1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Dành cho những ai thích mèo:
  3. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Gởi chú VNM : Hôm ni em đã giúp anh Tuấn làm quen với Nghệ Tĩnh. Nói chung là nhờ em thông minh nên sau 5p chỉ bảo tận tình, anh Tuấn đã thông thạo đường đi nước bước.
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ừm cậu ơi, gọi điện cho cậu mà chẳng thấy cầm máy.
    Về nhà rồi, ngủ được một giấc đẫy, ghê lắm. Lúc mới về bị chê là gầy, bây giờ lại được khen là béo. Cái tiếng được NĐ chăm sóc kĩ càng đến tai bà mẹ thân yêu. Bà mẹ hỏi thăm hắn có hay đến không ? Bảo đến suốt! Thế là bắt ghi luôn số điện thoại của NĐ. Cậu có nghĩ là một bước tiến quan trọng.
    Trời ở nhà lành lạnh, ngày càng lạnh lại hay thèm kem, chẳng biết thế nào. Ở ngoài đó ngày nào cũng rong ruổi Tràng Tiền ăn kem ( tội cho cái túi tiền của hắn ).
    Hoa sữa nhà mình nở nhiều lắm rồi. Cứ bảo ở HN thì hoa sữa nhiều, về nhà thấy còn nhiều hơn. Hôm qua đi ăn ngô nướng với hội ở nhà, ngon phết ! Chẳng biết có dịp nào hai anh em mình đi ăn không nhỉ ? O sẽ đãi cậu ăn ngô + khoai + mía nướng ăn đã đời luôn.
    Chắc phải lâu lắm mới được gặp cậu đây . Nhớ lắm đấy ! Giữ gìn sức khoẻ. Quà sinh nhật muộn của cậu sẽ đến trong một ngày không xa, đừng hồi hộp nhé !

    PS: Trời lạnh này đi chơi mà ngồi sau lưng cậu thì ấm lắm đấy.
  5. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    giờ này không biết mọi người đã về chưa hi hôm nay đi cả ngày chẳng còn sức đâu nữa mà đi nữa!thói quen đi lang thang giờ đây không còn nữa!dạo này sao mà lúc nào mà cũng thấy nhớ quá..! va chạm xã hội, tùm lum!mình có làm tội ******** gì với ai, có thất đức gì với ai đâu mà sao nhiều người ghét mình thế?ước gì giờ này chị đang ở Ngân Hàng, em nhá máy chị gọi lại nhỉ! thèm lắm được nói, được cử động mồm,nói như chưa từng được nói, ăn như từng được ăn!nhỉ!không rên , chỉ hơi buồn một tí tẹo!onl hoài onl mãi, càng onl càng buồn!mạng cho ta tất cả nhưng cũng lấy đi tất cả!chẳng hiểu nổi tại sao!
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hic, viết bài hay thế mà cái máy nó...
    Bác Un quen quá, giọng văn cứ như là ... ấy, nhưng mà bác đó quyết tâm từ bỏ NT mình lâu rồi.
    Phải nói thế nào nhỉ ? Thôi, chỉ ngắn gọn là muốn được quan trọng trong mắt mọi người thì mình phải xem người ta là quan trọng thôi. Mà cũng đừng nên đâm đầu vào nơi mà mình không chắc chắn có được cái gì hay không ( hơi thực dụng nhưng thực tế là như thế ). Những cái thuộc về tình cảm của bản thân thì đừng nên than trách, phải có cái gì đó thì người ta mới không thèm để ý đến sự có mặt của mình chứ ! Phải hiểu rằng có lẽ mình làm điều gì đó khiến cho người ta không còn hứng thú quan tâm nữa. Có lẽ chính vì cách sống của mình chăng ???
    Nếu là thế thì không nên đòi hỏi nhiều ở người khác , đúng không ?
    Cũng chẳng nhằm nói ai đâu, đừng có hiểu nhầm ý em đấy. Chúc mọi người vui vẻ !
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bác Un quả là tài tình, giờ nghe giọng bác nói thế, em lại thấy bác giống Shinbe nhà em quá. Shinbe nhà em cũng hay có giọng hiểu người giống bác lắm. Nhưng Shinbe hiểu thật cơ, chứ còn bác thì em chẳng biết thế nào. Bác bảo biết cái người chấm ba chấm ấy,kể ra bác cũng cao thủ lắm. Như thế cảm giác thân quen lại càng nhiều bác nhở !
    Ông anh không gai thân mến,
    Lâu lắm rồi chẳng nói chuyện gì với ông anh. Nhắn tin cho ông anh cũng chẳng thấy nhắn lại. Đến cái title mà em đặt cho ông anh ông anh cũng đổi nốt rồi. Em cứ tưởng là ông anh đã rời xa NT thật rồi cơ đấy. Thế ông anh còn dùng YM cũ nữa không ? Hay là cũng thay đổi rồi. Có thể lúc nào đó nói chuyện với em được không ?
  8. hoahongvn

    hoahongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Này ỏ Vinh bây giơ cũng như HN thơm phức mùi hoa sữa đi đâu cũng thấy kể cả ở nhà cũng thơm .Trời cứ y như là tết vậy thích thật đấy.Chiều nay mới ra cầu Bến thuỷ ngắm sông Lam xong cảm thấy người rất chi là nhẹ nhõm.Quá là thích đi
  9. UnfortunateLove

    UnfortunateLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì cú phone. Tôi sẽ suy nghĩ về những lời bạn nói dù có thể chả để làm gì
  10. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Chị ah, có 1 người vừa bước vào cuộc đời của em. Có nhanh quá không hả chị khi chuyện củ............ Nhưng em tin chị sẽ ủng hộ em, sẽ vui với niềm vui của em. Người này không ai xa lạ đâu. Chị cũng biết người đó đó. Em sẽ giới thiệu chính thức với box mình khi có thể.

Chia sẻ trang này