1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Gửi HP, em chờ anh.
    Cái khoảng thời gian 1 tuần, nhiều hay ít hả anh???
    Em không còn biết nó nhiều hay ít nữa. Nói nhiều thì cũng như nói ít, ít mà nhiều, nhiều mà ít. Chỉ biết em đếm từng giờ để đến cái khoảnh khắc sẽ được gặp anh. Nhớ lắm anh ơi.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  2. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    chào Vinh!
    Chờ em nhé! sắp đến rồi ............
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  3. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    QN nhớ !
    Sóng Vinaphone yếu quá nên SG phải nhờ bưu điện NT chuyển ra cho QN đây. Trời SG chiều nay không mưa không nắng, người SG chiều nay không buồn không vui, chỉ có nỗi nhớ làm ngập các con đường và tràn khắp tâm hồn người SG thôi...
    QN có nhớ lời của bài hát mà HN tặng SG lần trước không? để SG ghi lại gửi ra cho QN nha:
    Tình em
    Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh
    Mà sao em xa anh, đời vẫn xanh rời rợi
    Có gì đâu em ơi, tình yêu là sự sống
    Nên nắng hửng trong lòng, mạch đời căng máu nóng
    Ref: Anh đi xa bao núi, tình em như khe suối
    Lưu luyến và nhớ thương, chảy theo anh khắp rừng
    Anh đi xa càng xa, tình em như cỏ hoa
    Âu yếm và thiết tha, theo anh dài nương rẫy
    Anh đi xa bao núi, tình em như khe suối
    Anh đi biệt tháng ngày, tình em như sông dài?
    Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh
    Mà sao em xa anh, đời vẫn xanh rời rợi
    Có gì đâu em ơi, tình yêu là sự sống
    Nên nắng hửng trong lòng, mạch đời căng máu nóng
    Ref()
    IMY
  4. kawatsuki151

    kawatsuki151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bưu điện Nghệ ơi, chuyển hộ mình bằng EMS nhé !
    LỜI CỦA GIÓ.
    Anh có nghe thấy em nói gì không ?
    Em có nghe thấy gió nói gì không ?
    Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió
    Đôi phút bên anh được nghe anh nói với em:
    " Cơn gió nào bay ngang bầu trời
    Nói với em rằng anh lẻ loi
    Cơn gió nào bên tai thì thầm
    Nói với em rằng: anh rất nhớ...(em)
    Dù gió có ngang qua vườn chiều
    Làm lá khô rơi rụng nhiều
    Dù gió có mang bao điều
    Cuốn theo mùa thu đi.
    Nhưng gió ơi gió, đừng vờn lên tóc em
    Gió ơi gió, đừng hôn lên má em
    Gió ơi gió, đừng ru đôi mắt em dịu hiền..."

    Gió hãy nói rằng "em luôn nhớ anh !"
    Gió hãy nói rằng "em mong có anh !"
    Gió hãy nói rằng "em yêu anh !"
    Gió hãy nói rằng "em yêu anh! "... Thế thôi !
  5. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ ! Gửi anh món quà này như một nỗi nhớ về quê hương_ nơi chúng mình sinh ra_ và anh.
    NGƯỜI ĐI XÂY HỒ KẺ GỖ

    Bởi chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất cằn
    Mà đời không ngại đào mấy con kênh
    Ðắp hồ xây đập, ta đưa dòng nước ngọt
    Để dòng mương nhỏ tắm mát quanh năm
    Ruộng đồng ta thoả mơ uớc bao ngàn năm
    ***
    Kẻ Gỗ là đây bao năm đợi tháng chờ
    Này vùng đá bạc đồi núi lô nhô
    Như dòng suối nhỏ theo sông về với biển
    Bỏ đồi hoang lại trong nắng trong mưa
    Để người nên khổ như đất kia cằn khô
    ***
    Tay anh phá đá, tay em đào sỏi
    Ngồi trong xe ủi em nhớ những ngày hè
    Chân lội qua khe em nhớ mùa đông giá
    Ta nghe trong đó bao nhiêu là chuyện lạ
    Ngày ta đi học em nói thích nghề gì
    Nay da em nâu tươi màu suy nghĩ
    Thấy mùa phượng vĩ ta ngỡ gặp mùa thi
    Cũng ngày phượng nở hai đứa mình ra đi
    ***
    Bởi chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất cằn
    Mà đời không ngại đào mấy con kênh
    Đắp hồ xây đập ta nuôi dòng nước ngọt
    Để dòng mương nhỏ tắm mát quanh năm
    Ruộng đồng ta thoả mơ uớc bao ngàn năm
    Nghệ Tĩnh mình ơi, Sông Lam gọi Núi Hồng
    Bạn về theo bạn đào núi ngăn sông
    Đất trời như vẫn vang vang lời trống giục
    Mặt hồ lay động nên sóng mênh mông
    Từng đàn cá lượn cây lúa thêm nặng bông
    ***
    Ta đi những bước thênh thang đồng rộng
    Làng ta di động thêm có đất mình cày
    Cho điện giăng dây, cho máy về thôn xóm
    Ta đi trong nắng trong mưa đời bận rộn
    Bài thơ ta đọc em thấy có điều gì
    Nay da em nâu tươi màu suy nghĩ
    Thấy mùa phượng vĩ xao xuyến mộng ngày thi
    Thấy mùa phượng nở hai đứa mình cùng đi .

    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  6. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Gửi N.
    Sáng nay, mình dậy rất sớm N.ạ. Nhìn vào chiếc "đồng hồ Việt"(hẳn N còn nhớ chuyện 2 chiếc đồng hồ mà An kể chứ nhỉ?) An biết giờ này N đang ở công ty.
    N.ơi. Mình bật PC lên và đã đọc được file N gửi tặng. Tiếc là vẫn chưa nghe được khúc nhạc mà N bảo đã ***g vào đó( mình sẽ tìm cách để nghe bằng được, N. yên tâm.) Lại cám ơn N. một lần nữa nhé ! Vâng, bạn yêu quý ạ. An đã rất xúc động khi tận mắt nhìn những hình ảnh của quê hương và những dòng chữ của N. gửi tặng. N. có biết không? Khi nhìn thấy PC từ từ chuyển sang hình ảnh mới : dòng sông Lam, những con thuyền buông luới trong buổi chiều tà, An đã khóc vì nhớ. Một thoáng quê hương trên đất lạ, xứ người. "Tặng An vì...n..lí do." An hiểu N. muốn nói gì. An không bao giờ quên đâu, những người bạn như N, những nụ cười N. mang lại cho An, những tình cảm của quê hương, những tin nhắn, những Ecard trên mail của An mỗi ngày...
    N, bạn yêu quý của An.
    Hôm nay lại là ngày cuối tuần rồi. N. từng bảo An là mong sao có 3,4... (thậm chí cả tuần là Chủ nhật.). N. lười thế !. An thì chỉ mong 1 Chủ nhật 1 tuần thôi, vì sau 5 ngày làm việc An có thể tự cho mình được nghỉ ngơi và nhận câu " Chúc một ngày cuối tuần vui vẻ !" từ bạn. An có thể "buôn dưa", nghe CD, lang thang trên mạng để trêu N. và quên đi bao chuyện buồn bã, thất vọng An gặp phải. An lại mỉm cười dù nước mắt vẫn chưa khô trên gương mặt...
    N. à, bạn hẳn còn nhớ lúc nào An và N. cũng chào nhau cả mấy chục lần trước khi out chứ ? Bảo là lần cuối, lại bao nhiêu lần cuối N. nhỉ? Cứ sắp tạm biệt thì lại nhớ có chuyện này muốn nói, nhớ là còn câu này chưa trêu nhau.Thế là lại"N.ơi..." hay "An nè, đợi tý !"...Chỉ có thế thôi, một chi tiết nhỏ vậy mà lại làm cho mình thấy vui biết bao đấy N.ạ. Mình cứ sợ cái câu" An ơi, ...out đây !" đến lạ. Biết là còn làm việc nghỉ ngơi và tạm biệt thì mai lại gặp. Nhưng mình lại thấy hụt hẫng khi tự nhiên out ngay một cách bất ngờ. (Hì, có lẽ N. đang bảo "con bé này lẩm cẩm hay bị hâm hay sao ấy".)
    Cám ơn N, bạn đã làm được điều ấy giúp mình. Mong bạn vui vẻ và luôn nở nụ cười.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
    Được tonga sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 08/08/2003
  7. hungkct

    hungkct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay, khối PTTH chuyên toán tin, đại học Vinh đã có website, mời các anh chị cựu học sinh và học sinh của khối THPT chuyên toán tin, Đại học Vinh đến tham gia và đóng góp cho website của khối.
    www.kctonline.net Ư
    spy
  8. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi thân mến !
    Tôi cũng đã quen bạn thật bất ngờ ,và bạn Cũng từng là một TFG như tôi , tôi mến và quí bạn ở tính cánh ờ mà cũng không hiểu sao tôi quí bạn nữa chỉ có điều nhiều khi tôi cũng nhớ bạn kinh khủng dẫu biết giữa tôi và bạn cũng chỉ là một người bạn một người bạn tôi mếm tôi quí nhiều . Tôi không biết bạn đang suy nghĩ gì về một thằng bạn như tôi , cũng có thể đấy cũng chỉ là một cái gì đó không thực trên nét như bạn đã từng nói nhưng với tôi tôi không bao giờ nghĩ thế . Và bạn vẫn là người bạn tôi yêu quí nhất , Chú bạn luôn vui và hạnh phúc .
    Bưu điện Nghệ Tĩnh Xin hãy gửi tới bạn tôi nhé !
    hongbach2000k3

    Buồn một nỗi buồn không tên !
  9. hoangson171182

    hoangson171182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    đức ơi cho tao tham gia với hầy ,mi bày cho tao cách quét anh lên đây cái !
    hoangtutotbung
  10. kawatsuki151

    kawatsuki151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh, người em luôn nghĩ đến khi buồn hay vui.
    Lại một mình em trên Box Nghệ. Hà Tĩnh hôm nay nắng nhẹ anh ạ. Em vừa đi làm đồng về, dạo bước trên con đê quen thuộc, em mong nhớ anh đến lạ. Anh đang làm gì thế ? Trưa nay, chúng mình vừa gặp nhau cơ mà. Sao giờ em lại mong anh đến thế ? Một lời nhắn của anh, một nụ cười anh trao, một ánh mắt nồng nàn, một sự trách móc "yêu" cũng làm cho em hạnh phúc và vui sướng. Em vẫn đang cố gắng và chờ đợi ngày 2 chúng ta được ở bên nhau nhiều hơn. Em đang học và làm việc thật tốt, em cố hết sức để xứng đáng với anh và tình yêu anh dành cho riêng em.
    Anh ạ.
    Chúng mình sẽ nắm tay nhau dạo bước trên bãi biển Thiên Cầm chứ ? Biển một bên và anh một bên. Anh sẽ đèo em trên chiếc xe nhỏ rong ruổi khắp làng quê, anh sẽ bảo "anh nhớ em biết bao, em có biết không ?" Em sẽ quay mặt đi ngượng ngùng mà lòng hạnh phúc vô ngần.
    Mai lại bắt đầu một tuần mới, anh ạ. Em lại vất vả trên những ruộng lúa, nương ngô. Anh lại bắt đầu đối diện với bao thử thách trong công việc mới mẻ. Cả hai chúng ta, anh và em vẫn không hề thấy vắng nhau dù mình xa về khoảng cách địa lí. Chúng mình luôn thấy có nhau dù bất cứ ở đâu, anh nhỉ? Anh có thấy thế không ?
    PS: Anh nhớ ghé VP để nhận thư em nha anh. Chắc mai nó đến rồi đấy, anh à.

Chia sẻ trang này