1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** (Cô Tô trang 96). Thường xuyên quan hệ tình bạn. Đón chờ biệt thự II.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Unohoo, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà thấy mấy mạng ko đi sang Bến Hàn Quốc đang ngồi buôn dưa lê với 2 cô gái Tây ngoài sân. ?oPhi công trẻ? Việt (nghệ danh " Tâm hồn của đá") đang ôm cây đàn dân tộc hồi chiều treo trong nhà! Hóa ra là bà chủ vừa biểu diễn vài bài hát dân tộc phục vụ khách quý, nghe đâu bà chủ cũng là một nghệ sỹ biểu diễn nhạc dân tộc có tiếng trong vùng, hồi trước cũng đã lên TV rồi nhé, chẳng bít đài nào! [​IMG] Tiếc quá, giá về sớm tý nữa có phải hay ko. Nhưng về sớm tức là chia tay sớm cảnh trăng trên hồ BB. Đành vậy, khó mà vẹn toàn được![​IMG]
    Tiếp theo là màn giao lưu, 2 cô gái kia người Anh, đang dạy tiếng Anh tại mấy trung tâm trên HN, hình như là Language Link! Đoàn bên này có tận mấy em học Ngoại Ngữ ra, thậm chí em Huệ còn đang dạy trong trường, thế là giao lưu rôm rả! Được một lúc, bác Vinh cũng nóng máy nhảy vào góp chuyện.[​IMG] Buôn dưa lê một hồi phát hiện ra cô gái đang nói chuyện với mình đến từ Manchester, bác ý hồ hởi khoe loạn lên là fan của MU, rồi chỉ mặt nạ xe có logo MU, điện thoại có logo MU![​IMG] Tớ phải kiềm chế lắm mới không nói với cô gái đó tớ ghét nhất MU và đang nhăm nhe ý định lập hội An-ti MU trong đoàn C***![​IMG]
    Lúc này cũng phải hơn 11 rưỡi rồi, dân tình tản mát hết cả. Vài người ngồi nói chuyện trước sân nhà, câu chuyện tản mác, từ chuyện bạn bè chung (em Huệ phát hiện ra là có bạn chung với 2 cô người Anh kia!), chuyện loa đài....trên giời dưới bể! Vài chị em kéo nhau ra hiên sau của tầng 2, chắc là chơi tú! Tớ ko dám bén mảng ra, nhỡ chị em đang làm gì riêng tư thì tớ lại thành ?ođường đột?, ngại lém [​IMG]! Những người còn lại đa phần đi ngủ hoặc xem TV. Tớ cũng tính đi ngủ, sáng nay 1h hơn mới đi ngủ, hơn 4h đã lục đục dậy sớm để đi rồi. Nhưng nằm mãi mà vẫn ko ngủ được!
    Tớ đang nằm ở gian ngoài được 1 lúc, đã bắt đầu thiu thiu rồi thì thấy em Huệ với em Hoa lên (chắc buôn với Tây xong rồi!). Thấy các em ý mò vào phòng số 1, tớ buồn cười quá![​IMG] Chả là trong phòng đấy có đ/chí Thắng đang cởi trần (ko bít có cởi tr?.. ko ![​IMG]) nằm ngủ ngon lành, tớ cũng định chui vào đấy rồi nhưng thấy nóng quá lại thôi. Thấy các em ý vào, tớ định cản nhưng rồi lại thôi vì tính để xem chúng nó có ?olàm gì? nhau ko![​IMG] Thấy các em ý ra ngay, cười tươi lắm, chắc phát hiện ra rồi. Ớ, thế ko làm gì nhau à![​IMG]
    Đến đây mới là đoạn đáng nhớ nhất của đêm BB, tất nhiên là ko tính cảnh trăng trên hồ BB[​IMG] , em Lan béo phát hiện ra là mất điện thoại! Nhớn nhác cả lên, tìm kiếm kỹ càng trong nhà rồi mà ko thấy. Ác nỗi là trên chỗ đám nhà nghỉ này thì ko có bất cứ sóng của một hãng di động nào! Điên nhể, thời buổi này mà ko có sóng di động thì làm du lịch sao đc!
    Đội đặc nhiệm phản ứng nhanh của đoàn được thành lập gồm: em Lan, Nhân trần, bác Vinh, bác Thưởng, em Huệ và tớ [​IMG]. Một số vị khác làm nhiệm vụ ở nhà tìm kỹ lại và hỗ trợ khi cần thiết. Sau một hồi bàn luận, đội đặc nhiệm đưa ra nhận định: Rất có khả năng là rơi tại bến Hàn Quốc, lúc cả lũ ngồi nói chuyện ngắm trăng hoặc trên đường từ bến Hàn Quốc về. Lý do: Lúc ngồi ở đấy là lần cuối cùng em Lan còn sử dụng đt, lý do nữa: em Lan mặc một cái quần rất ngắn [​IMG] (nên túi cũng ngắn) mà đường từ đấy về đây rất xóc!
    Nhân dịp này, chính thức chia buồn về vụ cái điện thoại của Trưởng đoàn, tức em Lan (mà theo như em ý nói là) tuyệt đỉnh xinh đẹp! [​IMG]
  2. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà thấy mấy mạng ko đi sang Bến Hàn Quốc đang ngồi buôn dưa lê với 2 cô gái Tây ngoài sân. ?oPhi công trẻ? Việt (nghệ danh " Tâm hồn của đá") đang ôm cây đàn dân tộc hồi chiều treo trong nhà! Hóa ra là bà chủ vừa biểu diễn vài bài hát dân tộc phục vụ khách quý, nghe đâu bà chủ cũng là một nghệ sỹ biểu diễn nhạc dân tộc có tiếng trong vùng, hồi trước cũng đã lên TV rồi nhé, chẳng bít đài nào! [​IMG] Tiếc quá, giá về sớm tý nữa có phải hay ko. Nhưng về sớm tức là chia tay sớm cảnh trăng trên hồ BB. Đành vậy, khó mà vẹn toàn được![​IMG]
    Tiếp theo là màn giao lưu, 2 cô gái kia người Anh, đang dạy tiếng Anh tại mấy trung tâm trên HN, hình như là Language Link! Đoàn bên này có tận mấy em học Ngoại Ngữ ra, thậm chí em Huệ còn đang dạy trong trường, thế là giao lưu rôm rả! Được một lúc, bác Vinh cũng nóng máy nhảy vào góp chuyện.[​IMG] Buôn dưa lê một hồi phát hiện ra cô gái đang nói chuyện với mình đến từ Manchester, bác ý hồ hởi khoe loạn lên là fan của MU, rồi chỉ mặt nạ xe có logo MU, điện thoại có logo MU![​IMG] Tớ phải kiềm chế lắm mới không nói với cô gái đó tớ ghét nhất MU và đang nhăm nhe ý định lập hội An-ti MU trong đoàn C***![​IMG]
    Lúc này cũng phải hơn 11 rưỡi rồi, dân tình tản mát hết cả. Vài người ngồi nói chuyện trước sân nhà, câu chuyện tản mác, từ chuyện bạn bè chung (em Huệ phát hiện ra là có bạn chung với 2 cô người Anh kia!), chuyện loa đài....trên giời dưới bể! Vài chị em kéo nhau ra hiên sau của tầng 2, chắc là chơi tú! Tớ ko dám bén mảng ra, nhỡ chị em đang làm gì riêng tư thì tớ lại thành ?ođường đột?, ngại lém [​IMG]! Những người còn lại đa phần đi ngủ hoặc xem TV. Tớ cũng tính đi ngủ, sáng nay 1h hơn mới đi ngủ, hơn 4h đã lục đục dậy sớm để đi rồi. Nhưng nằm mãi mà vẫn ko ngủ được!
    Tớ đang nằm ở gian ngoài được 1 lúc, đã bắt đầu thiu thiu rồi thì thấy em Huệ với em Hoa lên (chắc buôn với Tây xong rồi!). Thấy các em ý mò vào phòng số 1, tớ buồn cười quá![​IMG] Chả là trong phòng đấy có đ/chí Thắng đang cởi trần (ko bít có cởi tr?.. ko ![​IMG]) nằm ngủ ngon lành, tớ cũng định chui vào đấy rồi nhưng thấy nóng quá lại thôi. Thấy các em ý vào, tớ định cản nhưng rồi lại thôi vì tính để xem chúng nó có ?olàm gì? nhau ko![​IMG] Thấy các em ý ra ngay, cười tươi lắm, chắc phát hiện ra rồi. Ớ, thế ko làm gì nhau à![​IMG]
    Đến đây mới là đoạn đáng nhớ nhất của đêm BB, tất nhiên là ko tính cảnh trăng trên hồ BB[​IMG] , em Lan béo phát hiện ra là mất điện thoại! Nhớn nhác cả lên, tìm kiếm kỹ càng trong nhà rồi mà ko thấy. Ác nỗi là trên chỗ đám nhà nghỉ này thì ko có bất cứ sóng của một hãng di động nào! Điên nhể, thời buổi này mà ko có sóng di động thì làm du lịch sao đc!
    Đội đặc nhiệm phản ứng nhanh của đoàn được thành lập gồm: em Lan, Nhân trần, bác Vinh, bác Thưởng, em Huệ và tớ [​IMG]. Một số vị khác làm nhiệm vụ ở nhà tìm kỹ lại và hỗ trợ khi cần thiết. Sau một hồi bàn luận, đội đặc nhiệm đưa ra nhận định: Rất có khả năng là rơi tại bến Hàn Quốc, lúc cả lũ ngồi nói chuyện ngắm trăng hoặc trên đường từ bến Hàn Quốc về. Lý do: Lúc ngồi ở đấy là lần cuối cùng em Lan còn sử dụng đt, lý do nữa: em Lan mặc một cái quần rất ngắn [​IMG] (nên túi cũng ngắn) mà đường từ đấy về đây rất xóc!
    Nhân dịp này, chính thức chia buồn về vụ cái điện thoại của Trưởng đoàn, tức em Lan (mà theo như em ý nói là) tuyệt đỉnh xinh đẹp! [​IMG]
  3. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của chú em này nhồn nhột, li kỳ gớm. Xem như hậu bối kế cận sáng chói của Ngọc Ngạn rồi đấy. Anh mạo muội tạm đặt tên hiệu - bút danh của chú là Ngà Vinh nhé ( đừng nhầm beer Ngà Vinh - Chùa Bộc ) Bữa nào ghi âm lại những mẩu truyện thể loại ma cô này, để anh mix thêm nhạc nền gờn gợn nước mặt hồ 3 bể buổi đêm roài phát quảng bá cho dân tinh thưởng thức. Không khéo từ đó phong trào luyện công giữ trinh tiết, trình vận công của đoàn ngày một điêu luyện đến không ngờ
    Có vẻ như hễ sau chuyến đi xa về là phát lộ thêm quái kiệt lãng tử thả cảm xúc dạt dào là thế! Tiếp tục đê
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 05/06/2007
  4. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của chú em này nhồn nhột, li kỳ gớm. Xem như hậu bối kế cận sáng chói của Ngọc Ngạn rồi đấy. Anh mạo muội tạm đặt tên hiệu - bút danh của chú là Ngà Vinh nhé ( đừng nhầm beer Ngà Vinh - Chùa Bộc ) Bữa nào ghi âm lại những mẩu truyện thể loại ma cô này, để anh mix thêm nhạc nền gờn gợn nước mặt hồ 3 bể buổi đêm roài phát quảng bá cho dân tinh thưởng thức. Không khéo từ đó phong trào luyện công giữ trinh tiết, trình vận công của đoàn ngày một điêu luyện đến không ngờ
    Có vẻ như hễ sau chuyến đi xa về là phát lộ thêm quái kiệt lãng tử thả cảm xúc dạt dào là thế! Tiếp tục đê
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 05/06/2007
  5. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh thấy cũng nắng nôi ra phết! Chiều hôm sau thì ở HN cũng mây râm mát rồi.
    Mà vụ rượu ngô thì mấy nậm khử andehit mua tại Quảng Bạ đem về uống thấy khác loại đóng lavie nhiều lắm. Vị thơm nồng đặc trưng. Hôm sinh nhọt xách 2 nậm đến phòng tổ chức bù khú. Mấy ổng sâu rượu cứ tóp tép kêu sao kô vào tận xưởng xách hẳn can 50 lít về có phải hay không ..
  6. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh thấy cũng nắng nôi ra phết! Chiều hôm sau thì ở HN cũng mây râm mát rồi.
    Mà vụ rượu ngô thì mấy nậm khử andehit mua tại Quảng Bạ đem về uống thấy khác loại đóng lavie nhiều lắm. Vị thơm nồng đặc trưng. Hôm sinh nhọt xách 2 nậm đến phòng tổ chức bù khú. Mấy ổng sâu rượu cứ tóp tép kêu sao kô vào tận xưởng xách hẳn can 50 lít về có phải hay không ..
  7. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    nhìn mấy cái ảnh đẹp quá, mà đi bằng xe máy thích thật
    tiếc là đã đăng ký rồi lại không đi được, lần sau các bác nhớ lại gọi em nhé
    à quên, em là xauxauxixi
  8. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    nhìn mấy cái ảnh đẹp quá, mà đi bằng xe máy thích thật
    tiếc là đã đăng ký rồi lại không đi được, lần sau các bác nhớ lại gọi em nhé
    à quên, em là xauxauxixi
  9. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    nhìn mấy cái ảnh đẹp quá, mà đi bằng xe máy thích thật
    tiếc là đã đăng ký rồi lại không đi được, lần sau các bác nhớ lại gọi em nhé
    à quên, em là xauxauxixi
  10. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    oh, daysi cũng tham gia box du lịch à? có nhớ tớ không?

Chia sẻ trang này