1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bye bye my first love............

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Funnykid, 13/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    First love....lại thêm những than thở về cái mà ai cũng bít là cái giè đấy...
    Mẹ tớ bảo " điều điên rồ nhất trong TY là yêu một ai đấy thật nhiều" sau khi first love của tớ tan vỡ còn tớ thì đau khổ cùng tận
    Bi giờ thì...oki roài..Hãy tin tớ đi, hãy nghĩ về nó một cách thanh thản với những gì tốt đẹp, còn những giận hờn thì quên nó đi, bọn ấy sẽ giữ lại đc cho mình một TY đẹp dù nó đã đi qua, còn hơn là mãi mãi nhớ để đau khổ và hận thù......
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
    16 rùi.Đừng vote cho iem nữa nhá!
  2. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Funnykid à, bạn dang có một tâm trạng giống mình, cuộc sống buồn thảm và một trái tim tan vỡ, nỗi đau vẫn không vơi đi chút nào mặc dù bọn mình chia tay đã hơn một năm rưỡi rồi.
    Tình yêu đầu để lại cho người ta những đau khổ, cuộc sống trước mắt mình vẫn chỉ là một màu xám xịt. Trái tim không thể yêu lại được lần nữa vì không thể quên được hình bóng người ấy! Phải làm gì đây mình cũng không biết nữa, ngày qua ngày với một nỗi đau buồn dai dẳng! Phải làm sao bây giờ thiên hạ ơi???
    Đau đớn vì bây giờ người ta đã có người khác mà mình thì vẫn yêu họ đến cháy lòng!
    Tôi phải làm gì bây giờ trời ơi!
    Tôi thật sự muốn chia sẻ cùng bạn! Tôi cũng vậy khi thấy người ta tuyệt vời và có nghĩa với mình như thế nào thì cũng là lúc mình đánh mất người ấy!
  3. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Funnykid à, bạn dang có một tâm trạng giống mình, cuộc sống buồn thảm và một trái tim tan vỡ, nỗi đau vẫn không vơi đi chút nào mặc dù bọn mình chia tay đã hơn một năm rưỡi rồi.
    Tình yêu đầu để lại cho người ta những đau khổ, cuộc sống trước mắt mình vẫn chỉ là một màu xám xịt. Trái tim không thể yêu lại được lần nữa vì không thể quên được hình bóng người ấy! Phải làm gì đây mình cũng không biết nữa, ngày qua ngày với một nỗi đau buồn dai dẳng! Phải làm sao bây giờ thiên hạ ơi???
    Đau đớn vì bây giờ người ta đã có người khác mà mình thì vẫn yêu họ đến cháy lòng!
    Tôi phải làm gì bây giờ trời ơi!
    Tôi thật sự muốn chia sẻ cùng bạn! Tôi cũng vậy khi thấy người ta tuyệt vời và có nghĩa với mình như thế nào thì cũng là lúc mình đánh mất người ấy!
  4. Chipyeu84

    Chipyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đừng có bi quan như thế mà , ngày mai trời lại sáng mà !
  5. Chipyeu84

    Chipyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đừng có bi quan như thế mà , ngày mai trời lại sáng mà !
  6. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Càng nghĩ về nó thì sẽ càng thêm đau khổ thôi, ích gì đâu. Cách tốt nhất là cứ sống vui vẻ với những gì mình có, ngoài tình yêu ra còn có gia đình, bạn bè, công việc, tại sao lại chỉ để hết đầu óc vào một thứ không còn là của mình. Cũng chẳng cần cố gắng quên vì càng cố càng không thể quên. Let it be, rồi quên lúc nào cũng không biết.
    Ta là mèo lười!!!
  7. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Càng nghĩ về nó thì sẽ càng thêm đau khổ thôi, ích gì đâu. Cách tốt nhất là cứ sống vui vẻ với những gì mình có, ngoài tình yêu ra còn có gia đình, bạn bè, công việc, tại sao lại chỉ để hết đầu óc vào một thứ không còn là của mình. Cũng chẳng cần cố gắng quên vì càng cố càng không thể quên. Let it be, rồi quên lúc nào cũng không biết.
    Ta là mèo lười!!!
  8. Funnykid

    Funnykid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chia tay vào đúng SN món quà cuối cùng anh tặng là bài hát viết riêng cho em ,như anh đã hứa....
    Anh không cho em chờ đợi."Không có hy vọng cho tình yêu của 2 ta......"Buồn làm sao khi tình yêu của anh không mất mà cội nguồn của nó là tình bạn thì đã mất rồi..............
    Nhưng em sẽ vẫn hy vọng dù chẳng còn gì..........nếu có duyên thì sẽ nhất định gặp lại........
    Mất đi 1 tình yêu không phảu là nỗi đau lớn nhất mà không thể vượt qua....nhiều người họ còn gặp nhiều bất hạnh hơn nhiều.............
    YOU THINK THAT I CAN"T LIVE WITHOUT YOUR LOVEYOU"LL SEE.
    But nothing last forever.
    Both we know our heart can change
  9. Funnykid

    Funnykid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chia tay vào đúng SN món quà cuối cùng anh tặng là bài hát viết riêng cho em ,như anh đã hứa....
    Anh không cho em chờ đợi."Không có hy vọng cho tình yêu của 2 ta......"Buồn làm sao khi tình yêu của anh không mất mà cội nguồn của nó là tình bạn thì đã mất rồi..............
    Nhưng em sẽ vẫn hy vọng dù chẳng còn gì..........nếu có duyên thì sẽ nhất định gặp lại........
    Mất đi 1 tình yêu không phảu là nỗi đau lớn nhất mà không thể vượt qua....nhiều người họ còn gặp nhiều bất hạnh hơn nhiều.............
    YOU THINK THAT I CAN"T LIVE WITHOUT YOUR LOVEYOU"LL SEE.
    But nothing last forever.
    Both we know our heart can change
  10. TinhyeuNhietdoi

    TinhyeuNhietdoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0


    Khi chia tay, biết em có còn nhớ anh không ? Giờ đây tuy ở chung 1 thành phố . Nhưng mỗi người đều có cuộc sống riêng .
    Giả sử có một ngày nào đấy tình cờ ta gặp lại nhau biết có được vui như ngày nào không ? hay chẳng biết nói gì hơn , vì em sẽ thấy giờ đây anh đã đổi thay . Nhưng không bao giờ hết , trong lúc này anh nhớ em biết bao ... Nhớ ánh mắt , nhớ đôi môi , nhớ tiếng nói dịu dàng , nhớ vòng tay êm ái .
    Tất cả giờ đây được anh mang theo vào giấc mộng , một giấc mộng yêu đương không trọn vẹn ...
    Làm sao khiến được lòng phải cố quên
    Làm sao bắt được tình phải chết đi
    Làm sao dối được mình chẳng nhớ chi
    Làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng em .....
    Tôi ko biết chuyện t/c cua bạn thế nào, nên ko dám nói gì nhiều ...... Chi mong bạn hiểu rằng Tình yêu là 1 thứ tình cảm thiêng liêng ko dễ gì có dc......Vậy hãy tìm moi cách có thể để giữ nó bạn nhé....... Mong bạn có thể tìm lại dc hanh phúc cho mình ....
    Song ko Yeu thay buon vo tan, Song yeu roi an han vo cung.......
    Chien Binh Bat Khuat
    Single and Looking

Chia sẻ trang này