1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bye 2003 !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anmy, 22/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì mình thất bại hay thành công với 2003 đây ?! Tất cả lơ lửng đâu đâu chả biết đường nào mà lần ! Có những dự định đã hoàn thành , có những dự định phải dẹp khẩn trương vì chắc chắn sẽ thất bại , có những dự định đang còn dở dang ... Thất bại hay thành công khi được cái này , mất cái kia ? khi mà 365 ngày được mấy ngày vui vẻ thanh thản ? Hình như mình trưởng thành trong cay đắng và thất bại . Khi tuyệt vọng nhất là khi nhận ra chính mình và rút ra được kinh nghiệm sống cho mình ! Ngày xưa , chưa làm đã sợ thất bại , chưa thất bại đã sợ vấp ngã ...


    tiền - vàng - kim cương.
  2. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Cũng có năm mình thành công, có năm không được như ý lắm. Ai chẳng thế hả chị.
    Còn mình thì sao đây? Nhớ ngày cuối năm ngoái, mình đã viết vào NK về năm 2002 như một năm thành công trong công việc, hạnh phúc trong tình bạn và tình yêu. Năm ngoái mình làm được nhiều việc lắm. Còn năm này thì... Nhìn lại thấy mình chẳng thu được gì ngoài một công việc ổn định và một mối tình... một mối tình mà mình mất nhiều quá, bao nhiều thời gian phí phạm... Thôi vậy, một lần vấp ngã là một lần nhiều kinh nghiệm hơn. Dù sao sau mọi chuyện xảy ra, mình đã cứng cáp hơn nhiều rồi. Dù sao cũng phải cảm ơn tất cả, vì đã giúp mình (cách này hay cách khác) trong năm 2003 này.
    Chúc cho mình, và cho mọi người một năm 2004 thật nhiều thành công, hạnh phúc và yên bình.
    ...Hương hoa sao yếu đuối mong manh...Mà sao gai đâm tim ta nhỏ máu....... 
  3. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Em gái chưa bị đứt dây thần kinh yêu cơ à , giỏi thế ? Tình hình Saddam Hussein đến đâu rồi ? Chắc bác ấy bị đánh khí độc nên mới bị tóm sống thế chứ súng lúc nào chả mang bên người , làm viên đạn vào đầu có phải sướng hơn ko ?
    ------------------------------------------------------------------------------
    Cuối năm , thường làm cho mình gấp gáp hơn ! Tuần trước mình đi TN bí mật thế mà đã ... thông tấn xã vỉa hè nhanh thật !!! Có khi tháng sau lại phải đi 1 lần nữa mới xong được ...
    Nhìn đồ chơi và ba lô của cún mà thấy nhớ cún quá , nó xa mình 2 ngày rồi , chắc đến tối đi ngủ nó nhớ mình phải biết ! Thôi cũng phải tập cho nó tách mình ra cho quen đi , từ giờ đến Tết mình còn phải đi lại nhiều . Hôm trước chuẩn bị quần áo khăn mũ , nó nhảy cẫng lên " Ôi , sung sướng quá ! " Mình thực sự ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy cún phát ngôn như vậy , và có lẽ lần đầu tiên nó biểu lộ vui mừng đến thế !
    ...
    Trưa nay vào nhà sách Tiền phong , đứng ngồi tê cả chân mà ko tìm thấy " 51" đâu .
    Check mail , mọi người bên forum kia chúc mừng Noel và năm mới ầm ầm ! Mình lười mới chỉ reply cho chị thư ký của bác trưởng hội . Thỉnh thoảng mình ghé vào đọc xem mọi người tán gẫu , thảo luận chủ đề gì , quả thực mình lười thảo luận . Các bác bên đó toàn người nhớn tuổi nên nói dài dòng , dài ý , đọc cũng thấy ngại ! Cái chủ đề đem ra bàn tán lại là vấn đề mình né tránh nhất trong c/s , đau đầu chết đi được . Toàn là đứt gánh giữa đường gặp nhau !!!
    ...
    Hôm trước anh chai hỏi mình tặng Noel quà gì cho anh : Ý nghĩ thì mình đã nói rồi . Và tặng những 4 hộp quà - 4 màu cơ đấy ! Ko biết anh chai mở ra xem chưa ?

    tiền - vàng - kim cương.

    Được anmy sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 22/12/2003
  4. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Năm nay chẳng làm được gì cả!! Bây giờ đang ở tân Pháp !!! Buồn chán và nhớ nhà da man!! Hối hận vì đã sang đây !! Giá như cuộc đời mà có chữ giá như mình sẽ ở nhà !! Noel năm mới đến rồi , ở nơi xứ người này minh chỉ mong một điều cho những người ở nhà, những người mình yêu thương được vui vẻ (mẹ ời mẹ ơi cố gắng nhé con sắp hết xiền rùi )
    Người yêu ah!!! Dù cho thế nào thì mình cũng sẽ được ở bên nhau mà!!! Je t''aime
    Những kẻ nên khôn đều có dại !!
    Làm người có dại mới nên khôn !!!!!!!
    ("_") §"."§ ('¤_¤')($_$)
  5. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm nay chăm chỉ check mail mà sao ko thấy người tình trong mơ bố thí cho mình 1 cái e cạc nào nhỉ ? Chán thế đấy ! Quên hay là bận , đang trên từng cây số hay đang ở xó xỉnh xa xôi nào ?!!?
    Mí lại trong danh sách hội *** đều có ngày SN của các thành viên , mọi người cứ chúi mắt chúi mũi vào Happy new year cho mình sao ko ai happy birthday một cái ?!
    Mình lại bắt đầu thích thường trú Box Tâm sự rồi đây ! Với mình món ăn tinh thần vẫn là năm bơ oằn !


    tiền - vàng - kim cương.

Chia sẻ trang này