1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** (Cô Tô trang 96). Thường xuyên quan hệ tình bạn. Đón chờ biệt thự II.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Unohoo, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungtth

    nhungtth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Cũng bận thi thố cuối tuần này roài... Ban căng ghê phết!!
    Chắc kô ham hố Lâm trận cùng anh em vụ Đường Củ mật được.
    Thui, tranh thủ up tiếp vài kiểu phong cảnh cho thỏa nỗi nhớ em Hà Giang và thi xong sẽ chú tâm tí toáy làm cho xong cái Viddéo Clip. Nhưng mà tình hình sản phẩm của đ/c Nhung kính coong đã xuất xưởng đc chưa nhẩy ?? Tiến độ bơm ảnh ọt của các đ/c khác sao mà TÁO Quân thế chứ !!!!!!!!!!!!!!!!! Hay là vụ vừa rồi đường xa ngại ướt mưa, ngồi bất động nhiều quá nên ê ê ê...mmm......???!!!
    [/quote]

    Em đang làm, cố gắng trong tuần sau xong, dào này bận quá
  2. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Oài, bác nói thế này, các em tưởng thật thì chết em.
    Mà em tưởng bác bi h không thích con gái nữa !
  3. tallica

    tallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Anh thì vác cái gì, suốt ngày hành trang chỉ có cái máy ảnh với cái túi áo gile với áo khoác.. Lan béo nhẩy
    Mà sao mỗi lần nói đến câu này là em ko thể nào nhịn được cười thế nhỉ!
  4. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, đang hồi tưởng lại "cái thủa" đi Hà Giang
    [​IMG]
    [​IMG]
    ( chẳng nhẽ cắt đống dây điện này rồi lại nối lại)
    [​IMG]
    ( thiên đường là đây)
    [​IMG]
  5. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹppp......... Hơi bị đẹp !
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 11/05/2007
  6. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Vậy là có bao nhiêu người đi đấy hả các bác?
    [​IMG]
    "Tình đồng chí"
  7. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi nhân vật chính trong bức ảnh nổi tiếng "Sa đọa". đại gia đoàn Hà Giang ngồi cạnh 2 em bé ngây thơ
    Lòng mình đầy lo lắng
    Số phận các em sẽ về đâu
    Vụ DL thế nào nhỉ. Tớ có đi đấy, các bẹn đi dc thì đi nhé. Cho kèm trẻ em trên 20 tuổi dưới 40 tuổi
  8. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tơ slại giới thiệu tiếp Ký sự Hà Giang của bạn Phương Linh nhà tớ. Bạn ấy viết từ từ, chiêm nghiệm dần dần, cảm xúc dào dạt. Không viết kiểu đánh nhanh thắng nhanh như tớ . Chất lượng đương nhiên hơn
    ...Vì hai ngày cuối cùng giờ mình nhớ lại tâm trạng của một người bị cúm hihi nên vẫn cảm thấy phần nào mệt. Thôi hai ngày cuối cùng cũng là hai ngày đỉnh của chóp mình chỉ xin khắc họa lại những nét chính nhất như sau:
    @ Sáng ngày thứ tư của cuộc hành trình (Chủ Nhật): chợ phiên của đồng bào vùng cao. Đấy chính là cái chợ vắng hoe mà bọn mình đã thấy vào chiều tối hôm qua, nhưng hôm nay thì nó đông đúc đến mọi cử động đều khó khăn vì không có chỗ hihi?Chợ nhỏ, bày bán hàng trăm mặt hàng, hàng hóa không có gì lạ, mối quan tâm đổ dồn vào những trang phục truyền thống của các bà, các cô. Cách quàng khăn, chít khăn truyền thống sau này đã được các tiểu thư ở đoàn mình cải biên đi hihi, hầu như ai cũng tậu được một chiếc khăn chụp đầu đủ màu sắc làm kỷ niệm?..Tranh thủ làm mấy pô ảnh với các bác dân tộc. Buồn cười thật các bác ý đứng im như một bức tường trong khi mọi người thì cứ thay nhau xông vào chụp ảnh từng người một như kiểu tổ hợp chập mấy vậy hehe?Lượn lờ một hồi không tìm ra được hàng ăn nào độc đáo hơn món phở truyền thống, bất chợt gặp mấy anh bên hàng bánh rán. Ăn bánh rán miễn phí hihi?và kia rồi cái món ăn mà mình vẫn nghe mà chưa được nếm đã hiện ra. Món thắng cố và mèn mén nổi tiếng của đồng bào miền cao. Mình xưa nay vẫn được biết đến nhiều về tính tốt bụng hihi nên đã chẳng ngần ngại mà xông vào nếm thử. Kết luận rút ra: Không biết thành phần của nó gồm những gì, không cần biết người ta đã làm thế nào để cho ra được bát thắng cố này, vì mọi người vẫn bảo là khuất mắt trông coi mà hihi, mình thấy vị của nó khá là ngon và đặc biệt đấy chứ. Tất nhiên mình đã loại trừ rủi ro cao khi không chọn một miếng lòng ngựa có chứa một thành phần hơi đặc biệt theo như được nghe kể hihi. Mình đã chọn giải pháp an toàn, chọn một miếng thịt ngựa để ăn không có đã dùng gần cạn lọ Ankitamol rồi bây giờ lại thêm mấy liều Berberin nữa thì nguy khốn?Mọi người cũng thi nhau chụp ảnh bên chảo thắng cố bốc khói nghi ngút. Nước của thắng cố này chan vào với mèn mén thì sao nhỉ? Thấy người dân ở đó ăn như vậy. Mình chưa thử và cũng tiếc vì chưa thử. Nhưng mèn mén thì thấy chẳng có vị gì cả, không thể đọ được với thắng cố?.Cũng ở đây, Bác Phi đã thể hiện phẩm chất của một family man lý tưởng trong tương lai khi luôn nhớ đến các chị các em trong bất cứ hoàn cảnh nào hihi. Thắng cố được bác gói cẩn thận mang về cho các chị các em không có mặt ở đó thưởng thức. Có bác, các chị các em sẽ chẳng bao giờ lo bị thiệt thòi. Bật mí tí là không hiểu sao tự nhiên mình lại liên tưởng đến câu nói đùa của mọi người trước đấy ?o Chết vì gái là cái chết êm ái?. Nhưng mà mình rất ủng hộ hehe vì là con gái mà? Bên cạnh chợ có một cây lựu đỏ hoa bên cạnh một giàn xương rồng cũng trổ hoa đỏ đẹp thế cơ chứ. Hihi lại xông lên bon chen chụp ảnh cho bằng được. Mấy đứa rời chợ với mấy túi hoa quả, phiên chợ vùng cao đã ở lại sau lưng. Còn trước mắt là gì?
    @Trưa và chiều ngày thứ tư: Đường về thị xã Hà Giang, qua Yên Minh và nghỉ chân ở Quản Bạ. Để tiết kiệm sức lực cho đoạn sau mình chỉ xin nói ngắn gọn thôi và cũng vì thực ra bọn mình đã phải đi qua Yên Minh một cách lén lút, không dám phô trương điều gì hihi. Đi nhẹ, nói khẽ, nhẹ nhàng phi vụt qua huyện ủy Yên Minh và con đường lên nhà Sàn dân tộc. Vì một sự cố lịch sử nên để giữ gìn thanh danh cho cả đoàn cán bộ từ Hà Nội và đặc biệt cho bác CEO, cả lũ đã phải lặng thầm cúi đầu vì sợ những vật lạ ném lên xe, đi qua không dám vẫy tay, không một lời từ biệt Yên Minh với con đường trồng đầy xoài. Mình thì rất muốn xuống hái vì tối hôm ở Yên Minh định hái trộm thì bị bắt quả tang hehe. Thôi, nhưng vì sự nghiệp của con em chúng ta, sợ bị chặn mất đường về ở cầu Thăng Long mất đường về quê mẹ, hoặc gần hơn cả là sợ không về nổi Quản Bạ, mình đành ngậm ngùi cho qua mấy cây xoài. Bật mí cho các bạn ngồi trên biết là mình ngồi ngay cạnh bác CEO, và sự thật là bác ý đã trùm áo kín mặt suốt chặng đường qua Yên Minh. Chỉ đến khi ra khỏi địa phận Yên Minh, bác ý mới thở phào nhẹ nhõm. Hehe nhưng món nợ này không chừng một lúc nào đó bác lại phải trả khi trên đường đi qua Nguyễn Chí Thanh mất thôi. Bác CEO cẩn thận nha, chúc bác may mắn!
    Đến Quản Bạ, bọn mình dừng lại ăn nhẹ để đi tiếp. Và hơn lúc nào hết mình thấy đúng là ?oHữu duyên thiên lý năng tương ngộ?. Bọn mình lại gặp lại hai bác U60. Các bác vui tính quá, hỏi đùa các bạn nam xem định đưa các bạn gái đi đâu hay là đưa thẳng sang Trung Quốc hihi. Nếu được ngồi nghe hai bác nói chuyện lâu lâu chắc sẽ có nhiều chuyện ly kỳ và hấp dẫn lắm đây. Mình chắc một điều như vậy?.Quản bạ chiều đó còn vắng hơn hôm bọn mình tới trước đó. Ăn xong, bon chen xông vào hàng rượu, sau khi bán được cho bọn mình rượu ngô tồn kho (theo lời bác CEO nói hihi) cửa hàng đó mừng thầm và đóng cửa nghỉ luôn cả ngày hôm đó hehe?.
    to be continued !
  9. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Món xxx:
    [​IMG]
  10. tallica

    tallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hà há, thảo nào mấy cuộn giấy vệ sinh của mình chả hiểu đi đâu hết. Mình cũng thắc mắc hương vị món đó thế nào. Cơ mà ko đủ can đảm.

Chia sẻ trang này