1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** (Cô Tô trang 96). Thường xuyên quan hệ tình bạn. Đón chờ biệt thự II.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Unohoo, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Không biết vụ gạch đá thế nào đâu nhá. Lần tới ai đóng đủ 800k thì đi thoai. Hè hè.
    Anh Black_hands đang định chơi sang mỗi người 1 giường cơ đấy.
  2. metal_melody

    metal_melody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Up cái cho topic, bao giờ ọp tiếp nhỉ các bẹn ?
    Được metal_melody sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 13/04/2007
  3. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
  4. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    phá đám topix này tí nhỉ? hok đóng 8 lít cứ quá cố lên ô tô có bị tống cổ xuống hok ấy nhỉ :))
  5. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Hi team,
    Vì việc riêng của gia đình, Tulipman +em gái không thể cùng đoàn mình ẤY Hà giang 1 phát.
    Đã báo cáo tình hình cho trưởng đòan & các Cu (Q.) trưởng đòan.
    Rất tiếc vì lại 1 lần nữa ko có duyên với các tỉnh phía Bắc, nhưng vẫn hi vọng có thể join với mọi ng trong các chuyến đi lần sau.
    Vì Tulipman + em gái không đi, DS sẽ thừa ra 2 xuất, mọi ng lại "lôi kéo & hỏi han" tiếp nhé.
    Chúc mọi ng 1 kỳ nghỉ thật vui & nhiều ý nghĩa, nhớ chụp nhiều ảnh cho tớ thèm
  6. frommelanie

    frommelanie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin thông báo luôn là lịch của các bạn chắc chắn ko chuẩn.Theo nhật ký hành trình của tớ ghi lại thì đi từ thị xã Hà Giang qua Quản Bạ lên Yên Minh có hơn 40km thôi nhưng đi mất gần 4 tiếng.Từ Yên Minh lên Đồng Văn đường bớt zic zắc hơn nhưng sỏi đá to bằng cái nồi rải đầy đường chứ ko chỉ 2 bên đường,càng lên cao đường đi càng khó khăn.
    Chuyến đi đợt trước của bọn tớ 2h xuất phát từ thị xã Hà Giang đi thẳng 1 mạch lên Lũng Cú,có nghỉ tại Đồng Văn,tớ trừ hao đi hẳn 2 tiếng nhé thì thành thật mà nói là 12 rưỡi đêm đó mới đến nhà khách Lũng Cú.1 phần do buổi tối sương mù dày đặc nên làm giảm tốc độ lái xe vốn dĩ đã vô cùng chậm chạp bò.Các bạn đừng tưởng nó đi nhanh như đi đường cao tốc bò ì ạch và nhìn thấy rõ nguy hiểm trước mắt.Tính ra tớ trừ hẳn 2 tiếng rưỡi đi thì mất 10 tiếng mới bò từ thị xã Hà Giang lên đến Lũng Cú.Tớ đặc biệt WARNING các bạn mục thời gian này vì lịch trình của các bạn từ HG lên trên cao ko chính xác,nên có phương án dự phòng thôi ko đến lúc xe mắc kẹt do lên cao sương mù dày dặc ko đi được thì cũng khó.Mà đợt đó bọn tớ đi mọi ng ở sở văn hoá HG còn nói là đi nhanh hơn mọi bữa do có bác tài chuyên đi đường rừng núi và thông thạo đoạn đường từ HG lên Lũng Cú.
    Con đường đi nó giống như 1 thử thách vậy,càng lên cao càng khó khăn,vất vả,nhưng khi đã chinh phục thiên nhiên rồi,được chạm tay vào cột cờ Lũng Cú có cảm giác tuyệt vời lắm khi được đứng ở nơi địa đầu của Tổ Quốc.Tớ chỉ chia sẻ chút kinh nghiệm để các bạn tham khảo thôi,còn cái chính là tuỳ quyết định of các bạn.Chúc các bạn có 1 chuyến đi vui vẻ,may mắn!
  7. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc mail và trao đổi qua với chú em được biết gia đình chú mới có tang. Thay mặt đoàn, anh trân thành xin chia buồn với gia quyến chú em nhé! Chú em cứ yên tâm ở lại vì việc gia đình và đón chờ ngày trở về của binh đoàn ta với vô vàn niềm vui hoan hỉ bù đắp sẻ chia phần nào cho nỗi lòng kẻ ở lại hậu phương.
    Vậy là binh đoàn vừa mất mát một quân sư nhiệt huyết, cũng là một tổn thất không hề nhỏ của binh đoàn ta rồi đó. Chắc rằng binh đoàn ta sẽ có sự tăng cường bổ xung về nhân lực và luôn giữ vững tinh thần cho đến tận giờ xuất quân hướng những tiền tuyến thuộc miền đất Hà Giang..
    http://www.mydatabus.com/public/khoai/z/Lung_Leng_Du_Hi.wma
  8. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Bạn Fromelanie đóng góp ý kiến cũng phải.
    Nhưng về khoản thời gian thì đoàn khá là dư dả nên nếu có chậm hành trình một chút cũng có phương án, không ngại.
    Trời này chắc khác với mùa khác, chẳng mấy sương mù. Theo kinh nghiệm lên Sapa mà trời quang mây tạnh hơn cả Hà Nội với Ba Vì thì rõ.
    Nhìn chung công nhận là cái lịch trình là ngồi nhà mò mẫm, nhưng mà cả đoàn ý kiến thế mất rồi.
    Quân Đoàn Ấy một lần ra đi - không thiếu thời gian chỉ thiếu tiền.
    Về chuyện riêng nhà anh Tulipman, cả nhà cảm thông sâu sắc, sẽ có phương án refund lại tiền đặt cọc sớm nhất.
    Linh với anh Tùng xin xuất dự bị thì nhớ buổi off tới đóng thêm 800k/người nhá.
  9. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Em xin chia buồn sâu sắc đến anh Tulipman và gia quyến . Hen gặp lại ở những chuyến đi sau. Binh đoàn Ây sắc và đồng bọn sẽ luôn chào đón mọi người
  10. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Xét đến bây giờ binh đoàn ta có 21-2 = 19 người. Như vậy là vẫn còn trống tới 5 chỗ.
    Trừ 2 chỗ của tớ và Mr. Tùng đặt gạch còn 3 chỗ. Tớ có 2 cô bạn gái dễ thương đang rất muốn join. Còn chỗ không nhỉ ???

Chia sẻ trang này