1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** (Cô Tô trang 96). Thường xuyên quan hệ tình bạn. Đón chờ biệt thự II.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Unohoo, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, em thích cái na?y !

  2. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    À anh L. TYPN có đoạn hàng độc nào mô tả sơ bộ và cho giá đi, em nhanh tay xí , thưởng thức rồi đầu cơ làm ăn trong khi mọi người còn đang xôn xao vụ Huệ Mỡ
  3. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ký sự Hà Giang của Phương Linh tiếp tục nhé : Mưa đem lại những cảm xúc trong, mát và khó quên
    (tiếp)
    .....Thế là mất đứt đi một ngày mưa, lại là ngày chúng mình đi xa nhất.... Về đến Đồng Văn, với nhà nghỉ Hoàng Ngọc, mưa vẫn tầm tã. Chạy vù vào trong, cả lũ ngồi chiếm hữu khu reception để chờ làm giá phòng ...Rốt cuộc xong vụ làm giá, nhận phòng, rồi kéo nhau đi ăn tối. Quán ăn ngay cạnh chợ, nhưng đến chập tối lúc bọn mình đi, chợ vắng hoe, không một bóng người. Đồng Văn khác với Yên Minh. Tuy không mang dáng vẻ hiện đại như Yên Minh nhưng ở Đồng Văn lại sôi nổi hơn so với một khu phố núi bình thường. Cũng có lẽ vì ở Đồng Văn chúng mình đã gặp đủ mặt anh tài, đụng hàng chan chát. Cứ tưởng rằng ta đi Hà giang là hàng độc. Vậy mà tới đây mới ngã ngửa, biết bao nhiêu nhiêu đoàn khác cũng kéo tới đây và chọn Đồng Văn làm nơi nghỉ chân giống bọn mình, nào là Vivu forever hay là cái gì gì đó. Làm anh Bơm cũng phải đua đòi, đặt ngay cho nhóm một cái tên XYZ cho đỡ kém miếng độc đáo và mới lạ. Giờ thì Đồng Văn đông đúc vì dân dưới xuôi kéo đến đây chật chỗ và làm náo loạn cuộc sống của người dân. Bắt đầu từ hàng cơm tối. Màn nhậu nhẹt và zôzô của các anh em bao giờ cũng rất hoành tráng. Rượu cạn rồi lại đầy. Bàn mình ngồi cùng M, B, bác tài, Vua mèo và anh Bơm được dịp tiếp kiến hai bác U60 phong độ đến thanh niên chạy dài. Đúng là anh tài gặp gỡ trên giang hồ. Ngay từ lúc đầu nhìn thấy hai bác mình đã cảm nhận ngay rằng hai bác là những con người yêu thích tự do, từng nếm trải cuộc đời, rất phong độ và giật mình vì biết hai bác đi xe máy lên đây, vừa lên Lũng Cú giống bọn mình và nghỉ chân tại đây để mai đi tiếp. Cháu rất khâm phục, rất khâm phục?..
    Chào hai bác chúng ta bát đầu cuộc truy tìm hàng karaoke, điều mà đã không mảy may làm được ở Yên Minh?.Hơi mệt, bọn mình di chuyển có phần chậm chạp. Chỉ có Hà là hăng hái nhất, vượt lên dẫn đầu, vì món này chỉ có Hà là thao nhất?.Bọn mình đi ngược lại phía đường lên núi, trời tối đen như mực, quán karaoke vẫn còn lơ lửng ở nơi nào đó hihi. Bọn mình cắm cúi đi theo Hà Gio`hihi, không ngờ để tìm ra quán karaoke nào đó Hà đã chui tuột vào một showroom của Viettel để giao dịch suốt 15 phút đồng hồ. Chắc chủ đề tìm quán karaoke bị lạc đề mất rồi, chẳng mấy chốc đã bị kéo cổ lôi ra vì tội giao dịch lâu mà không đem lại kết quả gì?..Hết Hà Gio` lại đến a Phi nhảy vào thử sức giao dịch, cười đau cả bụng. Nhìn từ ngoài vào, cảm tưởng như các anh này đang độc thoại vì không nhìn thấy người đối diện đâu cả, nhưng ai cũng ngầm hiểu đó là một cô gái rất xinh hehe?.Không biết có phải như vậy không, chắc phải confirm lại khi nào có dịp gặp thôi?..
    Hướng đi ngoắt lại phía chợ đã đi qua sau khi quán karaoke vẫn bặt vô âm tín?.Chưa kể mấy lần bị nhắc đểu nữa chứ?Tệ quá?Toàn cán bộ cao cấp, thanh niên ưu tú của Hà nội ghé chơi, vậy mà người dân bản xứ lại đối xử như vậy??Nhìn đi cũng phải nhìn lại. Biết đâu trông bọn mình lại không giống các cán bộ ưu tú, các bạn nhỉ? Hehe
    Sướng quá, sau một hồi truy tìm, đã tìm ra quán Karaoke duy nhất ở phố núi và nó đang busy đến mấy lượt. Và ở đây bọn mình lại gặp lại hai bác U60 hihi. Quả là bọn mình có duyên với hai bác thật. Cả lũ đứng tần ngần, tiếc nuối quán karaoke, chợt gặp a Long đi từ trên núi xuống với câu nói bất hủ ?o Hay lắm, hay lắm?. Hay thật nhưng giờ mọi người đã thấm mệt cộng thêm với nỗi thất vọng vì không được hát karaoke nên câu thần chú của a Long không đủ kích thích trí tò mò hihi???Đã có một new idea đưa ra là tắt cầu giao điện để khách đi rồi bọn mình sẽ tiếp quản chỗ đó nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại vì mang danh các thanh niên ưu tú của Hà Nội đến, nên chúng mình đã ngậm ngùi rời khỏi đó, để yên cho cái cầu giao hoạt động hehe??.
    Lượn lờ vòng vèo một hồi, khám phá ra một hàng thịt bò khô, tự nhủ ngày mai sẽ quay lại. Ngày mai là Chủ Nhật, là chợ phiên của các dân tộc vùng cao. Với tụi mình, đây là tâm điểm của Đồng Văn, tất cả mọi hào hứng đổ dồn vào đó. Giờ thì cả lũ chào tạm biệt phố núi đêm, về ngủ, nói vậy thôi, một canh bài đêm đã được tổ chức ở phòng Lan, Ngọc?.hihi. Thành phần tham gia phong phú lắm, mà rất tiếc không tham gia được vì hôm đấy là hôm đỉnh điểm cái bệnh cúm phát tác, mình về đến phòng nằm bẹp, ngạt mũi, giọng khản đặc, nước mắt dàn dụa hic hic. Lọ Ankitamol giừo trở thành vũ khí tối ưu của mình, may quá, nhờ trời??Không tham gia nên mình không ghi lại ở đây vì sợm ất tính chân thực của sự việc hehe?..Mình, B&M còn cố lượn lờ uống them cốc sinh tố nữa rồi mới về ngủ, vào quán nước xem ra la đẹp nhất, cạnh quán cơm bọn mình ăn ấy, ngồi nghe lén chuyện người khác kể. Trong đó có chuyện của một anh vừa trở về từ Lủng Sà, nơi quay bộ phim Chuyện nhà Pao, làm mình them được đến đó quá?. Trong đó cũng có mấy sinh viện mỹ thuật, nên vùng núi cao để nếm trải cuộc sống và để gần tự nhiên??.Và cũng được chứng kiến thanh niên bản ăn chơi đại gia thế nào, tiền rút ra không tiếc mặc dù tiết lộ là chỗ tiền đó đáng giá mấy con trâu bán đi hihi Thế mới biết tụi mình mang tiếng thành phố,chạy dài?..Ngủ thôi, cố gắng chợp mắt để cho qua cơn ho và khản giọng này thôi. Tối Đồng Văn là tối khó chịu nhất với mình, vì cúm??.
  4. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác Phọt bài Trở Về nhé
    http://gapgo.extremepcgamerz.com/trove.mp3
    Nghe và ngất trên cành quất đê khửa khửa Muahhahaha
  5. tallica

    tallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, các bác làm thế này em còn làm ăn vào đâu?
    Biết thế hôm đó mình bỏ ít thuốc vào cơm, tha hồ kiếm tiền. Ka ka ka
  6. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ý anh la? em có yêu câ?u băng " show ha?ng " cu?a anh em nào thi? đê? anh da?n xếp cho, nội dung thi? theo yêu câ?u, miêfn la? giá ca? hợp lý.
    He he, qua? na?y mi?nh chuyê?n nghê? thôi, la?m qua? na?y có ve? kiếm được đây !
  7. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    xời ơi. tiếc thật. À, hôm trc thấy anh bẩu đoàn anh lên Mèo Vạc, có ảnh nào đẹp post lên em ngắm với.
    Mà hình như sau vụ lượt phượt Hà Giang này có nhiều người làm ăn đắt hàng ghê nhỉ, tiếc là em ko đua đòi đc( chẹp..chẹp. p rút kinh nghiệm lần sau mới đc)
    @tallica: hịhị đúng là chị của em đoán siêu thế
    @chieu_thu: chị kể hay quá nhưng mà em lười đọc hết hay chị thu băng đi rồi gửi cho em nhé( với giọng kể kiểu hơi giống Ngọc Ngạn chị nhé)
  8. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi công an phòng chống tệ nạn xã hội ngoài cửa kìa
  9. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Đ/c Chiều Thu quả là tinh tế phết đó. Dù cao - dù xa, dù bên đám đông - dù đơn đọc lẻ loi đến mấy, mọi dấu hiệu khả quan cũng đều khó có thể thoát khỏi tầm ngắm của 01 trinh xát viên trẻ. Anh luôn thể hiện có nhiều năng lực và luôn hoàn thành súc sắc mọi nhiệm vụ đc giao phò, tuy rằng quen miệng bên ngoài hơi nói bậy chút. Anh ấy là ai.
    Đây, hình hài với dáng đứng kiểu anh 2 Núi của anh ấy chính là đây: [​IMG]
    [​IMG]
    Hay ho phết nhẩy, nghe mà cứ muốn phọt ra nhân. Anh cũng có bản Mega Mix này trong đó đoạn cuối cũng có bài này ( Ghi âm tại Studio Chân Tượng đài Ông Lê Nin qua thiết bị thu âm SE_S700i - thời điểm T8/2006 ). Mời chú em và các quí zị khác cùng thưởng thức:
    http://www.mydatabus.com/public/khoai/z/MTV_FM_Fanlist_Mega_Hits.wma
    À, tiến độ tập hợp, chọn lựa ảnh gửi cho anh đến đâu rồi nhỉ ?!!!!!!!!!
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 09/05/2007
  10. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này nhà mình ai đi Đường Lâm nhỉ ??
    Ai đi giơ tay lên. Ai kèm trẻ em giơ cả chân lên nhé !

Chia sẻ trang này