1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** (Cô Tô trang 96). Thường xuyên quan hệ tình bạn. Đón chờ biệt thự II.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Unohoo, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Sửa sai chút: Ngọc còi chính là tallica nhé, vậy là có 11 chân.
    Đi xe máy nhé. Quyết luôn. Không ô với tô gì nữa.
  2. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Lượm lặt chút thêm về Hà Giang nhỉ:
    Ai về thăm quê hương tôi, nơi biên cương là đây, có đường đi mây, lên tới cổng trời. Đây Hà Giang, đây Hà Giang quê chúng tôi?, lời một bài hát về quê hương Hà Giang đã thực sự tạo được ấn tượng sâu đậm đối với du khách khi lên thăm mảnh đất nằm ở vùng cực bắc của Tổ quốc thân yêu.
    Hình ảnh đầu tiên thật khó quên đối với du khách khi đặt chân tới thị xã Hà Giang, đó là những con đường được trải nhựa phẳng phiu, hai bên có nhiều loại cây, từ phượng vĩ, bằng lăng đến hoa sữa, bàng, xà cừ... đang lên xanh, tỏa bóng mát. Sau một đêm nghỉ tại thị xã Hà Giang, du khách có thể chọn cho mình những điểm tham quan du lịch theo các loại hình: du lịch sinh thái, tham quan di tích lịch sử văn hóa, nghỉ dưỡng, lễ hội, mỗi điểm du lịch có một nét độc đáo riêng. Cách thị xã Hà Giang khoảng 2km có Suối Tiên, đây là khu du lịch nghỉ mát và làng văn hóa dân tộc; có núi Cô Tiên ở cổng trời Quản Bạ luôn mang trong mình những truyền thuyết đặc biệt. Trong tuyến du lịch sinh thái, du khách sẽ đi tham quan những hang động với các tên gọi: động Tùng Bá, hang Rơi, hang Thằn Lằn, hang Tùng Vài... Trải qua năm tháng, thời gian và sự kiến tạo của thiên nhiên đã tạo nên sự kỳ diệu, huyền ảo của hang động với nhiều nhũ đá óng bạc, những thửa ruộng bậc thang, các thác nước đổ xuống trông xa như những suối tóc trắng bạc, trải dài được bao bọc bởi các rừng cây xanh tươi.
    Nếu bạn là người thích du lịch, ưa khám phá hãy làm một cuộc hành trình về cao nguyên đá Lũng Cú - Đồng Văn, đắm mình trong chốn thiên nhiên hùng vĩ, giữa những vách đá cao sừng sững được tô điểm bởi những nếp nhà sàn xinh xắn, những ô ruộng bậc thang đan xen chênh vênh sườn núi, thấp thoáng bóng các cô gái dân tộc Mông trong những bộ váy áo rực rỡ đang cần mẫn làm nương...
    Nếu bạn lên Lũng Cú vào mùa hè, bạn sẽ thấy những trái lê, táo, mận, đào quả to và thơm ngon nổi tiếng được thồ chất ngất trên lưng ngựa mang xuống bán cùng các sản vật khác tại phiên chợ Lũng Cú. Chợ thuộc loại lớn nơi địa đầu cực Bắc, từ lúc trời chưa rạng, men theo các triền núi chênh vênh mờ sương người ta hăm hở đạp trên đá tai mèo xuống chợ. Con trai đem theo khèn, con gái cõng quẩy tẩu, cắp ô, tiếng lục lạc, tiếng ngựa hý âm vang cả núi rừng, họ rảo bước để sớm có mặt ở chợ. Phiên chợ vừa là nơi trao đổi hàng hóa vừa là nơi gặp gỡ bạn bè. Nhộn nhịp nhất là các hàng bán váy áo, chỉ thêu, đám phụ nữ hớn hở khoe váy áo mới, khăn mới, đám đàn ông tụ tập thành nhóm thổi khèn lá, khèn bè, đàn môi mời gọi ********, rượu ngô trong vắt rót tràn bát để mời nhau bên những nồi thắng cố sôi sùng sục trên bếp lửa hồng. Chiều về khi bóng đã ngả dài cũng là lúc tan chợ. Tiếng vó ngựa. tiếng cười nói xa dần, đây đó chỉ còn âm vang tiếng sáo mèo dìu dặt?
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 07/04/2007
  3. tuyenbk83

    tuyenbk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đông vui nhở. Tớ có 4 người (2male + 2 female) chắc chắn đi. Nếu thấy hội này nhiều thì nhảy qua chỗ bọn tớ đi. nick: ItBachKhoa - đang cần thêm khoảng 2 người đi đi thì vui. Nhà tớ off mấy lần rồi.
  4. sumisan

    sumisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mình là bạn anhtuands. Cho tụi mình hỏi chút, là vì tối 29/4 tụi mình phải quay về HN rồi nên nếu tham gia cùng nhóm 3 ngày đầu, còn ngày cuối tách về trước được không nhỉ?
  5. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi chút. đã có ai biết đường chưa. Chim lạc là hơi phiền đấy
  6. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    À, mà bạn tớ muốn tham gia, xế xịn nhưng k có xe (xe bạn ấy là xe ga). Em gái nào có xe cần xế liên hệ nhé
  7. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, lần này là trốn đi nên em ko mang xe đi đc( buồn 5 '')
  8. longbra

    longbra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hihị,thế thì chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu để có chương trình cụ thể nhỉ...cho tớ tham gia với???
  9. vitxinh347

    vitxinh347 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cho tui tham gia nữa!!!
  10. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, cóp nhặt thêm một đôi nét về Hà Giang cuốn rũ, thân thiệt ping vô đây có lẽ phạm qui...
    Theo chủ quan mình trên cở sở thực tại, nếu là female thì có thể ưu tiên thu xếp phương tiện đc chứ nếu là male mà không cố gắng thu xếp đc thì có lẽ chủ động ở nhà chờ mọi người về tường thuật vậy nhể ![/size=5]
    welcome ! Hãy để lại số điện thoại, YM để tiện liên lạc nếu cần nhé bạn.[/size=5]
    Khẹc khẹc... Chịu khó bám xuyên suốt các trang tránh có những thắc mặc khờ khệch hị hị nhé bạn !
    Có lẽ phải copy cái lịch họp vào phần chữ ký mới ổn chứ nhể

Chia sẻ trang này