1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0

    Bạn thân mến của tôi!
    Quả thật khi nói chuyện về âm nhạc với bạn mình đã cười, cười vì không ngờ lại có người thích cùng loại nhạc "lạc hậu" như mình. Chỉ về Vinh có hai ngày thôi bạn àh, thời gian trôi nhanh quá, chưa kịp làm gì cả. Muốn ngắm quảng trường nhưng cũng không có thời gian. Ôi, giá như một tuần mà có 3 ngày chủ nhật thì thích lắm bạn nhỉ.
    Hìhì, hôm nay gặp lại có người định làm mặt giận dỗi chứ. Lêu lêu, xấu hổ nhé, lớn rồi mà còn nhõng nhẽo... .
    Bi giờ bên đó là buổi chiều phải không bạn, không biết chiều ở Matxcơva như thế nào nhỉ??? Chắc là tối nay lại mở mấy bài hát Nga để tưởng tượng ra xứ sở nơi bạn đang sống. Một tuần mới rồi, chúc bạn luôn vui vẻ nhé Tr. An!
    PS: Không biết bông hoa thế nào rồi nhỉ, chắc là héo mất rồi, hì hì, không biết có người nào muốn nhận một bông hoa thật tươi khi thức dậy không nhỉ???


    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  2. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Gửi người bạn Vinh_Hà Nội.
    Hì, thế là cái tính trẻ con vô chừng, giận dỗi (có căn cứ )của mình cũng được việc đấy nhỉ? He ...he... Cuối cùng thì có người phải "sợ" mình rồi ! Cám ơn bạn N nhé! Mình vui lắm mỗi khi đọc những gì bạn viết. Mình có thể cười thoải mái mỗi lần gặp bạn. YM toàn là những nụ cười. Tuyệt thật !
    Ừ, chiều Mat xcova thì quả là đẹp. N nhớ nghe lại bài ấy nhé! Mat xcova ở ngoài còn đẹp hơn trong tình khúc ấy. N có thể tưởng tượng ra mình đang lang thang ở đó đấy. Nhưng hiện giờ đang ở Kiev, mấy ngày nữa mới về Moscow, N ạ.
    Chúc bạn thân một tuần làm việc vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui. Luôn nở nụ cười nhé bạn!
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  3. nhocseeker

    nhocseeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ui chị ui, lâu lắm rùi không được gặp chị, em nhớ chị quá, em nhớ, nhớ, nhớ...lời chị hẹn dẫn đi ăn càrem ở Nguyễn Huệ Street . Mà chị đừng lo, ba chị em mình chỉ thường có hai là tại vì thời cơ chưa đến đó thui, cái gì chứ mấy vụ ăn uống thì em đây nhiệt tình lắm lắm
    Dạo ni em cũng không bận lắm mô, chỉ thấy cô giáo đi dạy suốt nên không dám rủ rê đó mà, M mà nó đọc thấy đoạn "Hai chị em mình "làm" trước khi M vô nhỉ ?" thì chắc là nó nhảy tàu đêm vô SG quá chị ui, thôi để em nhắn tin riêng cho chị nghen
    (Hê` hê`, đợt ni em biết rành đường chỗ bùng binh đó rồi, không chạy lòng vòng nữa đâu chị ạ)
    Khăn nhớ ai khăn rơi xuống đất,
    Khăn nhớ ai khăn vắt lên vai...
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Gửi những người em cần gửi!!!!!
    Chúng ta nên làm cái gì cũng nhanh một chút để đỡ canh nấu lâu ngày mất ngon. Em mong các bác hiểu em.
    Bác cyclo không được xoá bài của em đâu đấy.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Vinh yêu.
    Lâu lắm rồi mới quay lại diễn đàn, thấy lạ quá. Góc Topic quen thuộc của mình giờ trôi đi xa lắm rồi nhỉ? Thấy mọi người thân t thương quá, nhớ quá...
    Chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn chờ ngày đẹp, giờ đẹp nữa là bắt đầu chuyển lửa về quê hương thôi. Không biết thành công hay thất bại, nhưng dù thế nào thì ít nhất cũng được gặp em. Bao nhiêu ngày, ngồi đếm thời gian trôi mà lòng nhớ quay quắt. Giá như có thể cướp quyền tạo hoá, thay đổi thời gian... Chắc là sẽ không khó lắm để tự mình tạo cơ hội cho mình đâu nhỉ?
    Bưu điện nhớ chuyển về Vinh nhanh nhé?
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  6. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội gửi Sài Gòn !
    Lâu lắm rồi không thấy ai trong đó online, thấy nhơ nhớ . Không biết Sài Gòn đang làm gì nhỉ? Thấy mọi người ai cũng có vẻ bận bịu quá lại thấy buồn .Muốn có một người để mè nheo mà sao khó quá .Hình như ai cũng lớn rồi , chỉ mình ta là con nít ở lại.
    Tim ai khắc một chữ nàng
    Mà tim Nhóc một chữ chàng khắc theo
  7. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Gửi từ Kiev...
    Anh.
    Cuộc sống muôn mặt nên nó sẽ mang đến cho ta vui buồn là điều đương nhiên. Có những lúc vất vả , khó khăn. Gặp những khi thất vọng, chán nản. Có những cảm giác mệt mỏi, bực bội... Tất cả những điều ấy mới làm cho ta cứng cỏi hơn và mạnh mẽ hơn, anh nhỉ? Anh còn nhớ câu mình đã nói chứ : "Lửa thử vàng, gian nan thử tính cách". Và chính những giây phút tưởng chừng như ta khó vượt qua nổi ấy lại là lúc ta cảm thấy được chính mình một cách rõ nhất. Ta cũng nhìn thấy được vô vàn tình cảm của những người bạn thân đang ở bên ta, mỉm cười và xiết chặt tay ta, tin cậy ta...Ta lại thấy được giá trị của những giờ hạnh phúc. Và ta lại nở nụ cười tự tin bước tiếp... .
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  8. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, Cụ nghĩ giống em quá ! mà đúng như vậy mà, có chi mô mà khó, chỉ sợ người thiếu 1 chút quyết tâm thôi, nhỉ ? Cụ đã vui hơn rồi, em cũng vui... (không có gì đâu, đừng có hét toáng lên "NO, NO, hãy nói với K ấy !" Cụ nhé, người ta cười em ..)
    Không có việc gì khó,
    Chỉ sợ lòng không bền !
  9. atd_n

    atd_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Gửi ông bà ngoại,
    Ông bà kính mến, đã lâu lắm rồi con chưa về quê thăm ông bà, con nhớ lắm,
    thời gian thấm thoát thoi đưa đã 7 năm rồi con rời xa Vinh, phiêu bạt khắp nơi (may mắn có giang hồ hào kiệt yêu trợ giúp), bây giờ con nhớ Vinh quá. Cái hồi con đi TP còn nhỏ bé lắm, chắc hồi đó con còn bé quá chưa đi hết được Vinh, sau này về thì không còn biết đường xa như thế nào, nhưng con cảm thấy mừng vì sự lón mạnh của vinh, con tự hào lắm!
    Con nhớ những trận gió Lào làm cho con người khô khốc nhưng làm cho con người xứ nghệ cứng cỏi hơn.Con cũng nhớ lắm những cơn mưa bất chợt của SG vào mùa hè này, những trận mưa như trút nước, đem lại không khí mát mẻ cho 1 TP luôn luôn bạn rộn, ngột ngạt mà ông bà cũng đã chứng kiến rồi. Nhớ lắm cái nắng như thiêu như đốt HN mùa này! COn nhớ VN lắm, mong rằng năm sau con trở về VN có cơ hội trở lại thăm Vinh, thăm ông bà!
    Chúc ông bà mạnh khoẻ!
    Cháu trai ở phương trời xa xôi!
    Mong bưu điện chuyển nhanh dùm, merci beaucoup!
    Nếu vote thì vote 5*, không vote thì thôi!
  10. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ yêu.
    Con đang ở văn phòng một mình, bố mẹ ạ. Con lại lang thang Net (điều này mẹ ghét lắm, mẹ nhỉ ?). Mà mẹ ơi, con biết làm gì khi ở nơi xa lạ thế này, hả mẹ ?Bác thì chưa về, ra phố thì lạ lẫm quá. Giá mà ở Sài Gòn thì con đã vù đi mất tiêu rồi bố nhỉ?
    Hôm nay, bố có trực không nhỉ? Bố có lên mạng để đọc thư con không bố?Hì, con nhờ Bưu điện Nghệ Tĩnh mình viết cho bố mẹ và thằng em yêu "guấu" nhé! Còn mẹ? Mẹ giờ này đang ở bệnh viện phải không mẹ? Mẹ có phải vất vả với ca mổ nào không nhỉ? Vầng trán mẹ hẳn là đang lấm tấm những giọt mồ hôi vì căng thẳng, mẹ nhỉ? Giá mà ở nhà thì con đã "vác" xe vào đón mẹ rồi. Còn em ? Giờ em đang ở trường à? Hay đang xăn quần lội ruộng dưới miền Tây với chiến dịch "mùa hè xanh, đỏ" hả em trai? Ước gì tối nay, chị lại được ở bên em, giành nhau cái remotte để đến nỗi nó sắp vỡ tung ra. Bao giờ chị cũng "thắng" cả, vì em nhường chị mà. Mà nếu không nhường thì bố cũng "bắt" cậu "thua" thôi, nhóc à.
    Bố mẹ. Bây giờ con mới thấy thèm được ở bên gia đình biết chừng nào. Con mới hiểu vì sao bác lại cần có con đến thế.Gặp một gương mặt với ngôn ngữ Việt ở trên đường phố Âu sao con lại thấy ấm lòng đến lạ lùng! Qua một chiếc cầu cao ngất trên sông Vônga con lại nhớ đến nao lòng cây cầu Sài Gòn đầy nhóc xe cộ mỗi chiều về, nơi mà con từng bực bội vì cứ kẹt xe sau mỗi giờ tan sở. Gặp một món ăn Việt ở chợ Mat, con lại ước sao được cùng mẹ đi chợ Thủ Đức mua nem. Thấy chiếc môtô trên đường phố nơi con ở, con lại nghĩ ngay đến chiếc "Win dã chiến" của bố. Trên "con ngựa sắt" ấy, bố đã đưa đón con từ hồi con còn bé cho dến ngay cả khi con vào Đại học và thậm chí bố còn làm con và đồng nghiệp vô cùng ngạc nhiên khi bố đến tận văn phòng để chở con về. Bố ơi, con lại mong được áp mặt vào lưng bố, vòng tay qua hông bố như thuở nào. Mẹ, ngày con đi thì mẹ ốm. Ở đây lòng con như có lửa dù trời lạnh cóng. Hai người đàn ông _bố và Hoàng lại vất vả vì lo lắng, mẹ nhỉ?Con thì có thể làm gì đây khi khoảng cách xa vời như này ?Chỉ có nhớ và thương mẹ thôi...
    Mỗi ngày trôi qua, con lại tạm quên đi nỗi nhớ nhung trong công việc. Nhưng rời xa nó thì con lại miên man nghĩ về gia đình, về bố mẹ và em. Con nhớ lần mẹ bực con quá và đã "thưởng" cho con một cát tát, con khóc và mẹ cũng khóc. Mẹ có biết là ước mơ đưọc mẹ "quất" cho vài trận vì "hư" bây giờ với con cũng xa vời và không tưởng!
    Con sẽ cố gắng học và làm việc thật tốt. Dù con xa nhà nhưng con vẫn có bố mẹ và em ở cạnh. Chỉ cần con nghĩ về bố mẹ, em trai là con lại cứng cỏi hơn, mạnh mẽ hơn và con lại đủ nghị lực để đi tới phía trước.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh

Chia sẻ trang này