1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** (Cô Tô trang 96). Thường xuyên quan hệ tình bạn. Đón chờ biệt thự II.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Unohoo, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    (tiếp tục Rì-pọt nào)
    Lên phòng cất đồ thôi rồi xuống nghỉ ngơi, rửa ráy tẹo còn đi thuê thuyền thăm hồ luôn!
    Nói qua một chút về căn nhà nghỉ này: Một ngôi nhà sàn bằng gỗ, phía dưới là một gian chính khá rộng kê vài cái bàn nước, 2 cái giường một, một tủ đá, một chiếc bàn học bên cạnh là một giá sách có khá nhiều sách báo cũ, chứng tỏ chủ nhà là người khá ham đọc sách. Một tấm giấy nhỏ dán trên giá sách có dòng chữ in: ?oSách để xem, không mượn?. Cạnh giá sách treo vài cây đàn dân tộc, mình cũng ko nhớ tên gọi là gì! Một bà cụ già rất đẹp lão, lưng hơi còng và có nụ cười rất hiền hậu luôn ngồi trong gian nhà chính. Phía sau gian chính là bếp và đôi ba phòng ngủ con con, phần này được xây bằng gạch. Đây là phòng nghỉ của bà chủ và là nơi cho 2 cô gái Tây lúc nãy thuê. Bà chủ nhà là một người phụ nữ trạc ngoài bốn mươi, da trắng hồng, trông phốp pháp và rất có nét. Lúc trẻ, chắc hẳn có ối chàng trai chết mê chết mệt cô gái này! Ngoài ra còn có thêm 1 cậu thanh niên khá trẻ nữa, chắc chỉ khoảng mười tám ?" đôi mươi, chẳng hiều là người giúp việc hay con cháu gì, nhưng làm việc nhiệt tình lắm! Tầng 2 của ngôi nhà sàn thì làm toàn bằng gỗ, kết cấu tầng 2 vốn chỉ là 1 gian nhưng được ngăn ra thành một gian phía trước rộng rãi, dải vài cái chiếu; phần sau ngăn ra thành 3 cái phòng con con. Phía trước của gian phòng lớn có một hành lang nhỏ dẫn vòng ra cái cầu thang bên cạnh và ra khoảng hiên tầng 2 khá rộng đằng sau, khoảng hiên này khá đẹp, trông ra hồ nước.
    Vậy là sau một hồi ngó nghiêng và nghỉ ngơi, đoàn lại kéo nhau ra bến thuyền cách đó quãng 200m. Lúc này khoảng hơn 2h30?T trưa rồi, nắng khá gắt. Ra đến bến thuyền, BTC xông vào làm việc với đại diện của chủ thuyền. Phải công nhận đây là một chàng trai cương nghị, mặc cho chị em trong đoàn vác bộ mặt rất tâm trạng ra xin xỏ cũng nhất quyết một mức giá: 300k cho một thuyền 12 người! Thôi đành vậy, vậy là mất 600k cho 2 thuyền và chỉ có 17 người (Đi ít người thiệt thế đấy!). Đành xuống thuyền, chia đoàn thành 2 vậy; thuyền kia rất khôn, gạ đua! Quân ba bị, chắc tại thấy thuyền tớ có cả tớ lẫn em Huệ Mỡ và em Lan Béo , đã thế còn chở 9 người! Hãy đợi đấy!
    Thuyền chạy ra giữa hồ, lúc này nắng đã bớt gay gắt nhưng vẫn đủ để chị em lo sợ cho làn da ?otrâu Á? của mình, đẩy hết anh em sang ngồi bên mạn có nắng. Đẹp thật, hồ nước mênh mông, giữa hồ là vài hòn đảo nhỏ, bờ hồ ở phía xa là những quả núi đá đầy cây, chẳng biết là loại cây gì (nói ra xấu hổ nhưng tớ dốt đặc về thực vật học, từ hoa quả cho đến cây trái, chẳng bao h bít cái gì là cái gì!) nhưng thấy giống những rừng cây trên núi đá ở Hà Giang lắm, chắc cùng 1 loại. 2 thuyền rẽ sóng lướt trên mặt hồ. Chợt thấy tâm hồn mình bình yên một cách kỳ lạ. Tớ vẫn thế, luôn luôn khoái ra giữa hồ nước. Ngày xưa còn trẻ (!), rủ bạn gái đi bơi thuyền hồ Tây chẳng phải vì lãng mạn yêu đương quái gì, chẳng qua muốn được ra giữa hồ để thấy cảm giác thanh bình! Thuyền bên này mọi người lo ngắm cảnh và nói chuyện, chỉ có mình và một chiến sĩ trẻ tên Tiến là chịu khó chụp ảnh. Nhân trần (nghệ danh là Tay bẩn), đại diện duy nhất trong chuyến này của đội máy ảnh chuyên nghiệp chỉ thỉnh thoảng nhấc máy lên chụp. Ngoài ra chuyến này đội máy ảnh khủng có thêm chị Hương, cũng ngồi thuyền này nhưng chắc mệt rồi nên thiu thiu ngủ! Thuyền bên kia mới máu chứ, dân tình đứng ngồi ngả ngốn, chị em thi nhau tạo dáng để chụp ảnh.
  2. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    (tiếp tục Rì-pọt nào)
    Lên phòng cất đồ thôi rồi xuống nghỉ ngơi, rửa ráy tẹo còn đi thuê thuyền thăm hồ luôn!
    Nói qua một chút về căn nhà nghỉ này: Một ngôi nhà sàn bằng gỗ, phía dưới là một gian chính khá rộng kê vài cái bàn nước, 2 cái giường một, một tủ đá, một chiếc bàn học bên cạnh là một giá sách có khá nhiều sách báo cũ, chứng tỏ chủ nhà là người khá ham đọc sách. Một tấm giấy nhỏ dán trên giá sách có dòng chữ in: ?oSách để xem, không mượn?. Cạnh giá sách treo vài cây đàn dân tộc, mình cũng ko nhớ tên gọi là gì! Một bà cụ già rất đẹp lão, lưng hơi còng và có nụ cười rất hiền hậu luôn ngồi trong gian nhà chính. Phía sau gian chính là bếp và đôi ba phòng ngủ con con, phần này được xây bằng gạch. Đây là phòng nghỉ của bà chủ và là nơi cho 2 cô gái Tây lúc nãy thuê. Bà chủ nhà là một người phụ nữ trạc ngoài bốn mươi, da trắng hồng, trông phốp pháp và rất có nét. Lúc trẻ, chắc hẳn có ối chàng trai chết mê chết mệt cô gái này! Ngoài ra còn có thêm 1 cậu thanh niên khá trẻ nữa, chắc chỉ khoảng mười tám ?" đôi mươi, chẳng hiều là người giúp việc hay con cháu gì, nhưng làm việc nhiệt tình lắm! Tầng 2 của ngôi nhà sàn thì làm toàn bằng gỗ, kết cấu tầng 2 vốn chỉ là 1 gian nhưng được ngăn ra thành một gian phía trước rộng rãi, dải vài cái chiếu; phần sau ngăn ra thành 3 cái phòng con con. Phía trước của gian phòng lớn có một hành lang nhỏ dẫn vòng ra cái cầu thang bên cạnh và ra khoảng hiên tầng 2 khá rộng đằng sau, khoảng hiên này khá đẹp, trông ra hồ nước.
    Vậy là sau một hồi ngó nghiêng và nghỉ ngơi, đoàn lại kéo nhau ra bến thuyền cách đó quãng 200m. Lúc này khoảng hơn 2h30?T trưa rồi, nắng khá gắt. Ra đến bến thuyền, BTC xông vào làm việc với đại diện của chủ thuyền. Phải công nhận đây là một chàng trai cương nghị, mặc cho chị em trong đoàn vác bộ mặt rất tâm trạng ra xin xỏ cũng nhất quyết một mức giá: 300k cho một thuyền 12 người! Thôi đành vậy, vậy là mất 600k cho 2 thuyền và chỉ có 17 người (Đi ít người thiệt thế đấy!). Đành xuống thuyền, chia đoàn thành 2 vậy; thuyền kia rất khôn, gạ đua! Quân ba bị, chắc tại thấy thuyền tớ có cả tớ lẫn em Huệ Mỡ và em Lan Béo , đã thế còn chở 9 người! Hãy đợi đấy!
    Thuyền chạy ra giữa hồ, lúc này nắng đã bớt gay gắt nhưng vẫn đủ để chị em lo sợ cho làn da ?otrâu Á? của mình, đẩy hết anh em sang ngồi bên mạn có nắng. Đẹp thật, hồ nước mênh mông, giữa hồ là vài hòn đảo nhỏ, bờ hồ ở phía xa là những quả núi đá đầy cây, chẳng biết là loại cây gì (nói ra xấu hổ nhưng tớ dốt đặc về thực vật học, từ hoa quả cho đến cây trái, chẳng bao h bít cái gì là cái gì!) nhưng thấy giống những rừng cây trên núi đá ở Hà Giang lắm, chắc cùng 1 loại. 2 thuyền rẽ sóng lướt trên mặt hồ. Chợt thấy tâm hồn mình bình yên một cách kỳ lạ. Tớ vẫn thế, luôn luôn khoái ra giữa hồ nước. Ngày xưa còn trẻ (!), rủ bạn gái đi bơi thuyền hồ Tây chẳng phải vì lãng mạn yêu đương quái gì, chẳng qua muốn được ra giữa hồ để thấy cảm giác thanh bình! Thuyền bên này mọi người lo ngắm cảnh và nói chuyện, chỉ có mình và một chiến sĩ trẻ tên Tiến là chịu khó chụp ảnh. Nhân trần (nghệ danh là Tay bẩn), đại diện duy nhất trong chuyến này của đội máy ảnh chuyên nghiệp chỉ thỉnh thoảng nhấc máy lên chụp. Ngoài ra chuyến này đội máy ảnh khủng có thêm chị Hương, cũng ngồi thuyền này nhưng chắc mệt rồi nên thiu thiu ngủ! Thuyền bên kia mới máu chứ, dân tình đứng ngồi ngả ngốn, chị em thi nhau tạo dáng để chụp ảnh.
  3. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Làm vài cái ảnh cho dân tình đỡ thắc mắc nào!
    (hic, chuyến này cảnh đẹp, máy có ngon hơn nhưng tay nghề chán nên ko có mấy cái coi được! Chán thế !)
    Trên đường thiên lý
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nghỉ ngơi
    [​IMG]
    Đi thuyền trên Hồ Ba Bể
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xuống bãi
    [​IMG]
  4. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Làm vài cái ảnh cho dân tình đỡ thắc mắc nào!
    (hic, chuyến này cảnh đẹp, máy có ngon hơn nhưng tay nghề chán nên ko có mấy cái coi được! Chán thế !)
    Trên đường thiên lý
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nghỉ ngơi
    [​IMG]
    Đi thuyền trên Hồ Ba Bể
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xuống bãi
    [​IMG]
  5. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    THÔNG BÁO (từ BTC hóng hớt)
    Buổi ọp tiếp theo diễn ra vào hồi 8.00 PM ngày T4 (6-6-2007).
    Địa điểm: Mọi người cho địa điểm cụ thể đi, nếu ko thì nghe Tay Bẩn xúi dại lên hồ Tây vậy!
    Đề nghị tất cả các thành viên (mới -cũ) và các nhân vật mon men làm thành viên C*** có mặt đông đủ.
    Mục đích cuộc ọp: lên lịch bù khú và hú hý cho thời gian tới!
    (Thông báo này thay cho giấy mời)
    Quên mất, đề nghị Tay bẩn pót ảnh lên đê, nhất là mấy cái cả đoàn nhá!
  6. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    THÔNG BÁO (từ BTC hóng hớt)
    Buổi ọp tiếp theo diễn ra vào hồi 8.00 PM ngày T4 (6-6-2007).
    Địa điểm: Mọi người cho địa điểm cụ thể đi, nếu ko thì nghe Tay Bẩn xúi dại lên hồ Tây vậy!
    Đề nghị tất cả các thành viên (mới -cũ) và các nhân vật mon men làm thành viên C*** có mặt đông đủ.
    Mục đích cuộc ọp: lên lịch bù khú và hú hý cho thời gian tới!
    (Thông báo này thay cho giấy mời)
    Quên mất, đề nghị Tay bẩn pót ảnh lên đê, nhất là mấy cái cả đoàn nhá!
  7. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Nghe hấp dâfn quá, nhi?n cufng thấy mê nưfa.
    Hôm na?o đi ọp cho e đi với.
    E mới toe, ko biết ntn, kê? cufng hơi ngại nhi?.
    Thích đi du lịch, yêu hoa? bi?nh, ghét chiến tranh.
    Keep walking
    Keep smiling

  8. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Nghe hấp dâfn quá, nhi?n cufng thấy mê nưfa.
    Hôm na?o đi ọp cho e đi với.
    E mới toe, ko biết ntn, kê? cufng hơi ngại nhi?.
    Thích đi du lịch, yêu hoa? bi?nh, ghét chiến tranh.
    Keep walking
    Keep smiling

  9. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Đồng lúa này , chụp trên xe nhìn lại thành đẹp kekeke

    [​IMG]
    Bình minh trên cầu Thăng Long
    [​IMG]
    Còn đây là 2 phi công trẻ lái 2 máy bay đằng sau , nhìn mặt hăm hở phải biết
    [​IMG]
    Hồ Ba bể đây rồi
    [​IMG]
    Tạm thời thế đã nhé mai tớ up đầy đủ sau giờ muộn quá roài
    Được Black_Hands sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 05/06/2007
  10. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Đồng lúa này , chụp trên xe nhìn lại thành đẹp kekeke

    [​IMG]
    Bình minh trên cầu Thăng Long
    [​IMG]
    Còn đây là 2 phi công trẻ lái 2 máy bay đằng sau , nhìn mặt hăm hở phải biết
    [​IMG]
    Hồ Ba bể đây rồi
    [​IMG]
    Tạm thời thế đã nhé mai tớ up đầy đủ sau giờ muộn quá roài
    Được Black_Hands sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 05/06/2007

Chia sẻ trang này