1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Quà thì ai mà nỏ thích ,nhưng tiền nợ thì từ từ cái đã .Mi mà đòi nhiều tau cho ăn cá chiên xù luôn đó.
  2. baby_top_to_toe

    baby_top_to_toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người xa lạ: Cơ hội chỉ đến có một lần trong đời , nếu anh không biết nắm lấy cơ hội thì sẽ chẳng bao giờ có lại lần nữa đâu. Có bao giờ trong anh tiếc nuối. Nửa của mình không phải là em?
  3. Dungmilo

    Dungmilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thông báo!tin vui bà con ơi
    http://web.tintucvietnam.com/The-Thao/2004/6/54743.ttvn
    SLNA sang trang mới rồi đó,chúng ta chờ sự lột xác của độ bóng thân yêu nhé!
  4. hoahongvn

    hoahongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    CHÚC NHỮNG NGƯỜI SN THÁNG 6 THẬT VUI KHOẺ TRẺ ĐẸP VÀ HOÀN THÀNH TỐT CÔNG VIỆC CỦA MÌNH
    ĐỂ THÁNG 7 CÒN TRỞ VỀ QUÊ HƯƠNG TRONG NIỀM VUI MỚI
  5. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    nhắn tên mô trong box sn 84 : HÀNG MỚI VỀ! chuận bị tinh thần
  6. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    nhắn tên mô trong box sn 84 : HÀNG MỚI VỀ! chuận bị tinh thần đón tiếp
  7. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong, thế là hết!
  8. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Gửi bro
    Lâu lắm rồi sis không gặp bro rồi, nhớ lạ. Hà Nội nóng quá bro nhỉ? Ở quê sis còn nóng hơn thế này, sợ không? Bro ơi, công việc đến đâu rồi? Sis thì coi như cũng ổn. Chỉ còn cái báo cáo nữa là xong. Từ nhà sis đến nhà bro, chỉ có hơn 3 cây số, mà sao xa xôi thế. Bro chẳng mấy khi đến nhà sis nữa, mà sis thì có đến cũng khi nào có việc. Nói chung là nếu chỉ đến chơi thôi thì hiếm nhỉ?
    Sis vẫn không hiểu sao mình không tin vào những lời tốt đẹp mà bro dành cho sis. Đôi khi cảm thấy có động lực để vươn lên sau một lời động viên, nhưng sis xấu bụng quá bro ơi, sis vẫn chẳng tin lắm vào những lời động viên ấy. Hình như tại sis "kênh" quá thì phải? Và ích kỷ nữa, yếu đuối nữa, chỉ sợ mình sẽ làm cho những cố gắng bấy lâu sẽ bay hết.
    Sis vẫn đang cố gắng nhưng thú thật là quá khó đấy bro ạ. Nếu một ngày nào đó không thể cố gắng được, biết đâu, sis lại đấu tranh cho chính mình...
    Trưa vắng ...
  9. Nhớ Nghệ An quá !!!
    Không biết hè năm nay có về quê được không nữa. Buồn wá
  10. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Mất psw rồi, tự mình làm mất đấy, điên quá..
    Điên cho cái trò nghịch ngợm của mình đặt không đúng nơi đúng chỗ, mới chỉ nghịch một chút thôi chứ có ý chi mô, đã không chịu được thì thôi, biến vậy
    Nếu tớ không tìm lại được psw thì cũng gửi đến U (s) những gì thân thương nhất, tớ không nghĩ là tớ đang từ bỏ U đâu, nhưng mà tớ với hắn có lẽ không còn gì, nếu như hắn đừng luẩn quẩn bên cạnh U thì hay quá..
    Love.

Chia sẻ trang này