1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** (Cô Tô trang 96). Thường xuyên quan hệ tình bạn. Đón chờ biệt thự II.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Unohoo, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    2 chiếc xe. "Ục ịch" vs "động cơ đốt sau"
    [​IMG]
  2. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0

    Địa điểm offline ngày mai, thứ 4 6-6-2007
    8h pm tại cafe Minh Hoa bờ hồ tây, có kèm sơ đồ đường đi bên dưới nhé. Khi đi nhớ vác theo 10k minimum để xung quỹ.
    Mọi người lướt qua thì lưu số đt vào, có gì thì cứ call 1 cú nhé.

    [​IMG]
    Đi từ Hoàng Hoa THám rẽ vào Lạc Long Quân, đi khoảng 1km sẽ thấy hồ tây , chính là đoạn Doanh Trại Quân đội và quán Bia Nhà nổi Lý Thiện thì các đồng chí rẽ vào và đi theo sơ đồ nhé.
    Được Black_Hands sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 06/06/2007
  3. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị thay đổi địa chỉ. Hiện có bác Phi, ku Lân, Ku Thanh, tớ, em Bluemoon85, Nhung, Huệ và khá nhiều người khác khu vực phía nam Hà nội, chạy ra đó có mà phọt cả xxx. Đề nghị đổi sang quá café số 15 hay 17 Trần Bình Trọng, thế có phải là gần không? Ai ủng hộ giơ tay nhá.
  4. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thanh niên mà mới đi có mấy cây số đã phọt cả cờ ứt rồi, bực cả miền, thế từ nhà tôi đi xuống Triệu Việt Vương cũng na ná thế có kêu câu nào ko ? mới loanh quanh trong cái thành phố bé như cái mắt muỗi mà cũng ngại xa.... bó cánh. Giờ lùi ngày off lại Chủ Nhật , mọi người tự cho ý kiến địa điểm nhé.
    damn it
  5. nhungtth

    nhungtth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với ý kiến của anh Hà, 2/3 dân số C*** ở khu vực Thanh Xuân, Ngã Tư Sở, không chạy từ đầu thành phố đến cuối thành phố đâu nhá
    Chuyển sang chủ nhật may ra em đi được, hy vọng hôm đó ở Cửa Lò về sớm, chứ thứ 4 này thì chịu rồi
  6. nhungtth

    nhungtth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Đồn Đèn đẹp thật, đẹp ngòai sức tưởng tượng luôn . Có vườn hoa đẹp nở hương thơm ngát, hồ nước trong xanh, không khí trong lành, và nhất là có sóng điện thoại. Ấn tượng nhất chuyến này là Đồn Đèn
  7. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thế " lào " cũng đc! Nhưng nên có chỗ này chỗ khác, đổi vị đi tý! Thế CN nhá, lần này chốt!
    Đề nghị ku này lần sau không được " cầm đèn chạy trước ô tô" . Thỉnh thoảng bắn tỉa tý như bác Vinh còn được nhưng nhảy vào kể trước là không đc đâu nhá! Tớ chưa kể chứ có phải kể sót đâu!
    (Tiếp tục)
    Quyết định được đưa ra: lại phi xe sang bến Hàn Quốc tìm điện thoại! Tớ vác theo quả đèn pin zằn zi to uỳnh đã ra mắt đợt đi Hà Giang. Em Huệ ngồi sau có nhiệm vụ soi đường! Nhưng có vẻ như đây là liệu pháp tâm lý chứ thật khó tin là có thể tìm được điện thoại trong hoàn cảnh này. Em Huệ ngồi sau bảo tớ (với một niềm hy vọng mong manh): ?oNếu Lan tìm đc điện thoại, em thề với anh là em sẽ về đánh đề, mặc dù từ bé đến h em chưa bao h nghĩ đến chuyện đó!?. Tớ nghĩ ?oHic, chẳng phải riêng mình em, chắc cả đoàn sẽ đi đánh đề và chuyến tiếp theo chúng ta sẽ bàn kế hoạch đi Tây Tạng!?.
    Tuy nhiên chắc là số giời đã định là C*** chưa thể đi Tây Tạng ngay được! Sang đến nơi, lúc này chắc gần 1h sáng, các thể loại đèn pha, đèn pin được huy động. Vô vọng! Sau một hồi tìm kiếm lại phải quay về thôi. Trên đường về đang phóng thì thấy xe nhà Nhân trần dừng ven đường, bên cạnh một chiếc xe wave Tàu dựng chênh vênh cạnh vực. Đoạn đường đó 1 bên là vách núi, một bên là vực sâu, tuy nhiên bờ vực ko dốc thẳng đứng xuống mà thoai thoải và có cây cối. Được Nhân trần chỉ trỏ và huy động đèn pha của 2 con Future, cuối cùng bọn tớ cũng nhìn thấy 1 đôi giày da vứt lăn lóc và một bác thanh niên nằm trên dốc vực! Bất động! Tớ cũng thấy kinh kinh tuy cũng nghĩ là đây chỉ là 1 chàng trai say rượu đang ngủ ngon thôi, mình cũng từng thế rồi, mỗi tội ko phải ai cũng tìm đến bờ vực để ngủ! Em Lan và em Huệ mặt cắt ko còn giọt máu, xe bác Vinh và bác Thưởng đang quay ngược lại xem có chuyện gì. Tớ cũng run, Nhân trần bảo tớ vào lay xem thế nào! Khôn thế, sao ko tự vào mà lay, nhỡ đang lay nó tóm cổ rồi cùng rơi xuống thì toi à! Đúng lúc đó thì bác Thưởng và bác Vinh quay lại, bác Thưởng cùng Nhân trần lấy cái đèn pin của tớ soi vào mặt anh chàng và gọi to. Nhưng vẫn đứng cách một quãng, đek ông nào dám vào tận nơi! Sau vài tiếng gọi ông giời con cũng tỉnh, đứng dậy dụi mắt nói cái gì đó tớ cũng chẳng rõ. Anh em hỏi có sao ko? Có đi đc giày ko? Có cần giúp đỡ gì ko?- Có vẻ ổn cả, hình như anh ta cũng có nói cảm ơn mọi người. Chịu, tớ chả nghe rõ, lúc này chỉ muốn té cho nhanh! Vậy là tiếp tục về nhà nghỉ, hú vía!
    Trên đường về tớ phát hiện ra là mặc dù đã hơn 1h sáng, làng bản yên giấc nồng hết rồi nhưng khi đi qua những ngôi nhà ven đường vẫn thấy xe máy dựng phía ngoài, chỉ phủ lên trên một tấm chiếu che lấy lệ, thậm chí có nhà bên này đường mà dựng xe bên kia đường! Hic, người dân ở đây đúng là vẫn chất phác quá, chứ ở HN thì chỉ cần hở ra 1 tý là xong ngay!
    Cảm giác phóng xe bạt mạng trong đường núi buổi đêm đúng là thật khó tả, rất thú vị và hồi hộp nhưng cũng ko thấy lo sợ gì, chắc bởi chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà anh em đã phải đi đi lại lại vài lượt nên cũng quen đường rồi! Đêm khuya thanh vắng, đường núi hẹp và lên xuống khúc khuỷu, 2 xe tránh nhau còn khó, một bên vách núi, một bên vực; nối tiếp nhau là những khúc cua ?" hết trái rồi lại phải, anh em vẫn phóng vù vù. Kể cũng hơi điên thật nhưng cũng thích lắm, quả đấy bảo đi sang lần nữa chắc anh em cũng đi. Về đến nhà, tớ bẩu em Huệ ?oEm có biết hành động gì mà làm 4 lần trong vòng 2 tiếng vẫn thấy thích và muốn làm tiếp không? mình vừa làm việc đấy đấy!?.
    Lúc này cả đoàn ngủ gần hết rồi, chỉ còn 2, 3 người thức đợi để hỏi thăm tình hình. Bọn tớ cũng trèo lên tầng 2 ngủ thôi, cũng mệt rồi! Lên tầng 2 thấy dân tình nằm la liệt, chị em đa phần chui vào 2 phòng ngủ, phòng thứ 3 có hai chàng trấn thủ, còn lại đều nằm gian ngoài hết. Tắt đèn đi ngủ! Tớ vừa đặt người xuống mắt đã lim dim rồi, nghe tiếng thì thầm nói chuyện chỉ kịp quát (!) ?o trật tự đê!? rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
    Vậy là kết thúc ngày đầu tiên của hành trình Ba Bể!

    Được haokietthanglong sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 06/06/2007
  8. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Sáng hôm sau, như thường lệ, bạn Nhung lại làm công tác dân vận, kêu gào mọi người dậy ăn sáng để còn chuẩn bị đi chơi. Tớ mở mắt dậy, mấy h rồi nhể, oài, mới hơn 6h mà, sao bẩu 7h mới phải dậy. Em Huệ ngồi gần đó bảo ?o dậy thôi anh ơi, dân tình lục đục dậy hết rồi, có ngủ cố cũng ko nổi đâu!?. Đành phải đứng lên vậy mặc dù tớ vẫn thấy tiếc cái chiếu lắm!
    Sau một hồi mắt nhắm mắt mở tranh nhau đi oánh răng, rửa mẹt anh em cũng tỉnh táo rồi. Bữa sáng được dọn ra, những bát mỳ thơm phức, có cả thịt lợn và thịt gà. Trông thèm quá! Dân tình chen chúc nhau trong nhà, có mỗi 2 cái bàn. Tớ bẩu ?oViệc gì phải khổ thế, đem cái bàn nhựa ra hiên mà ngồi!?. Thế là 6 anh em vác bàn ghế ra hiên ngồi ăn mỳ, thoải mái hẳn!
    Kế hoạch hôm nay thế nào nhỉ? BTC phổ biến sơ qua: trước tiên xuống bãi cỏ cạnh nhà chơi 1 lúc, chụp ảnh tập thể rồi sau đó đi thăm động Hua Mạ. Thấy bà chủ nhà bảo động đẹp lắm, hơn cả Phong Nha! (Anh em mới hỏi ?othế cô đi Phong Nha rồi à??, bà chủ rất hồn nhiên bẩu ?oChưa, mà cô cũng chưa đi Hua Mạ! Thấy người ta bảo thế?. Hic, bó tay!)
    Ăn sáng xong, vài phút cho uống nước chè rồi dân tình kéo nhau xuống bãi. Cạnh nhà nghỉ có một con dốc thoai thoải, dẫn xuống một bãi đất sát mặt hồ, trông tựa từa như bãi giữa sông Hồng ở quê mình (!), nhưng đẹp hơn nhiều, phần cao hơn 1 chút dùng để trồng ngô, tiếc là chưa đến vụ ngô nên ruộng ngô chưa đẹp lắm, toàn bắp non! Phần thấp hơn, chắc thỉnh thoảng cũng ngập nước, vươn ra phía lòng hồ thì toàn là cỏ. Cỏ mọc xanh rì, ngọn cỏ ko cao, bước đi rất êm, bãi này mà đá bóng thì tuyệt lắm! Trên bãi cỏ có khoảng chục chú trâu, lớn có ?" bé có, đang nhởn nhơ gặm. Vài chú khác đang đầm mình trong mấy cái hố đầy bùn. Trông cảnh vật thanh bình quá, hic, lại nhớ hồi bé nghỉ hè hay được về quê chơi.
    Sau vài phút lượn lờ chụp ảnh trong đám trâu (vài chị em nhớ ra mình đang mặc áo đỏ, sợ ko dám lại gần trâu! ), BTC lại phải hò hét tập hợp để chụp ảnh. Dân tình đứng cười nhăn nhở, cảnh nền đẹp lắm: đằng sau là hồ nước mênh mông, phía xa xa là những dãy núi trùng điệp soi bóng xuống mặt hồ! Đấy là cảnh thì như thế còn lên ảnh chả biết có đẹp ko, Nhân trần nó vẫn găm hàng, đã show ra đâu!
    Chụp xong cả lũ lại lục tục kéo nhau về để đi Hua Mạ, cảm thấy hơi luyến tiếc cảnh bãi cỏ với đàn trâu rất đẹp này, nhưng thôi, thẳng tiến! Cả đoàn lại sắp xếp đội hình tiến về động Hua Mạ. Thành phần và bố trí nhân sự vẫn thế, bác Lương vẫn phải làm ?o thị vệ độc hành? vì anh em ko thằng nào chịu nhả hàng ra!
    Đường đi Hua Mạ có một quãng lại quay ngược lại, phi về hướng bến Hàn Quốc (oài, sao mình thích cái đoạn đường này thế!) nhưng đến cái cầu sắt thì phi thẳng, ko rẽ lên cầu.
    Lan man tý, cái cầu này cũng lắm chuyện vui. Tối hôm trước lúc cả đoàn phóng sang chơi ở bến Hàn Quốc, đi qua cầu thấy khoảng 2 chục thanh niên bản đang đứng trên cầu, chắc ngắm giăng (!), xe máy dựng la liệt trên cầu, mà lại toàn nam thanh niên. Tớ bẩu em Huệ ?oCó Hà Giò ở đây thể nào nó cũng kết luận là bọn này có vấn đề về giới tính!?. Sang đến bên kia rồi anh em bảo nhau ?o cần thận ko tý nữa quay về hội đấy lại dàn hàng ngang ra chặn đoàn lại cướp chị em mang đi thì khốn!?. May thế, lúc về thì thấy hội đấy giải tán rồi! Lúc về xe bác Phi (đang đèo em Hoa) dẫn đầu, tớ thứ 2, vừa qua cầu bác Phi đánh ngay tay lái rẽ trái trong khi đáng nhẽ ra về nhà nghỉ phải rẽ phải. Tớ đi sau hét toáng lên ?oBác đi đâu đấy, nhầm hướng rồi, đàng này mà !? . Bác Phi đành dừng xe quay đầu lại, mặt có vẻ ấm ức lắm. Dân tình cười ồ lên, lúc đấy tớ mới nghĩ ra chắc bác ý cố tình đi lộn rồi. Hic, tớ chả có tài cán gì, được mỗi cái thật thà chất phác, khổ thế đấy! Hôm sau mấy lần lân la ra chỗ bác xin lỗi nhưng có vẻ bác vẫn còn hậm hực. Nhân dịp này xin lỗi bác phát nữa! Sau vài bận đi đại lại lại cái cầu sắt, tớ rút ra kết luận là tấm thép lót cầu của làn đường từ hướng bến Hàn Quốc về nhà nghỉ khi có xe máy phi qua thì kêu to hơn tấm lót của hướng ngược lại! Em Huệ đầu tiên ko tin nhưng sau được kiểm chứng cũng phải tin!
  9. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Lại nói tiếp về chuyện đi thăm Hua Mạ, đi qua chỗ cây cầu sắt rồi cả đoàn lại lạc vào nương ngô. Hai bên đường toàn ngô là ngô, sau những dãy ngô thì một bên là núi đá, một bên là dòng kênh nho nhỏ (hình như chảy từ hồ vào ?" mà cũng có thể là chảy ra hồ, tớ ko để ý lắm) bên kia con kênh là một quãng toàn cây rừng rồi lại đến núi đá, Nói ngắn gọn là cả đoàn đang đi trong thung lũng men theo những dãy núi. Cảnh đẹp lắm! Thỉnh thoảng trên đường đi có 1, 2 cây cầu sắt, mấy cầu này ko to như cái kia, chắc chỉ dùng cho người đi bộ, nếu phóng xe máy, xe đạp qua thì cũng phải rón rén! Cầu xây theo kiểu dây văng, thân sơn màu nâu, tạo thành tương phản với cảnh xanh rì hai bên, trông rất hữu tình!
    Thỉnh thoảng tớ lại dừng lại để chụp ảnh thung lũng, con đường và ruộng ngô. Sau hai lần như thế cuối cùng thành chốt đoàn! Đi quá cây cầu sắt to khoảng 6, 7 cây số thì đến đường lên Hua Mạ; khi tớ đến đây thì cả đoàn đã đứng đợi sẵn rồi!
    Động Hua Mạ nằm ở lưng chừng núi, đường lên rất dễ vì người ta đã làm đường bậc thang bê tông có tay vịn sắt lên rồi, tuy trông hơi mất cảnh quan chung nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho du khách rất nhiều. Leo được một quãng dân tình nhiều người đã thở hổn hển rồi, bảo nhau ?othế này thì làm sao leo Fan được !? tớ nghĩ ?o kệ chứ, leo đại đi, người ta vẫn leo ầm ầm đấy thôi!?.
    Cuối cùng cũng đến được động, phía ngoài cửa động người ta làm một khoảng sân nho nhỏ, có lan can, khu vệ sinh và 2, 3 bác bán vé kiêm hướng dẫn viên. Cả đoàn lại rồng rắn nhau vào động. Trong động mát lạnh, chỉ cần đến cửa động thôi đã thấy mát lắm rồi, làm tớ lại nhớ lại ngày xưa hồi bé mùa hè nắng chang chang được đi Lăng Bác!
    Hua Mạ rất sâu và dốc xuống phía dưới chứ ko phải lên trên. Trong động tối om, cách một quãng người ta lắp một bóng đèn điện trên trần động, ko sáng lắm, chắc chỉ 30W, nên mặc dù đường xuống có tay vịn, bậc thang bê tông nhưng dân tình vẫn cứ phải dò dẫm, chỉ sợ ngã lộn cổ. Đi được một lúc bắt đầu quen với ánh sáng mờ mờ nên bước đi nhanh và tự tin hơn hẳn.
    Tớ chưa đi Phong Nha bao h nên chưa biết nhưng có vị trong đoàn đã đi rồi bảo đúng là thạch nhũ ở Hua Mạ đẹp hơn Phong Nha, có điều Phong Nha lớn hơn! Chả bít đúng sai ra sao nhưng đúng là đẹp thật!
    Thỉnh thoảng trong động lại có những khoảng không gian khá rộng, nền động có cát đi rất êm chân, chẳng hiểu có phải do con người đổ ko, mấy chỗ này rộng đến nỗi bạn có thể vững tin chạy nhảy được! Tại một chỗ như thế lại có một nhóm tảng đá rất lớn ở trong góc ?ophòng?, có cả bậc đi lên bằng mấy tảng đá do ai đó đã đặt trước. Mấy anh em hăm hở trèo lên tiến vào phía sau vì hình như có ngách dẫn đi tiếp về hướng khác còn vài ba chị em cũng bon chen trèo lên nhưng là để .... đứng tạo dáng chụp ảnh. Tớ với bác Phi cũng trèo lên lanh chanh dẫn đầu, vừa mò mẫm được mấy bước thì chợt thấy bác Phi cười rất tươi chỉ vào một tảng đá trước mặt. Hóa ra ngay phía trước mặt là một tảng đá đứng chơ chọi một mình. Tảng đá này hình trụ, đường kính chắc cũng phải 20 cm, vươn thẳng lên phía trên, cao khoảng hơn nửa mét! Chao ôi là giống ! Đã thế trên đỉnh của hòn đá lại có một.... cái lỗ! Bác Phi nhanh trí đút ngay..... quả dưa chuột đang ăn dở vào cái lỗ, chĩa phần cuống vẫn còn nguyên lên. Anh em cười sặc sụa, chụp ảnh lia lịa rồi gọi chị em lên xem. Chị em lúc thấy anh em cười đã tò mò mon men xông vào rồi nhưng bị anh em cản vì đang bận chụp ảnh. Đến lúc vào đến nơi rồi thì chị em cũng cười phớ lớ, gọi nhau vào xem, khoái trí lắm! Anh Phi nảy ra sáng kiến đòi bán vé xem tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của thiên nhiên nhưng chẳng chị em nào chịu trả tiền cả mặc dù xem xong rõ ràng là thích lắm! Lúc trèo xuống khỏi đống đá, bác Thưởng chốt một câu làm cả đoàn cười lăn cười bò ?oxem xong thấy tủi thân quá!?.
    Tiếp tục tiến sâu vào trong động, thiên nhiên thật vĩ đại khi tạo ra những tác phẩm nghệ thuật bằng đá và thạch nhũ đẹp tuyệt vời. Còn con người (tất nhiên chỉ là 1 số thôi) thì thật ngu xuẩn khi phá hủy nó bằng cách bẻ những mẩu đầu thạch nhũ. Rất nhiều ?ocây? thạch nhũ đẹp tuyệt, từ trên trần rất cao vươn mình xuống tới ngang thân người đi ở phía dưới bị bẻ cụt đầu! Tiên sư chúng nó, ngu thế chứ, tưởng là hay lắm!
    Đến một đoạn khác, có mấy cây cột đá trông rất đẹp. Anh em lại nảy ra sáng kiến (lại là bác Phi!) bẩu chị em lên ôm cột tạo dáng chụp ảnh như múa cột. ?oCô giáo Huệ? xung phong đầu tiên, mấu thế chứ lị - mặc dù trông ko ?ochuyên nghiệp? lắm! Thêm một đoạn nữa là hết động, thực ra đúng hơn là hết phần đường đi được đổ xi-măng chứ chắc cũng chưa vào đến hết động. Anh chị em chụp ảnh tập thể, tản ra tự chọn những góc đẹp và thể hiện mọi tư thế chụp có thể nghĩ ra: bác Thưởng trông như thần Dớt trên vai gánh một quả núi! Bác Lương ngồi trên mỏm đá cheo leo trông như bức tranh ?oBác Hồ trong chiến dịch ĐBP?! Chị Hương chứng tỏ cho bọn hậu bối biết thế nào là tạo dáng vì nghệ thuật nhiếp ảnh: múa cột; nằm dài trên một tảng đá với một quả ? dưa chuột trên tay, hững hờ đưa lên miệng ! Bác Phi phát hiện có một tảng đá nhỏ trông rất giống quả dừa treo chon von bên thành động, cách mặt đất mấy mét, rủ ngay em Hoa ra tạo dáng để anh em chụp ảnh theo cảm hứng của tác phẩm tranh Đông Hồ nổi tiếng : ?o hứng dừa??. Nói chung là thiên hình vạn trạng, nhưng có thể chốt lại 1 từ theo đúng phong cách của C***: thác loạn!
    Sau một hồi cống hiến vì nghệ thuật, cả đoàn lục tục ra về. Trước khi chia tay Hua Mạ còn kịp tập hợp lại chụp chung 1 kiểu trước cửa động.
  10. nhungtth

    nhungtth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Giơ? mới thấy Bơm vá ngứa nghê?, văn ve? phết, đúng la? dân kinh doanh, he? he?
    A?nh tập thê? đâu hết rô?i nhê?

Chia sẻ trang này