1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** (Cô Tô trang 96). Thường xuyên quan hệ tình bạn. Đón chờ biệt thự II.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Unohoo, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhungtth

    nhungtth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tớ tiếp tục công việc update nhé, đến thời điểm này có những người này đăng ký:
    1.Unohoo (0912 148 368 - YM: i_am_unohoo)
    2.Postman98
    3.Ban Postman
    4.Black_Hands (0989 058807 - YM: zzolahn)
    5.tranduong (tức Dương Ấy)
    6.quatrungga
    7.Ngọc Còi (Tallica)
    8.bluemoon85 (em Hằng rất Ấy)
    9.anhtuands
    10.ban anhtuands
    11.nhungtth (YM: tronxoedanhhanh)
    12.duongnguyenbk
    13.longbra
    14.chieu_thu_HN
    15.vitxinh347
    Buổi ọp ẹp đầu tiên tổ chức vào 5h chiều thứ 7 (7/4/2007) tại Cafe 55 Triệu Việt Vương (ngon, bổ, rẻ).
    Các bác nhớ đến đầy đủ và cho số đt, hoặc YM để tiện liên lạc nhé.
    @postman98: nếu có thể mang bản đồ HG đến để mọi người tính đường đi nhé. Tớ vưỡn chưa có YM hay DĐ của bạn :D
    @ ban anhtuands (sumisan): welcome bạn, chỉ sợ các bạn bỏ về trước thì buồn thôi :D
    @Unohoo: Mạn phép làm thư ký cho bạn nhé, tớ ngồi máy suốt ngày lên việc update sẽ thường xuyên hơn.
    Cheers
  2. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết có đi dc ko nhưng cứ ọp phát đã.
    YM: pourtoivn
  3. frommelanie

    frommelanie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    hihi,chúc chuyến đi của các bạn thành công tốt đẹp nhé!Mình vào đây đóng góp 1 vài ý kiến thôi vì dù ko fải ng Hà Giang nhưng mùa đông vừa rồi mình tham gia vài dự án trên đó nên cũng được tìm hiểu và khám phá rất nhiều cảnh đẹp,con người cũng như phong tục,văn hoá nơi này.
    Các bạn có thể đi theo hướng của rossineri,tuy nhiên cái này các bạn sẽ đi làm 2 chặng,xe dừng ở Tuyên Quang và sau đó bắt xe từ Tuyên lên HG.Có 1 cách mình hay đi thông dụng là đi xe khách chất lượng cao,xe đón tại nhà và chỉ có khoảng 15-20 ng thôi,ko nhồi nhét và bắt khách câu giờ như xe mình hay đi ở bến.ĐI loại xe này thì xuất phát thường từ 4h sáng họ sẽ đón,ăn ở Tuyên chừng nửa tiếng và đến Hà Giang lúc 11-12h trưa.Đoạn đưòng như rossineri nói là đúng rồi,trừ đoạn Sóc Sơn Vĩnh Phúc đang làm đường nên lởm khởm 1 tí,xóc chút xíu thôi,còn lại thì trơn tuột chạy thẳng,nhất là từ Đoan Hùng lên HG thì thôi rồi,tít mù cong veo nhá
    Ở Hà Giang ko chỉ có Quản Bạ,Mèo Vạc là đẹp đâu,đó chỉ là những nơi phổ biến mà mọi khách du lịch hay đến.Nếu các bạn có thời gian rảnh hơn thì có thể lên thăm đồi chè Hoàng Su Phì với những thiếu nữ hái chè trên đồi( tớ nghĩ là xinh xắn :D) hoặc vườn cam Quang Bình,suối khoáng Thanh Hà ...
    À,tớ vẫn còn lưu giữ 1 bản đồ Hà Giang do đợt trước đi khảo sát cùng bà chị bên sở văn hoá du lịch của tỉnh.nếu bạn nào có nhu cầu thì sms cho mình 0914818993(Hạnh),lưu ý là chỉ có 1 cái thôi nhé,rất đầy đủ,chi tiết,có cả list những phong tục tập quán,ngày lễ tết cũng như các món ăn đặc trưng,các dân tộc sinh sống ở HG...
    Nghỉ ăn trưa ở Hà Giang 1 lúc,chiều các bạn có thể bắt xe lên Quản Bạ vì thực ra Cổng Trời cũng gần,đoạn đường này gấp khúc nhưng dễ đi hơn rất nhiều so với đoạn từ Yên Minh lên Lũng Cú (xóc điên người,gấp khúc liên tục và chống chỉ định cho bạn nào say xe mà quá yếu hic hic).Đợt đoàn mình lên làm chương trình Áo Ấm Mùa đông trên Lũng Cú,Lũng Táo,Ma Lé,đoàn 15 người thì đến quá 2/3 rơi rụng vì say xe.hic hic.Nếu có xe máy đi thì tuyệt hơn vì bạn sẽ được chiêm ngưỡng núi đôi nè,tham quan khu nhà bảo tàng của vua Mèo hay ít nhất cũng có thể chụp được những bức hình trên không cực đẹp.Mùa này lên cao chắc vẫn có sương mù nhưng ko được dày đặc như mùa đông.Không khí trên cao rất sạch (từ hồi tớ đi HG về mặt ko mọc mụn nữa chả hiểu tại sao-chắc do da dày quá mụn ko trồi lên nổi ) .
    Tại Đồng Văn,các bạn có thể tham gia phiên chợ Đồng Văn,thưởng thức các món ăn đặc trưng của vùng cao như thắng cố,mèn mén,bánh ngô rượu...và hơn hết là đc chiêm ngưỡng những bộ váy áo dân tộc của thiếu nữ vùng cao người Tày,người Mèo...rất đẹp rau quả có 1 vài món hơi lạ 1 chút nhưng nếu làm theo đúng cách pha chế ng bán hàng hướng dẫn,bạn sẽ có 1 món ăn ngon (rất tuyệt và độc đáo đấy ạ!)
    Ko biết mọi ng có đi Mèo Vạc ko nhỉ?địa danh đặc trưng và cũng là nơi phổ biến của các tay "phượt" cũng như dân nhiếp ảnh đó ạ!Với em thì...nên đi nên đi...
    Ở thị xã Hà Giang cũng có 1 vài món ăn rất ngon,để mai tớ post địa chỉ cụ thể cho( tối về hỏi lại bà chị đã),tớ mê nhất là Thắng Dền,thịt bò khô và ốc ,thị xã hơi bé 1 tí nhưng buổi tối có nhiều trò vui chơi giải trí lắm ạ!Karaoke trên này thì thôi rồi,rẻ mà ăn đứt karaoke made in Hà Lội,phòng rộng thênh thang,tivi pana LCD to vật vưỡng,mic 3 cái...đi 1 hội cứ phải gọi là vui phải biết (nhắc mà nhớ và thèm quá )
    Tớ chỉ góp ý vậy thôi.tại cái topic chạm đúng chỗ ngứa(nỗi nhớ Hà Rang của tớ í mà),thôi thì chia sẻ chút kinh nghiệm với các bạn vậy.Đi lên Quản Bạ và Đồng Văn thì ko lạnh=lên thăm cột cờ Lũng Cú đâu,nhưng tốt nhất các bạn cứ nên chuẩn bị quần áo ấm,giày tất và thuốc ********* đầy đủ.
    Khu vực mọi ng hay lên nhất có lẽ là địa đầu của tổ quốc,liệu có ai muốn 1 lần khám phá vùng đất phía nam và phía Tây của Hà Giang với mình ko nhỉ?(mình mới chỉ đi Quang Bình và khu vực giáp ranh biên giới HG-Lào Cai thôi)
  4. nhungtth

    nhungtth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hehe, vô cùng cảm ơn thông tin quý báu của bà chị, em book tấm bản đồ đó trước rồi nhé :P
    Mai mời chị ra ọp ẹp cùng bọn em luôn, cho bọn em biết thêm nhiều thông tin hay ho về mảnh đất này nữa
    Nhung
  5. lexus_83

    lexus_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Em cũng giống pác này!
    Đăng ký một chân off
    Thanh: 0984.338.339 Y/M: hero_0103
  6. nhungtth

    nhungtth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
  7. nhungtth

    nhungtth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    Được nhungtth sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 06/04/2007
  8. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đi xe khách + xe ôm hay thuê ô tô cái nào khả thi hơn nhỉ ???
    Tớ vừa hỏi giá xe 16 chỗ (giả dụ đi 800km) . Giá là 3,5 tr
  9. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, mình được nghe nhiều về Hà Giang và rất khoái Hà Giang. Cho mình xin thông tin về thời gian hành trình và kinh phí nhé, mới đọc được topic này, vừa lướt qua chưa kịp đọc hết 8 trang.
    yahooid của mình txhan2001.
  10. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Hú hú..... Vừa đọc bài tham mưu rất hữu ích của miss quân sư frommelanie, liền alo liên lạc với cái bản đồ. Nhưng hỡi ôi sau hồi ve vãn hỏi han thấy cái bản đồ thuộc hạng độc hay quá, gạ liền thế mà.. tạch rồi. Đ/c Nhung nhanh tay thía.
    Dù sao đi lòng vòng vài nơi cũng kiếm đc 02 cải bản đồ làm dự phòng cũng ok.
    Ngoài ra tui có thông tin thêm chút nữa về Hà Giang mến iu:
    Nếu bạn lên Lũng Cú vào mùa hè, bạn sẽ thấy những trái lê, táo, mận, đào quả to và thơm ngon nổi tiếng được thồ chất ngất trên lưng ngựa mang xuống bán cùng các sản vật khác tại phiên chợ Lũng Cú. Chợ thuộc loại lớn nơi địa đầu cực Bắc, từ lúc trời chưa rạng, men theo các triền núi chênh vênh mờ sương người ta hăm hở đạp trên đá tai mèo xuống chợ. Con trai đem theo khèn, con gái cõng quẩy tẩu, cắp ô, tiếng lục lạc, tiếng ngựa hý âm vang cả núi rừng, họ rảo bước để sớm có mặt ở chợ. Phiên chợ vừa là nơi trao đổi hàng hóa vừa là nơi gặp gỡ bạn bè. Nhộn nhịp nhất là các hàng bán váy áo, chỉ thêu, đám phụ nữ hớn hở khoe váy áo mới, khăn mới, đám đàn ông tụ tập thành nhóm thổi khèn lá, khèn bè, đàn môi mời gọi ********, rượu ngô trong vắt rót tràn bát để mời nhau bên những nồi thắng cố sôi sùng sục trên bếp lửa hồng. Chiều về khi bóng đã ngả dài cũng là lúc tan chợ. Tiếng vó ngựa. tiếng cười nói xa dần, đây đó chỉ còn âm vang tiếng sáo mèo dìu dặt?
    ( <<<<====>>> Tớ mong sớm đến ngày được vui chơi thoả thê trên đất Hà Giang qua !! )
    Chiều mai off nhể. Dạo này tính cũng hay quên ( vì thế mới muốn có đc chuyến đi xa thủ đô ) nên tui chả rõ có nhớ mà lò dò đến đc không nữa ....
    Thông tin cá nhân của tui để tiện liên lạc khủng bố chí chóe :
    YM: myfonenumber9792366
    ĐT: 0919792366
    Được postman98 sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 06/04/2007

Chia sẻ trang này