1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** (Cô Tô trang 96). Thường xuyên quan hệ tình bạn. Đón chờ biệt thự II.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Unohoo, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Hey, máy móc to đoành, ống tele thò thụt dài là vậy mà sao mà lẻ tẻ sơ sài vài kiểu vậy hả chú em nhân black. Mấy kiểu chộp cá nhân anh nữa đâu roài. gửi link theo thư cá nhân hoặc YM ( bincukhoai) nhé ( Nhắc lần 2 !! )
    Tình hình đang có ý định làm 1 file ( định dạng wmv, avi, mp4.... ) album rồi burn ra đĩa ( VCD, DVD.... ) chất lượng cao nhất. Vậy đoàn ta đồng chí nào có những tấm photo hay clip nào thấy hay ho thì cung cấp cho tui nhanh nhanh nhé.
    Thanks !
  2. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Nhiê?u bác ạ, nhưng up hết thi? chắc em chết . Em sef up tra? bác nhưfng kiê?u cá nhân nhé a?nh nguyên gốc tha hô? vê? chi?nh sư?a rô?i in iếc thoa?i con ga? mái (oa?i con ga? trống)
  3. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, gà mái thoải thì gà trống oải anh nhỉ?
    Hiện giờ có vấn đề đặt ra là tín nhiệm ai lọc ảnh để burn đĩa. Em cũng sốt ruột lắm rồi các bác ợ. Trong tay chưa có đủ hết số ảnh và phim.
    À, vụ Đường Lâm hoãn, em mời các bác tối nay (Chủ nhật) qua 456 Hoàng Hoa Thám dự sinh nhật em cho đỡ vui. Không cần quà cáp gì, coi như off phát nữa.
  4. HNfriend

    HNfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hí hí, gà mái thoải thì gà trống oải anh nhỉ?
    Hiện giờ có vấn đề đặt ra là tín nhiệm ai lọc ảnh để burn đĩa. Em cũng sốt ruột lắm rồi các bác ợ. Trong tay chưa có đủ hết số ảnh và phim.
    À, vụ Đường Lâm hoãn, em mời các bác tối nay (Chủ nhật) qua 456 Hoàng Hoa Thám dự sinh nhật em cho đỡ vui. Không cần quà cáp gì, coi như off phát nữa.
    [/quote]
    Thế là vụ đường Lâm hoãn rùi, đang máu mà nhiều người bận không đi nữa làm tụt hết cả hứng.
    Hehe, may mà em Uno mời mọi người tối nay đến đánh chén miễn phí, cũng hơi sướng 1 tí, coi như bù lại phần nào vụ đường Lâm.
    Nhưng có vẻ đi hơi xa nhỉ, ở đó lại có nhiều người lạ nữa chứ., đến đó nhỡ bị bắt nạt thì chít.
    Không biết có em nào có lòng tốt dẫn mình đến đó không nhỉ. Sợ chỗ đông người lắm...
  5. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Oài, quán trà Vô thường của bác Loa kèn đen sì. Hay phết. Các bác nhớ mặc quần áo nhá. Há há. Muỗi cắn chết đấy.
  6. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các cán bộ hôm trước đi dạt đêm ở Hà Giang post ảnh cả lũ ngồi ăn vạ ở vòng xuyến lên đê. Hình như toàn ảnh trên di động thì phải ! Em máu mấy cái ảnh đấy mà chưa thấy (chắc ảnh toàn đỏ lòm )
  7. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Được rùi, đi chơi thì để thư thư vậy. Chúc mừng sinh nhật Lan Uno xinh đẹp nhé ! Tối tơ k qua đựơc vì đang bị tẩu hoả nhập ma. Có mấy ngày mà nhiều chuyện xảy ra theo chiều hướng xấu quá, đỡ không nổi.
    Chúc mọi người ọp ẹp vui vẻ, nhớ đem phần về cho Linh
  8. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Bên cạnh những tấm ảnh đẹp như mơ và pro của các nhiếp ảnh gia hội XYZ còn có những tác phẩm hồi kí bât hủ sống mãi với thời gian
    Hôm nay tớ xin được tiế tục lăng xê tác phẩm của Phương Linh (linh bình thường) nhé. Chi tiết và hay ho hơn Hà Giang ký sự viết ở cty của tớ nhìu
    HA GIANG KY SU!!!
    Ngày 1 : Hanoi - Tuyên Quang - Quản Bạ
    Với những người yêu thích khám phá thế giới xung quanh chẳng còn gì thích thú hơn cảm giác được xách ba lô lên đường, người ra đi đầu không nghoảnh lại đến với vùng đất mới, đến với những chân trời mới. Đấy cũng chính là cảm giác của mình khi sáng sớm thứ năm tuần trước, bố trở mình ra Big C để xe chở các bạn qua đón, dặn dò mình đi cẩn thận và chúc mình đi chơi vui vẻ (Bố vẫn luôn quan tâm đến mình, vẫn đưa mình đi đón mình về tận tình như ngày mình còn bỡ ngỡ đi thi đại học. Thanks, daddy and I love you so). Sau khi đã hoàn thành hết công việc ngày hôm trước, tối khuya mới về đến nhà, sáng sớm nay mình đi chơi trong lòng nhẹ nhàng nhưng thoảng một chút buồn vui lẫn lộn. Mình và các bạn sẽ đến Hà Giang với tỉnh địa đầu cực Bắc của Tổ Quốc Việt Nam.......
    6h hơn buổi sáng bọn mình bắt đầu đi. Vui quá, gặp bao nhiêu những người bạn mới, những người bạn trẻ trung và thú vị, cả lũ có vẻ hợp nhau vì toàn những người vui tính, củ chuối một cách cực kì, nghịch ngợm và mang trong mình một tinh thần đi chơi bất diệt....Bọn mình có 22 người, lên đường dọc theo đường Láng Hòa Lạc, hát bài "Hà Giang quê hương tôi"....Thế là 5 ngày vui vẻ nhất đang chờ đón mình..Nó là điều mới lạ và thú vị giữa những ngày bình thường nhất của cuộc sống....
    Bọn mình nghe nhạc, hát hò, chuyện trò một lát thì bắt đầu quen lẫn nhau, tiếc nuối khi đi ngang qua Metro không thể dừng lại một lát để làm một chuyến buôn muối lên bán lại trên tỉnh cao...Xe chạy dọc đường ra sân bay Nội Bài rồi rẽ vào Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên rồi Tuyên Quang. Mình được dịp quan sát cuộc sống của người dân tỉnh khác. Cũng y hệt như Hà Nội, đến thị xã thì đời sống của người dân khá nhưng những vùng ven hoặc lân cận thì không thể nào so sánh được, cơ sở vật chất đường xá cũng không tốt, chỉ nhìn vào nhà cửa thì cũng cảm nhận được đời sống người dân không được phất gì cho cam....Đến Tuyên Quang , bắt đầu xe bọn mình đi vào vùng rừng núi, bắt đầu lên cao. Trước mắt mình là những gì? Là nương rẫy, là những ngôi nhà dựng bằng đất và lá cọ, lá dừa cheo leo trên sườn đồi, sườn núi, là không khí lúc sáng sớm còn vương những hạt sương đêm, là cảnh các bạn trai thất vọng vì mãi không trông thấy cô gái Tuyên nào với câu nói nổi tiếng " Chè Thái, gái Tuyên"....Bọn mình dừng lại một lát để lấp đầy cái dạ dày rỗng. Phở bò Tuyên Quang tệ quá, nhưng lúc đói cái gì cũng thành ngon.....
    Hết Tuyên Quang, chính xác bọn mình đã vào đến Hà Giang. Lúc này thì bài hát "Hà Giang quê hương tôi" là hợp lý và chính xác nhất. Hà Giang đây rồi, đẹp quá. Khác với những lần đi Tam Đảo rồi Sapa, thiên nhiên ở Hà Giang hiện ra thật nguyên sơ, thật tuyệt vời, mang lại cho mình một hình dung, một ấn tượng, một xúc cảm khác hẳn...Bọn mình ngày càng đi sâu vào Hà Giang, qua thị xã Hà Giang nơi bọn mình sẽ quay trở lại vào ngày cuối cùng, từ đây những cánh đồng bát ngát lúa đang trổ bông, những nẻo đường bằng phẳng, dòng sông lững lờ trôi, những ngôi nhà xây theo kiểu hiện đại đã nhường chỗ cho những con đường đi lên núi cao ngoằn ngèo hơn, và cảnh núi non đã trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Từ những dãy núi thấp với những rừng cây còn mỏng manh thưa thớt, xe bọn mình chạy vào một vùng núi còn nguyên vẹn tính nguyên thủy. Càng lên cao, tầm mắt càng rộng, những dãy núi càng hiện ra hùng vĩ hơn, trùng trùng điệp điệp với những đỉnh mờ sương, ấp ôm chiếc xe to đùng trở bọn mình. Đúng là " Vân ủng trùng sơn sơn ủng vân"....Đẹp lắm, trên cao ngắm nhìn bản làng dưới chân núi ngày càng nhỏ đi, những con đuờng quốc lộ, những con đường mòn giờ cũng hóa thành những sợi chỉ mảnh mai, những ngôi nhà, thỉnh thoảng có bóng người cheo leo nơi vách núi, những thửa ruộng bậc thang đẹp tuyệt. Đó là những điểm nhấn tuyệt vời. Vì đi dồi núi cao, dáng dấp của những người dân ở đây cũng rất đặc biêt. Bao giờ đứng cũng tạo dáng bằng cách đứng một chân còn chân kia gác lên bậc trên trông rất ***y......Kia rồi, xe bọn mình đang đi vào một vùng mây mưa. Mây bay ngang qua xe không nhìn thấy gì bên ngoài cả, mọi thứ dưới chân núi cũng biến mất tiêu......Mây mang hơi nước của một cơn mưa bất chợt hứa hẹn sẽ đổ xuống. Chỉ loáng thoáng mưa thôi, mưa tí tách trên đường. Rồi thì bọn mình đi đến Cổng trời, qua khỏi vùng mây mưa đó, xe lại chậm dần xuống dốc, bản làng, đường xá lại hiện ra trong vẻ đẹp hết sức nguyên sơ....Bọn mình thi nhau chụp ảnh, chớp được những pha ảnh đắt giá nhất, không bỏ sót bất kì một chi tiết nào....Đến mùa thu hoạch ảnh, cả một đống.....
    Quản Bạ là nơi dừng chân đầu tiên của bọn mình, một khu phố núi đúng với tính chất của nó. Đúng là một khu thưa vắng, tĩnh lặng với tiếng gà gáy, tiếng ếch kêu, với những ngôi nhà có mountain view....Bọn mình đứa nào cũng mệt nhoài vì ngồi trên xe quá lâu, nhưng chỉ một lúc sau thì đã đi thăm thú khắp mọi nơi. Chẳng tìm ra được một hàng ăn nào hoành tráng cả, chỉ có mỗi quán Hạ Sơn, còn lại là những quán cóc với giờ mở cửa thất thường và sự phong phú về đồ ăn thì không có Đói meo, trời đã sẩm tối, bọn mình đã ăn hết nhẵn ba bát miến phở to uỳnh M&B nhỉ? Đã chuyện trò một lát với anh chủ quán, hứa hẹn quay lại thuê xe máy của anh ý đi chơi rồi thi hôm sau chuồn thẳng một mạch....Ăn xong tối xong cả lũ làm một cuộc thăng tiến ra bãi tha ma....... đi trời tối om, vừa đi vừa dọa nhau, hát Sơn tinh Thủy tinh, kể chuyện ma, làm náo lọan cả không khí nơi đây, nghịch thế cơ chứ.... Trở về 567 Hotel với chất lượng tuyệt vời bọn mình đi ngủ với đôi chân mệt nhoài, mấy đứa nằm buôn chuyện một lát, mà sao hôm đầu tiên Bò nói nhiều thế cơ chứ...Còn thì cũng công kích vào quán Karaoke duy nhất ở khu phố núi....
  9. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2 : Quản Bạ - Yên Minh
    Đến sáng hôm sau, mình dậy gội đầu sớm và từ đây bắt đầu bị cúm. Khó chịu thế cơ chứ, nhưng vẫn k làm giảm nhiệt huyết và tinh thần đi chơi bất diệt của mình. Sụt sịt thường thôi, có đáng gì đâu.... Rời Quản Bạ, bọn mình tiếp tục đến với Yên Minh trong ngày thứ hai của cuộc hành trình. Đường đi vẫn là những con đường núi ngoằn ngèo, những dãy núi đá trở nên dựng đứng và hiểm trở hơn bao giờ hết. Nhưng trong ánh nắng tuyệt đẹp của buổi sớm thì những vạt ruộng trồng ngô lại thành những điểm nhấn tuyệt đẹp. Xe bọn mình di dọc theo sông Niêm hay Nậm Điêng gì đó, dòng sông xanh ngắt, hấp dẫn với những màn tắm tiên ....Tiếp tục là những màn phô diễn của các nhiếp ảnh gia hàng đầu, chụp trên đường xe đi, rung bần bật nhưng ảnh thì cực kỳ đẹp.... Có những đoạn đường đi nguy hiểm vô cùng, những đoạn đường rải sỏi, phải dừng xe lại cả lũ xuống đi bộ, tranh thủ chụp ảnh với cảnh núi mây hùng vĩ đằng sau, chạy lên đồi chơi. May mà tay lái của bác tài xế cũng khá....Có nhiều đoạn bị trấn yểm bởi xe đi đằng trước, xe cứ phải nhích dần từng cm một..
    22 nam thanh nữ tú bọn mình tiếp tục đi trong nắng, trong gió, trong những tiếng hát lúc dịu dàng, lúc mạnh mẽ nồng nàn, lúc nghịch ngợm và đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, trên những chặng đường chinh phục đỉnh cao nhất. Núi non mờ sương sớm vẫn trùng trùng diệp điệp. Càng lên cao, hướng cái nhìn lại những con đường chúng ta đã qua, mình lại càng cảm nhận được rõ sự thúc giục của khát vọng tuổi trẻ được đi đến những chân trời mà mình chưa từng đặt chân tới....Những người bạn mới trẻ trung quá, thú vị quá, những nỗi buồn mà mình mang theo từ Hà Nội dường như tan biến hết. Trên con đường tới Yên Minh này, mình đã gạt bỏ tất cả nỗi buồn lại phía sau rồi, và mình đã làm được điều này, mình đã trở lại là chính mình.....Có M & B, nhìn những gương mặt như Hà Gio`, Lân Bơm Vá chuyên định luật và kết luận, Bác Postman CEO, Long hay lắm, Vua mèo, Huệ mỡ....mình có muốn buồn cũng không được. Tạm biệt nhé, những nỗi buồn không đáng, từ giờ mình lại là chính mình: lạc quan và yêu đời...
    Bọn mình đến Yên Minh vào trưa ngày thứ sáu nắng đẹp, nghỉ tại nhà nghỉ Thảo Nguyên. Sau đó là hành trình leo núi đường đến ngày vinh quang không còn xa, dù khó khăn vẫn còn. Qua một nhánh suối bé tẹo, với cây câu tre nhỏ xíu bắc qua, chà chà đến luợt các hot boys được ra tay một phen đây...Bật mí nhỏ là các bạn gái có thể nhảy qua hoặc đi qua suối rất dễ dàng nhưng làm nũng một phen, tội gì đúng không? Mình là người đầu tiên thử nghiệm . Vì chưa có kinh nghiệm dẫn dắt, bác Phi nước kiệu đã đứng sững lại khi mình qua bờ bên kia, không kịp nhường đường làm mình lao ngay một chiếc giầy xuống vũng bùn bên cạnh. Đấy đúng là cái gì đầu tiên cũng thiệt thòi . Đến những lần sau thì kinh nghiệm đầy mình rồi. Bác ý độc chiếm màn dẫn dắt, điệu nghệ đưa từng cô qua một hehe........... Núi kia rồi, bao nhiêu các chàng trai cô gái mở đường tìm đường mòn lên núi. Kết luận được rút ra trên đường: Trên núi có hai loài hoa cơ bản (trong đó có một loài vinh danh tên mới mỹ miều "cúc cựt"), khi leo núi nên khép hai chân lại với nhau thì leo núi sẽ đỡ tốn sức hơn, các bạn nam dẫn đường và chốt hạ, các bạn nữ yếu đuối hơn so với đi trên đường bằng phẳng.....Bọn mình lên đến lưng chừng núi thì gặp mộ thảm cỏ đẹp như mơ, nhiều hoa, gió mát làm tung bay mái tóc. Có không gian, thời gian, các photographer thi nhau chụp ảnh. Cả lũ ngồi trên đó chuyện trò, ngó nghiêng, từ đây vẻ đẹp được khám phá dần dần từ những người bạn. Thú vị quá, ngồi bên nhau, trên đỉnh núi, gió, hoa, âm nhạc, phóng xa tầm mắt, cảm nhận một phút thanh thản nhất trong cuộc sống, hát cùng nhau, để cảm xúc dâng tràn một cách tự nhiên, phóng tầm mắt ra xa, xuống dưới, thấy mình đang ở Top of the world (tưởng tượng thôi, chưa cao lắm đâu). Ở đây, những nấm mộ cũng tìm được nơi đẹp nhất để yên nghỉ. Trên núi rất nhiều mộ, sự sống và cái chết ở rất gần nhau, rõ ràng ranh giới chỉ là mong manh.....Xuống núi, tìm một hàng nước mía làm một chầu cho bõ cơn khát rồi cả lũ kéo nhau đi ăn cơm. Thịt gà ở đây là số một, đúng là là gà đồi gà núi có khác, thịt mềm, dai, nói chung là không chê vào đâu được...Chỉ có điều trên này người dân ăn có vẻ nhạt--> lại tiếc vụ buôn muối. Tối đến sau khi dạ dày đã thôi kêu rỗng, có hai phương án đưa ra : đi lên đồi thông hoặc bãi tha ma (Bác Phi) hai là lên thăm nhà Sàn dân tộc (Bac CEO). Sau xét thấy không khả thi lắm vụ len đồi thông nên cả lũ quyết định kéo lên nhà SÀn của một bạn trai bản đẹp trai, đang có nhu cầu tìm vợ, học Hoc viện hành chính quốc gia. Sau mấy vòng rượu ngô đặc sản Hà GIang, các bác nhà ta đã hứa hẹn đủ điều nào là giới thiệu bạn gái cho em trai bản đó, nào là sẽ cắt cử một đại diện ra để trao đổi nói chuyện với em ý về chuyện phu nhân tương lai của huyện ủy Yên Minh làm em ý mừng thầm trong lòng....để rồi sáng hôm sau em ý có mặt tại nhà nghỉ của bọn mình từ sáng sớm, muốn đi lên Lũng Cú cùng bọn mình, làm cả bọn phải ra đi trong lặng lẽ âm thầm without saying goodbye....Sau vụ thăm nhà sàn, trời ạh, bệch cúm không ngừng làm mắt mình sụp xuống...Vụ đánh bài ăn giò Yên Minh (thanh toán giò ế) là dấu hiệu mở màn cho những đêm dài không ngủ được vì quá giấc .....
    Vụ đánh bài ăn giò này, phòng mình thua lỗ nặng. Thành phần tham gia bao gồm bác Long hay lắm, bác Tùng, Bò và Mắm một lúc sau thì có Ngọc và Huệ Mỡ và Black hands. Đánh bài bét bị ăn giò, thông thường đó là sung sướng vì được ăn, nhưng ai nào ngờ đâu mình lại giữ phần thua nhiều thế M & B nhỉ? Mặc cho bác Bơm đã đứng trấn yểm a Tùng cứu hai mỹ nhân, sau đó đến Linh Bẹt trấn, thế mà hai bác đó vẫn cứ tà tà không phải ăn giò. Tức thật, hôm đó tối muộn rồi lại vừa ăn tối cách đó không bao lâu, nên còn no căng bụng, B & M vẫn còn nợ đến mười mấy cái giò (tương đương với hơn một trăm cái thơm). Phòng mình hai giường, một sàn là đánh bài ăn giò, sàn bên kia đọc Đôrêmon để rảnh rỗi thỉnh thoảng bơm vá vào. Hai phe làm loạn cả phòng lên, làm lĩnh ngay một loạt những lời than vãn và nhắc nhở từ phía nhà nghỉ. Càng nhắc càng hăng, chuyện nó vẫn thường như vậy .......Thanh toán đống giò tồn kho, mấy cuốn Đôrêmon của Mắm đã bị nát, bọn mình đi ngủ trong niềm vui, còn Linh bẹt ngậm ngùi vì nước mắt cứ tuôn trào, vì cúm chứ không phải vì buồn Ngày thứ hai đã trôi qua như vậy đó..
  10. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3 : Yên Minh - Phố Bảng - Lũng Cú - Sà Phìn - Đồng Văn
    Ngày thứ ba (thứ bảy) của cuộc hành trình bọn mình đi rất sớm. Vì hôm đó là tiêu điểm của chuyến đi, là ngày bọn mình phải trải qua một hành trình dài, gian nan và thú vị nhất. Ngày thứ ba, tạm biệt Yên Minh, hẹn gặp lại, chúng ta sẽ đến Lũng Cú rồi quay trở lại Đồng Văn, các bạn nhỉ? Bọn mình dậy và lên xe từ sáng sớm, 7h hơn đã lên đường xuất phát..... Lũng Cú vẫy gọi!
    Đường đi thì miễn bàn rồi. Dốc lắm, khó đi lắm, nhiều đoạn cua và ghập ghềnh, thỉnh thoảng xư đi sát nơi mép vực. May mắn thay bác tài tay lái vững nên cũng phần nào át đi được những scream từ phái các bạn nữ hihi. Nhưng nhiều đoạn sợ lắm. Xe đi trong mây, trong sương sớm ở đây sương khói mờ nhân ảnh nên thỉnh thoảng bọn mình phải trèo xuống đi bộ cho xe nhẹ đi qua các đoạn cua nguy hiểm, thỉnh thoảng có xe đi ngược chiều vậy là con đường trở nên quá hẹp, phải lách thật khéo, có lúc xe đâm phải hòn gạch phải cử người xuống kéo ra....Nhiều khó khăn và thử thách phết, như chính cuộc sống vậy. Bởi vốn dĩ cuộc sống không bao giờ bình lặng cả. Bọn mình qua Phố Bảng vào thăm ngôi nhà cổ nhất ở đây. Khu làng cổ với nhữung mái nhà cỏ kính, nhữung dụng cụ lao động cũng cổ và rất đặc trưng cho cuộc sống của người miền cao. Người dân ở đây, đặc biêt là phụ nữ nét trông rất Trung Quốc với lông mày mảnh, mắt gần như một mí.. Ở Hà GIang có đến 15 dân tộc chung sống cùng nhau, nên thưuờng bọn mình được nhìn ngắm rất nhiều kiểu trang phục truyền thống, rất nhiều nét mặt, nhưng nói chung là phụ nữ trông rất xinh, da thì rất trắng và mịn màng. Và chỉ có phụ nữ là lao động nhiều, mang vác, đeo gùi, bế con...còn lại thì đàn ông chỉ đi theo để che ô, sướng thật. Càng lên cao mọi thứ đều chìm trong mây. Đây đây thấp thoáng những mái nhà đơn độc, những bóng người nhỏ bé, lẻ loi. Mọi sự vật phía dưới đều chỉ còn còn mờ mờ, ẩn hiện sau những rừng cây dày, thân đứng, làm tăng thêm vẻ huyền ảo..Chặng đường đi của chúng ta qua mây, rồi lại qua nắng, hết mây lại vào đến vùng đất tràn đầy nắng. Trên đường đi Lũng Cú đã nhìn thấy Núi Đôi, đẹp, tròn trịa, hai trái núi nằm cạnh nhau giữa muôn vàn núi khác...Điểm dừng đầu tiên là đồn biên phòng Lũng Cú, nơi gặp gỡ đoàn thanh niên thành đoàn Thái Nguyên cũng đang thẳng tiến Lũng Cú giống bọn mình. Bọn mình dừng lại làm thủ tục, giao lưu rồi lại tiếp tục đi tiếp, đi tiếp đến vùng đất trồn hoa hồng của đồng bào. Nếu bọn mình đi muộn hơn thì có thể sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng hoa tam giác mạch đẹp mê hồn, nhưng mùa này thi hoa chưa nở, viễn cảnh của các cô nàng thích chụp ảnh như mình tan biến mất hehe. Trên đó có loài hoa phù du đẹp lắm, trông rất lạ, có màu hồng, màu đỏ, mình đã kịp làm một pô ảnh đang ngắm hoa và mơ về nơi xa lắm hehe...Các anh bộ đội ở trạm biên phòng Lũng Cú dễ thương quá, toàn gọi bọn mình là các đồng chí, cười tươi rồi cảnh báo bọn mình đừng đi xa quá kẻo bị các anh dân tộc bắt về làm vợ mất
    Qua trạm biên phòng từ đây xe bọn mình đi vào một vùng mây dày đặc, mây và sương mờ nhân ảnh, thỉnh thoảng có bóng người trên bản xuống hoặc các đoàn giống đoàn mình lên Lũng Cú, đi trong mây làm con đường đỡ một màu trắng mờ mịt... Đi trong sương, trong mây, mình càng cảm nhận cuộc sống thật tuyệt biết bao khi ở bên những người bạn..........
    Lũng Cú kia rồi. Bọn mình đã tới nơi, nơi cao nhất, địa đầu cực Bắc của tổ quốc thân yêu...
    Viết đến đây tác giả tạm nghỉ ... to be continued

Chia sẻ trang này