1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Gửi Thần Đèn .
    Thần đèn ơi, em cảm ơn thần đèn nhiều lắm , về tất cả những gì thần đèn đã làm cho em trong thời gian vừa qua
    Hôm nọ quyết định việc đó , em buồn lắm thần đèn ạ, chỉ sợ là thần đèn trách em thôi, nhưng không ngờ thần đèn đã động viên em , điều đó làm em cảm thấy rất vui lắm thần đèn ạ
    Mấy hôm nay ngồi một mình , chẳng đi làm nữa, thấy ...nhớ chỗ làm mình quá, ,hihih
    mai lóp mình đi chơi rồi , em mong đuợc đi cùng mọi ngưòi quá , thôi thì đành ngoan ngoãn ở nhà cho chóng khỏi bệnh vậy
    Chúc mọi nguời đi chơi vui vẻ, hom nao than den ghe qua nha em chơi nhé ,
  2. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Gửi J.
    Em đọc thư anh mới hôm qua, hơn hai tuần kể từ ngày anh gửi từ HN sang. Anh gửi ngày 1-6, ngày SN em mà, đúng không nhỉ?Em nhìn dấu BĐ từ HN_VN. Em không biết là có thư anh, em nghĩ anh không gửi. Em rất vui và hạnh phúc vì lá thư ấy. Gửi anh một ít tuyết trắng của Moscow nhé anh !
    Phone em : 3083539 hoặc 1078001. ( nhớ kèm mã quốc gia và mã city nghen anh !)
  3. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại đi thích cái bài dở hơi này. Mưa thì đi ngủ cho rồi, ngồi khóc thì được cái gì, đây hết tiền lẻ rồi nhá [​IMG].

  4. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Tớ quên tên tác giả rùi
    Crying In The Rain
    I''ll Never Let You SeeThe Way My Broken Heart Is Hurting MeI''ve Got My Pride And I Know How To HideAll The Sorrow And PainI''ll Do My Crying In The Rain
    If I Wait For Cloudy SkiesYou Won''t Know The Rain From The Tears In My EyesYou''ll Never Know That I Still Love YouSo Though The Heartaches RemainI''ll Do My Crying In The Rain
    Raindrops Falling From HeavenWill Never Wash Away My MiseryBut Since We''re Not TogetherI''ll Wait For Stormy WeatherTo Hide These Tears I Hope You''ll Never See
    Someday When My Crying''s DoneI''m Gonna Wear A Smile AndWalk In The SunI May Be A FoolBut Till Then Darling You''ll Never See Me ComplainI''ll Do My Crying In The RainI''ll Do My Crying In The RainI''ll Do My Crying In The RainI''ll Do My Crying In The Rain
  5. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Oạch, bài chi rứa? O mi có nhầm anh với ai không rứa? Đưa tay rờ trán coi nóng hay lạnh?
  6. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Anh nhận đuwọc quà ,thiệp và thư của em rồi ,cảm ơn em rất nhiều .
    Hiện tại thì anh cũng chỉ muốn nói với em là tập trung vao mà ông đi,chỉ còn 1 tháng nữa thôi...sau 18-7 thì tha hồ mà ...dành thời gian cho chuyện khác .
    P/s: Cái khung đẹp lắm nhưng cái ảnh mới đẹp nhứt
  7. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người một tuần nhiều niềm vui. Luôn luôn có một nụ cười mang theo nhe, sẽ là liều thuốc để vơi đi mệt nhọc đấy. Hãy sử dụng có ý nghĩa thời gian mà mình có được nhé, bởi chẳng mấy chốc mà lại là cuối tuần.
    To Tiamo: Chị không vào được YM em a.
  8. haxuyen

    haxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cậu.
    Tớ không biết rằng tớ lại có thể yêu quý cậu đến thế cơ đấy. Bao nhiêu lần tớ giận và ghét cậu, cứ nghĩ sẽ không thèm gặp cậu nữa. Tớ đã từng nói "thà không có cậu còn hơn..." ( đầu tớ bảo thế, nghĩ thế) nhưng tớ không ngờ rằng "không có cậu, cuộc sống của tớ thiếu đi rất nhiều điều"(trái tim của tớ lại kêu lên như vậy).
    Cuộc sống của tớ thú vị và ý nghĩa hơn rất nhiều khi có cậu. Giống như "một phin cà phê đen không đường" nhưng lại ngọt (dù trước giờ tớ vẫn thường uống và thấy ...đắng).Tớ hạnh phúc hơn khi gặp cậu. Cậu là một người bạn thật đặc biệt của tớ, tớ không bao giờ muốn mất cậu. Tớ sợ điều đó làm sao ! Hì, vốn bất cần và ngang ngạnh nhưng khi gặp cậu, tớ làm sao ấy nhỉ?Tớ biết "nét" khi biết cậu, tớ hay onl khi có cậu, tớ luôn nghĩ đến cậu, tớ chỉ ước cậu được hạnh phúc và luôn nở nụ cười (dù cậu cười rất ... đ..ể...u !).
    Hôm nay, tớ rảnh nên viết cho cậu suy nghĩ của tớ. Lâu lâu, tớ "ôn" lại kẻo "quên" ấy mà.
  9. hoahongvn

    hoahongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    To natna
    xin lỗi bác hôm ấy em nhìn nhầm sang bác :cyclo
  10. thaoanh_na

    thaoanh_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    TO: Nhóc
    Mi ơi sắp sinh nhật tau với mi rồi, tiền gần hết làm răng được dừ. Mi liệu mà trả nợ tau nha. A` mi có muốn có quà sinh nhật không? hè hè...

Chia sẻ trang này