1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** (Cô Tô trang 96). Thường xuyên quan hệ tình bạn. Đón chờ biệt thự II.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Unohoo, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mệt quá ngủ cái đã chào các bẹn , hẹn gặp lại sau
  2. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Mọi người online nhanh quá nhỉ
    Hẹn thứ 5 gặp lại và Đường Lâm thẳng tiến !
    Bác Post nhớ mang cho em cái ảnh "tựa cửa bên lầu " ở dinh nha Vương, bác Black_hands cho em xin cái ảnh trên đỉnh cột cờ zoom 12 x nhé !
    [​IMG]
    "Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân"
  3. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Okey, mà em nó mau up nốt mấy cái ảnh anh chộp trên đường đi, có tấm hình nhìn mây cuộn như sóng trào dâng ý...
  4. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cột cờ Lũng Cú , cảm giác lên đến "đỉnh" thật tuyệt cbn vời các bác nhểy
  5. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhanh chân quá nhỉ. Uno đang phải giải quyết mấy công vụ tồn đọng, chưa hí hoáy gì được. Để mai vậy.
  6. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    hehe, chúc mừng cả nhà đã trở về chân (các anh em giai) cứng, tay (các em gái) mềm
    Ảnh đẹp nhỉ
    đi 5 hôm có hôm nào bị mưa không
  7. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vào đú đởn và bon chen tý !
    Đường xa vạn dặm
    [​IMG]
    Cuốc bộ
    [​IMG]
    Chờ việc
    [​IMG]
    Thung lũng
    [​IMG]
    Phố núi
    [​IMG]
    Tác nghiệp
    [​IMG]
    Tác nghiệp 2
    [​IMG]
    Dĩ vãng chưa xa
    [​IMG]
    Nghỉ chân
    [​IMG]
    Điệu vãi
    [​IMG]
    Thưởng hoa
    [​IMG]
    Làng trong núi
    [​IMG]
    Mờ ảo
    [​IMG]
    Vợ chồng đi chợ
    [​IMG]
    Làm bánh cuốn
    [​IMG]
    Trăm năm cô đơn
    [​IMG]
    Tuổi già - Sức trẻ
    [​IMG]
    Mở mắt ra là thấy mây trời
    [​IMG]
    Về bản
    [​IMG]
    Hùng vĩ
    [​IMG]
    Hiên ngang
    [​IMG]
  8. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chịu khó post ảnh lên đi.
    Đồng chí BLACK HAND cho anh em đường dẫn mấy cái ảnh cả đội để load về nhé.
  9. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hà Giang ?" Linh''''''''s diary
    Ngày 26/4 ?" Ngày giỗ Tổ
    Trong khi nhân dân cả nước nô nức hành hương về đất tổ thì chúng tôi khởi hành đi Hà Giang. Với 10 nam và 12 nữ (không kể bác tài) đây là đội quân có số lượng áp đảo nhất trong các đoàn tiến về Hà Giang đợt nghỉ này . Xe bon bon qua rừng cọ đồi chè nắng chói sông Lô rồi nghỉ chân tại Tuyên Quang. Thưởng thức đặc sản phở bò Tuyên Quang. Con bò này chắc không chết vì đao kiếm mà chết vì già yếu. Cũng coi như mình không sát sinh !
    Chiếc xe tiếp tục lăn bánh qua nhưng con đường đẹp mê ly. Đường ngoằn ngoèo, đường trong mây, núi non trùng điệp , các phó nháy thi nhau tác nghiệp lưu giữ lại vẻ đẹp non xanh, ngâm nga câu : "vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân". Cổng trời, núi đôi là đây. Tận hưởng cái cảm giác rợn ngợp giữa thiên nhiên hùng vĩ
    [​IMG]
    Điểm nghỉ đầu tiên là Quản Bạ. thị trấn nhỏ nhưng khách sạn đẹp và sang miễn chê. Sau hùng vĩ lại là êm đềm. Phố núi vắng lặng và tối mit mùng. Buổi tối chẳng có gì để giải trí. Nhân dân đã đóng cửa tắt đèn sớm, hỏi sao dân số tăng nhanh . Cả bọn kéo nhau đi dạo rồi karaoke ở quán duy nhất trong vùng. Yên bình quá, người ta quảng xe máy ngoài cửa không cần khóa mà không mất. Không có cãi cọ, ầm ĩ. Con người sống thật thà và thuần hậu như thuở công xã nguyên thủy
    Được chieu_thu_HN sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 02/05/2007
    Được chieu_thu_HN sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 03/05/2007
  10. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ngày 27/4 : Quản Bạ - Yên Minh
    Xe tiếp tục đi Yên Minh. Khác với Quản Bạ, Yên Minh là một thị trấn náo nhiệt, nhà cửa san sát, chẳng thiếu thứ gì. Đôi lúc thấy bóng dáng 1 khu phố ven đô Hà Nội. Việc quyết định dừng ở Yên Minh là nằm ngoài kế hoạch. Cả hội quyết định bỏ Quản Bạ yên bình để ra đi. Vùng này có rất nhiều đồi núi nên mọi người quyết định làm một cuộc thám hiểm. Có hai đội quân thám hiểm 2 quả đồi (hay là núi nhỉ ? ) Một đội gồm các thành viên trẻ tuổi (trong đó có mình) tìm được một quả đồi rất đẹp, có tre trúc, có thông và một bãi có xanh mát trải dài. Đúng là cảnh thần tiên nếu như cả bọn không phát hiện ra 1,2 rồi 3, 4.... ngôi mộ. Đây có lẽ là cái nghĩa địa thơ mộng nhất quả đất !
    Trèo lên tới đỉnh ngồi ngắm cảnh kể chuyện cười rồi lại leo (lăn) xuống. Đội thứ hai do gừng già hơn nên có lẽ đánh hơi được mùi tử khí nên tránh được quả đồi thơ mộng nọ. Họ tìm được một quả đồi khác để thám hiểm. Tình cờ gặp được 1 thiếu niên tuấn tú đang học tại Hà Nội đợt này về thăm nhà sàn. Hai bên kết giao thân tình. Hệ quả là tối hôm ấy 1 đoàn 20 cán bộ Thủ đô đã đến thăm nhà . Rượu ngô chuyền vòng tròn, suýt nữa anh em để 1 chị (em) lại làm cơ sở. Và còn nhiều những chuyện dở khóc dở cười
    nữa mà chắc sẽ còn lâu mới phai nhạt.
    [​IMG]
    Được chieu_thu_HN sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 02/05/2007
    Được chieu_thu_HN sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 03/05/2007

Chia sẻ trang này