1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Anh.
    Em đã đỡ hơn một chút rồi nên mới lò dò "leo" lên Net. Cám ơn Ecard anh đã chọn cho em. Nhờ nó mà em đã thấy ấm áp vô cùng dù trời vẫn lạnh lắm.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  2. Tuan_HL

    Tuan_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi giúp em chuyện này với ạ: Có ai quen hoặc ai đó (dân Nghệ nha) tính tình tốt tốt , học Hóa công nghệ hoặc Hóa vô cơ, học khá một chút, mới tốt nghiệp mà chưa có việc làm ổn định thì báo cho em với nhé. Hiện tại có người đang tìm một người vào làm ở Viện Nghiên cứu Công nghệ Xạ hiếm. Nói chung chắc chắn vào biên chế ngay và sẽ rất nhiều cơ hội đi nước ngoài.
    Nếu được xin liên hệ với em theo địa chỉ tuan@rub.u-psud.fr, em sẽ trao đổi và liên lạc lại sau. Các bác giúp em càng nhanh càng tốt à (khoang 1 tuần nữa ạ). Nhờ các bác phổ biết luôn hộ em, căn bản chẳng biết post vào đây. Thấy tiêu đề này có vẻ hợp nhất. Em cảm ơn các bác trước.
  3. Golo

    Golo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới em...

    NOTHING''S GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU
    If I had to live my life without you near me
    The days would all be empty
    The nights would seem so long
    With you I see forever oh so clearly
    I might have been in love before
    But it never felt this strong
    Our dreams are young
    And we both know they''ll take us
    Where we want to go
    Hold me now
    Touch me now
    I don''t want to live without you
    Nothing''s gonna change my love for you
    You ought know by now how much I love you
    One thing you can be sure of
    I''ll never ask for more than your love
    Nothing''s gonna change my love for you
    You ought know by now how much I love you
    The world may change my whole life through
    But nothing''s gonna change my love for you
    If the road ahead is not so easy,
    Our love will lead the way for us
    Like a guiding star
    I''ll be there for you if you should need me
    You don''t have to change a thing
    I love you just the way you are
    So come with me and share the view
    I''ll help you see forever too
    Cuộc sống có nhiều điều thay đổi nhưng em hãy luôn nhớ rằng Tình yêu anh dành cho em sẽ không bao giờ đổi thay...
    Đừng khóc, em bé ơi. Nước mắt làm xấu cặp mắt đẹp đi.
  4. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh niềm tin.
    Niềm tin em gửi đến anh được có từ những ngày đầu chúng mình gặp nhau cơ. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc... nó lại được "đầy" hơn, anh ạ. Cuộc sống đâu thể thiếu niềm tin, tình yêu lại càng lấp lánh hơn khi được xây trên một niềm tin tuyệt đối. ( Vâng, tuyệt đối, anh ạ ! ).
    Em sẽ gửi đến anh hằng ngày niềm tin của em. Anh nhận nhé !
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  5. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Em gái hay nhõng nhẽo à !
    Chị nhận được ICQ sáng nay thôi. Lần đầu tiên em mới gửi mess cho chị mà. Giờ chị mới biết tin là em đã nghỉ hè và về quê rồi. Hic... Vậy mà có nói gì cho chị biết đâu. Về tới nơi rồi mới nhắn tin. Giận em rồi đó nghe chưa ?
    Nè, đừng có xụ mặt thế mà "xấu" lắm nha. Chị có quên em đâu. Mần răng mà quên được chứ nhỉ ? ( Phải nhớ để còn đòi em mang quà vào Sài Gòn cho chị chứ ? ).
    Mà chị cũng giận em chứ bộ ! Có thèm điện thoại gì cho chị đâu. Nè, quên cái vụ đi ăn ở "phố Hoa kiều" rồi hả em ? Chị nỏ quên mô à nghe ! ( Gì chứ cái vụ ăn uống này chị nhớ kĩ lắm ! ). Hic, nói ăn mới nhớ ra: hôm trước hai cô em đi ăn gì mà tới tận giờ mói "ới chị ", mần răng mà đi được hè ? Mà ba chị em mình sao cứ chỉ có 2 thôi hè ? Khi em đi được thì nhooc" lại không rảnh. Khi hai cô em rảnh rỗi thì chị lại không đi được. Chán nhỉ ?
    Thôi, em nhớ vô Sài Gòn sớm nghe. Lúc ấy chị hứa "chủ trì" cái vụ ăn uống ( nè còn 2 cô "chủ chi" nghe !).
    To: nhooc. Dạo ni làm gì mà nỏ thấy rủ đi "chơi bời" gì cả vậy kìa ? Có vụ nào kêu chị với nghe. Hai chị em mình "làm" trước khi M vô nhỉ ?( yên tâm đi, không chạy vòng vòng cái bùng binh nữa mô , em ạ ! ). Chúc em vui vẻ nhooc nhé !
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    HP yêu dấu!!!!!!
    Trời mưa bão quá phải không ?? Vinh chẳng hề mưa mà cũng gió tơi bời, trông khiếp lắm rồi. Lo cho HP nhiều lắm, đang ốm mà. Biết là HP chẳng mấy khi để ý đến sức khoẻ như HP đã nói nên càng lo. Cố gắng lên HP ơi, đừng có ốm nhiều như thế nữa nha.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  7. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Gửi ... (chẳng ai cả )
    Sao dân quê choa đi ngủ sớm rứa, mới có hơn 2h am mà đã ngủ rồi. Ngồi ol mà chẳng gặp ma nào cả . Cũng định rỗi rãi thì ngồi kéo mấy cái topic lên, nhưng hôm trước kéo lên cũng nỏ thấy ai post cấy chi. Hình như toàn khách đi qua coi bài thì phải. Bà con nào có ol thì cũng phải nói mấy câu chứ. Ít ra cũng phải góp ý về cách quản lý diễn đàn, hoặc là thắc mắc gì đó chứ. Bình thường thì nỏ thấy nói cấy chi chi, nhưng đến lúc có chuyện gì sao bà con nói lắm thế. Toàn thấy nói đáng lẽ phải thế này, đáng lẽ phải thế kia, chán chít . Bà con k0 nói gì đến lúc có chuyện đừng trách nha. Hehe, lúc đó ai mà trách thì phải bít .
    Chúc bà con ăn nên làm ra, vui vẻ, hạnh phúc .
    Cyclo@
    Được Cyclo sửa chữa / chuyển vào 02:17 ngày 26/07/2003
  8. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chắc hẳn bây giờ bạn đã ở Vinh rồi nhỉ? Giá mình cũng được về Hà Tĩnh ! Mong sao ở Sài Gòn. Ước gì về Việt Nam.
    Vui chứ bạn? Mình biết bạn vốn yêu quý cuộc sống gia đình mà. Được sống bên cạnh bố mẹ, em gái hẳn bạn hạnh phúc nhiều. Vinh thế nào hả bạn? Có mưa bão không? Hôm qua mình xem truyền hình cap một bộ phim, chợt gặp cảnh ga Vinh. Bạn biết không? Mình cứ run lên vì xúc động. (Thế mà hồi ở nhà những điều ấy thật bình thường, bình thường đến độ mình không để ý cơ đấy!) Bạn biết trong vali mình đi có những chiếc đĩa CD mà mình đã cố công lùng kiếm khắp các cửa hàng băng đĩa ở Sài Gòn. Bạn còn nhớ chứ? Mình và bạn đã từng nói về âm nhạc.Có lẽ N đã cười mình vì cái sở thích "lạc hậu" của mình phải không? Thế mà bạn không thể ngờ rằng mình đã khóc thật sự khi nghe bài "Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh" đấy. Có lẽ mình quá ư nhạy cảm N nhỉ? Nhưng mình tin bạn mà ở Moscow nghe lại gia diệu của khúc nhạc ấy bạn cũng sẽ thấy lòng mình "mềm" đi đấy!
    Hôm nay thứ bảy rồi, N nhỉ? Hoa chưa héo đâu! (Lạnh thế mần răng mà héo nổi chứ,N?) Còn lá thì lại xanh ngời hơn thế! Này N, "một chiếc lá cũng đủ làm nên mùa thu" đấy nhỉ?...

    PS: Bạn có thấy hôm nay mình đổi màu mực không? Vì chiếc lá ấy đấy. Màu của hi vọng phải không nhỉ? Hi vọng cho những gì bạn mong ước sẽ thành hiện thực. Hi vọng cho tất cả mọi người, Hi vọng cho người mình vô cùng yêu quý. Hi vọng cho cả mình nữa ...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Gửi những người tôi yêu,
    Tôi yêu tất cả mọi người. Nhớ nhé. Nhưng cái tình yêu ... thì chỉ có 1 thui. .Nhỉ ????/
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  10. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    from:đại ca em
    to :đại ca anh
    lúc em biết lý do thì anh đã cạch mặt em từ lâu rùi.cũng hay thật,em cứ tưởng anh là người hiểu em nhất quả đất thế mà....rốt cuộc chỉ là con số 0 đen ngóm xịt ngòm.hum ni anh đi fải ko?
    chúc anh luôn hạnh phúc &thành đạt
    P/S:Dẫu sao cũng cảm ơn đại ca vì nhờ có đại ca mà em bít quý trọng tình bạn mà mình đang&sẽ có.wên mất xin lỗi đại ca vì đã làm đại ca giận & buồn.

Chia sẻ trang này