1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hi bựa nớ em xuống đó nghe. YM của chị nè violet10482
  2. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Tuần mới rồi, chúc đ/c em chóng khoẻ nhé! Nhớ uống thuốc và ăn uống cho đúng bữa đấy
    Không biết đ/c em có đọc được mấy dòng này không.
  3. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    fr: I
    to: U
    Làm người ai làm thế
    Sống trên đời phải biết mình là ai chứ?
    Được doishi_asimo sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 26/07/2004
  4. Phong_cachN

    Phong_cachN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Gửi em tình yêu của anh !!!!!
    "Anh củng không biết tại sao em lại chấp nhận tình yêu của anh nhanh như vậy" ? Anh đã từng hỏi em như vậy và em trả lời anh là "em không biết anh ạ" xin lổi em anh vì đả nghi ngờ tình cảm của em , thực sự anh không muốn như thế nhưng anh không thể không suy nghỉ vì cái gì đế nhanh thì nó củng có thể qua nhanh em ạ ? anh củng không biết làm thế nào và nghỉ thế nào cho đúng nửa .Cho dù bây giờ chúng ta đang hạnh phúc ,đang yêu như chưa bao giờ được yêu , anh thực sự lo lắng cho tương lai của hai đứa mình . Bao nhiêu câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu anh mà chưa trả lời được.Có người bạn anh bảo rằng anh nên thử thách em nhưng em ơi anh thực sự không muốn .Rồi thời gian sẻ trả lời tất cả em ạ . Trong thâm tâm anh luôn mong muốn và cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến cho em . Hảy bước tiếp những con đường mà em đả chọn anh sẻ luôn ở bên em chia sẻ mọi buồn vui và chúng ta sẻ đi tới ngày hạnh phúc em nhé.
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Anh đã đi khỏi NT rồi, muốn xoá đi chút gì đó còn sót lại của một mùa dấu yêu xưa cũ, cũng chỉ là cảm thấy mình không xứng đáng khi cứ mang những giá lạnh vào tình em.
    Vậy mà lại phải đọc những lại những điều đó, từ chính em. Anh sẽ hiểu thế nào đây? Một lời chào, một lời trách móc? Hay còn là cái gì khác nữa mà đến giờ anh vẫn chưa hiểu?
    Thôi được, dù là cái gì đi nữa, thì anh cũng biết thêm một điều, rằng mùa xuân đang đến bên em, sẽ không còn những giá lạnh, không còn những giọt mưa tai nghiệt ngày xưa bên em nữa. Vậy là anh hài lòng. Rồi anh sẽ lại đi, lần này sẽ chẳng biết khi nào gặp lại. Title của anh cũng không còn dấu ấn gì nữa. Gửi tới em cùng Nghệ Tĩnh lời xin lỗi muộn mằn.
  6. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Này, tớ nói cho mà biết nhé. Có những chuyện tớ ko nói, không phải tớ ko biết đâu nhé. Tớ để dành cho cậu nói đấy. Cậu, khi nào cảm thấy nói được với tớ thì tớ luôn sẳn lòng.
    Tớ không hẹp hòi như cậu nghĩ đâu. Nhưng dù sao trong tớ vẫn là 1 đứa trẻ con. Trẻ con đúng nghĩa của nó đấy cậu ah. Mà cậu có những lúc có khác gì tớ đâu. Nhưng từ nay tớ cố gắng không tranh cải với cậu nữa. Có những chuyện cứ mặc nó, thời gian sẽ trả lời hộ tớ.
    Thế hen, tớ chờ ĐT của cậu. Nhưng đừng gọi vào lúc tớ ngũ nhé. Tớ đang ngủ mà ai làm phiền thì liệu hồn tớ đấy.
    Nhớ cậu.....
  7. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú định biến cái điểm Bưu Điện Văn Hoá Xã ni thành cấy chi rứa? Hả???
  8. hoahongvn

    hoahongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    TO MY SISTER
    Thế là chị đã ra HN rùi -hic- còn mỗi mình em ở nhà nữa
    Bơ vơ rùi nè chẳng có ai mà chơi nữa rùi
    Hôm nay em đã ngồi lên net rất lâu chẳng biết vì sao nữa có lẽ cũng quen đi với chị rùi.Bi giờ chẳng có -mới ra mà lại nhớ thiệt
  9. minhthe

    minhthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    xứ nghệ tôi ơi
    ở đất HÀ THÀNH đêm nay sao nóng quá vậy không một làn gió không một bóng người ,tôi ngồi đây ngồi ở một nơi xa quê hương xa người tôi yêu, xa tất cả những gì tôi yêu dấu ,tôi ước gì giờ đây tôi đang ở nghệ an ngồi nói chuyện với người tôi yêu. ôi! xứ nghệ của tôi ơi có biết chăng, có biết ở nơi này còn có người luôn nhớ tới hay không, có hiểu được lòng tôi lúc này dang xao xuyến thế nào không
    HỠI VÙNG ĐẤT THÂN THƯƠNG CỦA TÔI ƠI TÔI LUÔN NHỚ TỚI BẠN
  10. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đợt này thời tiết cũng có vẻ tốt, khí hậu cũng mát mẻ, nhưng sao cuộc sống tình cảm của con người lại nhiều giông bão thế không biết! Có lẽ mình sắp quá tải vì hằng ngày tiếp nhận ?tin bão dồn dập như thế này rồi.
    1, 2, 3, 4, 5? nhiều ca cấp cứu ở trong tình trạng te tua tan tác, nhìn lại thấy có vẻ như mình chẳng hề hấn gì cả :)
    Uh, biết là đau rồi, mình cảm nhận được điều đó mà! Cố lên nhé, chịu đau một tí để thấy mình trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong tình yêu (và cả trong công việc nữa)! Nếu chân thành với tình yêu, hết lòng vì tình yêu thì nhất định sẽ hạnh phúc, chắc chắn thế mà!
    Gửi một chút beer nhé, à há?
    u?c bitter_beer s?a vo 17:14 ngy 12/08/2004

Chia sẻ trang này