1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Em "iu"!
    Chúc mừng em và mong điều đó em đã cạn nghĩ cùng suy. Tất nhiên, chị vui khi nghe em gửi msg báo tin và hỏi chị có nhanh không? Nhanh hay chậm không thể "cân, đo, đong , đếm" được đâu em, nhất là trong lĩnh vực "nhạy cảm" ni, em nhỉ? Lắm lúc, chỉ cần một tích tắc cũng đủ hiểu nhau đến tận tường, nhưng cả mấy năm dài đằng đẵng cuối cùng lại chẳng hiểu nhau gì đâu em. Có phải rứa không hè, em "hâm"?
  2. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chào Kh.
    Vẫn không muốn gọi như thế nhưng biết gọi gì đây bây giờ? Nó thất vọng quá khi bị Kh. cho một vố đau điếng. Kh. thật ác khi chọn nó để thể nghiệm sự nhẫn tâm của mình. Tại sao lại chọn nó nhỉ? Nó hiền lành chăng? Nó dễ lừa chăng? Nó quá tin tưởng Kh. chăng?... Dù gì đi nữa thì Kh. cũng đã đạt được mục đích. Chúc mừng Kh. nhé!!!!!!
    Kh. yên tâm đi, chả ai chết vì bị tước đi niềm tin cả đâu! Nó cũng chẳng chết như Kh. hằng mong mỏi khi "thể nghiệm" công trình của Kh. lên nó. Nó vẫn cười với tớ hôm qua, cả tuần trước và sáng nay. Buổi sáng cuối tuần mà Kh. vẫn dành cho nó, nó gọi cho tớ, cười vang vang trong "môbai" khi tớ còn ngái ngủ! "Có gì đâu, một sự nhầm lẫn không đáng nhớ. Mình đã quên rồi!", nó bảo tớ thế! Nó quên nhưng tớ thì không, vẫn còn nhớ như in những gì Kh. nói, vẫn tưởng sẽ về ngã ba Đồng Lộc cùng Kh và nó, vẫn hi vọng...
    Tớ cũng bắt đầu thấy "sợ" Kh. rồi đó! Công nhận Kh. đáng sợ thật. Nghe nó nói và nhìn nó gục ngã mà tớ "hãi" lắm. Nó là bạn tớ, tớ đau lòng khi nhìn thấy Kh. khiến nó như thế. Tớ không muốn gặp lại Kh. nữa, đừng nhắn tin hay gọi đt cho tớ làm tớ phiền lòng nghe chưa?
  3. koph

    koph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đểu của em!
    Có lẽ Đểu không nghĩ rằng em sẽ viết những dòng này nhưng xin cho em có mấy lời gọi là để tiễn đưa những gì còn sót lại.
    A đã từng nói rằng A không hiểu em và không biết em đang suy nghĩ gì, thì đây, em mong những dòng chữ ngắn ngủi này sẽ nói hết những gì A cần biết.
    ?oĐểu của em? nghe dễ choáng lắm phải không? Em muốn được một lần gọi đầy đủ như vậy, cả ?oĐểu? và cả ?ocủa em?. A muốn biết em nghĩ gì qua chuyện vừa rồi, đúng không? Mặc dù rất buồn nhưng em đã tránh nhận xét về Đểu bằng sự suy diễn của mình. Nghĩ xấu về A thì bản thân em không cho phép, nghĩ tốt về A thì thực tế không ủng hộ và ngay cả Đểu cũng phản đối em. A cho rằng em không đủ tỉnh táo để nhìn nhận sự việc hay sao? Em nhận thức rất rõ nữa là đằng khác, và đã nhắc nhở Đểu ngay từ lúc đầu, Đểu còn nhớ không? Em có thể hiểu, nhưng em buồn nhiều vì chính cách xử sự của Đểu...
    Có lẽ em chưa hiểu lắm về Đểu, nhưng mà, dù A có cố gắng như thế nào đi nữa thì hai phần ?~tử tế?T và ?~đểu?T không thể trộn lẫn vào nhau được, nếu không phải là con người tử tế cố gắng tỏ ra mình là đểu, thì sẽ là con người đểu giả vờ tử tế. A nghĩ rằng khi A tự nhận mình là một Thằng Đểu, là một người không bình thường thì em sẽ vui lắm hay sao? Em đã tự bảo mình là không bao giờ rơi nước mắt vì chuyện này nữa nhưng hôm qua em đã không thể, cũng không biết tại sao mình lại khóc, chỉ biết là đau lòng lắm..
    Việc em từ chối sự xuất hiện của Đểu cũng như từ chối hỏi thăm tin tức của anh chỉ là cách để em tự mình vượt qua lúc khó khăn mà không làm phiền tới đời sống riêng tư của Đểu mà thôi.
    Em cảm ơn Đểu về những lời cầu mong tốt đẹp mà anh dành cho em, cho dù cũng có thể đó chỉ là sự tử tế giả tạo của một Thằng Đểu.
    Dù sao, em mong Đểu chỉ là Thằng Đểu của riêng em ngày ấy, không của một ai khác nữa. Không chỉ là ?omột ngày nào đó? mà là tất cả những ngày còn lại, với mọi người, hãy là một Người Tử Tế, Đểu nhé!
    Em sẽ quên, nhưng không phải bằng cách mà Đểu muốn em làm.
  4. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Gởi anh DKV4 của em:

    Tối nay vào Cỏi Riêng cùng 1 người. Tự dưng lại thấy nhớ vẫn, nhớ vơ 1 ai đó. Công việc cuối năm chắc nhiều lắm nhỉ? Bên đây cũng thế. Có những lúc không có time để mà ăn 1 buổi trưa cho đàng hoàng. Nhưng có làm việc thì mới thấy sự hứng thú trong nó.
    Cảm giác tồn tại khi ta được làm việc..............

    Nhớ và giận...
    Nhưng ko thể chối bỏ cảm giác đó được.
    Mâu thuẩn.....
  5. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cậu thân mến,
    Bây h cậu đang làm gì ??? O vẫn cứ vào đấy, cố để tìm diary viết vội cho cậu vài dòng mà ko thể, cứ toàn display thôi, chán lắm.
    Sắp về tết rồi, cậu có cảm giác gì không ?
    O chợt thấy buồn kinh khủng, nao lòng vì một cái gì đó. Hình như O đã hiểu hơn về tâm sự của một người cách đây cũng khá lâu rồi. Bây giờ chẳng có gì để O vấn vương nơi này nữa cậu ạ. Rồi O sẽ ko còn ở dây nữa, O sẽ đi vì O tìm được ngôi nhà mới của mình rồi. Có vẻ phũ phàng quá nhưng O chẳng có gì để luyến tiếc nữa cả. O đang chuyển đồ đạc và những gì thuộc về sở hữu của mình, những gì đáng quý nhất. Chuyển đi từng ít một, từng ít một. Cái duy nhất O còn giữ lại là số tình cảm bé bé với một số người cạnh mình. Chẳng để làm gì cả đâu, đôi khi người ta cần phải giữ lấy cái gì đó, có chỗ bám ấy mà.
    O thay đổi nhiều rồi cậu hì. Biết làm sao bây h, O ghét nhất là sự thay đổi, nhưng mà giờ thì O là người thay đổi nhiều nhất. O ko lột xác, O vẫn thế, nhưng lại ở một môi trường mới. O cũng chẳng biết nó có hợp với mình ko nữa, nhưng O muốn thử hoà nhập một vài nơi mới xem nó thế nào.
    Lần cuối O viết thư cho cậu ở đây, cậu có buồn ko ? Cũng ở nơi đây, cậu và O đã quen nhau. Cứ như người đó, cũng ở đây mà O quen . O và cậu bây h ko cần phải qua đây nữa đâu cậu nhỉ. Thôi thì dẹp nó vào quá khứ đi cậu ạ. Thế có lẽ là tốt hơn với việc cứ níu kéo, chỉ tổ mệt xác. O vẫn nhớ đôi khi O vào, bắt gặp cậu đang lang thang nơi này , O cảm thấy vui kinh khủng, vì O biết cậu đang tìm O, O hiểu được sự quan tâm của cậu.
    Dù bây h chẳng viết Mes online nữa, nhưng cậu phải luôn biết O luôn nhớ và nghĩ về cậu nhiều.
    Chào cậu, và chúc cậu một ngày vui vẻ.
  6. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    3.10a.m cố mãi mà k thể nào dổ tròn 1 giấc ngủ. Trời quả thật là quá oi bức trong những ngày cuối mùa khô. Hai hôm nay bận đi theo đoàn kịch câm nên không nói năng chi cả. Đã thế mấy thiên thần áo trắng lại không cho ra gió. Đến cty tắt máy lạnh làm cả phòng la oi ỏi. Về nhà, ko mở quạt thì thật chẳng khác địa ngục trần gian. Nghĩ cụng thấy thương ông bà, ngày xưa làm gì có quạt nước, làm gì có máy lạnh mà ông bà "90 năm vẩn chạy tốt". Còn mình mới hơn 20 năm mà cứ phải trùng tu mãi.
    Hôm nay mất ngủ, vào lại BĐNT với mục đích là spam bài lôi nó lên lại trang đấu. Vu vơ thì đọc lại những bài viết của ngày xưa. Buồn cười cho cách viết ngây ngô của mình, dù bây giờ cũng chẳng tỉnh táo là bao nhiêu.
    Ah, mà có khi hôm nay k ngủ được vì những tin nhắn vu vơ.......Từ nay xin đừng nhắn tin qua số máy 09588....nữa nhé. Vết thương đã lành nhưng vết thẹo thì mãi mãi "trường tồn" với time. Tình cảm con người thì không thể nào triệt tiêu theo kiểu "nhổ cỏ phải nhổ tận gốc". Làm như thế thì man rợ quá.

  7. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    5/6 Tri Thức Xanh cùng phối hợp với CLB Tình Nguyện Trẻ và Nhóm Lên tiếng vì 2015 (Suf2015) thực hiện chương trình Ngày Môi trường 5/6 ở khu vực Hồ Gươm
    CÓ:
    -"đua xe" quanh Hà Nội
    -Đi bộ vì môi trường
    -Tuyên truyền vì môi trường
    Ai có nhu cầu "xin" băng đô đeo tay ủng hộ môi trường, đến ủng hộ 200 Tình nguyện viện thực hiện chương trình.
    Thay mặt Ban tổ chức gửi lời mời tới box Nghệ Tĩnh
    Được generous_true sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 29/05/2005
  8. gungland

    gungland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    To Rêu:
    Anh nhận được quà của em rồi, cám ơn em nhiều nhé. Nhân tiện cám ơn bạn Troy cất công mang từ SG ra và cám ơn em Moon thân yêu đã đến lấy về cho anh.
    Hè này anh sẽ vô trong đó, chắc là sau khi coi thi ĐH xong!
  9. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    To Rêu:
    Quà của anh đâu?
  10. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Rêu!
    HN vừa mưa xong, mát giời lắm em ạ, chỉ mỗi tội đường hơi bẩn. Thế cho nên anh k0 chạy nữa mà ngồi đây viết thư cho em.
    Lâu rồi k0 liên hệ gì với em, k0 biết em dạo này thế nào, đã thon thả hơn chưa hay vẫn mập như heo? Anh thì k0 bảo em nhịn ăn để giảm cân, vì nhịn ăn chỉ có hại cho sức khỏe mà chả được cái nước mịa gì. Này nhá, em cố gắng vận động nhiều, ăn ít đi 1 chút, tốt nhất là chia ra làm nhiều bữa, nhưng đừng lúc nào cũng nhóp nhép cái mồm, như thế thiên hạ sẽ bảo em là tham ăn như nhợn, xấu lắm. Hi vọng em sẽ giảm được vài kí, chứ k0 trời nóng thế này mà nhìn thấy 1 cục thịt to đùng ngã ngửa ở trước mặt thì anh tin rằng thằng bồ của em sẽ bỏ chạy đến dép rơi k0 thèm nhặt. Với lại mập quá thì cũng sinh ra lắm bệnh, ví dụ như bệnh mỡ trong máu, tè đường... nguy hiểm lắm em ạ.
    Vòng vo mãi, giờ đến tiết mục chính, báo cáo với em là hôm qua anh cũng đã được thưởng thức cái gọi là quà của em rồi. Tối hôm qua, theo anh chứng kiến thì quà của em có 2 thứ, chôm chôm và măng cụt, còn cái gì khác thì anh k0 biết vì anh chỉ nhìn thấy thế, với lại Moon giấu đi rồi thì papa ai mà nhìn thấy được. Anh rất rất cảm ơn em vì món quà đó, tận đáy lòng mề mình, anh bắt đầu thấy khoái em rồi đó, em cứ tích cực gửi nhiều em nhé. Ôi, em đáng yêu quá cơ!
    Thôi, quà lần này em gửi hơi ít nên thư anh cũng chỉ ngắn thế này thôi. Giá mà em gửi nhiều nhiều chút thì anh cũng cố mà nặn ra dài dài cho em đọc mờ mắt luôn.
    Thôi khỏi chúc chiếc gì, mất thì giờ lắm. Nếu em muốn đọc lời chúc thì em cứ lấy đại thư nào đó có lời chúc hay hay rồi nghĩ đó là anh viết, nhá!
    Chào em nhé!
    P/S: Anh sẽ viết tiếp cho em ở lần gửi quà tiếp theo!

Chia sẻ trang này