhớ một cái gì đó.
    Đọc mấy bài về Nghệ, giất mình nhớ ra rằng hình như mình cũng đang bắt đầu bị Sài gòn hóa mất rồi.
    Bông dưng lại nhớ Vinh chi lạ.
  2. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không thấy bác trên phố, quả thật không hổ danh "siêu thợ lặn" .
    Nghe nói hè này một số anh em SLNA-FC ở Sài Gòn về quê chơi, bác có trong số đó không? Hôm trước em có điện thoại với "bầu" Thái, thấy bảo thế. Bác thu xếp về một chuyến, anh em mình "làm chén rượu gừng, nói cà riềng cà tỏi"
    Em cũng nhắn với một số anh em ở HN thu xếp về chơi cùng đợt luôn, nghe đâu là đầu tháng 7...
    "...Thành Vinh đêm nay mưa giăng ngập lối, thành phố của tôi vẫn thức cùng ai đó..."
  3. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chị biết em đang phải dốc hết nghị lực và can đảm để đón nhận thử thách to lớn ấy. Chị cũng đỡ lo khi thấy em có những suy nghĩ khá bình tĩnh như vậy, chị không biết mình phải làm gì để giúp em vào lúc này cả, chỉ biết nhắn gửi: can đảm lên, cố lên em!
  4. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác vì những món quà nhận được ngày hôm nay. Trước hết là cảm ơn hai bác khuân vác đã lao lực khiêng những món quà ấy đi từ Bắc, đến Trung rồi lại vào Nam
    Sau nữa là đặc biệt cảm ơn hai bác gửi hàng đã vì tinh thần ăn uống gặm nhấm của beer mà nhọc công mua, gói, gửi.
    Beer ngậm ngùi không biết nói gì cả,hẹn dịp có ai đó ra HN, sẽ gửi biếu trả hai bác... nguyên vẹn toàn bộ bao bì
    Xin hết!
  5. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh Tường và 1 ai đó.......
    Hà nội nóng quá, chạy về Vinh mong hưởng cái êm đềm, nhẹ nhàng của những con đường rợp bóng cây, về bên ngôi nhà của mẹ,để được ngủ một giấc thật dài mà ko bị ai quấy rầy, tạm xa rời những con đường mịt mùng bụi của Hn.
    Thành phố Vinh nóng hầm hập, bầu trời đỏ rực, những bông bằng lăng tím đã bắt đầu tràn ngập góc phố.
    Quán Mehyco góc đường Nguyễn Văn Cừ, có 2 thằng con trai ngồi uống cà fe với nhau, anh và em, 2 thằng vốn xa lạ và đã có vài hiểu lầm, nay đã thành thân thuộc.
    2 thằng ngồi với nhau để tận hưởng những âm thanh của phố phường vào một tối thứ 7 đầu hè!
    Anh nói về 4 năm Đại học của anh, em cũng nhớ và nghĩ về 4 năm đại học vụt trôi như một chớp mắt của mình...bốn năm đại học với nhiều đam mê và niềm vui phải không anh?Chỉ đến lúc xa rời nó , mãi mãi, vĩnh viễn, thì mới thấy đẹp đẽ và luyến tiếc, anh nhỉ?
    Em cũng nhớ!nhớ ghê lắm, những đêm chơi Aoe thâu đêm với bạn...nhớ những tối thứ 7 mấy thằng bạn thân "nhát gái" ngồi bên nhau, cùng uống rượu, đàn hát, phiếm bàn sự đời!
    Nhớ lắm những tiết trốn học ngồi dưới Cantine nóng nực đông nghịt người, chỉ để uống một cốc trà đá.
    Nhớ 4 năm Đại học, nơi em lần đầu trong đời đã biết buồn và lo nghĩ về 1 người.... Nhớ da diết 1 cổng trường nào đó(secret!) mà em đã ngồi ở đó, sau những cours học ở Maison du Droit, chỉ để nhìn thấy bóng dáng một người đi qua, thân thuộc, vui vẻ giữa bạn bè!
    Anh ạ, em thèm được như anh, sau khi ra trường, khép lại những đam mê của thời sinh viên, được đi đây đó tới những miền đất lạ của quê hương xứ sở! Anh có tin ko, em ước được đi tới vùng đất heo hút như anh đã kể, chỉ một vài tháng thôi, lâu zài e rằng sức em ko trụ được!Đến đó, giữa cái heo hút của núi rừng Tây Bắc, xa cách phố phường bận rộn, xa cách người con gái mà mình đã luôn thầm nhớ đến, xa cách nụ cười, ánh mắt của cô ấy! Em nghĩ là lúc đó em sẽ nghiệm ra một vài điều hay ho, và biết đâu cũng có thể viết được cái gì đó thú vị
    Không hiểu vì sao khi nói chuyện với anh, em lại liên tưởng đến hình tượng con tàu và sân ga?!?
    Chúng ta như những lữ khách đường xa trên chuyến tàu của cuộc đời, con tàu chầm chậm chạy theo một tuyến ray !Nó có mệt mỏi không nhỉ?Em ko biết !
    Trên con tàu viễn du của cuộc đời ấy, chúng ta sẽ gặp được nhiều người, cũng có thể có người mà ta sẽ gắn bó cả cuộc đời với họ, nhưng cũng có thể chẳng có ai cả, nghĩa là cũng có những người chỉ mãi là "độc khách đơn hành " mà thôi!
    Cafe vinh sao khác cafe Hà nội ghê, cứ về đây uống cafe là em lại mất ngủ, lên sân thượng ngồi một mình gần hết đêm, bỗng nhiên cảm thấy nhớ bầu trời của Hà nội quá, à không ! Nhớ một giọng nói, một nụ cười đang ở cách xa mình hơn 300 km thì đúng hơn!..Nhớ da diết và mặn mòi! Nỗi nhớ về một vùng đất nào đó, hình như với em thường như thế, rất cụ thể ko trừu tượng chút nào!
    Giờ đó chắc người đó đã ngủ khì ( như em vẫn hay bị đùa),cũng có thể đang chong đèn học bài cũng nên, mùa thi mà!
    Cửa lò. 4h59 Nóng quá!không viết được nữa!
  6. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Điếu cày thử nghe coi [​IMG].
     

  7. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    I cried a tear, you wiped it dry
    I was confused, you cleared my mind
    I sold my soul, you bought it back for me
    And held me up and gave me dignity
    Somehow you needed me
    You gave me strength to stand alone again
    To face the world out on my own again
    You put me high upon a pedestal
    So high that I could almost see eternity
    You needed me, you needed me
    And I can''''t believe it''''s you
    I can''''t believe it''''s true
    I needed you and you were there
    And I''''ll never leave, why should I leave?
    I''''d be a fool ''''cause I finally found someone who really cares
    You held my hand when it was cold
    When I was lost you took me home
    You gave me hope when I was at the end
    And turned my lies back into truth again
    You even called me "friend"
    You gave me strength to stand alone again
    To face the world out on my own again
    You put me high upon a pedestal
    So high that I could almost see eternity
    You needed me, you needed me
    You needed me, you needed me

    Mỗi người đều cần thiết cho một ai đó.
    Lão jà dở hơi có nghĩ như thế k0?
    ...
    Cám ơn lão jà về bài hát, về giọng hát trầm ấm tuyệt vời của Anne Murray. Một trời một vực so với Boyzone, đúng k0? Anti boysbands, đả đảo boysbands
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 06/06/2004
  8. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    To : Saxophone.
    Bữa giờ không lên net nên giờ ni mới cám ơn cậu được. Cám ơn nhiều nhiều, hẹn dịp khác có cơ hội nghen !
    Chị đã gọi nhưng không nhận, lí do "bận đi chợ không mang máy". Vẫn chưa gặp được nhưng cô ấy đã nhắn tin lại (rồi tắt máy ngay ), thông tin "yên tâm".
    To : BB
    Chị đang bực em, giận lắm nhé!.
    To : Sanu
    Đã hoàn thành việc cậu nhờ nhé! Hậu tạ đeeeeeee!
    To : Rêu
    Nhắn cho chị, không làm sao liên lạc được, sao rồi? Dạo ni mở dịch vụ cho thuê xe và mobile hả em?
  9. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    To chị Hiền : HIhih, em mở dịch vụ đó nhưng chẳng ai thuê cả chị ah. Em cho anh trai mượn Mobile nên mấy hôm nay "trong vùng phủ chăn" thôi chị ah. Em mới mua lại xe ( Xe củ nên ko cần rửa. Thợ sửa xe bảo trời mưa chăm rửa quá sẽ hư bố thắng.)
    To MC2: Nó là của anh mà. Giống như trung nguyên là của em vậy đấy. Không biết là anh kô hiểu hay cố tình không hiểu. Ăn đòn bây giờ ........
  10. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Rêu, BB, MC2:
    Tớ đã về. Nhớ lời hẹn trước khi đi TN chứ ? Các cậu lên KH đi Vạn Xuân đi rồi nhắn tớ.
    PS: Mau mau tý kẻo tớ ... "cháy túi" nhé !
    À, Rêu đã tìm được CD gửi từ ông chạy xích lô cho tớ chưa? mang theo luôn nha !
    Được nguyenquocdoanhuyen sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 09/06/2004

Chia sẻ trang này