1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bye bye my first love............

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Funnykid, 13/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Funnykid

    Funnykid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bình yên quá đỗi...... miss
  2. Funnykid

    Funnykid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng đếm từng ngày. Ngày ko đủ tôi đếm tháng, rồi năm. Đã tròn 9 năm rồi. Và giờ tôi sẽ ko đếm nưã, vì ko thể đếm đến vô cùng.
    Chủ đề này, tôi cũng sẽ không trở lại nữa. Lời chia tay không thể nói mãi. Thời gian qua đi chẳng thể nào trở lại, nhưng có những điều đã trở thành vĩnh cưủ mãi mãi tồn tại ...
    Không cần tìm 1 dấu hiệu từ nơi em. Chỉ cần anh lắng mình lại, lắng nghe ở nơi chốn bình yên trong tim anh, em vẫn luôn ở đó, yêu anh
  3. Funnykid

    Funnykid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng đếm từng ngày. Ngày ko đủ tôi đếm tháng, rồi năm. Đã tròn 9 năm rồi. Và giờ tôi sẽ ko đếm nưã, vì ko thể đếm đến vô cùng.
    Chủ đề này, tôi cũng sẽ không trở lại nữa. Lời chia tay không thể nói mãi. Thời gian qua đi chẳng thể nào trở lại, nhưng có những điều đã trở thành vĩnh cưủ mãi mãi tồn tại ...
    Không cần tìm 1 dấu hiệu từ nơi em. Chỉ cần anh lắng mình lại, lắng nghe ở nơi chốn bình yên trong tim anh, em vẫn luôn ở đó, yêu anh
  4. Funnykid

    Funnykid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng đếm từng ngày. Ngày ko đủ tôi đếm tháng, rồi năm. Đã tròn 9 năm rồi. Và giờ tôi sẽ ko đếm nưã, vì ko thể đếm đến vô cùng.
    Chủ đề này, tôi cũng sẽ không trở lại nữa. Lời chia tay không thể nói mãi. Thời gian qua đi chẳng thể nào trở lại, nhưng có những điều đã trở thành vĩnh cưủ mãi mãi tồn tại ...
    Không cần tìm 1 dấu hiệu từ nơi em. Chỉ cần anh lắng mình lại, lắng nghe ở nơi chốn bình yên trong tim anh, em vẫn luôn ở đó, yêu anh

Chia sẻ trang này