1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** (Cô Tô trang 96). Thường xuyên quan hệ tình bạn. Đón chờ biệt thự II.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Unohoo, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Lượm lặt được cái list của bác [nick] windysmile[/nick] có thể đi trong 2 ngày bằng xe máy, Các bẹn ngó nghiêng thử nhé. Cứ nửa tháng hoặc 1 tháng ta chém 1 thằng, ổn đấy nhể
    - Đà Bắc
    - Mai Châu - Mộc Châu
    - Văn Chấn - Trạm Tấu- Suối Giàng
    - Mù Căng Chải - Tú Lệ - Than Uyên
    - Pù Luông
    - Tây Yên Tử
    - Cúc Phương
    - Tam Cốc, Hoa Lư, Phát Diệm
    - Lam Kinh - Sầm Sơn - suối cá thần Cẩm Thuỷ - thành nhà Hồ
    - Cát Bà
    - Tam Đảo - Tây Thiên
    - Thung Nai
    Được Black_Hands sửa chữa / chuyển vào 02:58 ngày 05/06/2007
  2. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Lượm lặt được cái list của bác [nick] windysmile[/nick] có thể đi trong 2 ngày bằng xe máy, Các bẹn ngó nghiêng thử nhé. Cứ nửa tháng hoặc 1 tháng ta chém 1 thằng, ổn đấy nhể
    - Đà Bắc
    - Mai Châu - Mộc Châu
    - Văn Chấn - Trạm Tấu- Suối Giàng
    - Mù Căng Chải - Tú Lệ - Than Uyên
    - Pù Luông
    - Tây Yên Tử
    - Cúc Phương
    - Tam Cốc, Hoa Lư, Phát Diệm
    - Lam Kinh - Sầm Sơn - suối cá thần Cẩm Thuỷ - thành nhà Hồ
    - Cát Bà
    - Tam Đảo - Tây Thiên
    - Thung Nai
    Được Black_Hands sửa chữa / chuyển vào 02:58 ngày 05/06/2007
  3. quocvinh0512

    quocvinh0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Good morning
    Thuyền ta chầm chậm vào Ba Bể
    Núi dựng cheo leo, hồ lặng im
    Lá rừng với gió ngân khe khẽ
    Họa tiếng lòng ta với tiếng chim
    ........
    Thủa nhỏ, đọc những vần thơ đó, với bức tranh đen trắng minh họa một người con gái mảnh mai trên chiếc thuyền độc mộc giữa mênh mông hồ nước, mình khát khao được một lần đến với Ba Bể, để được hòa mình trong màu xanh bất tận của bầu trời ?" núi rừng ?" nước hồ, để kiểm nghiệm cảm giác nhỏ nhoi của con người giữa bao la trời nước.
    Và đây, ?Giấc mơ có thật? với chuyến phiêu lưu cùng nhóm Cờ-Đờ-Cờ-Mờ hoành tá tràng mà tiền thân là phong trào ?lôi kéo hỏi han? đã làm nên thành công vang dội cho chuyến hành quân (hành lạc thì đúng hơn) đến Hà Giang, địa đầu Tổ Quốc.
    Giấc mơ thì chỉ là những mảnh ghép, nhưng thật sự là ấn tượng ... mà mình cũng chỉ định mơ lại những cảm xúc thật sự sâu đậm với mình thôi, phần miêu tả chi tiết suốt hành trình đã có Lân Bơm+Vá làm rùi, anh em phân chia thị phần rõ ràng, không nó lại phê phán là ?bon chen?, còn lâu mới vào Ban Chấp Hành C*** được.
    Gọi là phiêu lưu thì cũng đúng, đầu tiên phải kể đến đoạn đường núi Phủ Thông ?" Ba Bể, rồi Ba Bể - Bằng Lũ ?" Chợ Chu, đường đi đẹp, thơ mộng, nhưng chết ở chỗ đó, xế nào mải thả hồn với cảnh đẹp hay người đẹp ôm xe thì chỉ có 2 options, hoặc là phi vào vách núi hùng vĩ, hoặc là lao xuống vực xâu thăm thẳm. Bọn đua xe Pari-Đaka cũng phải gọi đường này bằng CỤ...đúng là ?ngàn cân treo sợi miến?...được cái, anh em C*** vẫn đam mê trong tỉnh táo nên cuối cùng vẫn chẳng sứt mẻ tí nào.
    Phiêu lưu tiếp nữa là cái đêm ngủ Buffet trên nhà sàn, nghe đến buffet tưởng là sướng, nhưng thật sự là một cuộc phiêu lưu thử thách lòng người .....qua giọng kể Nguyễn Ngọc Ngạn: Đêm tối đen như mực, núi rừng đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng côn trùng kêu ai oán lúc xa, lúc gần ... quần hùng cũng không câu nệ tiểu tiết, tất cả la liệt trên ngôi nhà sàn chênh vênh, sau một ngày rượt đuổi vất vả, dường như chân khí tổn hao quá nhiều. Lân Bơm hào kiệt được quần hùng tín nhiệm giao nằm trấn yểm lối lên cầu thang và cửa vào duy nhất căn mật thất Thắng-Việt-Tiến đại hiệp đang vận công dưỡng thương sau một ngày lái máy bay bà già gần như đã cạn kiệt nguyên khí. Lân Bơm hào kiệt cảm nhận được trách nhiệm nặng nề, nhưng vẫn không cưỡng lại cơn buồn ngủ níu xuống bờ mi (hào kiệt cũng đã cạn kiệt nguyên khí vì phục vụ Huệ Mỡ bà bà), đang thiu thiu chập chờn, chợt Lân Bơm hào kiệt nghe tiếng gió vút qua mặt, với bản lĩnh của một cao thủ nhiều năm bôn ba tình trường, hào kiệt biết cao thủ đột nhập cũng thuộc hạng thượng thừa. Không muốn quần hùng tỉnh giấc, hào kiệt nén hé mắt quan sát, 2 bóng hồng đang lả lướt tiến lại mật thất 3 đại hiệp đang cởi trần vận công. Biết 2 nữ nhi đột nhập không có ý đả thương, chỉ bức bối muốn tìm 3 đại hiệp giải tỏa, Lân Bơm hào kiệt nhẹ nhàng vận khí dồn xuống đan điền ...BỦM....2 kẻ đột nhập hoảng loạn biết bị cao thủ phát hiện vội phi thân ra cửa mật thất, lắc mông 3 cái đã xa 3 trượng rồi chìm vào bóng đêm. Lân Bơm hào kiệt cũng không đuổi theo, biết đây chỉ là các đệ tử quá khích của phái C***, hào kiệt lại chìm vào giấc ngủ. 3 đại hiệp kia vẫn đều đều vận công rồi thiếp đi mà không hay biết nguy cơ xảy ra, sự trinh trắng của cả 3 đã được cứu vãn ....hú vía... suýt nữa thì ?nát một đời trai?
    (buổi trưa post tiếp nhé, lạm dụng 30" giờ làm việc mất rồi)
    Have nice day.
  4. quocvinh0512

    quocvinh0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Good morning
    Thuyền ta chầm chậm vào Ba Bể
    Núi dựng cheo leo, hồ lặng im
    Lá rừng với gió ngân khe khẽ
    Họa tiếng lòng ta với tiếng chim
    ........
    Thủa nhỏ, đọc những vần thơ đó, với bức tranh đen trắng minh họa một người con gái mảnh mai trên chiếc thuyền độc mộc giữa mênh mông hồ nước, mình khát khao được một lần đến với Ba Bể, để được hòa mình trong màu xanh bất tận của bầu trời ?" núi rừng ?" nước hồ, để kiểm nghiệm cảm giác nhỏ nhoi của con người giữa bao la trời nước.
    Và đây, ?Giấc mơ có thật? với chuyến phiêu lưu cùng nhóm Cờ-Đờ-Cờ-Mờ hoành tá tràng mà tiền thân là phong trào ?lôi kéo hỏi han? đã làm nên thành công vang dội cho chuyến hành quân (hành lạc thì đúng hơn) đến Hà Giang, địa đầu Tổ Quốc.
    Giấc mơ thì chỉ là những mảnh ghép, nhưng thật sự là ấn tượng ... mà mình cũng chỉ định mơ lại những cảm xúc thật sự sâu đậm với mình thôi, phần miêu tả chi tiết suốt hành trình đã có Lân Bơm+Vá làm rùi, anh em phân chia thị phần rõ ràng, không nó lại phê phán là ?bon chen?, còn lâu mới vào Ban Chấp Hành C*** được.
    Gọi là phiêu lưu thì cũng đúng, đầu tiên phải kể đến đoạn đường núi Phủ Thông ?" Ba Bể, rồi Ba Bể - Bằng Lũ ?" Chợ Chu, đường đi đẹp, thơ mộng, nhưng chết ở chỗ đó, xế nào mải thả hồn với cảnh đẹp hay người đẹp ôm xe thì chỉ có 2 options, hoặc là phi vào vách núi hùng vĩ, hoặc là lao xuống vực xâu thăm thẳm. Bọn đua xe Pari-Đaka cũng phải gọi đường này bằng CỤ...đúng là ?ngàn cân treo sợi miến?...được cái, anh em C*** vẫn đam mê trong tỉnh táo nên cuối cùng vẫn chẳng sứt mẻ tí nào.
    Phiêu lưu tiếp nữa là cái đêm ngủ Buffet trên nhà sàn, nghe đến buffet tưởng là sướng, nhưng thật sự là một cuộc phiêu lưu thử thách lòng người .....qua giọng kể Nguyễn Ngọc Ngạn: Đêm tối đen như mực, núi rừng đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng côn trùng kêu ai oán lúc xa, lúc gần ... quần hùng cũng không câu nệ tiểu tiết, tất cả la liệt trên ngôi nhà sàn chênh vênh, sau một ngày rượt đuổi vất vả, dường như chân khí tổn hao quá nhiều. Lân Bơm hào kiệt được quần hùng tín nhiệm giao nằm trấn yểm lối lên cầu thang và cửa vào duy nhất căn mật thất Thắng-Việt-Tiến đại hiệp đang vận công dưỡng thương sau một ngày lái máy bay bà già gần như đã cạn kiệt nguyên khí. Lân Bơm hào kiệt cảm nhận được trách nhiệm nặng nề, nhưng vẫn không cưỡng lại cơn buồn ngủ níu xuống bờ mi (hào kiệt cũng đã cạn kiệt nguyên khí vì phục vụ Huệ Mỡ bà bà), đang thiu thiu chập chờn, chợt Lân Bơm hào kiệt nghe tiếng gió vút qua mặt, với bản lĩnh của một cao thủ nhiều năm bôn ba tình trường, hào kiệt biết cao thủ đột nhập cũng thuộc hạng thượng thừa. Không muốn quần hùng tỉnh giấc, hào kiệt nén hé mắt quan sát, 2 bóng hồng đang lả lướt tiến lại mật thất 3 đại hiệp đang cởi trần vận công. Biết 2 nữ nhi đột nhập không có ý đả thương, chỉ bức bối muốn tìm 3 đại hiệp giải tỏa, Lân Bơm hào kiệt nhẹ nhàng vận khí dồn xuống đan điền ...BỦM....2 kẻ đột nhập hoảng loạn biết bị cao thủ phát hiện vội phi thân ra cửa mật thất, lắc mông 3 cái đã xa 3 trượng rồi chìm vào bóng đêm. Lân Bơm hào kiệt cũng không đuổi theo, biết đây chỉ là các đệ tử quá khích của phái C***, hào kiệt lại chìm vào giấc ngủ. 3 đại hiệp kia vẫn đều đều vận công rồi thiếp đi mà không hay biết nguy cơ xảy ra, sự trinh trắng của cả 3 đã được cứu vãn ....hú vía... suýt nữa thì ?nát một đời trai?
    (buổi trưa post tiếp nhé, lạm dụng 30" giờ làm việc mất rồi)
    Have nice day.
  5. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Đi trên vùng ko gian rộng rãi một lúc thì bắt đầu vào những con lạch, gọi là lạch chả bít đúng ko, đại khái là vẫn là hồ nhưng hai bên những doi đất và vách núi thu hẹp vào, tạo thành dòng chứ ko mênh mông như đoạn trước. Thi thoảng trên bờ thấy thấp thoáng vài mái nhà dân, bên bờ hồ có vài cô sơn nữ đang đứng chuyện trò. Dưới hồ là mấy cậu bé đang ngụp lặn để bắt cá! Trên những doi đất vươn ra hồ, loại cây được trồng nhiều nhất là ngô. Bên này dòng nước là những vách núi đá đầy cây leo, loài cây này có vẻ như chứng tỏ có một sức sống mạnh mẽ, rễ bám chặt vào bờ đá, trườn xuống mặt nước còn thân mình thì vươn ra phía trước tạo thành bóng râm ở ven bờ hồ, trông mát mẻ lắm. Nhưng đi thuyền máy mà vào gần được cái bóng râm đó thì quá nguy hiểm, đành thôi vậy! [​IMG]
    Thỉnh thoảng gặp người dân chèo thuyền độc mộc lướt băng băng trên mặt hồ, trông thật điệu nghệ. Tớ mà đứng lên cái thuyền đấy, chưa chèo kéo được gì chắc đã lộn cổ xuống nước rồi ấy chứ![​IMG] Chợt nhớ đến mấy cái ảnh chèo thuyền trên hồ BB rất đẹp của bác Du Già trên một topic mới lập, cũng đú đởn giơ máy lên chụp nhưng ko ăn thua! Máy du lịch ko thể làm được những cảnh ?ođắt? như thế đc. Đành chịu vậy! [​IMG]
    Đi được khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ thì đến động Puông. Đây là một động ướt, cửa vào động ở bờ hồ, thuyền có thể vào hẳn trong động. 2 con thuyền xúm xít cập vào một bờ đá có lớp bùn trơn trượt. Động khá đẹp, tuy nhiên có mùi phân dơi đặc trưng. Chị em lúc đầu kêu la ầm ĩ nhưng sau thi nhau đứng chụp ảnh tạo dáng, chả thấy thắc mắc gì nữa! Đầu tiên là màn hành hạ cái bảng tên: Động Puông ?" Puong ****! Chị em hào hứng sắp hàng đứng 2 bên cái bảng, cố tình che chữ tiếng Việt và chữ Puong đi, còn lại mỗi ?o****?, hớ hớ, ăn mặc lại mát mẻ nữa chứ, trông giống phết![​IMG] Anh em bẩu thôi được rồi, cứ để cả chữ Puong đi, về dùng Photoshop thêm chữ ?oh? vào nữa là thành ?o Phường ****? cho nó chuẩn! [​IMG]Tiếp theo là vụ chụp bóng, chị em tạo mẫu để đứng chụp ngược sáng ra phía cửa động. Chả bít bóng biếc lên thế nào nhưng thấy chị em hớn hở lắm, đứng tạo dáng theo đúng điều lệnh đội ngũ của phái đẹp: ?ongực tấn công, mông phòng thủ?! Thấy chị em bẩu dùng mấy cái ảnh này để đi câu hàng! Thế thì nên dùng tý photoshop để tăng hiệu quả![​IMG]
    Tạm biệt động Puông, cả đoàn lại lên thuyền quay ra, hướng về một địa điểm khác trên hồ là Ao Tiên. Hờ hờ, nghe đã thấy hay rồi! Lúc này trời đã đổ về chiều, mát mẻ hẳn, ko còn nắng nữa. Đi một hồi nữa thì đến Ao Tiên. Thuyền cập vào bờ, mất 10 phút đi qua khoảng rừng rậm là đến Ao Tiên (thế mà cái biển chỉ dẫn bẩu đi 20 phút, chả hiểu các bố đo bằng vận tốc của ai nữa!). Ao Tiên là một hồ nước nhỏ giữa lòng núi, nước rất xanh, trên mặt hồ- chỗ gần bờ điểm xuyết vài thân cây mục nửa chìm nửa. Điểm đặc biệt của cái Ao này là mặt nước của Ao cao hơn mặt nước hồ phía ngoài, vậy là ko có đường thông giữa hồ và ao rồi. Chắc vì thế nên gọi là Ao Tiên, chả nhẽ gọi là Vũng Tiên à! Bác Phi, đã đi BB một lần, được dịp làm tour guide cho cả đoàn, nhưng có vẻ những điều bác nói đều là ngẫu hứng hết, chả có mấy phần sự thật ![​IMG]
    Quay về thôi, lại lên thuyền. Trời mát lắm rồi, gió thổi làm dân tình vốn đã khá mệt đều thiu thiu ngủ, chẳng nói năng gì mấy. Lần này bác lái thuyền yêu cầu trât tự, ngồi yên chứ ko chạy đi chạy lại như lúc nãy. Thế nên thuyền tớ lướt băng băng, dẫn trước thuyền kia đến khi về bến. Thấy chưa, đừng vội hát tình ca nhá!

     

  6. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Đi trên vùng ko gian rộng rãi một lúc thì bắt đầu vào những con lạch, gọi là lạch chả bít đúng ko, đại khái là vẫn là hồ nhưng hai bên những doi đất và vách núi thu hẹp vào, tạo thành dòng chứ ko mênh mông như đoạn trước. Thi thoảng trên bờ thấy thấp thoáng vài mái nhà dân, bên bờ hồ có vài cô sơn nữ đang đứng chuyện trò. Dưới hồ là mấy cậu bé đang ngụp lặn để bắt cá! Trên những doi đất vươn ra hồ, loại cây được trồng nhiều nhất là ngô. Bên này dòng nước là những vách núi đá đầy cây leo, loài cây này có vẻ như chứng tỏ có một sức sống mạnh mẽ, rễ bám chặt vào bờ đá, trườn xuống mặt nước còn thân mình thì vươn ra phía trước tạo thành bóng râm ở ven bờ hồ, trông mát mẻ lắm. Nhưng đi thuyền máy mà vào gần được cái bóng râm đó thì quá nguy hiểm, đành thôi vậy! [​IMG]
    Thỉnh thoảng gặp người dân chèo thuyền độc mộc lướt băng băng trên mặt hồ, trông thật điệu nghệ. Tớ mà đứng lên cái thuyền đấy, chưa chèo kéo được gì chắc đã lộn cổ xuống nước rồi ấy chứ![​IMG] Chợt nhớ đến mấy cái ảnh chèo thuyền trên hồ BB rất đẹp của bác Du Già trên một topic mới lập, cũng đú đởn giơ máy lên chụp nhưng ko ăn thua! Máy du lịch ko thể làm được những cảnh ?ođắt? như thế đc. Đành chịu vậy! [​IMG]
    Đi được khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ thì đến động Puông. Đây là một động ướt, cửa vào động ở bờ hồ, thuyền có thể vào hẳn trong động. 2 con thuyền xúm xít cập vào một bờ đá có lớp bùn trơn trượt. Động khá đẹp, tuy nhiên có mùi phân dơi đặc trưng. Chị em lúc đầu kêu la ầm ĩ nhưng sau thi nhau đứng chụp ảnh tạo dáng, chả thấy thắc mắc gì nữa! Đầu tiên là màn hành hạ cái bảng tên: Động Puông ?" Puong ****! Chị em hào hứng sắp hàng đứng 2 bên cái bảng, cố tình che chữ tiếng Việt và chữ Puong đi, còn lại mỗi ?o****?, hớ hớ, ăn mặc lại mát mẻ nữa chứ, trông giống phết![​IMG] Anh em bẩu thôi được rồi, cứ để cả chữ Puong đi, về dùng Photoshop thêm chữ ?oh? vào nữa là thành ?o Phường ****? cho nó chuẩn! [​IMG]Tiếp theo là vụ chụp bóng, chị em tạo mẫu để đứng chụp ngược sáng ra phía cửa động. Chả bít bóng biếc lên thế nào nhưng thấy chị em hớn hở lắm, đứng tạo dáng theo đúng điều lệnh đội ngũ của phái đẹp: ?ongực tấn công, mông phòng thủ?! Thấy chị em bẩu dùng mấy cái ảnh này để đi câu hàng! Thế thì nên dùng tý photoshop để tăng hiệu quả![​IMG]
    Tạm biệt động Puông, cả đoàn lại lên thuyền quay ra, hướng về một địa điểm khác trên hồ là Ao Tiên. Hờ hờ, nghe đã thấy hay rồi! Lúc này trời đã đổ về chiều, mát mẻ hẳn, ko còn nắng nữa. Đi một hồi nữa thì đến Ao Tiên. Thuyền cập vào bờ, mất 10 phút đi qua khoảng rừng rậm là đến Ao Tiên (thế mà cái biển chỉ dẫn bẩu đi 20 phút, chả hiểu các bố đo bằng vận tốc của ai nữa!). Ao Tiên là một hồ nước nhỏ giữa lòng núi, nước rất xanh, trên mặt hồ- chỗ gần bờ điểm xuyết vài thân cây mục nửa chìm nửa. Điểm đặc biệt của cái Ao này là mặt nước của Ao cao hơn mặt nước hồ phía ngoài, vậy là ko có đường thông giữa hồ và ao rồi. Chắc vì thế nên gọi là Ao Tiên, chả nhẽ gọi là Vũng Tiên à! Bác Phi, đã đi BB một lần, được dịp làm tour guide cho cả đoàn, nhưng có vẻ những điều bác nói đều là ngẫu hứng hết, chả có mấy phần sự thật ![​IMG]
    Quay về thôi, lại lên thuyền. Trời mát lắm rồi, gió thổi làm dân tình vốn đã khá mệt đều thiu thiu ngủ, chẳng nói năng gì mấy. Lần này bác lái thuyền yêu cầu trât tự, ngồi yên chứ ko chạy đi chạy lại như lúc nãy. Thế nên thuyền tớ lướt băng băng, dẫn trước thuyền kia đến khi về bến. Thấy chưa, đừng vội hát tình ca nhá!

     

  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    .........đi xe máy rất tuyệt nhờ....................Tiếc là tớ bận việc nhà o đi với mọi người đc.........
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    .........đi xe máy rất tuyệt nhờ....................Tiếc là tớ bận việc nhà o đi với mọi người đc.........
  9. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà nghỉ cũng đã khoảng 6 rưỡi rồi. Bi h hạnh phúc chỉ giản dị là được tắm nước mát thôi. Mỗi tội là có mỗi 2 cái phòng tắm con con! Vậy là nhường chị em trước vậy. Vài bác chu đáo còn mang cả quần bơi, rủ anh em ra bãi có mấy con trâu gần nhà nghỉ để bơi. Các bác ấy hồn nhiên như Mai An Tiêm [​IMG], bẩu ?otrâu bơi được thì mình cũng bơi được?, hờ hờ, thế trâu làm gì các bác cũng làm theo à! [​IMG] Vậy là 5, 6 anh em đi bơi! Hic, tớ cũng muốn lắm nhưng mà có độc mỗi cái ?. quần đùi, đem ra đi bơi thì tối mặc bằng cái gì! Đành nuốt hận ngồi nhà đợi đến lượt tắm bằng vòi sen vậy. Mấy anh chị em ngồi sân vừa buôn chuyện vừa đợi đến lượt để đi tắm. Có vẻ ko ổn, cứ thế này thì chả bít bao h mới hết được người, phải có biện pháp mạnh thôi chứ ko dân tình cậy tắm trước câu h thì chít. Bác Phi bẩu: cho mỗi người 15 phút, sau 15 phút anh em giật cửa, xong hay ko mặc kệ [​IMG]. Hờ hờ, đúng là ?ogừng càng già càng cay?, bác chỉ được cái lắm sáng kiến! Đã thế tớ cũng hóng hớt, bảo ?obác đợi em chạy lên lấy cái máy ảnh, bác giật cửa còn em chụp ảnh!?.[​IMG]
    Ko biết có phải tại sáng kiến của anh em tớ ko nhưng dân tình tắm táp nhanh hẳn[​IMG]. Được 1 lúc lại được mấy ông đi tắm với trâu về, người ướt, đòi tắm trước. Lại phải nhường vậy! Mấy cha chui vào phòng tắm chung. Hic, đi tắm với trâu chán lại về tắm với nhau, tối nằm ngủ thì nhớ xê xê em ra nhá! [​IMG] Cuối cùng thì cũng đến lượt mấy anh em vào tắm. Tắm xong cũng hơn 8h rồi, ăn cơm thôi!
    Đi cả ngày, bi h mới được bữa cơm đúng nghĩa, cơm ngon quá, đầy đủ thịt, cá, rau, gà đặc biệt là món canh khoai (chả bít gọi là khoai gì, chắc một loại khoai rừng) ăn rất ngon, anh chị em nháo nhác tính nhờ bà chủ mai mua hộ cho một ít đem về thủ đô làm quà. Thấy bà chủ bảo mai chắc ko có đâu, tiếc quá! Mâm cơm ko có rượu, thế này thì có lẽ ko chuẩn lắm, thế là lại nhờ bà chủ chạy sang hàng xóm mua hộ lít rượu ngô. Ít thế thôi, uống gọi là thôi chứ rượu chè hay ho gì! [​IMG] Rượu ngô ở đây ngon phết, tớ thích hơn đợt trên Hà Giang, mùi hơi ngang ngang, hăng hăng. Bác Thưởng thì bảo đúng vị rượu ngô, tuy so với rượu ngô ở quê bác ý thì hơi nhạt! Còn bác Phi thì cứ đinh ninh là tại thằng Nhân trần nó hút thuốc lào nó để dính vào chai rượu. Thế là bác ý nhăm nhe đổi chai rượu lấy chai trong mâm của anh em [​IMG], đểu nhể, rút cuộc vẫn thế![​IMG]
    Ăn xong anh em mang cái bàn và ấm trà ra ngồi ngoài hiên hóng mát và đợi chị em giúp bà chủ dọn dẹp và nghỉ ngơi. Lúc sau cả đoàn lại rồng rắn lôi xe máy ra lượn, thấy bảo ở đây cũng có quán nước, đi kiếm cái nào ven hồ ngồi tý cho mát vậy. Nhân trần dẫn đầu, mấu lắm [​IMG], phi ầm ầm! Anh em tất tả chạy theo sau. Nói thật là trước chuyến này tớ cũng chưa đi đường núi lần nào, con xe lại chinh chiến 9 vạn cây có lẻ rồi, trên xe cõng 2 đứa có nhẹ gì cho cam, tớ nặng nhất đoàn, em Huệ chắc cũng nặng nhất đám ?. con gái! [​IMG] Cho nên bọn tớ khó khăn lắm mới theo kịp đoàn những đoạn phi lên dốc được, toàn phải đi sau hít bụi thôi. Đã thế đi được một quãng, sau khi làm một quả kỳ tích là leo lên một cái dốc, tự dưng thấy dân tình đang quay đầu xe về hướng ngược lại, thấy nói với nhau là ko đi đường này nữa, tắt đèn đi. [​IMG] Hic, chắc là lại bắt gặp ?othú đầu đen? giống trên Bách Thảo và đường Thanh Niên ở Thủ đô chứ gì! Đành quay lại thôi, tớ uất lắm [​IMG], biết thế đek leo lên, quay đầu luôn có phải cho chúng nó hít bụi ko!
    Đường quay lại tức là lại sang bên kia hồ, đi lại cái con đường ban chiều đi sang đây. Sau vài phút hội ý, đoàn quyết định đi sang bên kia xem có gì hay ho ko! Có vài xe ko đi, quay về! Tớ lo lắm, ban chiều lúc đi con đường đấy đã khó khăn rồi, lúc ấy em Huệ bẩu: ?omai lúc về em chi 10 k, anh em mình đi thuyền sang bên kia, mặc xác đoàn thích đi đường núi thì đi!? (tại lúc đấy tớ dọa là mai khi lên dốc chắc em phải xuống đẩy xe rồi [​IMG]). Nhưng thấy bác Phi đi con Nouvo, đèo em Hoa phóng ầm ầm [​IMG], tớ nổi tự ái, chả nhẽ Future của tớ lại kém xe ga à! Thế là phóng bạt mạng. Hờ hờ, cuối cùng đi đường núi quen rồi thì thành dẫn đầu ấy chứ! Kém mỗi Nhân trần! Đồng chí này hung hăng lắm, anh em theo ko kịp![​IMG]
    Sang đến bên kia thì thấy tối om, chả có hàng quán gì như mình tưởng. Chỉ có ánh trăng mờ mờ! Hic, đẹp vãi![​IMG] Tớ thề là từ bé đến giờ tớ chưa nhìn thấy cảnh đêm trăng nào đẹp thế! Dân tình đứng ngần người ra mà ngắm! Xa xa là những rặng núi in bóng xuống mặt hồ, trăng ko sáng rõ, chỉ mờ mờ ảo ảo, đủ để anh em tắt đèn xe máy mà bước đi ko sợ lộn cổ xuống hồ. Tớ lại uất [​IMG], ước sao bi h mình có cái máy ảnh thật ngon để chụp cảnh này! Mà cũng đek biết có cái máy ảnh nào có thể lột tả được đúng khung cảnh kỳ diệu này ko nữa! Cả lũ ngồi thành hàng dọc bên bờ đá của bến, một cái dạng như cầu tàu nhưng cũng ko hẳn thế. Chuyện trò râm ran, những câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất vẫn là về Hà Giang và các giai thoại về các thành viên trong đoàn [​IMG], cả những người đi và ko đi chuyến này. Lại bồi hồi nhớ đến hồi đi Hà Giang, thực ra mới hơn 1 tháng trước nhưng có cảm giác là lâu lắm rồi!
    Được một lúc, xem đồng hồ thấy đã 10 rưỡi rồi! Thôi, về thôi!
  10. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà nghỉ cũng đã khoảng 6 rưỡi rồi. Bi h hạnh phúc chỉ giản dị là được tắm nước mát thôi. Mỗi tội là có mỗi 2 cái phòng tắm con con! Vậy là nhường chị em trước vậy. Vài bác chu đáo còn mang cả quần bơi, rủ anh em ra bãi có mấy con trâu gần nhà nghỉ để bơi. Các bác ấy hồn nhiên như Mai An Tiêm [​IMG], bẩu ?otrâu bơi được thì mình cũng bơi được?, hờ hờ, thế trâu làm gì các bác cũng làm theo à! [​IMG] Vậy là 5, 6 anh em đi bơi! Hic, tớ cũng muốn lắm nhưng mà có độc mỗi cái ?. quần đùi, đem ra đi bơi thì tối mặc bằng cái gì! Đành nuốt hận ngồi nhà đợi đến lượt tắm bằng vòi sen vậy. Mấy anh chị em ngồi sân vừa buôn chuyện vừa đợi đến lượt để đi tắm. Có vẻ ko ổn, cứ thế này thì chả bít bao h mới hết được người, phải có biện pháp mạnh thôi chứ ko dân tình cậy tắm trước câu h thì chít. Bác Phi bẩu: cho mỗi người 15 phút, sau 15 phút anh em giật cửa, xong hay ko mặc kệ [​IMG]. Hờ hờ, đúng là ?ogừng càng già càng cay?, bác chỉ được cái lắm sáng kiến! Đã thế tớ cũng hóng hớt, bảo ?obác đợi em chạy lên lấy cái máy ảnh, bác giật cửa còn em chụp ảnh!?.[​IMG]
    Ko biết có phải tại sáng kiến của anh em tớ ko nhưng dân tình tắm táp nhanh hẳn[​IMG]. Được 1 lúc lại được mấy ông đi tắm với trâu về, người ướt, đòi tắm trước. Lại phải nhường vậy! Mấy cha chui vào phòng tắm chung. Hic, đi tắm với trâu chán lại về tắm với nhau, tối nằm ngủ thì nhớ xê xê em ra nhá! [​IMG] Cuối cùng thì cũng đến lượt mấy anh em vào tắm. Tắm xong cũng hơn 8h rồi, ăn cơm thôi!
    Đi cả ngày, bi h mới được bữa cơm đúng nghĩa, cơm ngon quá, đầy đủ thịt, cá, rau, gà đặc biệt là món canh khoai (chả bít gọi là khoai gì, chắc một loại khoai rừng) ăn rất ngon, anh chị em nháo nhác tính nhờ bà chủ mai mua hộ cho một ít đem về thủ đô làm quà. Thấy bà chủ bảo mai chắc ko có đâu, tiếc quá! Mâm cơm ko có rượu, thế này thì có lẽ ko chuẩn lắm, thế là lại nhờ bà chủ chạy sang hàng xóm mua hộ lít rượu ngô. Ít thế thôi, uống gọi là thôi chứ rượu chè hay ho gì! [​IMG] Rượu ngô ở đây ngon phết, tớ thích hơn đợt trên Hà Giang, mùi hơi ngang ngang, hăng hăng. Bác Thưởng thì bảo đúng vị rượu ngô, tuy so với rượu ngô ở quê bác ý thì hơi nhạt! Còn bác Phi thì cứ đinh ninh là tại thằng Nhân trần nó hút thuốc lào nó để dính vào chai rượu. Thế là bác ý nhăm nhe đổi chai rượu lấy chai trong mâm của anh em [​IMG], đểu nhể, rút cuộc vẫn thế![​IMG]
    Ăn xong anh em mang cái bàn và ấm trà ra ngồi ngoài hiên hóng mát và đợi chị em giúp bà chủ dọn dẹp và nghỉ ngơi. Lúc sau cả đoàn lại rồng rắn lôi xe máy ra lượn, thấy bảo ở đây cũng có quán nước, đi kiếm cái nào ven hồ ngồi tý cho mát vậy. Nhân trần dẫn đầu, mấu lắm [​IMG], phi ầm ầm! Anh em tất tả chạy theo sau. Nói thật là trước chuyến này tớ cũng chưa đi đường núi lần nào, con xe lại chinh chiến 9 vạn cây có lẻ rồi, trên xe cõng 2 đứa có nhẹ gì cho cam, tớ nặng nhất đoàn, em Huệ chắc cũng nặng nhất đám ?. con gái! [​IMG] Cho nên bọn tớ khó khăn lắm mới theo kịp đoàn những đoạn phi lên dốc được, toàn phải đi sau hít bụi thôi. Đã thế đi được một quãng, sau khi làm một quả kỳ tích là leo lên một cái dốc, tự dưng thấy dân tình đang quay đầu xe về hướng ngược lại, thấy nói với nhau là ko đi đường này nữa, tắt đèn đi. [​IMG] Hic, chắc là lại bắt gặp ?othú đầu đen? giống trên Bách Thảo và đường Thanh Niên ở Thủ đô chứ gì! Đành quay lại thôi, tớ uất lắm [​IMG], biết thế đek leo lên, quay đầu luôn có phải cho chúng nó hít bụi ko!
    Đường quay lại tức là lại sang bên kia hồ, đi lại cái con đường ban chiều đi sang đây. Sau vài phút hội ý, đoàn quyết định đi sang bên kia xem có gì hay ho ko! Có vài xe ko đi, quay về! Tớ lo lắm, ban chiều lúc đi con đường đấy đã khó khăn rồi, lúc ấy em Huệ bẩu: ?omai lúc về em chi 10 k, anh em mình đi thuyền sang bên kia, mặc xác đoàn thích đi đường núi thì đi!? (tại lúc đấy tớ dọa là mai khi lên dốc chắc em phải xuống đẩy xe rồi [​IMG]). Nhưng thấy bác Phi đi con Nouvo, đèo em Hoa phóng ầm ầm [​IMG], tớ nổi tự ái, chả nhẽ Future của tớ lại kém xe ga à! Thế là phóng bạt mạng. Hờ hờ, cuối cùng đi đường núi quen rồi thì thành dẫn đầu ấy chứ! Kém mỗi Nhân trần! Đồng chí này hung hăng lắm, anh em theo ko kịp![​IMG]
    Sang đến bên kia thì thấy tối om, chả có hàng quán gì như mình tưởng. Chỉ có ánh trăng mờ mờ! Hic, đẹp vãi![​IMG] Tớ thề là từ bé đến giờ tớ chưa nhìn thấy cảnh đêm trăng nào đẹp thế! Dân tình đứng ngần người ra mà ngắm! Xa xa là những rặng núi in bóng xuống mặt hồ, trăng ko sáng rõ, chỉ mờ mờ ảo ảo, đủ để anh em tắt đèn xe máy mà bước đi ko sợ lộn cổ xuống hồ. Tớ lại uất [​IMG], ước sao bi h mình có cái máy ảnh thật ngon để chụp cảnh này! Mà cũng đek biết có cái máy ảnh nào có thể lột tả được đúng khung cảnh kỳ diệu này ko nữa! Cả lũ ngồi thành hàng dọc bên bờ đá của bến, một cái dạng như cầu tàu nhưng cũng ko hẳn thế. Chuyện trò râm ran, những câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất vẫn là về Hà Giang và các giai thoại về các thành viên trong đoàn [​IMG], cả những người đi và ko đi chuyến này. Lại bồi hồi nhớ đến hồi đi Hà Giang, thực ra mới hơn 1 tháng trước nhưng có cảm giác là lâu lắm rồi!
    Được một lúc, xem đồng hồ thấy đã 10 rưỡi rồi! Thôi, về thôi!

Chia sẻ trang này