1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác:
    Hôm qua vô tình lang thang, em phát hiện ra một vài điều, về B & N ấy mà, xem ra cũng thú vị lắm! Em nghĩ mình đã hiểu thêm được một chút, chẳng biết những suy nghĩ của em có đúng hay không nữa nhưng em hy vọng là như vậy. Dù sao thì lòng em đã dịu đi nhiều khi biết được điều đó, mà có lẽ bác làm như thế lại hay, bác nhỉ?
    Ái chà, đang viết thư cho bác mà lại có việc để làm rồi, hôm sau viết tiếp nhé?
  2. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Nghệ An yêu dấu của anh!!!
    Giờ đây khi xa em anh mới cảm thấy nhớ em da diết. em có biết một người con trai hà tĩnh lại phải lòng một cô bé đất nghệ an không. em thật là xin xắn trong nhứng tragn phục của mình. Nghĩ đến em anh cảm thấy anh cần phải sông hơn nữa để cho em đừng thất vọng về anh. anh đã cố gắng vì em rất nhiều. Không hiểu giờ cô bé đất nghệ có nhớ đến anh không. còn anh, với những dòng chữ này anh sẽ gửi vào đó tất cả tình yêu của anh đến em. Từ giờ đến tết anh mới được gặp em, thời gian sao mà chậm chạp đến vậy, sao ông trời không cho anh được ở gần em. Trách ông trời có đúng không hỡi người, hay là ông trời muốn thử thách tình yêu của mình giành cho nhau hả em. Rồi đây anh sẽ có em, anh sẽ cố gắng làm mọi điều cần thiết để được có em trong vòng tay của anh. Đó là ước nguyện duy nhất để cho anh phấn đấu. Hãy nhớ về anh như anh nhớ về em nhé em yêu dấu của anh.
    Nhớ em nhiều
  3. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Gửi NTHN:
    Định nhân dịp Ngày quốc khánh anh em kéo nhau đến nhà tui làm bữa cơm thân mật, nhưng vì tui có việc bận nên đành hoãn. Mong anh em thông cảm, chúng ta hẹn dịp khác vậy.
    To Cyclo: Nhờ bác thông báo hộ rồi mà nỏ thấy bác động tĩnh chi cả. Hay là bận theo mấy cô em marketing ngoài triển lãm rồi?!
    To Moon: Mèo nhà em còn lâu mới bằng mèo nhà anh nhá. Xem đây nè:
    [​IMG]
    Hoành tráng không?
  4. ltth_tc

    ltth_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Send all : Hiện giờ em đang sống và học tập ở trường ĐH Đà Lạt . Trong Box ta có ai học trong đó không vậy ? Nếu có thì liệu có thể liên lạc hay cho em biết được không ạ . Nếu được thì ta thành lập hội đồng hương Nghệ Tĩnh nhé . Hiện em chỉ mới là SV năm nhất thôi ạ .
  5. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    To anh Natna: Hiii, anh ơi, em nỏ lừa người ta thì thôi chứ có ai lừa được em mô (Trừ mấy anh trong box mà lừa thì em tin sái cổ) . A, khi nãy gặp mà quên mất, anh gửi mấy cái ảnh bữa đi SS chụp cho em với. Gửi qua mail anh hêy! nhieumat308@yahoo.com
    To anh Thanh: Hôm nay anh ấn tượng thật đấy, chỉ khô hơn con chuột lột có chút xíu hà. Và tất nhiên là vẫn chưa khô bằng mực nướng đâu.
    To sis Moon: Khả năng là bữa nớ em bận mất rồi sis ơi. Nhưng có kế hoạch chi thì mes cho em sớm sớm với hây.
    To anh ***: Anh bình loạn được lắm! Hãy đợi đấy!
    To U: Hôm nay là một ngày to đùng của U và của cả I nữa. Lời cảm ơn thật là khách sáo, nhưng I vẫn muốn nói: Thanks for loving me!
  6. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Baby,
    I will soon be leaving/ and I know that you are feeling down
    But every week I''''ll send a letter/ to let you know my love will never change
    I promise you I''''ll always feel the same
    So remember in your heart /Baby when we are apart
    There''''s no need for crying
    Cuz even if/ I am halfway around the world
    That won''''t stop me from loving you
    Halfway around the world/ still be feeling the way I do
    Now I wanna hold you baby/ cuz I''''m gonna miss you like crazy
    Even if I''''m halfway around the world
    Baby when the miles are growing/ you and I will still be going strong
    No matter what your friends are saying/ don''''t give up on what you''''re waiting for
    Cuz one day I''''ll be knocking on your door
    So remember in your heart /baby when we are apart
    There''''s no need for crying
    Cuz even if/ I am halfway around the world
    That won''''t stop me from loving you
    Halfway around the world /still be feeling the way I do
    Now I wanna hold you baby
    Cuz I''''m gonna miss you like crazy
    Even if I''''m halfway around the world
    If I could you know that I would find a way/ to stay for good but I must go now
    I wanna hold you baby/ cuz I''''m gonna miss you like crazy/ even if I''''m...
    Luv.

  7. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Không biết đã nhận được mail chưa? Sao chưa thấy cảm ơn?
  8. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Em yêu, anh yêu em nhiều lắm, anh không hiểu trên thế gian này anh sẽ thế nào nếu sống thiếu em. Chắc anh sẽ chẳng ai biết đến, cuộc sống thật nhàm chán khi không có em .... Còn tiền không cho anh vay 1 ít
    Em, thật bất ngờ khi em luôn có mặt trong cuộc đời anh. Khi anh buồn có em bên cạnh, khi anh thất bại trong kinh doanh có em bên cạnh. Khi anh mất hết gia tài có em bên cạnh, Khi anh tai nạn phải nằm viện cũng thấy em bên cạnh.... Ở đâu có em là ở đó có bất hạnh
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cậu thân yêu ,
    Cậu đã vào trong đó 1 tuần rồi mà chẳng thấy gọi điện hỏi han gì cả, O thấy lo và nhớ cậu lắm đấy ! Thật ra O cũng sai khi không gọi điện cho cậu, nhưng nghĩ là khi nào O đi thì O gọi một thể luôn cũng được, đúng không ?
    Trời ở nhà đang giăng mưa, lạnh nữa. Tiết trời ảm đạm như mùa đông vậy. Suốt ngày O chỉ nằm cuộn mình trong chăn, hưởng tý ấm áp trong những ngày yên bình ở nhà. Ngủ cả ngày cũng có cái lợi và có cái hại đấy. Cảm giác của O lúc này là mình đang tăng cân . Chẳng biết cậu đi đường hôm đó có mệt lắm không nhỉ ??
    Giữ gìn sức khoẻ nhé !!!!
  10. doishi_asimo

    doishi_asimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    To chị Moon mèo: hết nửa tháng 9 rồi mà nỏ chộ chị mô cả hè, bựa qua trời hơi nóng nên em đã đi ở Pacific rùi, tắm loại 640ml/gls
    Tuần trước cũng vô Big Man - Black
    Khi mô chị mới vô đãi SN hè?
    u?c bitter_beer s?a vo 09:18 ngy 14/09/2004

Chia sẻ trang này