1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Vào giữa hè rồi, bạn có khoẻ không??? chắc là vẫn còn ởc đâu đó gần mình hả??? Vậy mà mình không nhận ra, mình chỉ linh cảm thấy bạn vẫn còn đâu đây mà thôi....
    Giờ thế nào rồi hả??? nói hco mình biết nha để mình còn....
    BÔNG HỒNG ĐẠI DƯƠNG. cobekieucang13@
  2. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    CHỊ .
    Em vẫn tiếc là không được ở lại cùng chị thêm chút nữa. Hi`, thằng em trai nó cứ làm chị ngỡ em được cưng lắm. Hắn là thế đấy chị ạ !
    Gặp chị em vui lắm. Chị khác hơn em tưởng tượng nhiều !Thế mà lại sắp xa chị rồi, bao nhiêu năm ở gần chị thế lại không gặp. Ui, vậy mới biết là trong cuộc đời nhiều khi có lắm chuyện tréo ngoe chị nhỉ ?
    Chúc chị thật vui vẻ, em yêu chị nhiều nhiều.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  3. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Chị,
    Chiều nay ngồi k0, đã định mail cho chị. Nhưng quả thực em k0 quen với việc soạn mail cho ai bao giờ cả. Cho nên cũng chẳng biết phải viết gì. Thôi thì đành vô đây post đại vài dòng. Em nghĩ nếu ngồi soạn mail thì em dành cái thời gian đó tìm 1 cái ecard thật đẹp còn hơn. Thiếu lãng mạn quá phải k0 chị .
    Mấy hôm nay thời tiết HN như dở hơi, còn dở hơi hơn cả con người của em. Khi thì nắng, khi thì mưa, chả biết thế nào mà lần. Cũng may trong lúc mình lên cơn dở hơi thì thời tiết cũng dở hơi theo. Chứ dở hơi 1 mình thì chán chít .
    Mai lại bắt đầu 1 tuần mới rồi, thời gian trôi nhanh thật. Em lại còn cả 1 đống công việc, chưa việc nào đến đâu cả, nghĩ đến mà ớn. Cũng tại em cơ, ai bảo k0 chịu làm, ai bảo lười biếng. Nhưng quả thật, thời gian qua em chẳng nghĩ được cái gì mà làm, suốt ngày cứ ngồi nhìn cái PC, đến ngồi uống trà với mọi người cũng k0 có hứng. Cũng k0 phải ngồi net đâu, em đã cắt net cái PC ở bàn làm việc của em rồi. Để đỡ bị người ta nói là thằng này suốt ngày ol mà k0 chịu làm việc. K0 có net cũng chẳng chết được chị ah. Hơn 20 năm qua cũng có net đâu, thế mà em vẫn sống được đến giờ mà .
    Cho nên, ngày mai là bắt đầu giải quyết hậu quả của mình. Cũng ớn thật, nhưng k0 sao, giải quyết được hết mà chị, em nghĩ chỉ cần nhìn về phía trước là được. Nỗi buồn đối với em trôi qua cũng nhanh, có lẽ em dở hơi thật. Ngày mai, là em lại trở lại bình thường, lại ăn, lại ngủ, lại đi làm như mọi người khác.
    Hết mưa là nắng lại lên thôi
    Hết khổ là vui vốn lẽ đời.
    Nothing is impossible.
    Cyclo@
  4. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Anh.
    Có lẽ chưa bao giờ em lại thấy một ngày vất vả và mệt mỏi thế. Ôi, bao nhiêu chuyện dồn dập cứ ào đến một lúc vậy sao ? Giờ này, em mới có chút thời gian để "lên" mạng, dù rằng biết là không gặp anh nhưng em vẫn cứ thấy ấm áp mỗi khi vào box. Ở đây, em có thể gặp được những niềm vui, những tâm hồn đồng điệu, những dòng tâm sự và em có thể gửi anh một bức thư với đầy đủ dấu tiếng Việt !
    Giờ này anh đang làm gì nhỉ ? Em mong gặp anh biết bao ! Dù chỉ để vòi vĩnh hay đơn giản là chỉ muốn được nghe anh dặn dò rằng em đừng như thế này hay em phải làm như thế kia. Rằng anh muốn thấy em cười, rằng anh muốn em vui, rằng "anh nhớ em !"
    Mai lại bắt đầu một tuần mới, anh lại đối diện với bao công việc ở công ty, anh hãy khởi đầu với một niềm hăng say,anh nhé !
    Được tonga sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 13/07/2003
  5. tocnganbaby

    tocnganbaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    QN_ĐN yêu dấu của em!
    Hôm nay là một ngày buồn bã buồn hơn ba giờ hết thế là em không thuẹc hiện đượ lời hứa với ĐN_QN yêu dấu rồi.....
    vì một nền điện ảnh Việt Nam Tiên tiến..đậm đà bản sắc dân tộc ( tiamo CC)
  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    4u, u, ..., and u nữa
    Do you know where you''re going to?
    Do you like the things that life is showing you?
    Where are you going to do you know?
    Do you get what you''re hoping for
    when you look behind there''s no open door?
    What are you hoping for do you know?
    ...
    Now looking back at all we planned
    We let so many dreams just slip through our hands
    Why must we wait so long before we see
    how sad the answer to those question can be

    Đã nghe chưa? Do you know where you''re going to? của Diana Ross đấy. Thử trả lời những câu hỏi này đi. Nếu có thể trả lời YES cho tất cả những câu hỏi này thì...
    Thật buồn cười nếu 1 đứa con gái ít tuổi hơn lại lên mặt nói về cuộc sống với những người đi trước nó, nhất là khi con bé ấy chẳng có tí gì hiểu biết về cuộc sống thựcở bên ngoài những trang sách, bên ngoài vòng tay bảo bọc của bố mẹ. Nhưng biết đâu chính vì thiếu hiểu biết như thế nên nó có thể nhìn thấy những điều mà người khác k0 thấy, nhỉ!
    You can do what you want just seize the day
    What you''re doing tomorrow''s gonna come your way
    Don''t you ever conside giving up
    You all find.
    It''s a beautiful life...
    Take a walk in the park when you feel down
    There''s so many things there
    That''s gonna lift you up
    See the nature in bloom, a laughing child
    ...
    It''s a beautiful life!

    Nghe cả bài hát này nữa nhé.
    Mở volume thiệt lớn, rồi nhảy nhót, rồi hét toáng lên theo điệu nhạc, rồi chui vào phòng tắm xả nước thiệt lớn, tìm và chén một thứ gì đó đang thèm thiệt là thèm, lang thang 1 mình hoặc đi cùng 1 người nào đó, 1 người có thể hiểu mình - đủ để k0 cần nói gì cả... Cứ lang thang đến những chốn yêu thích, làm những điều yêu thích, mặc kệ ánh mắt nhìn ngỡ ngàng của những người khác. Hoặc thử làm những việc chưa từng làm để tìm cảm giác mới lạ.Tung hê hết mọi suy tư, mọi vướng bận... Chà, 1 buổi tối tuyệt vời, phải k0?
    Về nhà hãy ngủ 1 giấc thật say, k0 mộng mị, k0 lo toan trằn trọc. Tomorrow everything will be alright.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  7. Golo

    Golo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi, chào Mouche!
    Lâu giờ không gặp, dạo này có khoẻ không??? Golo dạo này tìm được việc làm rồi, không còn lông bông như trước đây nữa. Công việc cũng bình thường thôi, mới đi làm nên chưa có gì để kể cho nghe cả
    Mọi người thế nào, vẫn khoẻ chứ, cho Golo gửi lời hỏi thăm tới Ông bầu Coq và toàn ban nhé?hi hi hi?
    ?oĐi đi, đi đi, đi đi!
    Anh không còn là người yêu của tôi nữa?
    Người khác chiếm chỗ anh rồi??

    PS: Vừa gửi PM đùa thầy chút, không biết đã login chưa???
    Đừng khóc, em bé ơi. Nước mắt làm xấu cặp mắt đẹp đi.
  8. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, em lang thang cả buổi sáng khắp mọi nẻo đường Sài Gòn. Em ghé hàng hoa ở chợ Bến Thành, nhìn thấy loài hoa anh thích . Muốn gửi qua VNe- lai một đoá hồng ấy cho anh quá, anh ạ ! Em bắt đầu chú ý đến màu hoa ấy khi biết anh yêu nó từ bé mà chẳng để ý đến ý nghĩa.
    Anh ạ.
    Anh vẫn bảo em hãy vui vẻ, hãy luôn nở nụ cười dù gặp chuyện gì buồn đi chăng nữa. Vâng, em đang làm như thế đấy. Em sẽ nghĩ đến anh mỗi khi em vui, em sẽ lại mè nheo vòi vĩnh nữa
    đấy.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  9. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0

    Giữ đúng lời hứa đóng gói gửi ra cho ngoài nớ rùi nì. Nhớ thanh toán cước phí bưu điện nha. Troong ni chưa trả mô đó
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  10. toan80

    toan80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chào em. Anh ở Nha Trang. Còn em? Nghe nói ở nhà nóng lắm à em?Nỏ biết nắng ri thì ở nhà Ông bà già có chịu nổi không? Cả mấy con em nựa. Nỏ biết mấy đứa đi làm TN có chịu nổi nắng ni không?. Ở nhà bố mẹ chiều quen rùi.
    Nhớ nhà quá! Mới đó mà gần 2 năm mình nỏ được ăn cơm nhà rùi.Nhớ cả điếu thuốc Lào và gió Lào nựa.
    Nếu ở nhà giờ ni thì nỏ biét mình sẽ làm gì nhỉ??

Chia sẻ trang này