1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BV da liễu Tphcm...vài lời chia sẻ

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi whitesnow85, 25/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitesnow85

    whitesnow85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tớ đi khám ở bệnh viện da liễu Tphcm. Lần đầu tiên sau 6 năm ở nước ngoài đi khám ở một bệnh viện Vn và cũng nghĩ rằng đây là một bệnh viện có uy tín. Tớ bị rụng tóc các bạn ạ, tớ đã thay đổi dầu gội, uống vitamin...ko nhuộm uốn gì cả, nói chung đã làm đủ mọi pp mà trên mạng bày nhưng vẫn rụng nên mới đi khám. Và những gì tớ nhận được chỉ là sự bực mình và thất vọng. Tớ đi từ 7h sáng, lúc đến thì số thứ tự của tớ là 36, tớ thấy có một bên là đóng tiền khám nhanh, như ở bên nước ngoài, thì bên đó sẽ khám riêng, nhưng lúc đó lỡ mua khám thường rồi nên tớ nghĩ thôi cố đợi một chút.(Tất nhiên giá thành khám nhanh gấp đôi giá thường). Nhưng khi lên xếp hàng,thì hàng loạt những người như tớ thì phải xếp hàng chờ họ khám cho khám nhanh trước mặc dù họ đến sau.(Nếu đã như vậy sao ko hô hào mọi người đóng 80000 luôn rồi xếp hàng có thứ tự?) Tức lắm rồi, nhưng thôi cố chờ đến lúc khám xem sao. Tớ vào, khám cho tớ đúng 2 phút, mặc kệ những gì tớ nói, tớ trình bày, thậm chí bà bác sỹ còn ko thèm nhìn cái đầu tớ, kê luôn thuốc và một loạt thuốc bổ mà tớ đã nói là tớ uống thuốc bổ nhiều rồi mà vẫn ko đỡ....Nói chung, tớ có cảm giác bác sỹ ở đây làm việc thiếu lương tâm, trách nhiệm và cũng ko có tay nghề. Có rất nhiều người bức xúc nói ra thì họ mặc kệ như kiểu nghe quen tai rồi...Họ hẹn 2 tuần tái khám nhưng chắc tớ chả đi làm gì cho tiền mất tật mang. Nói chung buồn vì mấy cái chữ lương y như từ mẫu...
  2. RedApple1082

    RedApple1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2008
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    1
    haizzz, cũng từng 1 lần đến bệnh viện da liễu nên hoàn toàn thông cảm với bạn :(, tớ cũng bị rụng tóc nhưng tớ may mắn hơn 1 chút là bác sỹ ghi toa cho tớ mua 1 chai dầu gội gì đấy ( giờ chả nhớ tên ), dầu màu xám xám nhìn dơ kinh, mà cái mùi thì rất khủng khiếp, nhưng mà hay lắm, gội 3 lần là hết rụng tóc luôn, share cho ai xài cũng có kết quả tốt . Tớ không bị rụng tóc nữa cho đến gần đây tóc tai nó lại giở chứng ( từ hồi đó đến giờ cũng hơn 10 năm rồi). Giờ mới hối hận không giữ lại cái chai hay note lại tên lọ thuốc đó :(( . Bây giờ chỉ còn xài tinh dầu thoai, nhưng kết quả không nhanh bằng chai dầu gội thấy ghê đó
  3. felisa

    felisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    mjh thì thường khám ở bs tư thôi,vô bv da liễu vừa đông vừa chán...đợi cả mấy chục ngưởi..vô rồi bs nhjn` wa 1 cái rồi ghi đơn thuoc luon...cha them nghe ji..mjnh hỏi lai thì còn bj la là bs ko bit thi sao e biet T_T
  4. sound_of_silence87

    sound_of_silence87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tớ đợt lâu rồi cũng đi khám da liễu ở bên Phương Mai, gặp cái bà tên là Hương ý, chẳng buồn xem bênh tình ntn, hỏi làm sao rồi mổ cò vào cái máy tính, rồi ra luôn. Thái độ khó chịu lắm.

Chia sẻ trang này