1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bye bye Hà Nội and hello Sydney :)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi kocotengica, 26/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kocotengica

    kocotengica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2001
    Bài viết:
    1.795
    Đã được thích:
    0
    Bye bye Hà Nội and hello Sydney :)

    Dạ thưa các bác, em đã chính thức có mặt ở Sydney sáng nay. Chuyến bay an toàn, và em cũng rất khoẻ mạnh chỉ tội gặp phải thằng lái xe taxi lý thông chăn dắt mất 5 AUD của mình.

    Cám ơn tất cả mọi người của Club trong thời gian em ở VN :) Thật là tuyệt vời hì hì. Năm sau em lại về tiếp

    Chào thân ái và quyết thắng,
    Huybk


    ------------------------------
    If you wish hard enough, long enough, anything is possible
  2. Wow

    Wow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2001
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đi không chào chị 1 câu nhá, gọi điện đến nhà chả gặp.
    Bye bye ( to romance )
  3. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Thế chưa nhận được quà của tao à ???
    Huế - Trong trái tim mọi người ...và 1 người !!
  4. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi

    Bed of roses

  5. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hê hê , thế chú không gặp thằng hồi giáo nào ah ?

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  6. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Các bác gà Úc rich thế mà về nhà chả chịu mở túi tài trợ cho anh em đói rách ở nhà gì cả ... năm sau nhớ mang về $$ Úc và một ít đặc sản Úc nhé .

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  7. kocotengica

    kocotengica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2001
    Bài viết:
    1.795
    Đã được thích:
    0
    he he báo cáo với các bác là hôm qua trong lúc lên máy bay em gặp một chú Hồi Giáo khệ nệ bê bom Em ra vỗ vai một phát: "Chú có biết đại ca Huy Quít đi chuyến bay này không, chú mà lăn tăn anh cho Dũng chim đen (1/2Nude) và Hải bánh bao (lola) ra vặt lông cắt tiết nhắm rượu". Thế là chú Hồi giáo cum cúp đi mất
    Chp@

    ------------------------------
    If you wish hard enough, long enough, anything is possible
  8. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Hệ hệ, chuyện thật thì thế này cơ :
    Sau khi bác k0cotengica nói xong, thằng Hồi giáo giật mình quay lại : "Ôi đại ca Huy , em thật có mắt như mù. Em có dám lăn tăn gì đâu, chẳng qua em đang mót ....quá, nếu đại ca không phiền thì cầm hộ em quả bom này em đi giải quyết rồi anh em mình đi nhậu một bữa nhé"
    Vốn tính ham ăn (cứ nhìn thân hình bác H thì bít ) + thêm mấy câu phỉnh nịnh của thằng Hồi giáo, bàn dân thiên hạ ở sân bay được chứng kiến một bác ********* 100% mặt "tây tây " đang mỉm cười sung sướng đứng ôm túi (bom). Và kết quả là hôm qua Nana rống lên trong YIM với em : " Ối giời ơi sao tui khổ thế này, sao cái thằng chồng tui nó chưa để lại cho tui mụn con nào mà đã chết đường chết chợ ,chết ngu chết ngốc thế này "

    StarHacker

  9. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Hichic thằng cha taxi nào mà láo thế hả bác dám vặt mất 5$ Úc hichic giá mà tiền đấy đóng vào quỹ anti_Mu thì hay biết mấy
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  10. charming

    charming Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    1
    The bac chuyen wa ho em chua nhe?Hay la wen?Wen thi cha can nho thang hoi giao lao sat,dich than em se xu ly bac

    Hedgehog

Chia sẻ trang này