1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doitroinoi

    doitroinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em, cảm ơn về tất cả, về một câu chuyện đẹp của chúng ta, cảm ơn em khi em đã cho anh được trả lời câu hỏi " có nên duy trì không "
    Em à, em có biết yêu là chia sẻ và tin tưởng lẫn nhau không ??
    .............anh có thêm niềm tin, niềm tin mãnh liệt
    ..... chỉ là tiếng cười, chỉ là khi em ngồi bên điện thoại để nghe tôi nói những chuyện không đầu không cuối, chỉ là những dòng tin nhắn ngộ nghĩnh và tình cảm, chỉ là tôi hình dung ra khuôn mặt em khi tôi đàn và hát..............Có gì đâu, cuộc sống có gì thay đổi đâu, và tình yêu của chúng ta cũng không thay đổi, phải không em ?

  2. hoahongvn

    hoahongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có người quá đáng thể nhỉ ?Nhắn off nhiều thế mà sao ko thấy hồi âm lại gì ?
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    À ơi nông nổi ngủ đi
    Bướng ương nào cũng có thì mà thôi...

    Em bây giờ chẳng cần phải tự ru mình, ru người như thế nữa. Chợt thèm về lại với thời nông nổi ngày xưa để mọi quyết định đều có thể đổ lỗi cho sự trẻ con và ngốc nghếch. Em bây giờ hoang mang trong chính quyết định của mình... Đã và vẫn còn hoang mang dù thời gian không còn... Luôn luôn thường trực là cái cảm giác sẽ mất đi một điều gì đó, một điều vô cùng tốt đẹp mà em sẽ phải hối tiếc suốt đời vì đánh mất nó. Cảm giác cũng bồn chồn trong dạ y như buổi sáng ngủ dậy bất chợt cảm thấy sẽ có một điều gì đó rất tốt đẹp đến với mình hôm nay, nhưng lại k0 náo nức mong chờ như cả ngày hôm ấy mà là lo lắng và sợ hãi "nó" sẽ đến.
    Dù sao thì cũng k0 quay lại được nữa rồi. Em đành phải cứ hoang mang và dọ dẫm trên con đường mới với áp lực đè nặng. Mọi thứ đều mơ hồ và mông lung. Em trở nên đãng trí lạ kỳ. Giá mà chị thấy em bây giờ, chẳng còn là con nhóc đáo để và vô tư của chị như hồi trước. Em tự cảm thấy mình già thêm 2 tuổi trong vòng vài tháng, nghĩa là bây giờ em đã già bằng chị rồi đấy. Tệ chưa? Nhưng tệ nhất là em có nhu cầu rất lớn được ca cẩm, kể lể về những nỗi lo sợ của em - rất bất công khi trút lên người khác gánh nặng của mình, khi mà người ta đã có đủ mệt mỏi bởi gánh nặng riêng của người ta rồi. Dù sao thì cũng may mắn là em kịp dừng lại để những sợ hãi của em nằm yên trong đầu, thậm chí còn không được em viết ra NK. Em chỉ còn là em nhất ở cái động tác nhún vai bất cần "Kệ quách!" Thế đấy.
    Lâu không gặp chị nên em thấy nhớ. Nhớ thì cũng chỉ để nhớ. Em lười lắm, lười nhắn tin, lười mail, lười post bài, lười... Hôm nay sực nhớ ra hai câu thơ nên cao hứng viết cho chị mấy dòng này, mà có khi chị cũng chẳng biết để mà đọc. Và em cũng chẳng buồn nhắn chị là em có viết cho chị ở box này, topic kia trang nọ. Đơn giản là em đang thoả mãn cái nhu cầu ca cẩm, kể lể của em mà thôi.
    Chán!
    Được gatgu sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 18/09/2004
  4. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh Giang và Zulu:
    Tại khuôn khổ giải Argibank Cup, VFD tài trợ cho các thành viên VNN2 Miền Bắc 40 cái thẻ ra vào sân cho tất cả các trận đấu. Gungland tham gia đội bóng FCVNN dĩ nhiên được 1 suất rồi, 2 đ/c muốn đi xem thì hãy liên hệ ngay với Thế Anh để lấy thẻ, nếu có khó khăn thì hẹn giờ với tui để cùng đến nhà ông ta lấy cho chắc ăn.
    Hôm qua tui cũng đã xem cái công văn có dấu đỏ chót của VFD. Theo như nội dung của công văn thì ngoài việc tại trợ 40 cái thẻ ra vào sân, họ còn trang bị cho các CĐV dụng cụ cổ động như cờ, trống, banderole... Có xe đưa đón từ Trung tâm HN ra sân Mỹ Đình, mình sẽ ngồi bên cái cờ lớn có diện tích 600m2 mà đợt trước đã may. Họ cũng muốn mình xúc tiến thành lập Hội CĐV Bóng đá Việt Nam, Thế Anh đã bàn với Hoàng Anh về việc xây dựng website cho Hội rồi, domain cũng đã được mua đàng hoàng. Mọi chuyện đã có VFF bảo trợ.
    Muốn thêm thông tin mời 2 đồng chí "yêu thể thao, yêu cả thể dục" sang VNN2 xem nhé.
    Anh em sẽ cùng vào sân và làm cái phóng sự ảnh nhể!
  5. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Máy Digcam của tui đã hết pin mà bộ xạc lại đang nằm trong ô tô của sếp. Vậy chiều nay ai đi xem đá bóng nhớ cầm theo máy ảnh với nhé.
    Thân ái!
  6. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Kính gởi mấy bậc tiền bối....
    Ăn chơi trung thu vui ghê hen. Cho em xin 1 chân giử xe được không? Mỹ Đình hôm đó chắc đông lắm mấy bác ah, coi chừng mất xe đấy. Mà này, đường Láng Hoà Lạc không phải đội nón bảo hiểm ah. Em không co nón bảo hiểm chắc em đi không được rồi. Thôi mấy bác ăn chơi dzui dzẽ, có gì thì SMS cho em thèm chơi nhé.
    To NTSG Lâu rồi cũng ít liên lạc với các bác. Các bác vẫn khoẻ hết đấy chứ ah. Mụ Bia và bà cô gìa dạo ni răng rồi. Bác MC2 nữa....
    Còn thằng LTVQS kia, chị cảnh cáo Cưng đấy nhé. Mày chết mày với tao.

    To Box Nghệ Tĩnh Theo thông tin cực kỳ chính xác thì tháng tới em Thu An ( còn gọi là bé bự or SLiloveyou) sẽ lên đường sang Mỹ học 1 năm về môi trường ( sau đó về SG đi vét kênh Nhiêu Lộc). Theo thông tin cũng cực kỳ chính xác là em Thu An đã chạy ra sân bay để mua vé đi Mỹ ( Cái tật không biết mà thích cầm đèn chạy trước Ôtô. Ra sân bay thì ai b1n mà mua vé.Khoảng ni thì nên đến 127 hay 129 Nguyễn Huệ, Quận 1. Ở đó nó có khuyến mãi cho SV du học đấy) . Thông báo cho toàn Box biết để còn liên hệ mà đưa số tài khoản cho em nó. Riêng chị, mổi tháng em gởi cho chị chừng 1000 mỹ kim là tốt rồi. Cảm ơn em trước.

    Được bereu sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 24/09/2004
  7. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Mụ đây!
    Vẫn phình phường, đang dưỡng sức để tháng 10 tiếp tục phá phách cho phủ phê
  8. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    To Thu An:
    Em nhắn với chị thứ 7 này đi mua vé pk? Em nhận được học bổng thì chắc người ta sẽ lo cả vé máy bay chứ nhỉ?
    Trước đây, chị cũng được 1 người bạn tư vấn về chuyện này. Bây giờ share cho em 1 ít nhé.
    Chị chưa biết rỏ là em sẽ đến học ở bang nào của Mỹ. Nhưng đây là giá vé máy bay đến San Francisco ( viết đúng ko nhỉ?) và Los Angeles.
    Với hãng China, giá vé khứ hồi khoảng 1.100$. Bay lúc 10a.m tại TSN. Quá cảnh ở Đài Loan 2,5h.
    Còn Cathay khoảng 1.200$, quá cảnh ở Hồng Kông khoảng 3h. Ở 2 hãng này, chất lượng phục vụ tốt, nhưng em mới ra nước ngoài lấn đầu tiên, lại đi 1 mình. Chị sợ em không đủ làm thủ tục Hải Quan ở HK và ĐL kịp.
    Với Hãng Eva, giá vé tuy mắc hơn 1 chút nhưng có người của hãng giúp đở mình làm thủ tục Hải Quan.
    Hãng Korea thì giá vé rất mền. Khoãng trên dưới 800 $ cho vé khứ hồi. Xuất phát ở TSN lúc 12giờ khuya. Nhưng quá cảnh ở Hàn Quốc đến 8h.
    Em cứ ngâm cứu cho kỷ đi rồi lựa chọn. Tiền chênh lệch giửa các hãng nhớ Share cho chị 1 ít ( Thừa đấy, còn thiếu thì thôi)
  9. HaHongLinh

    HaHongLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Định vô Bưu điện gửi chút ít tình cảm cho U nhưng rồi đành quay ra, sợ thất lạc thì nguy. Thôi thì xả cái spam vô đây.
  10. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    U! thời gian qua đối với ta và mi quả thật ko dễ dàng gì .Có lúc ta đã hét lên rằng giá như mọi người trong gia đình hiểu ta hơn nhỉ .Ta vẫn tin rằng ta sẽ làm lại đc . Vẫn cứ nghĩ rằng nếu pải chịu áp lực thì là từ những người ngoài cơ chứ ko pải là từ chính gia gình mình như thế này .Một năm tới thật ko nhẹ nhàng .Ta cũng chưa biết pải làm gì nữa !Cũng chỉ biết cố gắng hết sức thôi .

Chia sẻ trang này