1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** (Cô Tô trang 96). Thường xuyên quan hệ tình bạn. Đón chờ biệt thự II.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Unohoo, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Này thì Ri-pót !
    BA BỂ 2-3/06/2007
    C*** group
    5h15'' Đến h rồi, xuất phát thôi! Lần này dân tình tập trung đúng h thế, mình ra đến Big C lúc 5h07'' mà đã thấy gần đủ hết rồi!. Đoàn gồm 9 xe, 8 cặp xế - ôm và lẻ ra 1 thành viên mới là bác Lương ( người mà theo định nghĩ của đoàn là " đem đến niềm vui sướng hàng ngày " còn bác Thưởng- một thành viên mới khác, là " niềm vui suớng bất ngờ " - cả 2 đều quan trọng cả! ). Nhân dịp này, xin thay mặt đoàn xin có lời " cảm thông sâu sắc " với bác, đúng là ko cưỡng lại được số giời: BTC đã sắp xếp cho bác một hàng tuyển rồi nhưng đến phút cuối lại rút lui vì papa ko cho đi! Thành phần: 9 cũ và 8 mới, trong đó đb có 2 chiến sĩ " phi công trẻ " được BTC sắp xếp cho lái 2 chiếc " máy bay bà già " (Nhưng máy móc có vẻ vẫn ngon lành lắm! ).
    Chỉ cần đi nữa tiếng, ai cũng phải công nhận đây sẽ là chuyến đi nhiều điều đáng nhớ, xe áp chót bị thủng lốp khi chưa đi đến ... Đông Anh! Trưởng ban cứu hộ Quốc Vinh chưa kịp trổ tài " vá săm" thì đã nhìn thấy có hàng sửa xe gần đó! Thôi, tiết kiệm thời gian, tài năng của bác Vinh đành đợi đến lúc khác để thể hiện vậy !
    Có vẻ như hơi chậm, dân tình vừa đi vừa buôn chuyện khiếp quá. Đội dẫn đầu nhận được chỉ thị của BTC:"Tăng tốc!". Bác Phi, người hôm nay được trang bị thêm 1 " động cơ đốt sau" rất hot , phóng ầm ầm- nhăm nhe tranh vị trí dẫn đoàn đã bị BTC phê bình nghiêm khắc! Nhưng phê bình chỉ là phê bình thôi, cũng phải thông cảm chứ, bác ý đang " hồi xuân" mà!
    7h36'' Dừng xe tại quán phở to nhất trong cái khu xung quanh cái vòng xuyến to nhất TP Thái Nguyên. Ăn sáng thôi, đói gần chết rồi! (Đến tối, lúc đang ngồi nhậu đặc sản trên BB, ối bác - trong đó có mình, thót tim khi nghe bác Phi thông báo là cúm gia cầm đã lên đến Thái Nguyên. Chết thật, sáng nay lại " đổ đốn " ăn phở gà mới mấu chứ! )
    Hơn 8h: Tạm biệt bà chủ quán (người chắc hẳn đã có một ngày may mắn vì mới sáng ra đã có gần 2 chục đứa tận đẩu đâu dẫn xác đến nạp mạng!), Bắc Kạn thẳng tiến!
    Thời tiết hôm nay đẹp quá, chỉ có nắng hửng nhẹ xen giữa những đám mây, ko hề gây cho người đi đường cảm giác nóng. Qua Thái Nguyên có 1 đoạn bụi mù, đang làm đường! Nhưng tiếp theo đoạn đó là 1 quang cảnh tuyệt đẹp, xa xa là núi, 2 bên là những cánh đồng lúa thơm mùi. QL3 đoạn này khá đẹp, xe phóng như bay.
    9h15'' Xe đi đến Chợ Mới, bắt đầu vào địa phận tỉnh Bắc Kạn, đã vào vùng núi, đoạn này chưa lên - xuống nhiều nhưng đã tuyệt đẹp rồi, 1 bên là rừng cây, 1 bên là vách núi. Đường vắng, nhiều bóng cây, trời mát! Con đường quanh co giữa 2 bên rừng cây, thỉnh thoảng đi qua những cây cầu nhỏ bắc qua những con sông nước xanh ngắt (cũng nhỏ!).
  2. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Này thì Ri-pót !
    BA BỂ 2-3/06/2007
    C*** group
    5h15'' Đến h rồi, xuất phát thôi! Lần này dân tình tập trung đúng h thế, mình ra đến Big C lúc 5h07'' mà đã thấy gần đủ hết rồi!. Đoàn gồm 9 xe, 8 cặp xế - ôm và lẻ ra 1 thành viên mới là bác Lương ( người mà theo định nghĩ của đoàn là " đem đến niềm vui sướng hàng ngày " còn bác Thưởng- một thành viên mới khác, là " niềm vui suớng bất ngờ " - cả 2 đều quan trọng cả! ). Nhân dịp này, xin thay mặt đoàn xin có lời " cảm thông sâu sắc " với bác, đúng là ko cưỡng lại được số giời: BTC đã sắp xếp cho bác một hàng tuyển rồi nhưng đến phút cuối lại rút lui vì papa ko cho đi! Thành phần: 9 cũ và 8 mới, trong đó đb có 2 chiến sĩ " phi công trẻ " được BTC sắp xếp cho lái 2 chiếc " máy bay bà già " (Nhưng máy móc có vẻ vẫn ngon lành lắm! ).
    Chỉ cần đi nữa tiếng, ai cũng phải công nhận đây sẽ là chuyến đi nhiều điều đáng nhớ, xe áp chót bị thủng lốp khi chưa đi đến ... Đông Anh! Trưởng ban cứu hộ Quốc Vinh chưa kịp trổ tài " vá săm" thì đã nhìn thấy có hàng sửa xe gần đó! Thôi, tiết kiệm thời gian, tài năng của bác Vinh đành đợi đến lúc khác để thể hiện vậy !
    Có vẻ như hơi chậm, dân tình vừa đi vừa buôn chuyện khiếp quá. Đội dẫn đầu nhận được chỉ thị của BTC:"Tăng tốc!". Bác Phi, người hôm nay được trang bị thêm 1 " động cơ đốt sau" rất hot , phóng ầm ầm- nhăm nhe tranh vị trí dẫn đoàn đã bị BTC phê bình nghiêm khắc! Nhưng phê bình chỉ là phê bình thôi, cũng phải thông cảm chứ, bác ý đang " hồi xuân" mà!
    7h36'' Dừng xe tại quán phở to nhất trong cái khu xung quanh cái vòng xuyến to nhất TP Thái Nguyên. Ăn sáng thôi, đói gần chết rồi! (Đến tối, lúc đang ngồi nhậu đặc sản trên BB, ối bác - trong đó có mình, thót tim khi nghe bác Phi thông báo là cúm gia cầm đã lên đến Thái Nguyên. Chết thật, sáng nay lại " đổ đốn " ăn phở gà mới mấu chứ! )
    Hơn 8h: Tạm biệt bà chủ quán (người chắc hẳn đã có một ngày may mắn vì mới sáng ra đã có gần 2 chục đứa tận đẩu đâu dẫn xác đến nạp mạng!), Bắc Kạn thẳng tiến!
    Thời tiết hôm nay đẹp quá, chỉ có nắng hửng nhẹ xen giữa những đám mây, ko hề gây cho người đi đường cảm giác nóng. Qua Thái Nguyên có 1 đoạn bụi mù, đang làm đường! Nhưng tiếp theo đoạn đó là 1 quang cảnh tuyệt đẹp, xa xa là núi, 2 bên là những cánh đồng lúa thơm mùi. QL3 đoạn này khá đẹp, xe phóng như bay.
    9h15'' Xe đi đến Chợ Mới, bắt đầu vào địa phận tỉnh Bắc Kạn, đã vào vùng núi, đoạn này chưa lên - xuống nhiều nhưng đã tuyệt đẹp rồi, 1 bên là rừng cây, 1 bên là vách núi. Đường vắng, nhiều bóng cây, trời mát! Con đường quanh co giữa 2 bên rừng cây, thỉnh thoảng đi qua những cây cầu nhỏ bắc qua những con sông nước xanh ngắt (cũng nhỏ!).
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    to bé Hằng: thứ 3 và thứ 5 ở Megastar giảm giá cho sinh viên, giá vé còn 30ngh. riêng thứ 4 giảm giá cho tất cả mọi người, đồng giá 30ngh. nếu em có thẻ sinh viên, chị em mình có thể chọn thứ 3,5 chứ ko chỉ riêng thứ 4. ok, nhé! mà thứ 4 tuần này, tuần sau chị đều ko đi đc vì đúng ngày chị thi. chỉ còn thứ 3 và thứ 5 mà thôi. nếu em chọn đc ngày thì sẽ đi xem nhé!
    Mr Bean đến 8/4 mới khởi chiếu em ạ.
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    to bé Hằng: thứ 3 và thứ 5 ở Megastar giảm giá cho sinh viên, giá vé còn 30ngh. riêng thứ 4 giảm giá cho tất cả mọi người, đồng giá 30ngh. nếu em có thẻ sinh viên, chị em mình có thể chọn thứ 3,5 chứ ko chỉ riêng thứ 4. ok, nhé! mà thứ 4 tuần này, tuần sau chị đều ko đi đc vì đúng ngày chị thi. chỉ còn thứ 3 và thứ 5 mà thôi. nếu em chọn đc ngày thì sẽ đi xem nhé!
    Mr Bean đến 8/4 mới khởi chiếu em ạ.
  5. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    ( tiếp theo)
    Đến đây phát hiện ra 1 hiện tượng bất thường, ngược lại với suy tính của BTC! Xe dẫn đoàn và xe chốt đoàn đi với nhau! Hic, theo suy luận logic thì hội ở giữa lạc sạch rồi! Ko phải, tại các xe máu quá phóng vù vù, quên mất là có dẫn đoàn. Mà cũng tại xe dẫn đoàn đi nhởn nhơ, thỉnh thoản còn dừng lại chụp ảnh!
    Cách TX Bắc Kạn chừng hơn chục cây số, đoàn dừng lại nghỉ ngơi (và để đợi và phê bình nghiêm khắc về tinh thần trách nhiệm của xe dẫn đoàn - Hic, em xin nhận khuyết điểm nhưng chỗ nào điẹp điẹp cũng phải cho em dừng lại chụp ảnh tý chứ! ) bên 1 hàng cây rậm rạp ven đường. Phía dưới là 1 dòng sông, có vài cô sơn nữ đang giặt áo. Anh em quyết định xuống sông chơi, thực ra là kiếm cớ để chui vào bụi rậm phía dưới " giải quyết vấn đề"! Tuy nhiên, để tránh trường hợp chị em tinh thần đang máu dễ dẫn đến những hành động quá khích , bác Vinh được lệnh ở lại canh chừng, ko cho chị em bén mảng tới gần chỗ anh em đang " hành sự ".
    Họp nhanh, quyết định Ba Bể thẳng tiến - ko dừng lại ở TX Bắc Kạn. Tiếp tục thôi!
    Như thường lệ, lại có hiện tượng tách tốp! Một số xe, trong đó có 2 chiến sĩ trẻ, phi ầm ầm đến Bắc Kạn trước lại ngồi uống nước. Đến lúc đoàn đi qua lại lên xe đuổi theo. Báo hại cả đoàn phải đợi gần nữa tiếng đồng hồ tại ngã 3 từ TX Bắc Kạn đi Cao Bằng. Hic, hoá ra các xe sau đi đường tắt, đang đợi trước đấy 2 km rồi! Làm ăn thế này thì chít! Trong lúc đang đứng đợi chờ nhau, đoàn được bà chủ hàng cơm trước mặt tư vấn, mời chào rất nhiệt tình: " Bây h các em vào đây ăn cơm, uống bia (Hê hê, bà này khôn thế, biết anh em thích uống bia!) rồi nghỉ ngơi, 3 h chiều hẵng lên BB cho mát! ". Nghe cũng có lý, nhưng thôi, BB thẳng tiến!
    Đích đến tiếp theo là Phủ Thông ! Từ đây đoàn sẽ chia tay QL3 để đi vào Tỉnh lộ 201. Tại Phủ Thông, đội trưởng đội bựa của C*** Hà Giò (ko đi chuyến này) gọi điện hỏi thăm. Hic, tình cảm của mọi người ở nhà làm những người đi xa cảm động quá. Cảm ơn mọi người!
    Lại nói về TL 201 - một con đường đẹp tuyệt vời. Đoạn đầu tiên như đường đi trong rừng nguyên sinh, mát lạnh! Đi một quãng thì bắt đầu có những con dốc, độ dốc ko lớn lắm nhưng hãy thử tưởng tượng bạn đang phi lên một con dốc, 2 bên là vách núi, lên gần đến đỉnh dốc thì một quang cảnh hùng vĩ mở ra trước mắt! Hic, nhớ Hà Giang quá!
  6. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    ( tiếp theo)
    Đến đây phát hiện ra 1 hiện tượng bất thường, ngược lại với suy tính của BTC! Xe dẫn đoàn và xe chốt đoàn đi với nhau! Hic, theo suy luận logic thì hội ở giữa lạc sạch rồi! Ko phải, tại các xe máu quá phóng vù vù, quên mất là có dẫn đoàn. Mà cũng tại xe dẫn đoàn đi nhởn nhơ, thỉnh thoản còn dừng lại chụp ảnh!
    Cách TX Bắc Kạn chừng hơn chục cây số, đoàn dừng lại nghỉ ngơi (và để đợi và phê bình nghiêm khắc về tinh thần trách nhiệm của xe dẫn đoàn - Hic, em xin nhận khuyết điểm nhưng chỗ nào điẹp điẹp cũng phải cho em dừng lại chụp ảnh tý chứ! ) bên 1 hàng cây rậm rạp ven đường. Phía dưới là 1 dòng sông, có vài cô sơn nữ đang giặt áo. Anh em quyết định xuống sông chơi, thực ra là kiếm cớ để chui vào bụi rậm phía dưới " giải quyết vấn đề"! Tuy nhiên, để tránh trường hợp chị em tinh thần đang máu dễ dẫn đến những hành động quá khích , bác Vinh được lệnh ở lại canh chừng, ko cho chị em bén mảng tới gần chỗ anh em đang " hành sự ".
    Họp nhanh, quyết định Ba Bể thẳng tiến - ko dừng lại ở TX Bắc Kạn. Tiếp tục thôi!
    Như thường lệ, lại có hiện tượng tách tốp! Một số xe, trong đó có 2 chiến sĩ trẻ, phi ầm ầm đến Bắc Kạn trước lại ngồi uống nước. Đến lúc đoàn đi qua lại lên xe đuổi theo. Báo hại cả đoàn phải đợi gần nữa tiếng đồng hồ tại ngã 3 từ TX Bắc Kạn đi Cao Bằng. Hic, hoá ra các xe sau đi đường tắt, đang đợi trước đấy 2 km rồi! Làm ăn thế này thì chít! Trong lúc đang đứng đợi chờ nhau, đoàn được bà chủ hàng cơm trước mặt tư vấn, mời chào rất nhiệt tình: " Bây h các em vào đây ăn cơm, uống bia (Hê hê, bà này khôn thế, biết anh em thích uống bia!) rồi nghỉ ngơi, 3 h chiều hẵng lên BB cho mát! ". Nghe cũng có lý, nhưng thôi, BB thẳng tiến!
    Đích đến tiếp theo là Phủ Thông ! Từ đây đoàn sẽ chia tay QL3 để đi vào Tỉnh lộ 201. Tại Phủ Thông, đội trưởng đội bựa của C*** Hà Giò (ko đi chuyến này) gọi điện hỏi thăm. Hic, tình cảm của mọi người ở nhà làm những người đi xa cảm động quá. Cảm ơn mọi người!
    Lại nói về TL 201 - một con đường đẹp tuyệt vời. Đoạn đầu tiên như đường đi trong rừng nguyên sinh, mát lạnh! Đi một quãng thì bắt đầu có những con dốc, độ dốc ko lớn lắm nhưng hãy thử tưởng tượng bạn đang phi lên một con dốc, 2 bên là vách núi, lên gần đến đỉnh dốc thì một quang cảnh hùng vĩ mở ra trước mắt! Hic, nhớ Hà Giang quá!
  7. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    (tiếp theo)
    Đường 201 phải nói là tuyệt vời! Nhưng như người ta vẫn nói, ko có gì là hoàn hảo cả. Vấn đề của 201 là " cây xăng ". Hic, cả con đường mấy chục cây số, dân còn ít nói gì đến cây xăng! Chết thật, chủ quan quá, các xế nhìn nhau: " Quả này mà hết xăng giữa đường thoi toi ! ". May quá, trời ko phụ người có lòng, đến thị trấn Chợ Rã, cách BB khoảng 17km, mà vẫn ko xe nào hết xăng mặc dù có mấy xe đã xuống dưới vạch đỏ 1 lúc rồi! Nhưng " đời ko như là mơ" , thị trấn CR có 3 cây xăng, cây đầu tiên: đóng cửa đi ngủ trưa, cây thứ 2: hết xăng, cuối cùng cũng tìm được cây thứ 3, đổ lấy đổ để! Vậy là có thêm gần 30'' nghỉ ngơi bất đắc dĩ tại CR, tranh thủ làm vài que kem. Hic, hoá ra kem " Tràng Tiền" trên Bắc Kạn cũng ngon quá nhể, hay tại đang nóng! Lúc này đang là chính Ngọ, mặt trời khá gay gắt, cũng may là gần đến nơi rồi, vậy là chỉ phải chịu khoảng hơn 20 cây số trời nắng thôi, nhưng đang đi trong rừng và dân tình chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, ko vấn đề gì! Anh em thậm chí còn toàn mặc áo cộc tay, " cho nó đen!" .
    Lúc này mới phát hiện ra là thiếu 2 xe! Hoá ra các chiến sĩ trẻ của chúng ta (mặc dù lái máy bay bà già!) nhưng máu quá, phi đến hồ rồi! Lên đường thôi, đích đến trước mặt rồi! Hơn 10km còn lại, đoàn đi trong tâm trạng vui sướng của người " sắp lên đến đỉnh".
    " Vườn Quốc Gia Ba Bể kính chào Quý Khách! ". Đến rồi, tuy nhiên hồ Ba Bể thì phải đi sâu thêm vài km nữa. Dừng lại mua vé, gặp 2 cô gái Tây - mỗi người một con Wave mới biển 29 cũng đang mua vé.
    Vào đến hồ rồi, cả đoàn phát hiện ra là ở đây ko có cái nhà nghỉ đã đặt trước! Nó ở bên kia hồ! Hờ hờ, thế là lại phải quay ra à! Chú lái thuyền nói giọng Nghệ An mời chào, 10k một xe và 2 người, vị chi là 90k, cả đoàn sẽ đi thuyền sang bên kia luôn, mất có 300m chứ ko phải đi vòng 8km đường rừng! Ý kiến hay, nhưng phải ăn đã, đói lắm rồi! Bữa ăn dã chiến được triển khai ngay tại bến thuyền (đến tối được dân tình đặt cho cái tên mỹ miều " Bến Hàn Quốc "!- bó tay với cái đoàn này ). Sau 1 hồi tranh luận, đoàn đưa ra quyết định đi vòng sang bên kia hồ. Thực ra đã đi đến đây rồi thì đi thêm 8km nữa hay bỏ thêm 90k đi thuyền thì cũng như nhau cả thôi, ko vấn đề gì phải lăn tăn cả. Nhưng quả là cả đoàn đã ko phải hối tiếc, đường sang bên kia rất đẹp, rừng cây rậm rạp, những đoạn lên xuống những con dốc cao nối tiếp nhau; có những đoạn 1 bên là vách núi đầy cây leo, đường hẹp, bên kia là vực sâu! Trên đường còn có 1 cây cầu sắt khá to đẹp nhưng mỗi tội khi đoàn phi xe máy qua thì những tấm thép lót ở dưới kêu ầm ầm như là có xe tăng đi qua vậy.
    Cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, nhà nghỉ Chi Hoà (hờ hờ, đầu tiên anh em hóng hớt nghe ko rõ tưởng giống như " khám Chí Hoà" ) là một căn nhà sàn ko to lắm nhưng có nhiều phòng và đặc biệt là gia chủ rất tận tình! Một điều mình rất thích ở cái nhà nghỉ này là cái " tủ đá "! Anh em xông vào uống nước đá mát lạnh, cậu giúp việc rất nhanh nhẹn lấy thêm nước, đặt thêm đá, ko phàn nàn, thắc mắc gì cả . Lúc đến đây lại gặp 2 cô Tây lúc nãy cũng đang book phòng. Đúng là " hữu duyên"!
    Lúc này đã là khoảng 1 rưỡi chiều!
    Vậy là kết thúc hành trình đi! Hai trăm mấy chục km đủ các thể loại: đường thành phố,nông thôn, trung du, miền núi nhưng có cảm giác như chỉ khoảng trăm cây số! Trời đẹp, đường đẹp, cảnh quan thích mắt và đặc biệt là đoàn đi rất vui! Ngồi sau xe tớ là em Huệ (Mỡ !), 2 anh em toàn đứa nói lắm cả, chuyện trò - cười nói suốt cả quãng đường ko lúc nào ngớt! Cũng chẳng thấy mệt mỏi gì, chỉ thỉnh thoảng thấy mỏi vai tý!
    (còn nữa)
  8. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    (tiếp theo)
    Đường 201 phải nói là tuyệt vời! Nhưng như người ta vẫn nói, ko có gì là hoàn hảo cả. Vấn đề của 201 là " cây xăng ". Hic, cả con đường mấy chục cây số, dân còn ít nói gì đến cây xăng! Chết thật, chủ quan quá, các xế nhìn nhau: " Quả này mà hết xăng giữa đường thoi toi ! ". May quá, trời ko phụ người có lòng, đến thị trấn Chợ Rã, cách BB khoảng 17km, mà vẫn ko xe nào hết xăng mặc dù có mấy xe đã xuống dưới vạch đỏ 1 lúc rồi! Nhưng " đời ko như là mơ" , thị trấn CR có 3 cây xăng, cây đầu tiên: đóng cửa đi ngủ trưa, cây thứ 2: hết xăng, cuối cùng cũng tìm được cây thứ 3, đổ lấy đổ để! Vậy là có thêm gần 30'' nghỉ ngơi bất đắc dĩ tại CR, tranh thủ làm vài que kem. Hic, hoá ra kem " Tràng Tiền" trên Bắc Kạn cũng ngon quá nhể, hay tại đang nóng! Lúc này đang là chính Ngọ, mặt trời khá gay gắt, cũng may là gần đến nơi rồi, vậy là chỉ phải chịu khoảng hơn 20 cây số trời nắng thôi, nhưng đang đi trong rừng và dân tình chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, ko vấn đề gì! Anh em thậm chí còn toàn mặc áo cộc tay, " cho nó đen!" .
    Lúc này mới phát hiện ra là thiếu 2 xe! Hoá ra các chiến sĩ trẻ của chúng ta (mặc dù lái máy bay bà già!) nhưng máu quá, phi đến hồ rồi! Lên đường thôi, đích đến trước mặt rồi! Hơn 10km còn lại, đoàn đi trong tâm trạng vui sướng của người " sắp lên đến đỉnh".
    " Vườn Quốc Gia Ba Bể kính chào Quý Khách! ". Đến rồi, tuy nhiên hồ Ba Bể thì phải đi sâu thêm vài km nữa. Dừng lại mua vé, gặp 2 cô gái Tây - mỗi người một con Wave mới biển 29 cũng đang mua vé.
    Vào đến hồ rồi, cả đoàn phát hiện ra là ở đây ko có cái nhà nghỉ đã đặt trước! Nó ở bên kia hồ! Hờ hờ, thế là lại phải quay ra à! Chú lái thuyền nói giọng Nghệ An mời chào, 10k một xe và 2 người, vị chi là 90k, cả đoàn sẽ đi thuyền sang bên kia luôn, mất có 300m chứ ko phải đi vòng 8km đường rừng! Ý kiến hay, nhưng phải ăn đã, đói lắm rồi! Bữa ăn dã chiến được triển khai ngay tại bến thuyền (đến tối được dân tình đặt cho cái tên mỹ miều " Bến Hàn Quốc "!- bó tay với cái đoàn này ). Sau 1 hồi tranh luận, đoàn đưa ra quyết định đi vòng sang bên kia hồ. Thực ra đã đi đến đây rồi thì đi thêm 8km nữa hay bỏ thêm 90k đi thuyền thì cũng như nhau cả thôi, ko vấn đề gì phải lăn tăn cả. Nhưng quả là cả đoàn đã ko phải hối tiếc, đường sang bên kia rất đẹp, rừng cây rậm rạp, những đoạn lên xuống những con dốc cao nối tiếp nhau; có những đoạn 1 bên là vách núi đầy cây leo, đường hẹp, bên kia là vực sâu! Trên đường còn có 1 cây cầu sắt khá to đẹp nhưng mỗi tội khi đoàn phi xe máy qua thì những tấm thép lót ở dưới kêu ầm ầm như là có xe tăng đi qua vậy.
    Cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, nhà nghỉ Chi Hoà (hờ hờ, đầu tiên anh em hóng hớt nghe ko rõ tưởng giống như " khám Chí Hoà" ) là một căn nhà sàn ko to lắm nhưng có nhiều phòng và đặc biệt là gia chủ rất tận tình! Một điều mình rất thích ở cái nhà nghỉ này là cái " tủ đá "! Anh em xông vào uống nước đá mát lạnh, cậu giúp việc rất nhanh nhẹn lấy thêm nước, đặt thêm đá, ko phàn nàn, thắc mắc gì cả . Lúc đến đây lại gặp 2 cô Tây lúc nãy cũng đang book phòng. Đúng là " hữu duyên"!
    Lúc này đã là khoảng 1 rưỡi chiều!
    Vậy là kết thúc hành trình đi! Hai trăm mấy chục km đủ các thể loại: đường thành phố,nông thôn, trung du, miền núi nhưng có cảm giác như chỉ khoảng trăm cây số! Trời đẹp, đường đẹp, cảnh quan thích mắt và đặc biệt là đoàn đi rất vui! Ngồi sau xe tớ là em Huệ (Mỡ !), 2 anh em toàn đứa nói lắm cả, chuyện trò - cười nói suốt cả quãng đường ko lúc nào ngớt! Cũng chẳng thấy mệt mỏi gì, chỉ thỉnh thoảng thấy mỏi vai tý!
    (còn nữa)
  9. linhbet

    linhbet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tối qua Hà Nội ngày trở về chân mỏi nhừ nhưng mọi sự hay ho ở BB đã đánh tan mệt nhọc. Hôm nay mình đi làm, tranh thủ vào ngó topic xem tình hình thế nào rồi. Anh Lân nhanh ghê, đã có report nóng hổi rồi, viết tiếp đi anh ơi, BB hay ho thế cơ mà....hihi
    BB lần này với mình: + Chuyến đi của thiên nhiên, tốc độ, của nhiều cung bậc tình cảm (khói bụi rồi nắng hửng, gió mát, sông suối, đường núi quanh co, leo dốc, thiên nhiên thanh bình rồi hùng vĩ, nắng và cháy rừng, mưa rừng và mát dịu....)
    + Hành trình của các cặp xế-ôm: Nhiều điều hay lắm, mọi người đón xem report của anh Lân ấy, mình cũng chờ xem luôn....Tớ định viết ngắn gọn, nhưng ngắn gọn thì không lột tả được hết
    +Hội tụ những điều thú vị nhất: Hồ 1, Hồ 2, Hồ 3 (BB mà) với sơn thủy hữu tình, có thấy dáng người trên độc mộc, Puong **** mờ ảo, Ao Tiên thật xứng tầm với cái tên gợi mở nhiều điều thú vị Đêm trăng ở bến Hàn Quốc ở BB, mấy cuốc xe đêm của đoàn C***, ngủ thân mật nhà sàn, tâm sự song ngữ buổi đêm , thăm bãi trâu đầm vào sáng sớm....Động Hu Mạ đường lên dốc đứng, xuống đáy, lên đỉnh, huyền bí, với những màn thể hiện độc chiêu hơi thác loạn của C***... Từ điển ngôn ngữ được làm phong phú thêm..
    Chỉ hai ngày thôi nhưng chuyến BB lần này là những kỷ niệm giản dị nhưng khó quên, những hiện tượng tâm lý thú vị số một.....
  10. linhbet

    linhbet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tối qua Hà Nội ngày trở về chân mỏi nhừ nhưng mọi sự hay ho ở BB đã đánh tan mệt nhọc. Hôm nay mình đi làm, tranh thủ vào ngó topic xem tình hình thế nào rồi. Anh Lân nhanh ghê, đã có report nóng hổi rồi, viết tiếp đi anh ơi, BB hay ho thế cơ mà....hihi
    BB lần này với mình: + Chuyến đi của thiên nhiên, tốc độ, của nhiều cung bậc tình cảm (khói bụi rồi nắng hửng, gió mát, sông suối, đường núi quanh co, leo dốc, thiên nhiên thanh bình rồi hùng vĩ, nắng và cháy rừng, mưa rừng và mát dịu....)
    + Hành trình của các cặp xế-ôm: Nhiều điều hay lắm, mọi người đón xem report của anh Lân ấy, mình cũng chờ xem luôn....Tớ định viết ngắn gọn, nhưng ngắn gọn thì không lột tả được hết
    +Hội tụ những điều thú vị nhất: Hồ 1, Hồ 2, Hồ 3 (BB mà) với sơn thủy hữu tình, có thấy dáng người trên độc mộc, Puong **** mờ ảo, Ao Tiên thật xứng tầm với cái tên gợi mở nhiều điều thú vị Đêm trăng ở bến Hàn Quốc ở BB, mấy cuốc xe đêm của đoàn C***, ngủ thân mật nhà sàn, tâm sự song ngữ buổi đêm , thăm bãi trâu đầm vào sáng sớm....Động Hu Mạ đường lên dốc đứng, xuống đáy, lên đỉnh, huyền bí, với những màn thể hiện độc chiêu hơi thác loạn của C***... Từ điển ngôn ngữ được làm phong phú thêm..
    Chỉ hai ngày thôi nhưng chuyến BB lần này là những kỷ niệm giản dị nhưng khó quên, những hiện tượng tâm lý thú vị số một.....

Chia sẻ trang này