1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bye u all !

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi starhacker, 07/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hề hề
    em cũng run lắm
    chưa có chữ nào trong đầu
    nhà lại ở xa chùa, cứ vào nhiều thì chết đủ đường
    nhưng bảo bye hẳn đến thi xong chắc cũng khó
    cố gắng giảm giảm xuống là tốt nhất các bác ạ ( mà công nhận nói thế thôi chứ giảm giảm thì khó thật, đã vào thế nào cũng vài tiếng )

    Have you ever really loved a woman?
  2. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hê hê , em cũng chưa có chữ nào trong đầu nhưng mà theo tình hình như kì trước thì đợt thi em vào mạng còn trâu hơn cả bình thường ( vì toàn ở nhà ) . Không biết kỳ này thế nào .

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ===================
    ừ tớ sẽ cố gắng hiểu ko chỉ riêng Tuấn hơn mà còn cả các bạn gà khác nữa ... nhưng hãy cho tớ thời gian vì tớ mới gia nhập hội gà chưa được nửa năm :-) mà ... hìhì ... nhưng dẫu sao thì vẫn yêu quý các bạn lắm, ko muốn rời xa :-)
    [​IMG]
  4. hiEu_tAihAi

    hiEu_tAihAi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    0
    mày thi tốt nhé StarHacker!!
  5. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    bạn nào cần nhắn nhủ gì SH thì cứ nhắn tớ một câu , thứ 7 nào tớ cũng gặp bạn ý mà .
    Đùa tẹo , thời gian này thì đúng là bận bịu thật nhưng làm gì đến nỗi chia tay hết cả thế , năm ngoái chúng mình chẳng bắt đầu từ mùa thi còn gì ?
    Tớ thì vẫn online đều , chiều thứ 4 và tối thứ 6 nếu ko có gì thay đổi .
    Chúc mọi người thi tốt và see ya on YM
    You don't have to be here for me to feel close to you ... but I wish you were
    Nana
  6. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã qua 4 năm ĐH, cũng đã qua gần chục kỳ thi, và may mắn là cũng lết được ra trường
    Bây giờ ngồi nhớ lại hồi ấy thì thấy vui vui, thấy ngồ ngộ, nhưng đúng là ngay lúc đấy thì vắt giò lên cổ, lên đầu, chiến đấu ngày đêm không ngừng nghỉ. Mỗi đợt thi về là y như rằng bao nhiêu nhưng thứ gì khổ cực trần ai nhất đều phải tọng vào cái thân xác còm cõi này, nhưng nếu ko có những lúc đấy thì bây giờ đâu có ngồi đây nhớ lại và cười cười thế này được, mà chắc là đang còng lưng đạp nốt cuốc xích lô cuối cùng cho nhanh để còn về với bu con nó
    Cứ học, cứ chơi, cứ online, miễn sao trong người luôn thoải mái, thế mới sướng Không cần gồng mình làm gì, không cần cai nghiện hay nghiện gì cả, hãy để cho mình thật thoải mái, thật nhẹ nhàng. Nếu thấy cắn rứt lương tâm vì chưa học, thì đi học, nếu muốn nghỉ ngơi, online thì cứ nghỉ ngơi, cứ online... sẽ tốt hơn nhiều so với việc tay cầm quyển sách nách kẹp keyboard, vừa học vừa mơ màng, vừa học vừa online tưởng tượng...
    Thấy gà nhà ta nói về thi cử, tớ nhớ thời SV của mình nên nhảy vào nói mấy câu, các bác đừng để ý làm gì.
    Haha... cái thời SV...
  7. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Ngày thi gần kề, nửa chữ cắn đôi chưa biết. Thêm vào đó là 1 đống những trách nhiệm cũng chả kém rì thi cử
    Cả đêm hôm qua nằm trằn trọc vì nhớ....Net. Đã quyết tâm không lên là không lên. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu mình cữ lặng lẽ đánh bài chuồn thế thì không nên, ít ra cũng có vài nhời với bạn bè thông cảm. Lên đánh con đề "Bye u all" .
    Tối về "Kết quả đê" mới thấy thật tai hại. Đáng nhẽ không nên post bài đó mà cứ âm thầm té thì hơn.
    Đọc bài của mọi người xong thấy....., không thể nhịn nổi đành liều "rít thêm 1 hơi" nữa (Lạy chúa tha thứ cho con, Amen).
    Lý do học hành không phải là 1 lý do mơ hồ và vớ vẩn đâu.
    SH thì cũng chả đổ tại net vì vào net hay không là do mình quyết định cơ mà. Có điều nó gần như nghiện mất rồi, ngày nào không online vài tiếng thì không nhịn nổi
    Ngồi học thấy buồn lại lấy tay nhấn cái modem, có khi chả có ma nào online, chả có bài nào mới mẻ nhưng cũng táy máy đến nửa tiếng mới tiếc nuối mà ấn disconnect => lòng buồn man mác (Bệnh giai đoạn cuối mất rồi ).
    Thế nhưng những tháng này là những tháng căng thẳng đối với mình, không chỉ đơn giản là thi HK (nếu chỉ có mỗi thi HK thì đã chả phải cai ).
    Nếu mà không dứt ra được thì tức là mình chả làm được cái gì nên hồn cả, như ATC đã nói "Net không phải là cả cuộc đời".
    Định nói rất nhiều, nhưng mà nói nhiều thì lại không dứt ra được. Mà cũng vì lắm mồm nên mới ra cái nông nỗi này đây . Thôi đã quyết định mỗi ngày dành ra 1h vào thăm thú net 1 tí. Không thì chết mứt. (Thú thực chứ ngày nào chả phải tiếp xúc với Internet mấy tiếng đồng hồ, chỉ có cai chat chit thôi).

    Mess with the best, die like the rest

  8. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Hehe,đứa nào học BK năm nay cũng đều bận cả,thi xong xem được đúng trận CK WC.Tgian tới chắc em cũng ít online ,chủ yếu là 2,3h sáng mới lên,sau khi đã học xong.

    Am I evil?
    Yes I am
    Am I evil?
    I am man
    Yes I am
  9. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    hehe
    thằng SH này nó còn nhiều lí do khó nói
    khi từ biệt net trong vòng 1 tháng
    cả chú quan lẫn khách quan !
    mà chuyện thưa ko vào net trong mùa thi thì có gì là lạ,
    nếu kết quả thi ko tốt thì vào ttvn làm sao mà vui được,
    chuồng gà vắng thì rùi một hồi lại đầy thui chứ có gì đâu
    mà nghe các bác tâm sự sướt mướt quá
  10. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Hichic thần tượng của đời em.Ngưỡng mộ chú 3tixeko quá hy vọng là anh nói thật Học như thế thảo nào ........ sáng ra mắt lúc nào cũng
    [​IMG]
    Nếu một ngày em hẹn hò người khác.Anh mỉm cười định mệnh phải không em ?

Chia sẻ trang này