1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nghệ Tĩnh !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi sanu, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Anh!!!
    Em nhờ bưu điện NT gửi đến anh lời xin lỗi vì đã không giữ lời hứa. Nhưng đó không phải là điều em muốn mà. Em đang buồn và chắc chắn trong một thời gian nỗi buồn ấy không thể quên ngay được. Em có lẽ sẽ ít được gặp anh trên YM hơn bình thường. Nhưng không sao đâu, có lẽ thế sẽ tốt hơn.
    Đã có hình cháo lươn và súp lươn NT nhưng em chưa có thời gian gửi. Ngày mai, em sẽ gửi nó cho toàn thể thành viên box mình. Đó là quà của em và anh dành cho mọi người sau sự rút lui của em , được chứ anh nhỉ.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  2. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Anh.
    Không thể gặp nhau hả anh ? Em vẫn đợi anh mãi mà anh không đến à? Nhờ gió nói với anh rằng " Em...". Mai là chủ nhật nhỉ ? Ủa, mà giờ này đã bước qua ngày chủ nhật rồi chứ ! Anh đang làm gì hả anh? Mong anh hạnh phúc và có nhiều niềm vui.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  3. kawatsuki151

    kawatsuki151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Kaw anh.
    Em lại có việc rồi, em đi một chút rồi về em viết tiếp anh nhé! Anh đang làm gì thế nhỉ? Nhớ em không?
  4. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Anh à.
    Mai anh lại bắt đầu công việc mới rồi nhỉ ? Một tuần mới, một sự khởi đầu mới. Em luôn nghĩ đến những gì anh đang chuẩn bị, em mong mọi việc sẽ tốt đẹp với anh. Chúc anh nghị lực và hăng hái ngay từ khi dẫn xe ra khỏi cổng nhà anh nhé. Em đợi tin của anh. Gặp lại anh ngày mai lúc 10 h, lúc ấy em vẫn ở nhà chưa đến công ty đâu. Nếu anh vẫn chưa xong việc thì nhắn lại cho em nghe anh.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
    Được tonga sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 17/08/2003
  5. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nhận được cái thiệp ngộ nghĩnh ghê. Cám ơn anh nhiều. Bây giờ có lạnh mô mà run như thế chứ? Vì sao nhỉ?Nhớ là gửi cho em tiếp đó nghe, mà cái bài viết em chưa scan được, anh ạ. Để em type lại nhé rồi gửi anh sau. Mà anh đi đâu ấy nhỉ ? Giờ này vẫn chưa về à? Chúc anh vui vẻ và nhớ Tsu nhá.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  6. atd_n

    atd_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Em,
    Lâu quá rồi không nhận được tin tức của em, anh nhớ em lắm. Anh nhớ những buổi chiều lộng gió trên cầu bến thủy, hai đứa đi gặt lúa về dắt tay nhau, những đêm hè lộng gió hai đứa mình cùng tham gia phong trào văn nghệ của phường. Giọng hát em như da diết ''giận thì giận mà thương thì thương'' khiến anh nhớ vô cùng. Nụ cười tỏa nắng của em đã làm dịu đi nỗi nhọc nhằn của anh trong những mùa cấy và mùa gặt. Khuôn mặt trái xoan hiền hậu của em in mãi trong tâm hồn anh. Ngày mai anh sẽ về quê thăm em, anh em mình dẽ cùng đi ngắm cảnh đẹp quê hương nghe em, như ngày xưa ấy. Trên chiếc Mercedes mới mua anh sẽ đưa em đến những ngôi làng chúng ta đã qua, sẽ ôn lại những kỉ niệm đẹp, anh hứa sẽ mua cho em 1 chiếc future để em khỏi vát vả đi bộ ra đồng buổi sáng.
    Chờ anh nghe em.
  7. kawatsuki151

    kawatsuki151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Kawa anh.
    Em vừa trở về từ văn phòng Huyện, công việc vẫn tốt anh ạ. Để có thể chặn lại những gì em buồn chắc anh sẽ giúp em được phải không Kawa ?Em hiểu anh thương em như nào mà. Tất cả đều làm em mệt mỏi nhưng em sẽ cố gắng. Người bạn ấy có thể chỉ muốn làm em đau lòng thôi. Nhưng, em sẽ làm cho họ hiểu rằng em đã khác. Em là "cái gì" trong cuộc đời này chứ không phải là "cái gì" của họ. Cám ơn anh đã nghe em nói, đã ở bên em, Kawa ạ.
  8. baby_top_to_toe

    baby_top_to_toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em gái !
    Chắc em buồn lắm phải không? ừ , 12 năm đèn sách bây giờ đã tàn thành mây khói hỏi sao lại không buồn cho được .
    Chị nhận đưọc tin em trượt đại học ,thật bất ngờ bởi chị vẫn tin em gái chị có thể làm được điều mà em mong muốn.
    Em gái ơi , đừng buồn nữa nhé , ngày xưa chị cũng giống em thôi . Vốn là người mơ mông , thích bay nhảy nên chị ước mơ được đi đây đi đó , vì thế mà chị đã chọn báo chí làm sự nghiệp cho mình ai ngờ , ừ ai hiểu đưọc chữ ngờ .Cũng chỉ vì môn năng khiếu chị không qua nên chị đành chọn cho mình một con đường khác.
    Em gái , còn nhiều con đường cho em lựa chọn .Em hãy tìm cho mình một lối đi riêng .Chúc em vượt qua mọi khó khăn .
    Vững tin nhé , chị luôn ở bên em.
    BABY_TOP_TO_TOE
  9. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nhocs ơi.
    Nhớ sắp xếp công việc và đi Nguyễn Huệ như đã hẹn nhé em. Chị em mình lại làm trước đợi M vô sau nha. Chị đã đọc mess của em gửi rồi, xem ảnh rồi. Hic, mờ quá. Lần sau không làm "nhiếp ảnh gia" nữa đâu, tay nghề "ngang" thế này thì xin rút nha.
    Chúc em vui, quên đi những gì chưa được như ý. Khi nào xong việc thì gọi cho chị nha. Nhớ rủ BB đi nữa nghe em.
    M ơi, vô SG mau lên kẻo hết... đó nha, đã nhận được tin em rồi, chị rất vui, vẫn khoẻ, nhớ em. Nhớ mua quà biển cho chị, nhocs và BB nữa đó.
  10. baby_top_to_toe

    baby_top_to_toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu !
    Em đang rất phân vân không biết có nên gửi những dòng này đến anh không? bởi em biết chắc gì anh đã vào đây đọc , vào đọc rồi chắc gì anh đã biết rằng em đang gửi cho anh .
    Anh yêu ! đã nhiều lần em muốn nói lời chia tay với anh , nhưng em không thể.Em cũng chẳng biết vì sao ,có phải vì em quá yếu đuối để chấp nhận sự thật hay vì em không dám .Nhiều lần em tự hỏi vì lẽ gì mà em yêu anh , anh chẳng được như những gì mà em mong muốn, thế mà vì sao?
    Em vốn là một con bé mơ mộng , thích dỗi hờn còn anh lại là một người lạnh lùng đến khó hiểu .Anh bảo anh yêu em vậy lấy gì làm bằng chứng cho tình yêu của anh đây .Anh gần như chẳng biết nhớ nhung là gì , thỉnh thoảng có nhớ em thì anh gọi đến cho em ,còn không thì thôi .Lúc em giận dỗi anh chẳng một lời an ủi dỗ dành .Anh có biết giờ này em đang khóc không?
    Anh yêu !anh có biết là tình yêu của chúng ta đang dần dần chết đi không? Em đã cố gắng níu kéo nhưng không thể bởi tình yêu cần có sự vui đắp giữa hai người , đằng này chỉ mình em thôi thì không đủ .
    Nếu anh đọc được những dòng chữ này chắc anh lại cho em là rắc rối đúng không .Anh vô tâm hay anh quá vô tình để hiểu được lòng em .
    Chẳng phải là em đang kể tội anh đâu , nhưng anh hãy nghĩ lại mà xem .Anh cứ cho rằng tính anh nó vậy , em chấp nhận một cách ngu ngốc để bây giờ em phải đau khổ vì anh .
    Anh yêu ! cái cây trồng lên muón có ngày đơm hoa kết trái . Tình yêu bắt đầu cũng mong có một ngày hạnh phúc bên nhau . Nếu anh đọc được những gì em muốn nói với anh thì anh hãy quan tâm tới em nhiều hơn nhé .Để cho cái cây tình yêu của chúng ta không bị chết khô vì thiếu nước , được không anh ?
    Hôn anh thật nhiều!
    BABY_TOP_TO_TOE

Chia sẻ trang này