1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

C*** (Cô Tô trang 96). Thường xuyên quan hệ tình bạn. Đón chờ biệt thự II.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Unohoo, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Linbet ơi, bạn ấy thếnào, có chắc điko?
    Bạn anh Lân nữa?
  2. Unohoo

    Unohoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Linbet ơi, bạn ấy thếnào, có chắc điko?
    Bạn anh Lân nữa?
  3. linhbet

    linhbet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bạn tớ sau một hồi lại thấy sức khoẻ không đảm đương nổi (chứ không quá máu đi xa bằng xe máy như tớ) nên nó chạy mất rồi. Tớ quên chưa nói lại Uno, sorry nha. Ah` mà anh Vinh ABB lôi kéo được thêm một xế đấy, sẽ gọi điện cho Lan. Hay quá mình đã thấy giải pháp cho bạn ôm vừa post bài phía trên rồi. Nếu có thêm bạn anh Lân nữa thì khéo lại thừa xế nhỉ? hihi
  4. linhbet

    linhbet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bạn tớ sau một hồi lại thấy sức khoẻ không đảm đương nổi (chứ không quá máu đi xa bằng xe máy như tớ) nên nó chạy mất rồi. Tớ quên chưa nói lại Uno, sorry nha. Ah` mà anh Vinh ABB lôi kéo được thêm một xế đấy, sẽ gọi điện cho Lan. Hay quá mình đã thấy giải pháp cho bạn ôm vừa post bài phía trên rồi. Nếu có thêm bạn anh Lân nữa thì khéo lại thừa xế nhỉ? hihi
  5. tallica

    tallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Em confirm lại là chắc chắn đi ạh. Có xế có ôm có cả xe. Chỉ việc vác xác đến và đi thôi ạh.
    Trang 73 rồi, số đẹp quá.
  6. tallica

    tallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Em confirm lại là chắc chắn đi ạh. Có xế có ôm có cả xe. Chỉ việc vác xác đến và đi thôi ạh.
    Trang 73 rồi, số đẹp quá.
  7. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, bạn anh là con gái mà! Chưa bít nó có đi không, tại cũng cập rập, đến tối nay chắc anh sẽ confirm chính xác với Ú béo được.
    Up lại cái sơ đồ (chắc là chính thức) nào. Chỉ có một số chỉnh sửa nhỏ, không đáng kể so với trước! Về đường 131 mà bạn Hoa gì đó tư vấn, sau một hồi đo đạc (vẫn bằng dây chun ) tớ thấy cũng không gần hơn đc mấy (khoảng 2km). Vì vậy tớ không thay đổi bởi tối CN, lúc quay về mà đi cao tốc thì nguy hiểm hơn vì thời điểm đó, mọi người đều đã mệt mà đường Thăng Long ?" Nội Bài không có đèn cao áp, xe pháo lại chạy nhanh lắm.
    [​IMG]
    Còn đây là bản đồ (chỉ phần thuộc TN và BK) , đường đỏ là đường chúng ta sẽ đi . Hờ hờ, hôm qua dùng cái máy tính đểu nên bản đồ trông hơi chuối . Mọi người xem tạm vậy!
    [​IMG]
    @ Ú béo: Khi nào có ds đầy đủ, chi tiết em up lên nhé, sẽ in vào mặt sau của sơ đồ để phát cho mọi người!
  8. haokietthanglong

    haokietthanglong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, bạn anh là con gái mà! Chưa bít nó có đi không, tại cũng cập rập, đến tối nay chắc anh sẽ confirm chính xác với Ú béo được.
    Up lại cái sơ đồ (chắc là chính thức) nào. Chỉ có một số chỉnh sửa nhỏ, không đáng kể so với trước! Về đường 131 mà bạn Hoa gì đó tư vấn, sau một hồi đo đạc (vẫn bằng dây chun ) tớ thấy cũng không gần hơn đc mấy (khoảng 2km). Vì vậy tớ không thay đổi bởi tối CN, lúc quay về mà đi cao tốc thì nguy hiểm hơn vì thời điểm đó, mọi người đều đã mệt mà đường Thăng Long ?" Nội Bài không có đèn cao áp, xe pháo lại chạy nhanh lắm.
    [​IMG]
    Còn đây là bản đồ (chỉ phần thuộc TN và BK) , đường đỏ là đường chúng ta sẽ đi . Hờ hờ, hôm qua dùng cái máy tính đểu nên bản đồ trông hơi chuối . Mọi người xem tạm vậy!
    [​IMG]
    @ Ú béo: Khi nào có ds đầy đủ, chi tiết em up lên nhé, sẽ in vào mặt sau của sơ đồ để phát cho mọi người!
  9. quocvinh0512

    quocvinh0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Dear all,
    Sau vài ngày hùng hục làm công tác Lôi Kéo Hỏi Han?.nào là:
    + Đường đi Ba Bể chỉ có 150km (HN-Thái Nguyên: 80km + TN-Bắc Kạn: 70km), đường đi phong cảnh đẹp tuyệt vời
    + Trong đoàn có đội ngũ ?oôm xe? đông đảo, xinh đẹp?vẫn bơ vơ, không nơi nương tựa
    + Ba Bể còn hoang sơ lắm, sơn nữ toàn đóng khố lá lên nương thôi ?khục?khục?mà mùa này lá dụng nhiều lắm ?. Expose hết.
    + Lên Ba Bể đúng dịp trăng rằm, hồ nước mênh mông, đồng xanh bát ngát,?lại có ?ogà chân dài? chạy đầy đồng ?.hi?hi?(Gà nào mà chẳng chân dài đến nách, lông nách dài tới chân)
    ???..
    Quảng cáo hay quá, cuối cùng, chính mình cũng tin là như thế, và lôi kéo thêm được 3 chú ABB nữa, danh sách đầy đủ như sau:
    ABB members:
    Vũ Quốc Vinh (đã đóng 200kVND, nhiều người làm chứng ?" thế cho ?ocủ chắc?)
    Lê Hải Long (long.lehai@vn.abb.com, Mobil: 0904107491)
    Đỗ Văn Lương (luong.dovan@vn.abb.com, Mobil: 0912644420)
    Khổng Minh Thưởng (minhthuong_hvt@yahoo.com, Mobil: 0912265684)
    Cảm xúc từ Hà Giang:
    + ?mình tự đóng thuyền mà đi, việc gì phải giao số phận vào tay người khác?: đó là lời 2 chú chúng mình gặp trong chuyến đi HG, mỗi người một xe, đi hàng trăm KM đường núi hiểm trở ....há bọn trẻ mình không làm được???
    + Đỉnh Lũng Cú: ?lên đỉnh? là một hành trình, không chỉ là một cái đích đến, vậy phải biết enjoy ngày từ những chặng của hành trình đó. Đi BB cũng thế thôi, anh em cứ đi từ từ thưởng thức cảnh đẹp dọc đường, không cần sốt ruột mà đi nhanh nguy hiểm. An toàn tuyệt đối cho chuyến đi!
    Hẹn gặp lại sáng T7.
    BRs.
    Vinh.
  10. quocvinh0512

    quocvinh0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Dear all,
    Sau vài ngày hùng hục làm công tác Lôi Kéo Hỏi Han?.nào là:
    + Đường đi Ba Bể chỉ có 150km (HN-Thái Nguyên: 80km + TN-Bắc Kạn: 70km), đường đi phong cảnh đẹp tuyệt vời
    + Trong đoàn có đội ngũ ?oôm xe? đông đảo, xinh đẹp?vẫn bơ vơ, không nơi nương tựa
    + Ba Bể còn hoang sơ lắm, sơn nữ toàn đóng khố lá lên nương thôi ?khục?khục?mà mùa này lá dụng nhiều lắm ?. Expose hết.
    + Lên Ba Bể đúng dịp trăng rằm, hồ nước mênh mông, đồng xanh bát ngát,?lại có ?ogà chân dài? chạy đầy đồng ?.hi?hi?(Gà nào mà chẳng chân dài đến nách, lông nách dài tới chân)
    ???..
    Quảng cáo hay quá, cuối cùng, chính mình cũng tin là như thế, và lôi kéo thêm được 3 chú ABB nữa, danh sách đầy đủ như sau:
    ABB members:
    Vũ Quốc Vinh (đã đóng 200kVND, nhiều người làm chứng ?" thế cho ?ocủ chắc?)
    Lê Hải Long (long.lehai@vn.abb.com, Mobil: 0904107491)
    Đỗ Văn Lương (luong.dovan@vn.abb.com, Mobil: 0912644420)
    Khổng Minh Thưởng (minhthuong_hvt@yahoo.com, Mobil: 0912265684)
    Cảm xúc từ Hà Giang:
    + ?mình tự đóng thuyền mà đi, việc gì phải giao số phận vào tay người khác?: đó là lời 2 chú chúng mình gặp trong chuyến đi HG, mỗi người một xe, đi hàng trăm KM đường núi hiểm trở ....há bọn trẻ mình không làm được???
    + Đỉnh Lũng Cú: ?lên đỉnh? là một hành trình, không chỉ là một cái đích đến, vậy phải biết enjoy ngày từ những chặng của hành trình đó. Đi BB cũng thế thôi, anh em cứ đi từ từ thưởng thức cảnh đẹp dọc đường, không cần sốt ruột mà đi nhanh nguy hiểm. An toàn tuyệt đối cho chuyến đi!
    Hẹn gặp lại sáng T7.
    BRs.
    Vinh.

Chia sẻ trang này