1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** (Cô Tô trang 96). Thường xuyên quan hệ tình bạn. Đón chờ biệt thự II.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Unohoo, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ngày 28/4 : Yên Minh ?" Lũng Cú - Đồng Văn
    Hành trình chúng tôi tiếp tục đi qua những đoạn đường hiểm trở, có đoạn còn đang đổ đá. May mà bác tài cũng là một tay lái cứng. Hôm nay đi quãng đường rất dài. Điểm dừng đầu tiên là một phố núi bé nhỏ tương truyền có ngôi nhà cổ rất đẹp. Đó là một phố núi nhỏ bé với nhứng mái nhà kì lạ. mái hình chiếc mũ quan, mái hình đồng tiền. Chỉ có điều dân bản địa cũng tranh cái xem ngôi nhà nào là nhà cổ nhất trong thị trấn. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là bước đệm cho điểm sáng nhất trong ngày. Xe đi tiếp , đường ngày càng khó đi, dốc và khúc khuỷu nhưng đẹp mê hồn. Mở cửa xe, tất cả đắm chìm trong mây trắng. Mấy phút trước còn nhìn thấy núi lắp trong mây, mấy phút sau mây đã che mờ hết tất cả. Một màu trắng mờ huyền ảo.Qua hai vòng thủ tuc chúng tôi cũng đến được nơi cần đến. Cực Bắc của Tổ quốc ?" cột cờ Lũng Cú. Với hơn 200 bậc đá cả hội đã chiếm lĩnh đươc cột cờ
    Mô tả một cách tối giản thì cột cờ có kiến trúc hình ống khá cao. Bên trong tối om và cầu thang thì là những thanh sắt cắm vào bên thành cột, bạn phải bám lấy trèo lên. Cũng lên đến nơi, giật mình bởi phía trên không có lan can, chỗ trống cũng chỉ đủ cho 3-4 người đặt chân. Cảm giác rất lạ. Mình đang đứng trên cao, cao chót vót, cảnh vật phủ một lớp sương mờ bé tí xíu. Gió thổi mạnh , tay phải bám lấy giây thép ở cán cờ nếu không chắc bay tuốt sang Tàu. Luồng cảm xúc lãng mạn bị cơn mưa bất chợt cắt mất. Mưa đến ào ào , không có chỗ trú phải chạy te tái về xe. Xe lại đi tiếp trong cơn mưa. Điểm dừng tiếp theo là dinh nhà Vương (dinht hự vua Mèo). Lấp ló trong rừng thông, căn nhà kiểu "Đèn ***g đỏ treo cao" khá quyến rũ. Anh em ghen tị với cụ Vương có tới 3 bà vợ. Chị em thì bâng khuâng đứng tựa lan can cửa sổ chụp ảnh. Mưa vẫn tiếp tục ào ào cho đến lcú xe về tới Đồng Văn. Buổi tối mưa ngớt, cả hội đi bát phố. Nhà nào cũng treo đèn ***g đỏ nhưng sự việc không phải lúc nào cũng như anh em tưởng . Thị trấn bé nhỏ mà tràn ngập người Hà Nội và biển số 29. Ngoài nhóm ta còn đến 4-5 hội từ Hà Nội lên bằng xe máy. Gặp dc 2 bác U60 đèo nhau bằng xe máy lên tận đây. Đúng là tuổi cao chí càng cao. Gặp được cả các cao nhân box du lịch đàm đạo ở quán cafe duy nhất kiêm chạm khắc bia mộ và làm biển quảng cáo .
    Buổi tối chốt lại bằng Casino do anh em tự mở khá xôm trò
    [​IMG]
    Được chieu_thu_HN sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 02/05/2007
    Được chieu_thu_HN sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 03/05/2007
  2. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Bổ xung kiến nghị: Đề nghị các nhiếp gia đem ảnh nguyên cỡ ( don''t resize ) đi trao đổi cho nhau nhé .
    Thân !
  3. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Phải sống
    [​IMG]
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
    [​IMG]
    Đường đi khó
    [​IMG]
    Hàn huyên
    [​IMG]
    Cheo leo
    [​IMG]
  4. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/4 : Đồng Văn ?" Hà Giang
    Buổi sớm chủ nhật là phiên chợ Đồng Văn, bà con dân tộc vai đeo gùi đầu chít khăn sặc sỡ tràn ngập. Họ bán rau, rượu ngô, cuốc xẻng, đồ ăn. Tiêu điểm là chảo thắng cố bốc khói. Nếm thử thấy cũng không "rùng rợn" như dân gian lưu truyền.
    [​IMG]
    Xe lao vùn vụt về Hà Giang. Mọi người ai cũng thấy nao nao vì ''là "đêm cuối". Đến đây mới là bắt đầu cho đêm "thác loạn" Hà Giang. Hà Giang be bé mà có quán Karaoke quá hoành tá tràng. Tên quán thì khiêm tốn "xưa và nay" thế mà tầm cở quán cũngt huộc "hàng khủng" : quán rộng mênh mang, màn hình LCD , lại còn trang trí như hang động . Sau màn ca nhạc cây nhà lá vườn là đến màn nhảy tự do. Ngoài các vũ công tài giỏi cũng có vài kẻ bị lôi kéo như mình. Đúng là máu thật !
    Đêm đã về khuya, đường phố im bặt, xe cộ không một mống. Hiệp hai bắt đầu là màn dạo đêm. Cái cảm giác khoảng 1-2 giờ, lang thang giữa đường cái rộng mênh mông, tay trong tay giữa những người bạn. Vừa đi vừa trò chuyện trong tiết trời se lạnh và trăng sáng vằng vặc trên cao đúng là vô tiền khoáng hậu. Đi qua đồn công an. Các chú hơi choáng nhứng thấy đây không phải các phần tử càn quấy nên k nói gì. Có lẽ đây là lần ít ỏi trong đời các chú thấy cảnh lạ đời này.
  5. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    30/4 : Ngày trở về - Chuyến xe bão táp Hà Giang - Hà Nội
    Buổi sớm anh chị em vẫn còn tranh thủ đi hang tối hang sáng trước khi mã hồi quay đầu về Hà Nội.
    Bác tài đã quen đường phóng như bay. Hơn 300km HÀ Nôi - Hà Giang đúng là kỷ lục.
    Xuất phát từ 3 h , khi về Hà Nội đã 10h15. Mệt tơi tả hay do nỗi buồn chia tay mà mọi người kiệm lời hẳn đi. Kể cả những bác "hot boy" (hot ở đây là động từ)
    Im lặng phóng trong đêm, khi về là lúc thấy phố xá đông dần, đèn điện sáng ngời , quán xá đông đúc. Núi rừng hoang vu xa dần, dữ dội mà bình yên như một giấc mơ kỳ vĩ
    [​IMG]
  6. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Một già - Một trẻ
    [​IMG]
    Đường chúng tôi qua
    [​IMG]
    Có thịt bò khô bán
    [​IMG]
    Xinh phết
    [​IMG]
    Chứng nhân lịch sử
    [​IMG]
    Thanh bình
    [​IMG]
  7. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    He he... dù tuổi có già nhưng phong thái, khí tiết vưỡn còn trẻ khỏe - lạc quan, mẹt tuy fèn fẹt vưỡn trẻ trung hơn vài chú choai kém lứa ... 4rever young !!!
  8. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu up ảnh đây các bác cứ tà tà mà ngắm và nhận xét để nhà cháu còn rút kinh nguyện ( ) nhé :
    Ai đánh rơi kẹo bông xuống thúng xôi của tôi thế ?
    [​IMG]
    (Định) Rút dao chém xuống nước nhưng nhỡ bắn vào mặt thì chít :))
    [​IMG]
    Cả đoàn đây ( có mẹt cháu ) cái này bác Tài chụp nên ko đc như ý lắm, thôi có còn hơn ko
    [​IMG]
    Còn tiếp....
    Ảnh to hẹn các bác ngày mai nhé, vì nhiều và nặng lòi tói, toàn ~3,5 mb 1 cái. Hẹn bác Lân phỏng (do các em í đặt cấm được nói ngược lại đấy nhá) ngày mai nhé
  9. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Tiếp lào:
    Tí hon ( nhưng mà Tí ko hon) của đoàn :
    [​IMG]
    Bác già Phố Bảng với nụ cười hiền hậu :
    [​IMG]
    Sông Lô, sông ngàn Việt Bắc bãi dài ngô lau núi rừng âm u...
    [​IMG]
    Sông Lô, sông ngàn kháng chiến cháy bờ lau thưa dã tàn thôn trang....
    [​IMG]
    Tiếp tiếp
  10. poshboy

    poshboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    đội này nhìn quen nhở, chả biết có phải gặp nhau ở trên Đồng Văn khồng

Chia sẻ trang này